Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Con cò..

Start:     Mar 21, '12 12:00a
End:     Mar 29, '12 12:00p
Location:     Cái đầm nước..




    Cái hình tượng con Cò, con Vạc đối với tôi, mỗi lần nhìn thấy nó hay mỗi lần nghe đến nó là tôi lại thấy bùi ngùi sao ấy, có lẽ vì tôi cứ miệt mài mà lặn lội như cánh Vạc, đến bạn bè cũng gán cho tôi là cánh Vạc. Rồi trong những chuyến bay qua bay lại trên bầu trời, tôi lại thấy thương Tú Xương, chắc ông ấy phải ngậm ngùi lắm khi thốt ra:


      “Quanh năm buôn bán ở mom sông,
      Nuôi đủ năm con với một chồng.
      Lặn lội thân cò khi quãng vẵng,
      Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

      Một duyên hai nợ âu đành phận,
      Năm nắng mười mưa dám quản công.
      Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
      Có chồng hờ hững cũng như không!”


    Hoặc trong câu ca dao:

      Con cò mà đi ăn đêm
      Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao
      Ông ơi ông vớt tôi nao
      Tối có lòng nào ông hãy xáo măng
      Có xáo thì xáo nước trong
      Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

    Với tôi thì có lẽ tôi chỉ xin là ".. Đừng xáo nước đục đau lòng cò con."




      Cánh Vạc, lặn lội ở đầm xa..
      Đầm nhà, đàn con mãi ngóng mẹ
      Chẳng biết đêm hôm có ấm nồng
      Nên mãi mong Vạc về bên trẻ.
      ....

      Hôm nay rãnh bước trở về nhà
      Từ xa đã thấy những xôn xao
      Đầm xưa, hoa súng ngủ từ độ ấy
      Vạc về, hoa súng thức nở đầy hoa..

      TTM.
      PP. 21/3/2012



42 nhận xét:

  1. Bài hat hay - Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

    Trả lờiXóa
  2. Sao em cứ thấy, mỗi khi đi đâu chơi, hình ảnh những bà mẹ tất bật trong buôn bán là tự dưng bùi ngùi...
    Có lẽ, trong em, cái suy nghĩ người phụ nữ là người của gia đình nó hằn đậm nét quá. từ bà em, mẹ em, nên cứ thấy ai phải bươn chải ngoài đời là thấy thương...
    Quên mất, cái "thiên chức mặc định" cho người phụ nữ Việt Nam nó nằm ở hai chữ "quán xuyến". Chắc có lẽ thế, nên "thân cò lặn lội", chắc vì vậy mà "cánh vạc đa đoan"...
    Em mỗi khi hát bài ca dao này ru cháu mình ngủ, cứ tới câu " đừng xáo nước đục đau lòng cò con"... thì lại nghĩ: cò con bây giờ chẳng biết bao nhiêu đứa biết đau lòng cho cò mẹ...
    Hic!

    Trả lờiXóa
  3. Lặn lội bờ sông mới thân cò
    Cứ ví phận mình mới đâm lo
    Ngày nay "cò" lại ăn sung sướng
    Bán đất, bán nhà lại trúng to:)

    Mình vì mọi người, mà mọi người đều hạnh phúc là đời cò, thân cò cũng sung sướng rồi. Cứ vui nhé TTM

    Trả lờiXóa
  4. Cò M còn bay qua bay lại trên bầu trời xanh để có những giây phút đầm ấm với những thân thương cũng hạnh phúc lắm. Cứ an ủi như thế khi nhìn quanh mình nhiều phận đời nổi trôi lặn lội miết nhưng vẫn là một mình cò còm cõi với tháng ngày.

    Chúc cò M có mấy ngày cuối tuần thật hạnh phúc nhá.

    Hôm nay rãnh bước trở về nhà
    Từ xa đã thấy những xôn xao
    Đầm xưa, hoa súng ngủ từ độ ấy
    Vạc về, hoa súng thức nở đầy hoa..

    Trả lờiXóa
  5. Vâng, vẫn an ủi thế đó chị ơi! cò này sung sướng gấp vạn lần cò ở đầm lầy trong thiên hạ.. hihi lâu lâu chỉ là lý sự mủi lòng một chút cho con cái nó cưng thêm đó chị Hà ơi!

    Trả lờiXóa
  6. Con "Cò" của anh Minh thì hay quá, nhưng trong thời gian này "cò" cũng ngồi ngó rồi anh Minh ơi!

    Trả lờiXóa
  7. Vì tụi mình thấy hình ảnh của mình và của mẹ mình ở trong ấy đó Mập ơi! Đúng không em, nên cứ bùi ngùi như thế đó.

    Trả lờiXóa
  8. ''Thân cò ''...về nhà rồi hen ...đừng mủi lòng nữa ....nào con dâu nấu cháo thịt cho mẹ , con trai đấm lưng cho mẹ nè ...còn ông Tú nhớ matxa cho đôi cánh cò chớ mõi nha ...!! Vui lên nè chị ...!

    Trả lờiXóa
  9. Mấy cái hình đẹp quá ..chị ơi ...!

    Trả lờiXóa
  10. Hình xinh em nhỉ! 1 cái chị chụp ở cái clip nhạc nào đó, 1 cái chị đi chôm, chỉ mỗi hoa Thụy Liên là của chị...hihiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Trời bi giờ mới xuất hiện cái là heheheeeeeeeeeeeee rồi!
    Biết ngay Mun đen thui mà.

    Trả lờiXóa
  12. Da, Mun busy qua ba gia ui. Hehe. Vi sap gap ba gia do muh. Hehe

    Trả lờiXóa
  13. Cò huynhtran ơi !
    Không phải cò nào cũng được bạn bè thương nhớ nhiều như vậy đâu nhé !
    Bay đi rồi lại bay về ... cò nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Mum đen thui đợi Cò về đừng măm thịt cò nha.. hahaha...

    Trả lờiXóa
  15. Bicon ơi! Cám ơn cái Clip nha, để Cò về tối nay Cò sẽ mở nghe nhé! :))

    Trả lờiXóa
  16. Vậy thì nhớ ghé cánh đầm ngập nước đó thăm Cò nha Andro ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Tối về em xin gửi vào bài này của chị vài cánh cò em chụp.

    Trả lờiXóa
  18. Vậy chị chờ xem cánh cò của em nhé TDH ơi!

    Trả lờiXóa
  19. kg dam an thit dau ba gia dau, cưng lém muh. Hehe

    Trả lờiXóa
  20. Chưa được nét chị à.
    Hôm đó lần đầu em "bắn" chúng, mà chúng ở xa quá, lượn bay nhiều quá nên em "run".

    Trả lờiXóa
  21. Chi dung cellphone online, nhin dep lam, toi ve vao laptop xem lai. Thanks em.

    Trả lờiXóa
  22. Con cò trong ca dao thật buồn Trúc nhỉ?

    Trả lờiXóa
  23. Hay & dep qua..Chieu nay se ve xem o laptop. Bay gio dang dung cell phne nhu chi vay do.

    Trả lờiXóa


  24. Mổi lần nhìn con Cò , làm cho Em nhớ lại những tháng năm còn ở quê nhà. Nhà Em , trước mặt là con sông , bên kia bờ sông là bệnh viện , phía bên tay trái của ngôi nhà cũng là con sông uốn khúc , bên kia sông là một cánh đồng lúa chạy dài xa tít tầm mắt . Em thường đứng bên hong nhà vào những lúc chiều xuống , bên kia sông , xa xa khói bốc lên trên mái nhà , chắc họ ( nông dân ) đang thổi cơm chờ gia đình về sau khi việc đồng án . Đàn Cò trắng đứng trên cánh đồng tìm thức ăn , nhiều Cò lắm ,nguyên một đàn Cò mấy chục con.
    Giờ , không còn thấy được không gian đó nữa.

    Trả lờiXóa
  25. Cò là hình ảnh tuợng trưng của nguời vợ, nguời mẹ VN...chị nhỉ ?
    Sưu tầm đuợc nhạc & hình ảnh này rhật là hay đó. Chị TTM luôn có óc sáng tạo dù ở nơi nào...;-))

    Trả lờiXóa
  26. Không còn những khung cảnh mà em mô tả đâu Minh ơi! nhà cửa cao tầng đã xây lên cả những đầm lầy cho vạc và cò sinh sống rồi em ạ.
    Giờ những bầy cò ấy bay về nơi nào mình cũng chẳng biết nữa!

    Trả lờiXóa
  27. đã từ rất lâu , em mê đoạn thơ trên của Tú Xương, thương cánh Vạc còn long đong chợ chiều nè

    Trả lờiXóa
  28. Nhưng từ Bicon mang qua lại thì Cô vẫn phải cám ơn Bicon chứ! hihi

    Trả lờiXóa
  29. Con co, do la bieu tuong cua hanh phuc :-)))

    Trả lờiXóa
  30. Một định nghĩa mới ! cũng có thể anh PNH nhỉ!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM