Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Bên trong căn hộ triệu đô, dát vàng ở Hà Nội!

    Bên trong căn hộ triệu đô, dát vàng ở Hà Nội


    Giá 1,2 triệu đôla mỗi căn, thiết kế mang phong cách cổ điển với nhiều chi tiết dát vàng 24K, một dự án căn hộ vừa ra mắt tại Hà Nội vào đúng thời điểm phân khúc cao cấp rất ảm đạm.

    > Cận cảnh khách sạn 5 sao dát vàng tại Hà Nội
    > Đại hạ giá căn hộ cao cấp để cắt lỗ

    Lấy cảm hứng từ phong cách Hoàng gia Châu Âu thế kỷ XVII, tòa tháp tọa lạc tại khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) bao gồm một khách sạn 5 sao và 242 căn hộ siêu sang.



    Căn hộ mang tên nữ thần Venus kết hợp giữa gam màu xanh hoàng gia cổ điển điểm xuyết những chi tiết mạ vàng.
    Toàn bộ đồ nội thất được làm từ khung gỗ sồi, hồ đào tẩm sấy nhằm chống mối mọt, chất liệu bọc là da cao cấp.




    Nội thất mang đường nét uốn lượn, nhẹ nhàng. Những đường viền mạ vàng trên mặt bàn, gờ tủ... được khắc họa đậm nét hơn, nhằm ăn ý với không gian nội thất chung của căn hộ.



    Chất liệu gỗ sồi tự nhiên đã qua sấy, tẩm kỹ càng phù hợp tuyệt đối với vật liệu lót cao cấp và vải da bọc màu be sáng hoàn thiện, góp phần tôn thêm vẻ sang trọng của bộ sản phẩm.


    Phòng tắm tại căn hộ được mạ vàng 24K, sử dụng tại các tòa nhà nổi tiếng thế giới như The Ritz - Las Vegas, Hilton Club - NewYork.
    Men sứ được chế tác bằng tay, chịu được nhiệt độ cao, bền và sáng bóng. Bề mặt men bóng chống bám bẩn và trầy xước.



    Mỗi căn hộ, bàn ăn được trang bị đồ gốm sứ tinh xảo, cầu kỳ, góp phần tô điểm thêm vẻ cổ điển cho căn phòng.



    Bể bơi bên trong tòa nhà.


    Toàn bộ mặt tường được trang trí và phân cách bằng các khung gỗ tự nhiên, phào chỉ PU tổng hợp thếp vàng 24K.



    Thang máy quan sát xuyên sáng là một điểm nhấn của tòa nhà. Khung kính trong suốt với vỏ kính bọc ngoài được thiết kế tạo cảm giác giảm vận tốc di chuyển của thang cho phép người đi có thể ngắm nhìn những vườn cây nhỏ xinh trên cao hay những họa tiết, hoa văn trang trí bên trong tòa nhà.



    Căn hộ được chào bán với giá khoảng 100 triệu đồng mỗi m2. Với diện tích rộng 133,2- 260,8 m2 thì mỗi căn hộ tại đây có giá dao động từ hơn 13 tỷ đến 26 tỷ đồng (tương đương 1,2 triệu đôla). Trong khi số ít lạc quan về triển vọng của căn hộ triệu đô mạ vàng, nhiều chuyên gia bất động sản e ngại việc ra mắt trong bối cảnh thị trường ảm đạm như hiện nay là hành động mạo hiểm. Trên thực tế, hàng loạt dự án cao cấp trên thị trường đang phải đại hạ giá để cắt lỗ.

    Hoàng Lan

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/03/ben-trong-can-ho-trieu-do-dat-vang-o-ha-noi/

25 nhận xét:

  1. chạy qua ngắm.. giống như trong phim.. hi hi... kiểu này mấy em chưn dài cỡ LNK mới được đại giá chiếu cố tặng thôi...:DDDDDD

    Trả lờiXóa
  2. Thì cũng chỉ ngắm ... và si nghĩ thôi chị nhỉ !!
    Ai nói đất nước mình nghèo chứ !!! :((

    Trả lờiXóa
  3. Hehe, nghe nói thì thích, nhưng em thực tế nghĩ ngay: cúp điện thì sao? cúp nước thì sao? và...ai lau nhà? hehe!

    Trả lờiXóa
  4. Em chẳng bao giờ dám mơ, dù không phải tốn tiền cho giấc mơ...Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  5. Heee lúc ấy thì họ cũng chẳng cần nghĩ làm gì vì có người nghĩ hộ mà!

    Trả lờiXóa
  6. Chắc cũng chẳng cần mơ làm gì em nhỉ !!! nhưng cùng là kiếp người có người làm công chúa, nữ hoàng... có người làm cô giáo đó Bụi ơi! nghĩ cũng kỳ em nhỉ!!!

    Trả lờiXóa
  7. Những tấm hình ở phía trên entry thì e công nhận kiến trúc quá đẹp và sang trọng thật. Những tấm hình chụp phía dưới comments thì nhìn thấy ghê hông đẹp tí nào trong mắt e cả, nhìn y như đồ vàng mã ...ặc...ặc...sến còn hơn con hến ko thấy sang gì cả hêhheeee

    Trả lờiXóa
  8. Vậy mà người ta vẫn thích, nhưng nhìn bên ngoài chắc đẹp đó Khúc ơi! chỉ là quá sang mà thôi..hihi

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là thói hợm hĩnh ...
    Đất nước còn nghèo, người khổ còn đầy ... Ngay trong lúc này em đố anh nào dám mua dù loại có bằng đó tỉ ở VN mình không phải ít.... Vì mấy anh mua được toàn dính trong ..19 điều :))))

    Trả lờiXóa
  10. Thật là có những điều không tưởng được đúng không Gió!

    Trả lờiXóa
  11. Người ta chú ý cái bên trong mà quên cái bên ngoài nên nó mất đi tính nhân văn ...nghệ thuật dù đắt đến đâu mà thiếu tính nhân văn thì chỉ là thứ rỗng tuếch chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  12. tai sao nguoi ta lai chup nhieu hinh cho khach san dat vang o ha noi ma khong ai chup hinh ben trong can leu nat ben bo song hau.

    Trả lờiXóa
  13. Cũng chỉ có vài giòng chữ mà không có hình em ạ!

    http://nld.com.vn/20120303112042671p0c1002/dat-nut-toac-ben-bo-song-hau.htm

    Đất nứt toác bên bờ sông Hậu

    Thứ Bảy, 03/03/2012 23:20
    (NLĐ) – Sáng 3-3, tại khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên (An Giang), đột ngột xuất hiện những vết nứt dài và đang tiếp tục mở rộng thêm

    Cùng ngày, Sở Tài nguyên - Môi trường An Giang đã đến khảo sát và cho biết tại khu vực này xuất hiện hố sâu khoảng 26 m. Đây có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng lún sụp đất và nứt nhà dân. Đến chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã mượn tạm một số phòng học của các điểm trường để bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng vào ở tạm và hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng.

    Hiện khu vực này tiếp tục bị nứt đất với chiều dài trên 100 m và ăn sâu vào đất liền khoảng 50 m. Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 300 cán bộ trong phường cùng với các lực lượng dân quân tự vệ, công an, bộ đội… di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
    T.Nốt
    [Quay lại]

    Trả lờiXóa
  14. Bi vừa tròn ....một tuổi; đọc xong bài sưu tầm của CG lên ngay kế hoạch: Tiết kiệm 40 năm để ghé vào ....nhòm Khách sạn ....Điên Khùng một cái Heeeeeeeeee Ngó thôi, chắc không....bị nhiễm virút điên....

    Trả lờiXóa

  15. Phòng Crystal Room tầng 2, giành cho tổ chức hội nghị, tiệc cưới
    Và giành cho buổi Off của Hội Mul ta Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  16. Có lý đó Bicon ơi! được hội Mul gồm Bống - Hà - Khánh Yến nhảy thì hết biết đó nhỉ? hiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  17. Bữa nào đi ngang chụp một tấm hình nhé Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời về kiến trúc lẫn tầm cỡ giàu có! Rồi đây VN sẽ nhất TG , về ...tất cả !

    Trả lờiXóa
  19. Tội nghiệp ông Hồ ngủ trong lăng đá ...để đám cháu chắc làm mưa, làm gió ...ở Hà nội ...''' Một đời thanh bạch để làm chi ...???''

    Trả lờiXóa
  20. để nhìn thì quý phái, sang trọng quá đẹp, nhưng để ở thì lạnh lùng quá

    Trả lờiXóa
  21. Xã hội càng phát triển thì sự phân biệt giầu nghèo càng quá rõ. Chắc là có cầu nên mới có cung với những toà biệt thự như thế chị ạ

    Trả lờiXóa
  22. không biết chi phí cho dịch vụ hàng tháng of 1 căn hộ thế là bao nhiêu chị héng ? có khi lương cả tháng của em cũng chưa chắc gì trả nổi tiền quản lý chứ nói gì cho tất cả các dịch vụ.

    Trả lờiXóa
  23. Chà, hóa ra đất nước mình giàu ghê chứ. Giá như ai ai cũng giàu như vậy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  24. Trông hoàng nhoáng thế này chỉ sợ vài bữa nứt tường, sập mái, thang máy đứt thôi. Trong những căn phòng này ngủ chắc ko ngon giấc vì chống chuếnh, kệch cỡm sao ấy:-)

    Trả lờiXóa
  25. Các bạn ơi! có lẽ tụi mình vẫn chưa quen với những tòa nhà và những cảnh tượng quá mức hào nhoáng này, phòng ngủ ở khách sạn 5 và 6 sao đã là sự xa xỉ, thì phòng 900 USD/đêm thì quá sức đối với tụi mình..

    Nhưng vẫn phát sinh vì có nhu cầu, có nhu cầu thì có cung mà! thành ra chẳng biết sao mà nói cả?
    Chỉ thấy những sự chênh vênh giữa giàu và nghèo mà ta nhìn thấy quanh ta. Với chúng ta chỉ mong đất nước phát triển đồng đều, nhưng vì còn nhìn thấy hàng ngày dân ta còn lam lũ thì những hào nhoáng này.. quá chênh lệch.

    Mong rằng những khách sạn này nộp thuế đầy đủ, để nhà nước làm chức năng phân phối, lo cho phúc lợi an sinh...!!!!! mong lắm thay!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM