Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Ngày 8/3 công nhân được nghỉ lễ, còn bà già vẫn phải làm việc :((( @ Bên Campuchia một năm có 29 ngày nghỉ lễ, nếu ngày lễ trùng ngày chủ nhật là được nghỉ bù vào ngày khác. Công nhân đi làm việc vào ngày lễ thì được hưởng lương gấp đôi! @ Còn ở đâu được nghỉ nhiều ngày lễ như vậy không nhỉ?

62 nhận xét:

  1. Dạ còn, Việt Nam mình nè Chị! hehe!

    Trả lờiXóa
  2. theo minh biet thi vn minh la nuoc nghi le , tet lien tuc k nuoc nao bang dau nhe, nguoi nuoc ngoai ho cugn thua nhan chi co o vn moi nghi kieu do chu o nuoc ho lam gi het le nay toi le kia

    Trả lờiXóa
  3. Vậy còn đòi hỏi gì hơn nữa Chị. Bên đây ,Em " cày " sặc máu á Chị.

    Trả lờiXóa
  4. Nghỉ lễ nhiều .... tới 9 ngày liền thì chứng tỏ điều gì? Một xã hội phát triển .... ???

    Trả lờiXóa
  5. Nhưng ngày nghỉ lễ chính thức ở VN mình chỉ có:
    Tết Dương lịch 1/1 : 1 ngày
    Tết Nguyên đán : 4 ngày
    Giỗ Tổ Hùng vương : 1 ngày
    QT lao động 1/5 : 1 ngày
    Quốc Khánh: 1 ngày.
    Tổng cộng lLà 8 ngày nghỉ lễ. Còn những ngày lễ hội khác ở VN thì nhiều thật, nhưng không được đưa vào Luật Lao động đâu các bạn ơi! chứ ở đây thì cả 29 ngày là nghỉ lễ luôn đó.

    Trả lờiXóa
  6. Đó là lễ hội thì VN mình nhiều thật, vì đa sắc tộc thì đa văn hóa và lễ hội mà. Nhưng những ngày ấy không được đưa vào ngày nghỉ lễ chính thức trong luật Lao động ở VN, chỉ có mấy ngày người lao động đi làm thì được nghỉ ngơi thôi em. Chứ ở bên đây là người lao động được nghỉ việc tới 29 ngày để xả hơi đó em.

    Trả lờiXóa
  7. Thì chị cũng cày quá chừng nè Minh ơi! chỉ có công nhân lao động là nghỉ thôi :-((((

    Trả lờiXóa
  8. Không hiểu bạn ạ! chỉ thấy họ qui định nhiều ngày nghỉ lễ lắm, sinh nhật của Quốc Vương, hoàng hậu... tôn giáo .. cũng được nghỉ lễ nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Chăm chỉ làm việc tối chàng mát xa cho.. hehehehe..

    Trả lờiXóa
  10. Vâng ý Jo muốn nói, những nước phát triển như Nhật, Mỹ, Đức, Ý họ không có quá nhiều ngày nghỉ lễ như ở VN hay CPC.

    Trả lờiXóa
  11. Massage qua màn hình của laptop hả chị hihiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  12. Đúng rồi đó em. Nhưng ở VN đâu có được nghỉ lễ chính thức đâu em. Chỉ là lễ hội địa phương, điều này cũng đáng trân trọng em ạ! vì lễ hội của từng dân tộc mà em. Chỉ là không nên biến những lễ hội đó thành mê tín, thành những lãng phí phù phiếm không cần thiết thôi.

    Trả lờiXóa
  13. eo oi , dang 3h sang lo mo tham chi , bai nay em thich lam, song loa re len ti k kip tat thi chet voi xa em :)

    Trả lờiXóa
  14. Hihiiiiiiiii tắt loa đi em. Chị để nền nên em kg tắt ở note được. Sorry nha!

    Trả lờiXóa
  15. Chị có 1 entry về việc đi bộ gặp thằng bé này.. dễ thương và tội nghiệp em ạ! chẳng thấy đi học gì cả?

    Trả lờiXóa
  16. Ngày 30/4 nghỉ 1 ngày nữa chị ơi :D

    Trả lờiXóa
  17. Bà già quên cả ngày nghỉ lễ mình gồi heeeee
    Ngày đó dzìa gồi đi chơi nha!

    Trả lờiXóa
  18. 8/3 mà được nghỉ, sướng thiệt :)

    Em cũng đang cày đuối nà. Chúc Chị 8/3 nhận được thật nhiều hoa nha :)

    Trả lờiXóa
  19. Em đã là một đóa hoa rồi đó hihi
    Chị em mình ráng cày nha MH.

    Trả lờiXóa
  20. ranh chi gui link cho em, em tim k thay :)

    Trả lờiXóa
  21. Em thì nghĩ VN chỉ có nhiều ngày lễ chớ không có nhiều ngày nghỉ .
    Bên Campuchia ko biết có rầm rộ ngày PN vùng lên ko chớ VN thì ...làm dữ lắm nhưng không hề được nghỉ ...phải làm phờ râu chị ơi

    Trả lờiXóa
  22. Không có rầm rộ, cũng chẳng thấy hoa đâu cả. Nhưng công nhân được nghỉ em ạ.

    Trả lờiXóa
  23. Đấy ...người ta thế đấy chị, mình chỉ được cái bề nổi còn PN thì thấy lời ngọt thì ham nhưng phía sau là nhọc nhằn ...Chán mớ cái đời !!!

    Trả lờiXóa
  24. Kh. và Y. chẳng có ngày nào nghỉ cả! "Chiến đấu" suốt! ;-))

    Trả lờiXóa
  25. Cùng chiến đấu là hạnh phúc nhất đời!

    Trả lờiXóa
  26. Vâng ạ! Nhưng chỉ 1#1 chút thôi, không ai dễ nhân đôi cho mình đâu HT ơi!;-)

    Trả lờiXóa
  27. Bên VN cũng không được nghỉ ngày 8/3, kể ra nếu được nghỉ ngày 8/3 thì cũng thích đấy chứ chị, :D

    Trả lờiXóa
  28. Vẫn là một ngày bình thường chị à, chỉ khác là hoa được bày bán khắp ngả đường, cũng vui vui.

    Trả lờiXóa

  29. Chúc mừng ngày lễ của CG nhá!
    Nếu là.... Phụ nữ đều được nghỉ 8/3, chỉ có đàn ông như Bi mới phải làm việc thôi Huuuuuu

    Trả lờiXóa
  30. Bicon thì ngày nào cũng phải làm việc đó nhé!

    Trả lờiXóa
  31. Heeeeee Thế mới là gương người tốt, việc tốt. Anh chị là người Yêu Lao Động điển hình! CG TTM còn lâu mới học được; mới phải làm thêm ngày 8/3 đã ...Huuuuuuuu (Mặc dù lương thưởng cao 200%) Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  32. CG ơi trừ ngày 8/3 (Cơ quan Vợ Bi đi thăm quan chợ Tân Thanh Lạng Sơn mà!) May vớt vát được tối 8/3 để nịnh vợ Heeeeee

    Trả lờiXóa
  33. Chúc chị ngày 8/3 vui nhiều ...!

    Trả lờiXóa
  34. Vậy thì 8/3 Bicon ở nhà một mình 8/3 với Bà nhé - chứ kg nói là hàng xóm đâu. hihiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  35. Bicon chỉ nói vào nỗi đau của Cô thôi! hãy khen gương tốt việc tốt thôi nha Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  36. Em cũng vậy nha! TM. Đã gặp Bống chưa?

    Trả lờiXóa
  37. Mùng 8 tháng 3 chị em mình lại chúc lẫn nhau, vui ghê.

    Trả lờiXóa
  38. sướng quá hén ! Bên Pháp ngày lễ trúng CN thì ko được nghĩ bù đâu cô ạ!

    Trả lờiXóa
  39. Chúc nhau chỉ 1 ngày tức là còn khổ nhỉ? hihi

    Trả lờiXóa
  40. NC thích KL hát bài nầy . Hihihi 8/3 bà già làm việc vui nhe , NC thì ngày nào cũng thế ...cứ đi....rồi về....

    Trả lờiXóa
  41. Cùng là làm việc quan trọng mà NC ơi!

    Trả lờiXóa
  42. Thấy người khác nghỉ mà mình phải làm thì cũng hơi buồn chị há ! Nhưng mà em nghĩ chắc chị chỉ buồn ít thôi vì khi công việc cần mà có mình thì chứng tỏ mình là người được việc ạ !

    Trả lờiXóa
  43. Ở bên Cambodia người ta làm một tuần 5 ngày phải khôg em? Work là hobby của em mà...Chúc em lluôn khoẻ!

    Trả lờiXóa
  44. Viên chức 1 tuần 5 ngày, còn xí nghiệp vẫn 6 ngày chị ạ. Nếu là làm việc trong ngày làm việc thì đó là hobby thôi, còn lại cũng thích đi rong chơi đây đó lắm chị ơi!

    Trả lờiXóa
  45. Chúc cho Bà già xinh xinh ngày 8/3 xinh càng thêm xinh Bà già nhé!
    :))

    Gọi là bà già xinh xinh thì bà già khg ngạc nhiên phải kg nè.

    Trả lờiXóa
  46. Vâng ngạc nhiên quá, bạn là ai! vì đây là biệt danh mà các bạn Mul đặt cho bà già này..:))

    Trả lờiXóa
  47. hehehee... ở Cambodia là sướng nhất nha bà già, 29 ngày nghỉ lễ.
    Bà già nghỉ tay, Mun chở đi ăn cà ry cua hén.

    Trả lờiXóa
  48. Xe của bà già đợi ngay ở cửa khẩu rồi tối nay đi Red House ăn cari cua đó nha... heee

    Trả lờiXóa
  49. hehehee... dạ, Mun sắp tới cửa cống rùi bà già ui.

    Trả lờiXóa
  50. Có sai lỗi chính tả không đó Mun ơi! cửa cổng hay cửa cống hở heeeeeee

    Trả lờiXóa
  51. Đúng đấy CG ơi! Mun dạo này bận túi bụi mà, Bi tìm bài viết của Mun trên Báo Người Lao Động chẳng thấy. CG có biết Bút danh của Mun không? Heeeeee ....Cửa Cống đấy

    Trả lờiXóa
  52. Trời Bicon thiệt á! Mun to cao sao lại ví với con meo meo được mà ở cửa Cống nè giời.. hihi

    Trả lờiXóa
  53. sướng thế này .. hehe ...phen này em nhất định sẽ dọn sang Campuchia . Chổ cty chị có nhận người không vậy ?
    8/3 ... một ngày ... hơn hẳn mọi ngày !

    Trả lờiXóa
  54. Người cao cấp quá hẻm biết Cty có dám nhận hem nữa ? mà biết tiếng Miên hem đó hihi

    Trả lờiXóa
  55. chuyện nhỏ ! chọc nổi điên lên là em xổ tiếng Miên túi xụiđó nha ..eheheh.. mà hổng biết nói lẹ wa' dân Miên có hiểu hết hông ...ak ak

    Đồ ăn Miên có ngon không ? có là em sẽ thu xếp dọt qua ngay




    ......bửa nay phải tranh thủ nịnh chị TM một chút, biết đâu chỉ sẽ giới thiệu cho mình vào cty :))

    Trả lờiXóa
  56. Hihi.. đồ ăn Miên thì ngon đó em, có ăn được mắm bò hóc hem!!!

    Trả lờiXóa
  57. Chị, chúc chị ngày cuối tuần an vui.
    và ngày hôm nay ...những ngày kế tiếp đều là ngày 8/3 chị nhé!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM