Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Cái PM lạ - mình không quen nên không mở, lần này là lần thứ hai rồi, các bạn có ai quen kg nhé!!!!

52 nhận xét:

  1. Chết rồi khi mình quay vào lỡ click vào rồi, kg biết virus có theo vào kg nữa eo ôi! run quá và tím cả mặt mày....

    Trả lờiXóa
  2. Trong đó có 1 video, mà kg có công cụ để delete, sao lại kỳ quá, thường xuyên thì kg thấy, tự nhiên lại gửi PM
    sợ quá đi...

    Trả lờiXóa
  3. Khúc vào rồi hả! eo ơi! bà già vẫn còn run tay nè

    Trả lờiXóa
  4. Vì mới ngủ dậy mà, đang cảm thấy khỏe vì được ngủ bù, bây giờ thì thấy run, kg biết có sao kg nữa.
    Ôi!!!

    Trả lờiXóa
  5. Ko sao đâu chị ơi, chị del đi là xong à hì hì spam vớ vẩn thôi .

    Trả lờiXóa
  6. Có dấu X và vòng tròn khoanh lại đó chị, bấm vào là mất à

    Trả lờiXóa
  7. Delete được mà . Vớ vẩn đó mà - đọc làm gì

    Trả lờiXóa
  8. Ừ chị bấm delete rồi, vì hồi nào kg để ý, mà vì lo quá, nhìn lộn lại bấm nhầm vào một cái tin của bạn thân nữa,
    hiix... thế là mất 1 cái thân thiết, và mất đi một cái lạ lùng......

    Trả lờiXóa
  9. Nãy giờ còn run đó Bống à. vì chỉ sở là tin đó mang virus vào phá máy thôi.
    Chứ bạn bè là quí mà. có điều ng này chưa bao giờ thấy cả......

    Trả lờiXóa
  10. Chắc do mới ngủ dậy còn say ngủ đây mà hí hí Ngày chủ nhật thật là vui vẻ nha chị ơi HUGGG

    Trả lờiXóa
  11. Hihix nhưng mà lại delete mất một cái tin của ng nhà thân thiết gồi hix....
    bắt đền Khúc đó, Khúc bày chị chị mừng quá, vào xem thì có cái nút x thật, mà hồi nào kg để ý...
    nên click vào ngay, kg vào cái tin lạ, mà vào ngay cái tin nhà... hix bắt đền Khúc...

    Trả lờiXóa
  12. Hí hí ..chùi ui...sáng sớm được pà già pé Mun nhõng nhẽo làm Khúc em cũng tỉnh ngủ luôn gồi nè , hông lẽ Khúc em PM cái tin khác bồi thường cho bà già bé Mun nha hihiihii

    Trả lờiXóa
  13. Hổng biết bắt đền bắt đền nnnnnnnnnn..........

    Trả lờiXóa
  14. Duoc roi dung ko chi. Chu nhat that vui cho chi ne!

    Trả lờiXóa
  15. Chòi oy...cái mặt hóc hóc nhăn nheo xí quá chời luôn à hihi..ngoan ngoan sương sương nhìu nhoa...em dẫn pà già đi măm măm chè nha...http://khucthuydu09.multiply.com/journal/item/142/142

    Trả lờiXóa
  16. Khúc bày chị delete đi rồi, chị sợ quá lúc bấm nhầm để mở ra.

    Trả lờiXóa
  17. Để bà già đi xem, bà già mới biết hôm nay sinh nhật con gái chị Hà.

    Trả lờiXóa
  18. Thường thì những gì nhận được kiểu khơi khơi như thế là rất có khả năng mang virus. Do vậy, để giữ sự an toàn cho máy tính của mình đề nghị không nhấn vào link, không nhấn vào bất cứ sự mời mọc nào, ví dụ như "nhần vào đây để xem" "click here to watch"...

    Để khỏi phiền phức, block nick đó luôn là hết phim :)

    Trả lờiXóa
  19. DCCD ơi! Nhưng chị copy cái nick đó rồi đưa vào custom filter mà kg block đc, có cách nào khác để block được kg ?

    Trả lờiXóa
  20. Chị nhấn vào avatar của tên đó, qua nhà nóa, bên dưới avatar bên nhà nóa có chữ "block this user", chị nhấn vào đó và OK là xong :)

    Trả lờiXóa
  21. A! chị cám ơn em nhé, vì chị cũng kg dám đi vào nhà lạ, vì sợ để lại cái dấu hài xinh xinh của chị hiiiiii

    Trả lờiXóa
  22. Ui chà ... cứ delete đi là xong chị ạ

    Trả lờiXóa
  23. Delete nó vẫn gởi nên phải block đó chị :) háhá

    Trả lờiXóa
  24. Nếu là em, em sẽ cứ vô, để lại 1 comment trước khi block: "bạn phiền tớ quá, tớ xin phép block bạn cái nhé! Thank you". háhá

    Trả lờiXóa
  25. Hihi.. thì chị đã nói sáng nay chị run bắn lên khi click nhầm vào nó mà,
    rồi thấy cái video chưa mở, chị sợ quá, chỉ sợ là virus vào, nên click tùm lum mà hổng xóa được...

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn em nhé, lần sau mà ghé nữa thì chị sẽ block nó ngay.

    Trả lờiXóa
  27. Truoc khi em delete thi em cho no 1 cai flag truoc

    Trả lờiXóa
  28. Chị sợ em à, với lại biết đâu người ta chỉ muốn thăm mình, nhưng vì bạn chị ít viết tiếng Anh thăm chị lắm,
    mà nhìn kỹ chẳng thấy mặt mũi gì cả, chỉ là một cái avatar trống không vô hồn, nên càng sợ.

    Trả lờiXóa
  29. Em mới bị giống c hôm nay nè...E không vô coi tại biết chắc là tin nhắn không bình thường...mà thôi kệ delete rồi,cuối tuần vuivẻ nha c

    Trả lờiXóa
  30. Troi, vay la bao PM ban be gui kg delete bao gio chi ha? Em delete bot nhieu lam do. Vay la do nay chi set up GB o contacts nen ngta muon quang cao phai PM do. Roi tu tu ho spam o may entry of chi cho coi. Hehe

    Trả lờiXóa
  31. Rui, nick gia, coi chung no to tinh ba gia nhen! Hí hí

    Trả lờiXóa
  32. Kệ đi em. Chị biết rồi, nên đã đỡ lo rồi. Lần sau theo lời bày của DCCD chị vào và block nó lại.

    Trả lờiXóa
  33. Đây là bài học của chị nhưng đó là bài học cho em lun...pm lạ kg nên mở và del lun cho nhẹ.
    cười nhất là nhỏ mèo bào có người muốn " tỉnh tò" với bà già mình, hí hí.

    Trả lờiXóa
  34. Hihi... họ thấy bà già ni là chạy bỏ dép luôn đó....

    Trả lờiXóa
  35. hihi, thấy qua hình chạy bỏ dép chứ thấy ngoài đời họ bỏ dép,lấy đà chạy vô kết bạn với chị liền hehe

    Trả lờiXóa
  36. Xạo đi nhé! có một cái tổ mà lót chưa ấm nữa mà đi tìm đâu hở em!

    Trả lờiXóa
  37. chắc là không có gì đâu cô , bình tĩnh... mà run nhen !

    Trả lờiXóa
  38. Nhưng dù sao mình cẩn thận cũng hơn, sao ở trên này cũng có những điều kỳ lạ nhỉ.

    Trả lờiXóa
  39. Đã lạ thì không nên vào... Ở nhà chị có rất nhiều avar lạ như thế. có ngày ở lì trong nhà chị... và đôi khi vài ba ngày chạy qua dòm dòm nhưng không nói gì... chị cũng chả thèm quan tâm... hi hiihi.. M cũng nên tập như thế cho đỡ rắc rối đi.

    Trả lờiXóa
  40. chị Hà nói hay nè bà già ui. Em cũng thế, tất cả đều setting ở Friends nên bà con ngó cũng nhiều nhưng im lìm à. hehhee

    Trả lờiXóa
  41. M cũng thế, có nhiều người lạ vào thăm, nhưng họ lại đi.
    Còn hôm nay là lần thứ 2 tính viết để cho các bạn biết luôn - ai dè chính mình sợ mà click lung tung lên
    hehe...

    Trả lờiXóa
  42. nghe và tự nhiên thấy buồn chị ạ

    Trả lờiXóa
  43. chị, câu trả lời của chị sẽ làm chị OM đau đó chị à. hic...
    Chị OM trả lời ở dưới kìa chị, em nghĩ chắc chị ấy hóc đó.

    Trả lờiXóa
  44. Ừ thì chị nói ra thì chị cũng buồn.

    Trả lờiXóa
  45. em vào cười,chị có sợ không nè? ha ha...

    Trả lờiXóa
  46. Chị thì thường thấy em nên chị chưa sợ! hehehe

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM