Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Đọc "TCS - Ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật".

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Tôi đang đọc quyển "Trịnh Công Sơn - Ngôn ngữ & những ám ảnh nghệ thuật" của GS Bùi Vĩnh Phúc - quyển sách mà tôi được tặng từ một người bạn trong hôm về nhà vào đầu tháng ba vừa rồi.

    Ngày hôm qua tôi mới mở sách ra đọc, cả đêm tôi chỉ đọc mỗi chương dẫn nhập, đọc đi đọc lại đến mức tôi tò mò, tôi muốn biết nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc (viết theo Lời giới thiệu sách của Trịnh Vĩnh Trinh), tác giả viết quyển sách này là ai mà chỉ với chương dẫn nhập trong 10 trang giấy đã khiến người đọc phải đọc đi đọc lại mãi, đọc để thấy rõ những phương pháp mà Ông đã vận hành vào trong việc viết chuyên luận cho TCS trong một quyển sách dày 324 trang này.


    Vào Google tìm đọc thêm sơ yếu lý lịch của nhà phê bình văn học Bùi Vĩnh Phúc, ông được nhiều học giả đánh giá cao "Các bài phê bình và tiểu luận của ông, uyên bác và sâu sắc, nhiều lúc lại đượm chất thơ mộng, được nhiều tầng lớp độc giả đánh giá cao. Nhà văn Trần Hồng Châu, cũng là cựu giáo sư khoa trưởng Nguyễn Khắc Hoạch của Ðại học Văn Khoa Sài Gòn trước 1975, cho rằng nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc là người "có sự hiểu biết quý giá về cả hai nền văn hóa Ðông và Tây, là người biết sử dụng nhiều "loại đàn" khác nhau, và, với sự uyên bác ấy, ông là người biết được cái ngon của nhiều "loại rượu" và có thể chỉ ra cũng như chia sẻ với người đọc những chất vị ngon lạ và khác biệt ấy."" Chẳng lạ nữa vì sao mà ông viết về TCS khác hẳn so với nhiều sách mà tôi đã đọc về TCS.


    Tôi mải mê đọc quyển sách ấy trong buổi sáng đã và đang đến, một buổi sáng trong một tháng ba gần qua đi, còn vài ngày nữa là đến ngày 1/4, ngày giỗ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi lại muốn ngồi gõ đôi giòng... chỉ muốn gõ thế thôi, chẳng lời cảm nhận nào cho bằng ngồi đọc sách hoặc ngồi nghe từng ca từ, từng ca từ cho thấm đẫm nỗi ám ảnh về thân phận con người..


    Cám ơn anh, người đã tặng tôi quyển sách mà tôi yêu thích.

    TTM.
    PP. 19/3/2012





    "Tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá
    Góc phố nào cũng thấy quê nhà"

    TCS.








      Từ khi có đôi chân vào đời
      Màu hoa lá quen như mặt người
      Với bao ngày sống buồn vui
      Có những tình yêu tìm thấy

      Từng ngọn núi con sông ruộng vườn
      Từng giòng suối con kênh đầu làng
      Đã mang hình bóng quê hương
      Đã nuôi giòng máu trong tim


      Tiếng ru mẹ hát những năm xưa
      Mãi là lời ca dao bốn mùa
      Tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá
      Góc phố nào cũng thấy quê nhà


      Từng ngày nắng hay mưa vội vàng
      Từng chiều xuống hay đêm dịu dàng
      Đã đi vào nỗi đời riêng
      Đã cho hạnh phúc thầm kín

      Còn tìm thấy quanh đây tình người
      Còn tìm thấy bao nhiêu mời gọi
      Những tâm hồn lá xanh tươi
      Biết ơn đời những tin vui.

      - Tình yêu tìm thấy -
      TCS.



1 nhận xét:

  1. Còn tìm thấy quanh đây tình người
    Còn tìm thấy bao nhiêu mời gọi
    Những tâm hồn lá xanh tươi
    Biết ơn đời những tin vui.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM