Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Hôm nay Campuchia nghỉ lễ 3 ngày: Lễ hội rước nước (20-21-22/11). Nhưng mình vẫn phải làm việc....

23 nhận xét:

  1. hehe. Kg lam di choi di ba gia ui. Di choi o dau do di cho khoe a. Em kg them lam cuoi tuan, oai rui ne.

    Trả lờiXóa
  2. Là cốm của miền nam, trộn với nước dừa và dừa nạo đó.!

    Trả lờiXóa
  3. ôi, đẹp quá ! tiếc là thời tiết ko được đẹp cho lắm !

    Trả lờiXóa
  4. Lễ hội thì dân chúng đi đầy đường. Nên đi ra ngoài những ngày này thì chỉ thấy người với người thôi,
    nên chẳng ai thích ra ngoài những ngày này đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Bà già mà buồn thì ai vui đây già ơi
    Buồn gì mà đến nổi ... thiu lun, há há!

    Trả lờiXóa
  6. Vui ghê ta . CPB nhà Bống người Khơmer đấy

    Trả lờiXóa
  7. Thảo nào CPB nhà Bống nhìn đen thui thủi thùi thui... hiii..

    Nói chớ, M đi ra chợ họ cứ nói tiếng Khmer với M, thế là M ngớ ra, vì chỉ nghe được có câu 3 chữ, mà chẳng ai nói với mình,
    nên mình ngớ ra rồi nói Sorry I am Vietnames, perhaps I look like Cambodian! gồi cười thôi Bống ạ!

    Trả lờiXóa
  8. Bà già mà được đẹp như thế là bà già sẽ không có buồn, mà vẫn chỉ bùn thiu thiu thôi... hihi

    Trả lờiXóa
  9. Phải làm luôn hả chị? Tưởng chị nghỉ lể rồi về nhà thăm chứ.
    Thôi thì, cắt cắt dán dán , "phục vụ" bạn bè cũng vui vậy, chị há.

    Trả lờiXóa
  10. Để cuối tháng về luôn em à! bạn bè vui thì mình cũng vui!
    cất cục đá cuội gồi!

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ nghĩ mỗi ngày mai thôi, thứ 2 vẫn làm việc bình thường nên CN nghỉ ngơi tại chỗ thôi em ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Lễ vui thật nhiều chị nhé! Chúc chị sức khỏe!

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn nhỏ nhé! Để thứ 2 chị chuyển cho nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Kết thúc Lễ Hội này là một thảm họa kinh hoàng quá chị nhỉ!!! Em xem tivi mà thấy rợn cả người, đau lòng quá!!!!!

    Trả lờiXóa
  15. Hôm nay vẫn còn tìm người, và người mất thì nằm đó đợi người đến mang về
    Vì người mất không có mang giấy tờ.

    Trả lờiXóa
  16. Em đọc tin và xem hình thấy bàng hoàng quá chị ơi! sao lại có thể xảy ra thãm họa kinh khủng vậy nè! Gần 700 người chết !

    Trả lờiXóa
  17. Note này chị treo trước đó, vì nghỉ lễ ba ngày mà.
    Rồi đến ngày 22 thì xảy ra việc. Thật là đau lòng.

    Trả lờiXóa
  18. Có cái note về thảm họa đó Lệ. Treo lên cho mọi người biết mà tránh xa đám đông, hoặc phải có ý thức khi ở trong đám đông
    Chứ nhìn thấy sợ lắm. Thấy sao mà kiếp nạn quá.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM