Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Gặp nhau giữa Sài Gòn 03/03/2012

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Mấy hôm nay Sài Gòn thật nắng, nắng tháng ba nắng gay nắng gắt, nắng đến cháy cả da người, vậy mà chúng tôi đã bất chấp giờ cao điểm của nắng mà đội nắng đến gặp nhau.

    Thương Toro từ xa cũng lo lắng nhắn tin thăm hỏi: "Thời tiết đẹp không chị?.." Toro ơi! trời hôm nay nắng rất đẹp đó em.

    Anh Hiệp và Marguerite đã gặp qua anh chị Bulukhin, chỉ có tôi và Ngọc Yến thì đây là lần đầu tiên hội ngộ, nhưng khi anh chị Bulukhin bước ra khỏi xe taxi dù anh chị còn ở bên kia đường, khoảng cách hơi xa nhưng chúng tôi nhận ra nhau ngay.

    Và hôm nay, từ khi anh chị Bulukhin thiên di từ Quảng Bình về Vũng Tàu, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dù chỉ cùng ngồi uống ly trà với nhau trong giây lát, nhưng cứ tưởng như tình bạn đã có tự thủa nào.

    Anh Bulukhin đang nói chuyện điện thoại với Toro..




    Anh chị Bulukhin từ Vũng Tàu vừa đến Sài Gòn sáng nay.




    Anh Phạm Ngọc Hiệp (người chuyên săn ảnh và xếp hình..).




    Ngocyen054 - TTM - Marguerite




    Ngọc Yến - TTM - phu nhân của anh Bulukhin.




    Tôi và Ngọc Yến.




    Tôi và phu nhân anh Bulukhin.



    \




    Vừa đi chôm hình từ bên nhà anh Bu về, bỏ hình vào đây
    cho anh Bu bớt "ngơ ngác" giữa rừng hoa... hihi (6/3/2012)





    Anh chị thật đầm ấm.






    Tôi trên cầu vượt qua đường ở Văn Thánh nhìn về phía sông và cầu Sài Gòn.



    Cuối cùng chúng tôi chia tay nhau, tôi lên cầu vượt ở Văn Thánh để qua bên kia đường đến chỗ đậu xe của con trai. Đứng đây nhìn về phía bên kia là sông Sài Gòn, nhìn dòng xe chạy ở dưới đường, nhìn hoa lá và mây trời, chợt thấy rằng sau bao nhiêu sôi động của cuộc đời, rồi thì ta sẽ thấy thật bình yên trong gia đình, trong tình thân bè bạn. Chiều nay chúng tôi đã cùng cười vui khi nghe anh Bulukhin kể về chuyện tình của anh chị, chị thì nói cứ như là cái duyên buộc chị vào anh...

      "Nước từ trong mắt
      Nước xuôi về tim
      Em từ duyên kiếp
      Trôi về đời anh.."


    Tự nhiên tôi lại nhớ đến bản nhạc "Nước" phỏng theo thơ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và mấy câu thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương trong cuộc gặp ngắn ngủi của chúng tôi:

      Còn gặp nhau thì hãy cứ VUI
      Chuyện đời như nước chảy hoa trôi..
      Lợi danh như bóng mây chìm nổi
      Chỉ có tình thương để lại đời.
      ......

      Còn gặp nhau thì hãy cứ CHÀO
      Giữa miền đất rộng với trời cao
      Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
      Lấy chữ Chân Tình gửi tặng nhau.

      Còn gặp nhau thì hãy cứ SAY
      Say tình say nghĩa bấy lâu nay
      Say thơ, say nhạc, say bè bạn
      Quên cả không gian lẫn tháng ngày
      ......

Toro và Thuthuy ơi! Nghe Thuthuy ước phải chi được trực tuyến gặp nhau, thực ra cũng được đó. Sẽ dùng skype hay YM để gặp nhau giữa 2 cầu của đất nước nhé!


TTM
Sài Gòn, viết cho buổi gặp nhau ngày 3/3/2012


81 nhận xét:

  1. Thật ấm áp, chị nhỉ! Bài hát lạ quá, lời thật hay...

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng cuộc hội ngộ ở Saigon nhé chị .
    Chào mừng anh chị Bu ghé Saigon ...

    Trả lờiXóa
  3. Cuộc hội ngộ của các bạn không còn trẻ vui quá . Bạn ảo đã thành thật -Hiiiiii

    Trả lờiXóa
  4. Hai bạn này trông hơi giống nhau nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Đúng Bống nhỉ, bạn ảo thành bạn thật! Anh Bu còn rủ tụi mình hôm nào về VT cho anh làm quen nữa đó!

    Trả lờiXóa
  6. Anh chị về thăm cháu ở SG đó Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  7. Chị Bu nhìn đẹp lắm đó Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Các lão tiền bối lại hẹn hò nha hihii . Ai cũng cười tươi rói thật đẹp.

    Trả lờiXóa
  9. Toàn là trưởng lão thôi đó Khúc ơi! đang hẹn gặp ở VT đó nha Khúc hihi

    Trả lờiXóa
  10. Vợ anh Bu trông thật đằm thắm và phúc hậu. Phụ nữ chỉ cần thế để trói chặt người đàn ông của mình suốt đời... Chúc mừng hội ngộ giữa các ông bà lão chưa già.. hehehee..

    Trả lờiXóa
  11. Cái nắng nóng lại làm khuôn mặt các chị ửng hồng , sao mà trông ai cũng dễ thương hết vậy ((-:

    Trả lờiXóa
  12. Đây là dịp mở đầu cho hội Bô lão "chưa già" nha chị Hà ơi! hihiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  13. Nắng thiệt, phơi tới mấy nắng mà.. hihi lúc thì lo nói chuyện nên quên chụp hình, rồi anh Hiệp bận về sớm nên ít hình má đào của tụi mình. hihi

    Trả lờiXóa
  14. Hí hí ..nghe hẹn hò là phái òi.

    Trả lờiXóa
  15. Tớ hiểu bồ tèo tớ mà . Nó là chúa hay ganh

    Trả lờiXóa
  16. Hehe, chuyến này về SG của Chị thiệt thành công... Vui hén Chị!

    Trả lờiXóa
  17. Em chưa được gặp chị và hai bác Bu. Bác Hiệp và chị Tâm thì em gặp nhiều lần. Hi. Hi....

    Trả lờiXóa
  18. Hôm nay chị em mình cười hơi bị nhiều bởi những câu chuyện thật thú vị của anh Bu. Một buổi chiều thật đẹp với bangtam dịu dàng và xinh xắn, với chị Bu giản dị và chân thành. Và anh Hiệp thì rất giống một người bạn thật xưa của mình.
    Cám ơn chị và cuộc gặp gỡ bất ngờ này.


    Trả lờiXóa
  19. Em chả biết nói gì hơn ngoài bốn từ "ấm áp tình thân".
    Dạ, thêm nữa là bài hát rất hay, lần đầu tiên em nghe.

    Trả lờiXóa
  20. Cho em gởi lời thăm Vũng Tàu nhe chị hehehe

    Trả lờiXóa
  21. Các cụ dạy một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cứ cười nhiều lên các bạn ơi

    Trả lờiXóa
  22. Haaay quá hen chị ...''bạn mul'' kết nối toàn cầu ...!

    Trả lờiXóa
  23. Mình biết anh Bulukhin thời YH 360 và rất cảm mến những kiến giải của anh về văn hóa phương Đông. Không ngờ anh chị lại trẻ vậy. Chúc các bạn tình thân bền chặt, ấm áp. ;-)

    Trả lờiXóa
  24. Em sang xem hình các anh chị off ở SG. Vui quá!
    Chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc :)

    Trả lờiXóa
  25. Anh chị Bu thì mình chưa gặp, còn Anh Hiệp, Margaret thì đã gặp và off đầu năm 2009 rồi, ai cũng vui cả. Chúc mừng.

    Trả lờiXóa
  26. Cười nhiều quá thành vô duyên đó chú Bu.

    Trả lờiXóa
  27. HN đang ẩm ướt, sì sụt nên hình dung cái nắng 37 độ ở Sài Gòn thật khó... Ngoài này đang thèm một ngày nắng lên các bác ạ.
    Qua PS ảnh trên đây thì thấy, buổi đầu các bác gặp nhau như vậy thật vui. Bác H thì cứ tủm tỉm cười, ý nhị lắm. Chị Tâm, chị Yến cũng không thấy nói gì, quan sát và cười vui thôi à...
    Trăm nghe không bằng một thấy, caí thấy này để cụ thể hóa cái thấy tâm tư trước đó. Cái ảnh bác Bu với ba chị rất đặc trưng Bulukhin, người đàn ông ngơ ngác, phụ thuộc hoàn toàn vào đàn bà ( chị Thu Hà). Bây giờ chị Hà và chị Mùi là bạn thân nữa thì bác Bu sướng quá. Chúc mừng các bác về mọi điều à...

    Trả lờiXóa
  28. CG đang ở SG à, mọi người vui quá.

    Trả lờiXóa
  29. Theo chân chị TTM được xem buổi hội ngộ thật là chân tình, ấm áp. Nhìn nụ cười rạng rỡ xinh tươi của các chị thấy đúng là những vòng tay ấm đã nối tình thân càng thân thêm rồi!

    Hai bác Bu, bác Hiệp và chị Băng Tâm thì em đã được gặp và thân thiết từ lâu rồi, còn chị TTM và chị Yến thì giờ em mới được diện kiến. Rất mong được là em gái của các chị. Có dịp nào ra HN chị em mình gặp được nhau thì vui phải biết!

    Chúc mừng các bác về buổi hội ngộ thân mến này! Hug

    Trả lờiXóa
  30. Âm thịnh dương suy thì sướng làm sao được TORO ơi

    Trả lờiXóa
  31. Âm thịnh dương suy thì làm sao mà sướng được TORO ơi huhuhu

    Trả lờiXóa
  32. chúc mừng ngày vui hội ngộ của các Anh Chị .

    Trả lờiXóa
  33. Lần này vìa hoạt động phẻ hén chị.Chúc chị có nhìu cuộc vui như thế.

    Trả lờiXóa
  34. Tuổi già bọn chú chỉ cần thuốc bổ thôi chứ còn duyên đâu nữa mà vô với hữu cháu ơi

    Trả lờiXóa
  35. Nghe chị TTM bào chuyến này ra HN thăm con gái sẽ gặp TORO và thuthuy đấy.

    Trả lờiXóa
  36. Khi nào có dịp thì sẽ gặp đó em ơi!

    Trả lờiXóa
  37. Thật vui em nhỉ! hôm nay anh chị ghé nhà và cũng rất vui đó Yến ơi!

    Trả lờiXóa
  38. Bản nhạc này không phổ biến em ạ, bài thơ này được 1 nhạc sĩ phổ nhạc, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đưa về trang của bác sĩ, chị vào thăm download và post lên nhaccuatui đó em. Chứ kg thấy hát bao giờ.

    Trả lờiXóa
  39. Hôm nay hai bác ghé nhà chị cũng rất vui đó em.!

    Trả lờiXóa
  40. Khi nào ra tới VT thì chị sẽ đứng ở biển mà réo và gửi lời thăm đến Biển hộ Ròm nha!

    Trả lờiXóa
  41. Khi đang huhu cũng phải cười hở anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  42. Hôm nào về SG thì hú chị nữa nha TM.. chị lâu quá kg có thời gian về Cam Ranh - NT.. hihi sẽ có dịp em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  43. Người biết trẻ nên trẻ mãi không già mà anh Khánh ơi!

    Trả lờiXóa
  44. Vâng, còn nhiều hình các bạn off ở SG lắm đó em.

    Trả lờiXóa
  45. Nhưng cười đúng lúc càng thêm xinh đó em ơi!

    Trả lờiXóa
  46. Anh em mình hàng ngày đều gặp nhau mà anh Minh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  47. Vì cái máy hình của chị lúc ấy nhờ cậu bé ở quán cafe chụp được mỗi một tấm, còn máy của anh Bu thì chụp được vài tấm ở vị trí này, nhưng tối hôm ấy khi post lên thì chị làm sao xin được, nên đành để tấm hình anh Bu "ngơ ngác giữa rừng hoa" vậy đó.. hihi

    Trả lờiXóa
  48. Vui lắm đó em ạ, vì thời gian ít quá, nên chỉ được nghe mỗi chuyện anh Bu thôi!

    Trả lờiXóa
  49. Em cũng thấy các anh chị ai cũng tươi rói, thèm chút nắng Sài gòn quá ! :)

    Trả lờiXóa
  50. Có những sự tình thân thật kỳ lạ phải không Thuthuy ơi!

    Trả lờiXóa
  51. Cùng bầu trời chỗ mưa chỗ nắng vậy đó em.

    Trả lờiXóa
  52. Chị đã invite em rồi đó nhé Thuthuy ơi!

    Trả lờiXóa
  53. Hơn một nửa thế giới là thuộc về âm mà anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  54. Heee lần sau có ghé thì ghé thẳng vào nhà chị pha cà phe cho uống nha!

    Trả lờiXóa
  55. Thăm cả Tudinhhuong nữa đó anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  56. Hi .., bà già ơi.....bà già qua Camb rồi ư ? lúc trưa vô nhà mà chưa kịp xem ( có tí việc) mãi đến giờ mới vào xem lại thì bà già đã bay . Kỳ về phép nầy thật vui héng , hội ngộ bao nhiêu bạn bè ,tình thân ấm áp là hành trang cho bà già đem theo nha . Nghĩ khỏe , mai còn làm việc nha bà già . Chúc ngủ ngon nhé .

    Trả lờiXóa
  57. Chị ơi , Toro nhận xét cứ y như là quan sát viên Liên hiệp quốc vậy đó . Hôm nào chị ra HN thưởng hoặc phạt ( tùy chị ấy nhé ) anh chàng phát nha chị , hihi ..

    Trả lờiXóa
  58. Phạt thật nặng anh TORO TTM ơi

    Trả lờiXóa
  59. Toro ơi! tội gì thì tự em biết đó nha!

    Marg thì nói THƯỞNG hay PHẠT thì tùy chị.. lưỡng lụ giữa đôi dòng.. nên chị phải tùy nghi mà hành xử rồi hihi!!
    Còn anh Bu thì lại nhắn với chị "PHẠT THẬT NẶNG" ... hihii em ơi em à.. chị đem cộng lại rồi chia 2 thì vẫn bị phạt là chính!
    Vậy thì phạt gì đây ta!!!! si nghĩ si nghĩ đã hihiii

    Trả lờiXóa
  60. Buổi gặp mặt từ Ảo mà thành hiện thực! Đẹp tuyệt! Chúc mừng Cg và bạn bè của CG nhá!

    Trả lờiXóa
  61. Heeeeeee Bi cũng vui và mừng, bao giờ đến lượt ....ta Heeeeeee

    Trả lờiXóa


  62. Hoá ra Đàng trước người Đàn Ông luôn có ba người Đàn Bà Xinh đẹp! Chúc mừng Bác Bu....Hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  63. Nhìn qua vô số còm thì biết rằng, dư âm dễ chịu còn lan tỏa và cảm giác hạnh phúc còn theo chân các anh chị chị dài hơn rất nhiều so với cuộc gặp "sơ kiến"... Có bạn tudinhhuong thích nhận xét xủa Toro, có người bảo phạt, lại còn phạt nặng... nhưng dù nói thưởng hay phạt thì vụ này cũng chỉ làm gia vị cho nhân vật chính, cốt chuyện chính thôi ạ. Vì vậy, thưởng phạt gì em cũng hân hoan nhận. Hii...

    Trả lờiXóa
  64. Đây là buổi hội ngộ, lúc ấy chỉ còn lại ba người chứ nếu còn anh Hiệp và Marguerite nữa thì sẽ thành 2 người đàn ông và 4 người Đàn Bà Đẹp xinh đó Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  65. Bicon ơi! hôm trước đã đến lượt ở nhà BTT cũng rất vui mà ! Vào Nam đi nhé, sẽ có một lão tướng và một rừng hoa Mul Sài Gòn đó heeeee

    Trả lờiXóa
  66. Những buổi hội ngộ, gặp gở của chị TM cùng bè bạn, lúc nào cũng ấm áp tình thân ghê

    Trả lờiXóa
  67. Buổi hội ngộ dễ thuơng , đầy ý nghĩ như lời của bài hát chi ơi...
    Chị có một nụ cười thật tươi & dịu dàng làm sao. Rất đặc biệt !

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM