Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Phnom Penh thành phố ngã tư sông

http://www.baomoi.com/Home/DuLich/www.thanhnien.com.vn/Phnom-Penh-thanh-pho-nga-tu-song/6349678.epi

42 nhận xét:

  1. Em định 30/4 lượn sang đó mà chưa quyết chị à.

    Trả lờiXóa
  2. Dài quá . Xem lướt qua - tối rảnh đọc tiếp .Mai bên VN là giỗ tổ Hùng vương nghỉ luôn mấy ngày . M không được nghỉ buồn ghê ta

    Trả lờiXóa
  3. Mấy đứa em nó qua chơi đó. Mai M vẫn làm việc. Buồn thiệt đó.

    Trả lờiXóa
  4. Ủa, ngày đó chị không về phép thăm nhà sao. Ngày lễ mà chị.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc được những điều mới cũng thích, cám ơn TTM.

    Trả lờiXóa
  6. Đó là Lễ ở VN mà em, còn ở đây thì tháng tư có tết của Campuchia thì mới nghỉ em ạ!

    Trả lờiXóa
  7. Ông này viết tóm tắt hay quá, nên M đem về đó anh Minh ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Thích nhất các loại cá khô ẩm thực đường phố trải chiếu và ... cóc khô ngâm rượu!;-)

    Trả lờiXóa
  9. Anh Mỹ viết giới thiệu du lịch hay như là khi Anh ấy làm tour guide. Đi du lịch với Lửa Việt, thích nhất là được đi với Anh Mỹ. Anh ấy có cả kho thơ, truyện, thần thọai về các vùng đất Anh ấy đi qua...
    Đọc bài này sau 1 lần trường em đi tour Lửa Việt thiết kế sang Cam... thích quá... tiếc lần đó em tự ái dỏm không đi...

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết của người làm du lịch giới thiệu từng chi tiết.. nhưng hay nhất vẫn là loạt bài bên nhà Gia Minh...hi hihi..

    Trả lờiXóa
  11. Chị Gia Minh sang đó nhiều lần... có những bài viết đặc sắc không kém Đại ca Mỹ Chị à...

    Trả lờiXóa
  12. Vậy à, tiếc là lúc đó chị chưa quen GM nhỉ!

    Trả lờiXóa
  13. nhưng anh Mỹ lại bỏ dấu hỏi (?) sau cóc khô, hok biết ngâm rượu uống có chết ko nhỉ? ;-)

    Trả lờiXóa
  14. Người ta uống không chết thì chắc mình cũng vậy anh K ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Em nhất định sẽ đến đây 1 lần chị à.

    Trả lờiXóa
  16. Muốn đi thì sẽ đến đó em. Nếu có cơ hội thì nên đến cho biết em ạ.

    Trả lờiXóa
  17. Campuchia và Angkor là một nơi mà em nhất định đến Chị à!

    Trả lờiXóa
  18. vậy mà lâu nay em cứ ngở 1 khoảng cách nào đó xa lắm . Từ SG xe chạy mấy tiếng vậy chị ?
    Bửa nay mới biết thêm món "trứng kiến vàng chiên trứng vịt" . Trên đời này có nhiều cao lương thiệt là lạ lùng .. hehe

    Trả lờiXóa
  19. Phải là "Phnom Penh và Angor Wat", vì cả 2 nơi đều là địa danh của Campuchia đó em.

    Trả lờiXóa
  20. Đi khoảng 6 tiếng đồng hồ đó em, vì phải làm thủ tục qua biên giới và có qua 1 phà nữa nên mất thời gian hơi lâu.

    Ở VN mình cũng có nhiều món lạ trong đó có món bò cạp chiên bơ đó em! Tuy nhiên ở bên đây nhiều món lạ hơn, như nhện rừng (đen thui), con cánh cứng (cũng đen thui) ...trừ dế cơm ra thì toàn là những con lạ em ạ! nhìn chứ chị cũng chưa ăn bao giờ.

    Trả lờiXóa
  21. đọc xong entry này , em lại cho vào danh sách nơi em ước ao đi du lịch khi về VN

    Trả lờiXóa
  22. Đi theo tour họ dẫn đi đủ nơi cần đến đó em. Nếu còn có chị ở bên đây thì hú chị khi tour về tới Phnom Penh nha.

    Trả lờiXóa
  23. dạ , em thích đi du lịch lắm luôn á chị

    Trả lờiXóa
  24. Xem xong ...đã quá chị ui ! Tuyệt ghê ! Em đã từng ghé bước đến nơi này nhưng trong một hòan cảnh run sợ chứ không phải du lịch , thưởng lãm ..Ngày đó em trên đuờng tìm tự do cho gia đình &bản thân.Cảm ơn chị đã viết entry này !

    Trả lờiXóa
  25. Ngày ấy thì đau khổ! Bây giờ qua cơn bỉ cực rồi nhìn lại thấy cũng kỳ dị em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  26. Chú Mỹ là GĐ cty du lịch Lửa Việt. Chú rất có tâm huyết với ngành. QA cũng thích các bài viết của chú ấy.
    Món "chè không rửa chén" rất ngon - QA thik lắm.
    Sắp tết Campuchia rồi; chắc là Cô sẽ nghỉ Tết để về VN phải không ạ?.
    Chúc Cô buổi tối ngon giấc nha. :):)

    Trả lờiXóa
  27. Cô chỉ thích ăn chè Thốt nốt thôi QA ơi!

    Trả lờiXóa
  28. Minhtmap; Haphan52 @ ui! Đi C nhé, đọc xong entry này GM vẫn còn muốn sang C, đi lại kỹ hơn ở Phnom Penh, thăm lại Angkor Wat lần nữa, đừng đi mùa mưa, mà cũng đừng đi cao điểm mùa nắng, đi mùa nào mát mát một tí, và canh làm sao có Huynhtran đang ở bên đó, đỡ đần dùm, đi du lịch bụi đi, vừa tiết kiệm vừa lý thú.
    Hồi đó GM qua C 2 lần mà chưa quen HT, tiếc thật.

    Trả lờiXóa
  29. Đi vào mùa nắng, để đứng bên đền Bakhen nhìn qua đền Angor khi hoàng hôn vừa xuống, ta sẽ thấy ánh hào quang quanh đền đó.

    Trả lờiXóa
  30. Chính xác là tháng nào HT ơi? Để GM dụ khị mấy bạn kia. :)

    Trả lờiXóa
  31. Doc xong bai nay ma em muon ve Viet Nam de vieng tham Pnom Penh ngay do chi a ...nhat dinh la ky nay vo chong em se qua tham dat nuoc xinh dep va co kinh nay !

    Trả lờiXóa
  32. GM ơi! bữa giờ lu bu quên trả lời GM, để M hỏi kỹ lại tháng nào nắng đừng mưa thì mới xem đc mặt trời lặn đó GM. Sẽ báo sau nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Da ong xa cua em cung thich qua tham quan lam !

    Trả lờiXóa
  34. Ngày mai là QA đi Campuchia để tham dự Tết Cam. QA đi 4 ngày và đi theo tour. Ngày 14 QA sẽ đến Phnompenh, 15 về lại Việt Nam. QA ở khách sạn Naga world.
    QA chúc Cô ăn Tết Cam vui nha.:):)

    Trả lờiXóa
  35. QA ơi! ngày mai Cô về VN rồi, tiếc chưa!

    Trả lờiXóa
  36. Wow ! Ngay mai chi ve Viet Nam va o lai do 1 tuan ...the thi chi dong cua nha chi hay sao chi cua em a ?

    Trả lờiXóa
  37. :):) Cô về Việt Nam vui nha. QA nghĩ Cô nhớ VN lắm rồi. hihi

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM