Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Mắt bò - tranghahahana

http://tranghahahana.multiply.com/journal/item/6/6

  Cái con bé này, tự nhiên cô nàng đổi cái avatar, làm mình không nhận ra cái bài viết hắn ở inbox. Sáng nay, dù cũng không rãnh rỗi gì đâu, nhưng chuẩn bị trước khi đóng cái máy vi tính lại để chiều đi công tác, nhưng vừa nhìn vào contact thì chợt thấy cái bài viết của cô nàng. Mở ra đọc thấy dễ ... ghét ... cười, thế là chôm và đem về đây ngay để chiều đọc lại cho .... vui.... hihi... Cô là chuyên gia CHÔM mà nhỏ....

  Nhưng mà này để cái font chữ màu gì, độ cao độ dính gì mà khi Cô chôm về đây rồi thì post lên chữ nó dính khít khìn khịt vào nhau, làm tội nghiệp cái đôi mắt xinh vinh của cô nhìn mãi không ra chữ, lại phải cặm cụi sửa lại font chữ...
" Òu es-tu? " ư!!! Mắt ơi ! là mắt... người ta thì mắt to đen lay láy xinh xinh, nhìn mãi nhìn mãi cứ chìm sâu trong ấy, còn mình nhìn vào thì thấy đám mây ở đâu vừa mới bay ngang che hết cái bầu trời trong xanh xanh.... hix..

  Thôi ráng, dù lòng mình cũng đang tan tan nát nát lắm đây> Oh !! xong rồi dưới đây là bài viết của cô nàng ấy. Mình hổng dám sửa gì. Này nhỏ à! Cô hông có sửa gì đâu đó nhé, chỉ sửa cái màu và cái font chữ, và thêm cái CON BÒ mà Cô vừa tìm được ở trong cái đống hình của Cô thôi đó nhé, nên Cô rinh nó vào đây ngay ... hihi..

TTM








Tác giả viết:

Mọi người bảo em có đôi mắt buồn, em nguầy nguậy lắc đầu, không mắt em không buồn, em hay cười , em không buồn. Người khác bảo em có đôi mắt bò, không tin đi kiếm con bò xem rồi soi gương đi, em đanh đá cướp lời "mắt bò cái đầu ông, mắt tui là mắt người". Người khác nữa bảo trông em lúc nào cũng như sắp khóc, em bảo em khóc hồi nào đâu, hớn ha hớn hở thế này!

Trưa nay, em chưa tìm thấy con bò, em chỉ đứng trước gương, nhìn thẳng vào mắt con người, đen và ươn ướt…

Đi Mắt, em hỏi cô ơi tại sao có người mắt lại long lanh như thế, em quên hỏi cô rằng cô ơi tại sao lại có người mắt buồn rười rượi nát tan cõi lòng. Em không hỏi cho em, em muốn hỏi cho những người mắt buồn thiệt buồn, buồn đến tan nát te tua chứ không phải em. Lòng em dày chắc chẳng thể xé tan xé nát được đâu.

Thầy bảo tụi em tập soi đáy mắt, nhìn vào đáy mắt có thể thấy tâm hồn, thằng bạn treo cho em cái tên mắt bò nói ê sao đáy mắt bà đen thui kì zầy nè, oái tâm hồn em đen thui thế sao… thầy bảo tập nhìn sinh hiển vi đi nhé, mắt em cố căng to tròn bất động, mất 10 phút để nhận được câu, tui bó tay rồi, thấy mỗi lông mi bà, muốn bứt quá… Chẳng ai nhìn thấy gì trong mắt em sao, kể cả là qua dụng cụ hiện đại của ngành mẳt…

Em vẫn chưa có lời giải vì sao mắt buồn, em quên hỏi mà, ai đó đi mắt sau em hỏi giùm em đi!

Em có một cách lý giải, không hàn lâm lắm nhưng là cách lý giải của em,

một người, sầu bi cứ vô cớ ụp đến, lặn vào da, rồi thấm vào tim, theo máu đi khắp cơ thể, không giải được bằng gan, không thải ra bằng thận, cứ thế mà tích tụ nơi cái người ta gọi là cửa sổ tâm hồn, nằm ở đấy… tạo nên một đôi mắt bò.

Em còn cách giải thích khác, vì thích suy nghĩ, phải mở mắt bất kể ngày đêm để quan sát, để có thứ làm nguyên liệu cho những dòng chảy miên man bất tận trong đầu, thế nên những cơn mưa thừa cơ lẻn vào, chế ngự nó, chiếm luôn vị trí chiến lược là mặt tiền giác mạc, nên lúc nào cũng ươn ướt dù em muốn nó luôn ráo hoảnh.

Em là người mạnh mẽ, em là người không biết sầu, mấy cái phảng phất màu buồn không hợp với đôi mắt em, những cơn mưa vô duyên ấy đừng kiếm em mãi, đừng thừa cơ em mở cửa mà len lỏi vào một cách bất hợp pháp ( vì con bé Lisa ấy bảo: Mưa rất thông minh, thế nên nó tìm cách để đi xa hơn nữa… nó sẽ len lỏi vào trong đầu cô để nhận chìm cô… nó sẽ trốn ra ngoài qua mắt cô để đi nhận chìm một người khác… có cố gắng đến mấy để giữ nó lại trong người thì đã muộn rồi… cô đã để nó chui vào đầu mình… cô đã thua cuộc _ Òu es-tu? )

Nếu em có thể nhận chìm ai thì thôi làm người thua cuộc cũng được, em gian ác một tí thôi nhưng tiếc là không thể. Gặm nhấm nỗi buồn  kể ra chẳng bất nhẫn lắm sao. Em không muốn làm người thua cuộc! Không thua cuộc!

Hôm nay, em thừa sự rệu rã và dư sự buông xuôi, mở sách ra… đồng tử em nhíu lại, em đã chẳng rọi đèn vào…

Hôm nảo hôm nao, em còn tràn trề sinh lực, mở sách ra… đồng tử em hân hoan giãn nở cho chữ ùa vào… rồi đột ngột một cơn gió mang theo đầy cát bụi, cuốn đôi mắt em về một cõi xa xăm ...

 
ou_es_tu

10 nhận xét:

  1. Nỗi buồn thấm vào gan, nhiễm vào thận, phát tiết ra đôi mắt, thành mắt buồn. Người ta nhìn ngắm, hỏi sao em buồn thế? Đó là nỗi buồn thấy được.

    Có những nỗi buồn thấm vào máu, lặn vào tim, không phát tiết ở đâu được, không phù nề ra da được, không mở miệng thành lời được, mắt vẫn lấp lánh ánh vui. Người ta cười hỏi, em quả là người hạnh phúc, hình như em không biết buồn là gì ?
    Thương em biết bao .

    Trả lờiXóa
  2. Con đã chỉnh chữ to và màu nổi cho Cô dễ đọc rùi, tại cái Mul của con cùi bắp nên.... hihi...
    Hồi nọ con đi mắt, nghĩ vẩn vơ xíu xiu, lại hơi nhạy cảm tí teo nên viết vậy thui :P Mong mai mốt lớn lên, con có một mái ẤM như Cô đang có, vậy là quá tuyệt!

    Trả lờiXóa
  3. Mới hồi chiều này đi học về con chở bạn con, nó hỏi "Ủa sao Trang lúc nào cũng vui hay vậy?", con nói "ủa là sao", nó "thì thấy lúc nào T cũng cười giỡn mà, có khi nào thấy Trang buồn đâu"
    con cũng chẳng bít sao, thấy bản thân mình dễ hài lòng, dễ cười, dễ cảm động, dễ xúc động... nên thành ra cũng dễ... man man cô đơn...
    con cám ơn Cô vì những chia sẻ rất... sẻ chia :)

    Trả lờiXóa
  4. chú ơi hình như mắt này là mắt con voi :P

    Trả lờiXóa
  5. Cô ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chụt chụt :* :* :*

    Trả lờiXóa
  6. Tại thấy mắt voi buồn hơn mắt bò hehehe

    Trả lờiXóa
  7. nhưng cháu muốn ám chỉ là "đen" và "ướt" mà :-w :P
    mắt voi nữ này nhìn mệt mỏi quá chú ơi, mà đúng là bùn thiệt... tình :((

    Trả lờiXóa
  8. con thấy Cô hiện onl, tính chạy vào Guest thì Cô nhanh tay lẹ mắt hơn rùi, vậy là xúc giác thị giác của Cô xịn hơn con lun nhe :D
    Cô mệt rùi nghỉ đi cô ơi, con thấy cô cứ không ra khỏi nhà là online hà >.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM