Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Tin về lễ hội rước nước - đua thuyền của Cambodia 22/11/2010 @ Ngày hôm qua là ngày cuối của lễ hội rước nước, thì ở ngay Thủ Đô Phom Penh đã xảy ra những cái chết thảm khốc của đám đông thanh niên đi chơi trong đêm lễ hội cuối cùng.

25 nhận xét:

  1. Theo phong tục thì dân chúng sẽ được nghỉ trong 3 ngày lễ hội, ban ngày thì có hội đua thuyền, và ban đêm thì thanh niên nam nữ đi chơi. Chủ yếu tập trung ở khu trung tâm ở ngay bên bờ sông Mekong này.

    Không chỉ người dân ở Thủ đô mà các vùng lân cận khác cũng kéo nhau về dự lễ hội với người đông kìn kịt.

    Theo đoạn tin dưới đây và theo các em vừa vào VP báo tin cho tôi biết thì do đám đông thanh niên đứng chơi ở trên cầu quá đông, rồi người này đẩy người kia, rồi tự đẩy nhau mà chồng lên nhau, ngạt thở mà chết. Thật là thảm khốc.
    Cầu nguyện vong linh vãng sanh - cầu nguyện sự bình an chóng hồi phục cho những người còn lại của đêm hôm qua.

    Vì trên cầu không có lối thoát thân, mà lại xô đẩy, dẫm đạp và đè lên nhau
    nên nhiều người trên cầu đã ngạt thở chết,


    Trả lờiXóa
  2. Vì vậy SG mình gần đến lễ Noel rồi, mà vào đêm lễ Noel năm nào cũng đông chật người, vậy chúng ta cũng đề phòng mà hãy bớt ra đường nhé!
    Chúc mọi người luôn bình an.

    Trả lờiXóa
  3. Sợ thế . Lễ hội mà thành lễ tang

    Trả lờiXóa
  4. Thảm khốc quá chị ơi. Cả nước C. sáng nay kinh hoàng. Thương quá.

    Trả lờiXóa
  5. Vâng, cả thủ đô Phnom Penh người dân đều bàng hoàng, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử.
    Mà cây cầu này mới xây khánh thành trong năm nay, bên bờ sống Mekong.

    Trả lờiXóa
  6. Xảy ra từ tối hôm qua rồi. Bây giờ người vẫn chưa đưa hết những người đã mất về .
    Và mấy em vào VP nói sáng nay trên đường vẫn đông nghịt người đi tìm thân nhân.
    Thật là tội.

    Trả lờiXóa
  7. Sợ quá chị ơi ... Đáng tiếc quá ...người ta chết vì "văn hóa dự lễ hội" phải không . Cầu mong VN mình rút kinh nghiệm từ người để ko có những điều đáng tiếc xảy ra

    Trả lờiXóa
  8. Vì vậy chị đưa tin để mong bạn bè đừng ra đường ở chỗ đông quá cũng nguy hiểm

    Tuy nhiên vì đây là trên cầu, kg có lối thoát nên đạp lên nhau mà chết.

    Trả lờiXóa
  9. thứ 5 này là ngày Quốc tang của Campuchia đó chị.
    đâu hơn 360 người thiệt mạng và cỡ cỡ đó bị thương tích, bịnh viện hết chổ chứa luôn.
    TT Hun-Sen xem là là thảm kịch lớn nhất kể từ khi thời kỳ diệt chủng của Khmer đỏ.

    Trả lờiXóa
  10. Thấy khủng khiếp quá... mà lại chết rất nhiều người vì đi chơi lễ. hơn 350 người và gần 400 người bi thương. Chết thảm thật. Chết vì thiên tai còn chấp được. Còn ở đây chết vì ham vui.. thấy vô lý quá M ơi. Lý giải điều này có nói con người ta sống có số không?

    Trả lờiXóa
  11. Vì vậy không biết nói ra sao nữa, toàn là thanh niên chết đi.
    Sáng giờ người ta đi tìm thân nhân trong cái chết tập thể ấy
    Sau thời kỳ Pol Pot thì đây là cái chết kinh khủng nhất.

    Trả lờiXóa
  12. Chị ơi nhìn thương tâm quá ha chị,thiệt là ko biết nói sao. Cầu nguyện cho các vong linh được siêu thoát và những người thân ở lại được bình an.

    Trả lờiXóa
  13. Nghĩ đến họ là chị lại niệm cầu vãng sanh.!

    Trả lờiXóa
  14. Dung la ham vui gi ma ra nong noi nay! Em thi kg tham gia vui choi kieu chen lan. Ben nay dot phao hoa giao thua 30ph ai cung di ra trung tam xem, em o nha cung thay nua, am hon.
    Cau cho ho vang sanh! Bun.

    Trả lờiXóa
  15. Em nhìn kỹ tấm hình mà xem, đó là mấy lớp người đó, vì ở trên cầu, nên kg thoát ra đc, ng nào cũng tiến lên, nên đè lên nhau.

    Trả lờiXóa
  16. Chỉ là dẫm đạp lên nhau thôi mà chết khủng khiếp quá, có thua gì động đất và núi lửa đâu.Thật là đau xót ! Bên này ai đọc tin trên báo cũng bàng hoàng chị à .

    Trả lờiXóa
  17. Thì đó bên đây các em buổi sáng vào Cty đứa nào cũng tái mét mặt mày, tội quá.
    Vì đều đứng đầy ở trên cầu, kg thoát ra đc. Cũng chưa biết nguyên nhân vì sao nữa! Thật là tội.!

    Trả lờiXóa
  18. thật là khủng khiếp cô ha ! quá khủng khiếp !

    Trả lờiXóa
  19. Khủng khiếp lắm nhỏ à! tội ghê. Mình chỉ biết nói vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  20. 8 người Việt thiệt mạng tại Lễ hội nước ở Campuchia
    23/11/2010 21:18:06

    - Tính tới thời điểm này đã có 8 người Việt Nam thiệt mạng trong cuộc hỗn loạn xảy ra tại Lễ hội Nước ở thủ đô Phnom Penh vào tối ngày 22/11. Ngoài ra, vẫn còn 2 người mất tích và 2 người bị thương nặng. Tuy nhiên, danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

    ***************
    Những người Việt chết và bị thương trong vụ giẫm đạp ở Phnom Penh

    Các nạn nhân cư ngụ tại Phnom Penh

    Quận Đăng Kao: 1 người bị thương và 1 người mât tích.
    Quận Sen Sok: 1 người mất tích
    Quận Duon Penh: 1 người chết và 2 người bị thương
    Quận Toul Kôk: 1 người mất tích
    Quận Chamcarmon: 2 người chết và 2 người mất tích
    Quận Meanchey: 2 người chết

    Các nạn nhân cư ngụ tại tỉnh Kandal:

    Huyện Ponhialư: 2 người chết (Nguyễn Thị Nhớ, 22 tuổi, và Nguyễn Thị Chại, 18 tuổi), và 4 người bị thương (Dương Thị Gái, 26 tuổi; Nguyễn Thị Cuông, 27 tuổi; Nguyễn Thị Hêng, 26 tuổi; và Chamroeun Minia, 8 tuổi).
    Huyện Livia Em: 1 người chết (Nguyễn Văn Cu, 12 tuổi), 1 người bị thương (Nguyễn Thị Thắm, 38 tuổi).

    (Thống kê tính đến cuối ngày 23.11 - Nguồn sgtt.vn)

    http://bee.net.vn/channel/1987/201011/Them-4-nguoi-Viet-thiet-mang-tai-Le-hoi-nuoc-o-Campuchia-1780007/

    Trả lờiXóa
  21. Em đọc tin mà cảm thấy bàng hoàng, nhìn hình nạn nhân nằm lớp lớp mà thấy thương tâm quá chị à!

    Trả lờiXóa
  22. Nhưng chẳng lẽ cả gần 700 người cùng kiếp nạn hay sao chị?

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM