Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Giỗ bà Ngoại 18/2 và ông Ngoại 1/3 AL

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Các con ơi!

    Bà Ngoại mất vào lúc 6g30 sáng ngày 18/2 năm Mậu Thìn - 1988
    Ông Ngoại mất vào lúc 5g30 sáng ngày 1/3 năm Ất Dậu - 2005

    Đêm nay là đêm 17/2, ngày mai là ngày giỗ của Bà Ngoại mà mẹ ở nơi xa này. Dạo này mẹ rất nhớ đến ông bà Ngoại. Năm ngoái trong dịp giỗ bà thì mẹ sắp xếp về được

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM