Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

ZIPPO - Sài Gòn 20 triệu dân! [ Bàn phím phiếm bàn ]

http://zipposgvn.multiply.com/journal/item/172/172

Chôm của Zip đem về đây...
Cám ơn công viết nhé


N
ăm 2008, Sài Gòn là thành phố duy nhất của Việt Nam và của cả Đông Nam Á tham gia hội nghị Kyoto [hay Tokyo gì đó, tôi nhớ không chính xác, cũng ô ô thôi] cùng 20 thành phố lớn nhất thế giới, đông dân nhất thế giới tụ họp nhau lại để bàn về qui hoạch phát triển.

Nghe sơ qua như thế thì có vẻ oách lắm, ngon lành lắm. Ừ, là một trong 20 thành phố lớn nhất thế giới thật, là một trong số 20 thành phố đông dân nhất thế giới thật. Nhưng hội nghị này cũng là hội nghị dành cho "những thành phố quá to đang... có vấn đề!". Chẳng hạn: Giao thông, an sinh xã hội, phúc lợi, môi trường, giáo dục.

Photobucket
Dân số Sài Gòn là một con số thường gây "nghi ngờ". Dân số Sài Gòn không hề gây ra bàn cãi vì chẳng có gì để bàn cãi nhưng "nghi ngờ" thì có. Năm 2007, báo Tuổi Trẻ làm một cuộc khảo sát thống kê và đưa ra số dân Sài Gòn năm ấy là trên 7 triệu. Kèm theo con số đó là "dân số thật" với xấp xỉ 10 triệu dân vì bao gồm cả những người chưa có hộ khẩu, chưa có KT3.

Đó là năm 2007! Cũng thời điểm ấy, theo bản đồ thành phố Hồ Chí Minh do tổng cục quốc gia gì đó xuất bản thì "nó" lại ghi dân số Sài Gòn là 4,2 triệu người, tức gần bằng hồi năm 1975 - 1980!!!

Sài Gòn có 12 quận đánh số từ 1 đến 12 và các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Tân cùng các huyện đang trên đà đô thị hoá khủng khiếp như Thủ Thiêm, Bình Chánh, Nhà Bè.

Sài Gòn có bao nhiêu con đường? Gần 3.600 con đường chính, không kể ngỏ hẻm. Tổng chiều dài của gần 3.600 con đường này là gần 4.000 Km! Cứ thử so với khoảng cách Sài Gòn - Hà Nội là 1.780 Km thì cũng có thể hình dung những con đường Sài Gòn như thế nào!


Photobucket

Chẳng có con ma nào sống ở Sài Gòn mà rành nổi từng con phố, từng đường hẻm và những lối đi tắt trong chính cái quận của mình chứ đừng nói chi rành hết cả cái thành phố mênh mông vĩ đại này. Mỗi quận cứ như một thành phố riêng biệt với dáng nét riêng, tập trung dân tứ xứ Bắc Trung Nam sống bên cạnh nhau đề huề từ bao đời.

Hiện Sài Gòn đã có xấp xỉ trên dưới 10 triệu dân. Thống kê mới nhất[10.2010] cho thấy cứ mỗi năm Sài Gòn đón nhận 1 triệu 400 ngàn người nhập cư! Con số dân nhập cư này, vào năm 2007, cũng theo báo Tuổi Trẻ là khoảng 750.000 người. Hồi đó là 750.0000, bây giờ là 1 triệu 400 ngàn. Hơn 10 triệu dân, lại mỗi năm có thêm 1 triệu 400 ngàn công dân mới, thử tưởng tượng Sài Gòn 5 năm nữa sẽ ra sao?


Photobucket

Dân nhập cư không phải là dân ăn không ngồi rồi. Đây chính là điều mà Sài Gòn tự hào, ý thức rất rõ và luôn hàm ơn dân nhập cư. Họ chính là thành phần chủ lực đóng góp rất lớn cho Sài Gòn phát triển không ngừng. Cả về kinh tế lẫn văn hoá, khoa học, kỹ thuật. Và Sài Gòn, với bản tánh cởi mở vốn có, luôn giang rộng vòng tay chào đón dân nhập cư. Anh là ai cũng được, miễn anh chọn Sài Gòn và dừng chân ở thành phố này thì Sài Gòn là Sài Gòn của chúng ta, chúng ta cùng nhau xây dựng.


Photobucket


Tết nào cũng thế, khi hơn 4,5 triệu dân nhập cư về quê ăn Tết kèm theo gần 2 triệu người Sài Gòn chán ngấy thành phố ồn ào cũng ùn ùn rủ nhau về các tỉnh, thành khác để đón Tết thì Sài Gòn vắng tẻo tèo teo. 

Tết 2009, qua đến mùng 10, lượng người nhập cư trở về thành phố này ít hẳn đi trong khi mọi năm từ mùng 4 hoặc mùng 6 Tết thì lượng người nhập cư đã lũ lượt trở lại thành phố đầy đủ, lại tiếp tục đóng góp, tiếp tục tạo cho Sài Gòn bộ mặt sôi động hối hả trên từng mét đường nhựa. Vậy thì tại sao sau mùng 10 Tết 2009 lượng người nhập cư không trở về ào ạt? 

Tại sao? Tại vì các công ty ở đây trả lương họ quá bèo, tại vì thành phố quê hương của họ đang phát triển mạnh. Họ chọn thành phố quê hương chứ "ngu dại" gì "đâm đầu vào Sài Gòn". Thế là các công ty ở Sài Gòn hãi, teo bu ghi! Những thông báo tuyển dụng với mức thu nhập cao hơn, giờ làm việc ít hơn, được hưởng đầy đủ các chế độ an sinh xã hội [theo tiêu chuẩn Việt Nam]. Rồi đối xử với công nhân tốt hơn. Riêng dân nhập cư trình độ tay nghề cao còn được trải thảm đỏ trang trọng. Gặp nhau, anh anh em em, bắt tay vỗ vai thân mật xuề xoà, bù khú chén chú chén bác. Cứ vô tư như người Sài Gòn.


Photobucket
Sài Gòn là một thành phố cực kỳ thú vị. Nếu không tin, bạn đến thành phố này một lần sẽ biết. Nó cũng như mọi thành phố vĩ đại khác trên thế giới, nó cũng có bao nhiêu vấn đề để giải quyết, thậm chí rất tệ hại. Nhưng khi đã "bập vào Sài Gòn" thì dù Bắc dù Trung dù Nam ai cũng dốc hết sức mình làm cái gì đó cho "thành phố Sài Gòn của mình". Từ kiến trúc, qui hoạch, kiến thiết, văn hoá nghệ thuật đến khoa học. Tất cả đều xắn tay vào làm hết sức mình.

Có thể nói chắc như đinh đóng cột: Không có dân nhập cư, không có Sài Gòn!


Photobucket



Và dù cho thống kê dự báo mới nhất [tháng 10.2010] cho biết số lượng dân nhập cư sẽ ngày càng tăng. Trong 3 năm tới mỗi năm sẽ có khoảng 1 triệu 400 ngàn người dân từ khăp mọi miền đất nước trở thành công dân Sài Gòn thì các nhà khoa học kinh tế lẫn xã hội học đều lấy làm mừng. Vấn đề còn lại là "chuyện hậu cần, người trong nhà cùng bàn với nhau".

Sài Gòn vốn là vùng đất tập hợp dân tứ xứ, dân lang bạt kỳ hồ, dân "bán Trời không mời Thiên Lôi". Nó đã quen như thế và nó thích như thế. Thậm chí, tuy không chảnh ra mặt nhưng người Sài Gòn tự hào thành phố mình sống đúng là nơi  Đất Lành Chim Đậu!

20 triệu dân sẽ là con số chắc ăn như bắp của Sài Gòn chỉ trong vòng 7 đến 10 năm nữa thôi. Vấn đề còn lại là của các nhà qui hoạch, các nhà khoa học và các nhà khác!


Photobucket

Zippo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM