Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

KOH PICK - Đảo Kim Cương @ Dù sao thảm họa cũng đã xảy ra, nhưng sáng nay nghe các em đưa cách biên dịch tên của cây cầu nơi xảy ra thảm họa kinh hoàng ở Campuchia, thì cũng thấy bàng hoàng, ngạc nhiên đến đau lòng !

11 nhận xét:

  1. Cám ơn chị vì làm rõ ý hơn tên gọi một cây cầu ...

    Trả lờiXóa
  2. M chỉ nhân tiện đưa mấy tấm hình vào thôi!
    Còn cái tên cầu, nếu kg có ng địa phương giải thích thì mình kg biết nó có nghĩa là Cầu Đảo Kim Cương.
    Nên ghi vào cho chị em xem luôn!

    Trả lờiXóa
  3. Sao lại gọi là Cầu đảo Kim Cương hả M? chắc cũng vì những từ này mà người dân muốn xin chút giàu có từ đảo này... đa số đến tham quan cầu này đều là dân rất nghèo và chết nhiều cũng là những dân nghèo.

    Trả lờiXóa
  4. Bên kia cầu là Đảo Kim Cương, người ta đặt tên Koh Pich là đảo Kim Cương, và cái cầu này cũng đặt tên là cầu Koh Pich.
    Chỉ đơn giản vậy thôi Chị ơi! Và người nghèo thì mới đến công viên mà đứng chen chúc nhau chơi như vậy đó.
    Chứ đa số người dân của thủ đô ít đến mấy nơi chốn này. Họa hoằn có đến thì chỉ đến ngày thường mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Thôi thì cứ đặt tên xâu xấu, dân dã mà an toàn cho mọi người là hay nhất chị há.

    Trả lờiXóa
  6. cám ơn chị xem note này em hiểu thêm những điều xug quanh ta hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  7. Đúng rồi đó em, mà khi đặt, phải tra tự điển xem ít nhất khi đọc lên có trùng với âm gì đó tệ hại của tiếng Anh, tiếng Hoa kg?
    Không thôi thì thật tệ hại. Mà sao nó trùng với những từ ngữ kinh khủng thế kg biết.

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn hình thấy đẹp quá chị. Tháng tới không biết em có đến đây tham quan được không nữa. Em nghèo nên muốn đến đây hehehe

    Trả lờiXóa
  9. Em xem cái diễn giải của cái tên chưa, cái tên diễn giải ra nghe chết người thật.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM