Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Lật tẩy một trò lừa đảo - Ống kính bạn đọc - http://tuoitre.vn/Ban-doc/410493/Lat-tay-mot-tro-lua-dao.html

12 nhận xét:

  1. lừa đủ kiểu ha chị,quan lừa kiểu quan,dân lừa kiểu dân...

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng khg ngờ cả chiêu này cũng có, thấy buồn nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. E cũng đã từng thấy nhiều trường hợp lừa như vậy lắm chị. Có thời gian ra đường e thấy ăn xin là em ghét lắm vì nhìn họ là cứ thấy chữ lừa trên trán hihiii

    Sau này em lại nghĩ ai xấu tốt kệ người ta , trong khả năng của mình giúp gì được thì cứ giúp vì nhìn dáng vẻ của họ thấy tội quá nên em cho và khi cho xong tuyệt đối trong đầu ko bao giờ nghĩ họ đang đóng giả hay là thiệt.Thi ân bất cầu báo họ có lừa mình thì cũng chẳng sao .Cuộc sống này giờ e thấy toàn lừa lọc, người giàu có còn đi lừa được huống chi người ta nghèo lừa chỉ để kiếm cơm hihii

    Trả lờiXóa
  4. Trong những dịp lễ tết đi hành hương đến những ngôi chùa ở các tỉnh, những cảnh giả mạo cùi lở bệnh tật như vầy nằm xin tiền là chuyện hàng ngày đó chị.

    Trả lờiXóa
  5. Em nghĩ cũng đúng em à.! là có cái tâm bồ tát rồi đó Khúc ơi

    Trả lờiXóa
  6. Cái suy nghĩ của em làm chị khoái, tuy nhiên cũng nên cẩn thận.

    Trả lờiXóa
  7. giup ke lua dao de nghi minh la nguoi co long thien tam.cung hay.

    Trả lờiXóa
  8. may chuyen nay dau dau cung co chi ui. Ngay xua em di viet bai o may nga 4 lon, gia lo loet xin co tien rui dung day di binh thuong roi vo con hem danh bai. Hic

    Trả lờiXóa
  9. Chẳng qua là lúc đó mình cũng kg biết họ là kẻ lừa đảo thôi mà.
    Chứ nếu cứ nghĩ đó là kẻ lừa đảo thì người tội nghiệp sẽ kg đc giúp đỡ. Mà tốt nhất nhà nước phải có biện pháp đừng để họ lê la ngoài đường.
    Còn khi cho thì thật ra, người cho cũng biết xem người, chứ ít khi cho đàn ông lắm.
    Vì đàn ông sức dài vai rộng, có tự trọng thì kg đi xin bao giờ.... có cho thì cho bà già, con nít mà còn khỏe mạnh cũng kg cho nữa...
    Thì chỉ nói là thấy quá tội nghiệp thì cứ cho, còn bị lừa hay kg lại là chuyên khác nữa..

    Trả lờiXóa
  10. Ben em an xin co to chuc, thue tre em nhu Mien, Nam phi do chi nhung hoat dong len lut vi canh sat rinh rinh tom het a. Nhung that ra kho tieu diet duoc vi dau ai ranh theo ho hoai.

    Trả lờiXóa
  11. Thì đó. Nói sao cho hết được những tệ hại trong cõi ta bà này

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM