Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Hoa Khế nhà tôi..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM





Hôm dời nhà từ Biên Hòa về Q2, chúng tôi dời cây Khế từ chậu bỏ xuống đất, nói bỏ xuống đất chứ thực ra là bỏ trên một thảm cát.. vì cả vùng đó làm gì có đất, nhà chúng tôi phải đóng cọc, đổ móng bè, do đó cây Khế cũng như chúng tôi, chỉ sống trên cái bè bê-tông đầy cát...

Nhưng nhờ công cả nhà chăm sóc nên cây Khế nhà tôi trước trồng trong chậu cũng có trái có hoa, nhưng không sai lắm, nhưng từ khi bỏ xuống đất, cho thêm phân bò rơm rạ vào, nên cây Khế quanh năm nở đầy hoa và kết rất sai trái. Cứ vài ngày trái chín chín là chị Hai đi hái rửa sạch và xay sinh tố cho cả nhà uống...

Năm nay, sáng sớm mùng một Tết, tôi bước ra vườn nhỏ bên hông nhà, nhìn thấy cây Khế hoa đã nở rộ, loài hoa nho nhỏ nhìn kỹ thì thật là xinh xinh, màu hoa tím đến ngan ngát cả hồn người...

Cho nên bao nhiêu lần về nhà là bấy nhiêu lần tôi thu hình hoa Khế, định rãnh rỗi sẽ đưa lên lưu trong chùm Tags Hoa, vậy mà cứ lần lựa mãi, Hôm thứ Bảy vừa rồi, tặng hoa ở GB nhà Tử Đinh Hương, thì TĐH nói hoa Khế li ti nhỏ lắm, thế là hôm nay tôi mở album hoa Khế ra đây, post cho TĐH và các bạn ngắm nhé!

Tử Đinh Hương ơi!
Hoa Khế nhỏ nhưng rất tím, rất xinh em ạ.

Hoa Khế nho nhỏ tím xinh.
Trái xanh vàng chín ngọt tình sớm hôm...


TTM
PP. 12/03/2012 - Viết cho Cây Khế ở nhà
Chụp ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn - 23/1/2012.


Cây Khế ở cuối vườn nhỏ..











































Hôm nay hoa Khế nở đầy..
Không ta, khế rụng sân đầy... tím rơi..

TTM
PP. 12/03/2012



Lý Cây Khế
Giọng hát: Ca sĩ Hương Lan


Hoa Khế vương thành giếng.


Quê Hương là chùm Khế ngọt

59 nhận xét:

  1. Hoa khế vương thành giếng
    Thơ Lê Cẩm Thanh
    Nhạc NguyễnTất Vịnh

    Mỗi năm khi nắng đọng đầu hè
    Lung linh hoa khế ươm nụ khoe
    Tóc ai thoang thoảng mùi chùm kết
    Giếng vắng quay đi dáng rụt rè

    Ngày ấy trinh nguyên tuổi học trò
    Em tôi áo trắng chẳng buồn lo
    Hai nhà chung vách đâu cần hẹn
    Lối nhỏ gặp nhau cứ thẹn thò

    Ngày ấy lòng tôi hay ngỡ ngàng
    Bao ngày hoa nắng mới lại sang
    Rồi thầm hoa khế dệt thành mộng
    Trăng thắm bên nhau tôi với nàng

    Ờ, cũng mùa nắng ấy tôi ra đi
    Kịp nâng chén rượu tiễn vu quy
    Xác hồng hoa khế vương thành giếng
    Nhạc cưới đưa tôi biệt kinh kỳ

    Bao năm rời xa nay trở về
    Xóm buồn lối cũ rảo bước lê
    Ngó quanh chỉ thấy là xa lạ
    Hoa khế bao mùa biệt bến quê

    Chốn cũ năm xưa người về đâu?
    Nắng vàng giờ đã trở canh sầu
    Tôi đi nhặt bóng tìm hoa khế
    Có nắng chiều ru mộng ước đầu...

    Trả lờiXóa
  2. Hoa khế vô ống kính của M cũng nên thơ

    Trả lờiXóa
  3. Hihiiiii mà hoa đẹp đúng phải không hở Bống?
    Bản nhạc chưa nghe bao giờ bỏ vào đây cho vui.

    Trả lờiXóa
  4. Hi, em mà cứ thấy hoa với lá là phải chui vào xem ngay :-), em thích trồng khế lắm chị ạ ! chỉ tiếc bên em k trồng nổi khế. Từ nhỏ đã ước khi lớn có nhà sẽ trồng một cây khế bên hiên nhà thôi !

    Trả lờiXóa
  5. Nhà chị có mỗi cây Khế này đó em, trái ngọt ngọt tí vị chua thôi, lúc đầu nhiều quá các con chị ăn không hết, chị nói chị bếp xay ra uống, thế là nước khế ép hay xay ra uống cũng rất ngon đó Sấu chua ơi! mà em ở tận đâu?

    À chị cũng thích ăn sấu ở Bắc lắm em ạ. Cái nick của em gợi nhớ quá. Mấy con chị cứ mua ở các cửa hàng ở SG bỏ vào tủ đá, nấu canh ăn dần hihi..

    Trả lờiXóa
  6. Bà già có cây khế sai hoa và đậu trái cả chùm , đẹp thiệt á . Cả bài hát nữa ,rất hay đó nghệ sỉ bà già ơi . Hihihiiii

    Trả lờiXóa
  7. NC ơi! cứ nghệ.. nghệ sĩ cho vàng đời tí NC nhỉ!

    Trả lờiXóa
  8. tim tím mộc mạc cũng dễ thương nhưng chua như khế thì không ham.. hhehee

    Trả lờiXóa
  9. Chị Hà ơi! cây Khế nhà M thì khác đó, hoa tim tím đáng iu.. trái thì ngọt ơi là ngọt đó..hihi

    Trả lờiXóa
  10. Hoa khế nhỏ, giữa không gian mênh mông nó càng li ti, nhưng đặc tả cận cảnh như một số tấm ảnh của M thì hoa khế tuyệt đẹp. Nó có sắc đỏ của lựu (Đầu hè lửa lựu lập lòe đâm bông) có màu tím của bằng lăng (bằng lăng nhuộm tím lối đi) có màu trắng tinh khiết của hoa lê (cành lê trắng điểm một vài bông hoa). Đến nước khế ép thì quả là mới nghe lần đầu. Hôm hai bu đến nhà lại chưa được bà chủ giới thiệu... tiếc thiệt...

    Trả lờiXóa
  11. Anh Bu ơi! Đúng là hoa Khế có 3 màu như anh diễn tả bằng thơ rất tuyệt này.
    Cám ơn anh.

    Vẫn còn dịp để được uống nước ép quả Khế mà. Chờ nhé! À M chờ anh chị ghé nhà và anh chị chờ khi ghé nhà M sẽ ép trái Khế để uống... sẽ mát dạ lắm đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Mà hôm anh chị Bu ghé nhà.. chẳng đủ thời gian đi thăm thú quanh nhà gì cả.. lần sau nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Đã là khế thì phải có vị chua chua, còn bắt nó hoàn toàn ngọt thì khế không còn là khế mà là dưa hấu. hihihi
    Quá nó không còn là nó nữa đúng lắm thay.

    Trả lờiXóa
  14. Đó là M diễn tả theo lối của con gái của phụ nữ, nghĩa là quả khế đó có vị ngọt nhiều hơn chua, loại khế này nó ngọt ngọt chua chua, chứ không chua lè như loài khế chua.. ! Mà nó ngọt ngọt và chua chua như chủ nhân của nó vậy đó anh Bu ơi! hihiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. Qua nghe nhạc lần nữa ....xong về xem mấy em chân dài trên tv , hí hí hí . Chúc bà già an giấc lúc đêm về nha .

    Trả lờiXóa
  16. Một chùm khế xanh giữa không gian
    Hoa tím ngày xưa tựa ngỡ ngàng
    Bây giờ hoa đó đâu còn nữa
    Còn lại nơi này một tiếng than !

    Trả lờiXóa
  17. Hoa đó ngày xưa đã phai tàn
    Đã rơi đã rụng tím bên sân
    Người xa trở lại.. sân xa vắng
    Hoa tím bên trời.. mấy quan san..

    Trả lờiXóa
  18. Hồng hồng tím tím lá xanh đan
    Hoa xưa ngày ấy tôi với nàng
    Hai đứa trao nhau nơi góc phố
    Nay giờ tan vỡ cánh hoa tàn!

    Trả lờiXóa
  19. Cho nên bạn nhớ tình tan vỡ
    Màu hoa ngày ấy tím trời xưa
    Hoa Khế hôm nay như tim vỡ
    Đã làm bạn nhớ.. dáng ai xưa..?

    Trả lờiXóa
  20. Xa xứ nhớ hoa chẳng phàn nàn.
    Mong cho người ấy sống bình an.
    Năm châu bốn biển ai ơi nhớ.
    Một thoáng xưa kia khẽ nhẹ nhàng.

    Trả lờiXóa
  21. Tôi cũng mong bạn rất bình an
    Người ấy nơi xa chắc.. bận lòng..
    Cũng đôi khi lòng vương vấn
    Nhớ đến phố xưa.. hoa lá đan..

    Trả lờiXóa
  22. Hoa khế màu tim tím đẹp thiệt , ăn khế hoài nhưng hoa khế e mới thấy lần đầu đó ạh :D

    Trả lờiXóa
  23. KTD ơi! vậy thì lạ thật đúng không, ăn Khế chua ngọt với muối xí muội ngon lắm đó nha, Khúc ăn chưa?

    Trả lờiXóa
  24. Chụp gần khó lấy nét chị hén. :)

    Trả lờiXóa
  25. Nhìn thích quá chị ơi.Nhà bố mẹ em cũng có một cây.Em thích ăn khế mà bên đây bán đắt quá thể

    Trả lờiXóa
  26. Cây nhà em cũng quả chi chít ...sao mà thích thế nhỉ .Lại nhớ truyện ăn quả khế trả cục vàng

    Trả lờiXóa
  27. Hoa khế đẹp quá chị, lại có thêm đoạn đối thơ của chị và bạn HQ nữa, đúng như chị Bống nói, qua ống kính của nhiếp ảnh gia HT hoa khế thật nên thơ ! :)

    Trả lờiXóa
  28. Hay hén Chị... Hoa đẹp, mà khế trồng ít đất cũng ra trái được...Bàn tay con người thiệt hay, bỏ công ra là có kết quả...
    Trường em hồi trước nghe nói là bệnh viện tâm thần cũ, có 1 cây khế cổ, khế ngọt Chị à, thiêng lắm. Nên không ai dám chặt, dù quy định là trong trường học không được trồng cây ăn trái...mà học trò ( hehe, có lẽ nó sợ em quá , nên...) chẳng có đứa nào dám leo vặt, chỉ nhặt trái rụng thôi...

    Trả lờiXóa
  29. @ tudinhhuong2410 - vì chị dùng cái máy chụp hình nhỏ đó em, thường cầm chụp amateur cho vui ý mà. Tiện nữa, chứ vác máy to thi cực quá.. nên nét đôi khi nhòa.. hihi

    Trả lờiXóa
  30. @ noname409 : đúng là khi nói đến Khế thì ta nhớ câu chuyện cổ tích ấy thật.. hihi
    Nói đến Khế thì về VN tha hồ ăn em ạ. Chị qua Đài Loan trái khế của họ to hơn, chấm với muối ô mai thơm ngon lắm. Mỗi nơi có một vị.

    Trả lờiXóa
  31. @ ngoctong123 : Thơ tí cho dòng đời nhẹ bớt những nhọc nhằn đó em!

    Trả lờiXóa
  32. @ minhtmap: Mập ơi! cây khế đó chắc cao lắm hở? mà không cho các em leo là đúng rồi.
    Thì thôi cứ cho là Cây Khế thiêng, để đừng chặt em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  33. hoa với quả chen nhau đẹp quá chị ạ

    Trả lờiXóa
  34. ngày xưa nhà em cũng trồng có cây khế .
    và bài luận văn tiểu học "tả mảnh vườn nhà em" ... "mổi khi đi ngang qua cây khế, em ước ao phải chi ... ấy là một cây mãng cầu .. :))"
    Mãi về sau lớn hơn một chút thì bắt đầu biết yêu cây khế nhà nàng ( chớ nhà mình thì chua wa' ) .. hì hì

    Trả lờiXóa
  35. @diemxua72 : Thấy hoa Khế nở là cứ bấm máy chụp mãi em ạ, chụp rồi để đó chẳng làm gì, nên hôm mùng tết chụp để nhớ ngày mùng một tết hoa Khế nở. Có TDH nói hoa khế bé tí không đẹp nên chị mới cố gắng post lên đó em.

    Trả lờiXóa
  36. @giahien : Nghe em tả Cây Khế kìa... cũng có kỷ niệm với cây khế nhà nàng đó nhỉ!

    Trả lờiXóa
  37. Đọc đén khế , lại nhòm thấy nữa ...chẹp chẹp

    Trả lờiXóa
  38. @ Chấm với muối ô mai thêm tí ớt..... chẹp chẹp với em nè.. hihi

    Trả lờiXóa
  39. nghe chị chẹp lát em đi mua liền đây , thèm quá chừng luôn :).Một eu một quả bé chị nhe

    Trả lờiXóa
  40. Tội chưa kìa.. hihi - muốn thì mua ăn đi em ạ, mua loại của Taiwan trái nó to hơn quả VN mình.

    Trả lờiXóa
  41. Nhìn hình cây Khế có trái lòng thòng , Em thích quá . Lần đầu tiên ,Em mới nghe Chị nói Khế xay sinh tố uống ??? Chắc cây Khế này là Khế ngọt hả Chị ??? Bên đây , hiếm có ai trồng được Khế , vì thời tiết đó Chị .Ở Siêu-Thị ( chợ ) thỉnh thoảng cũng có bán , nhưng từ Mexico chuyển qua Mỹ ,hơi đắt tí . Nhìn Khế , Em nhớ đến món....lẫu !!! :)))

    Trả lờiXóa
  42. Tuần vui chị nhé, hình đẹp quá cứ vào ngắm hoài:)

    Trả lờiXóa
  43. Chao oi, hoa khe dep diu dang , thanh tao...nhe nhang nhu nhung dong tho cua chi TTM & HaQuang vay. Thich qua !
    Ngay xua trong vuon nha Ngoai em cung co 1 cay khe ngot nhu DUONG vay do chi oi. Hinh hoa khe chi posted lam em nho ngay xua tho au qua !

    Trả lờiXóa
  44. @noname409 wrote today at 4:24 AM
    Ôi! Chị cũng thích khi được em thích xem, và đực bạn bè vào thăm là niềm vui mà em.
    Cám ơn em nhé NoName ơi!

    Trả lờiXóa
  45. @nuavongtraidat
    Minh ơi! vậy là em chưa được uống nước Khế ép rồi nhỉ? Chỉ người có vườn (dù vườn nhỏ xíu) mới được uống nước Khế ép hay xay sinh tố thôi đó nhé ! hihi

    Cây khế này có vị ngọt nhiều hơn chua em ạ! có thể cầm ăn ngay mà kg cần chấm muối.

    Trả lờiXóa
  46. @chi2congdong
    Đúng là hoa Khế đẹp dịu dàng thật, chỉ người yêu hoa thì mới thấy hoa đẹp, vì phải lại gần ngắm hoa khế mới thấy hoa nở từng chùm thật là tím nhè nhẹ xinh xinh đó em. Nhất là khi một chùm hoa, có nụ vừa nở hoa, có hoa vừa kết trái đó em.

    Do đó có bài hát "Quê hương là chùm khế ngọt" đó.

    Trả lờiXóa

  47. Đằng trước Nhà Bi cũng có cây khế, ngắm mãi hoa khế, rồi quả khế xanh xanh, rồi chín....vàng , sao không có được áng thơ hay, sao không thấy mầu.. tim tím thuỷ chung, sao không lưu được hình ảnh...đẹp vậy! Nhưng hôm nay ...lại thấy đẹp và :
    Hôm nay hoa Khế nở đầy..
    Không ta, khế rụng sân đầy... tím rơi..

    Trả lờiXóa
  48. Bicon ơi! đúng là mỗi lần nhìn thấy cây Khế nở hoa, thì lần nào Cô cũng thấy rưng rưng mà đi tưới thêm tí nước cho nó. Mong cho nó nở mãi hoa xinh. Chăm nó như tự chăm cho bản thân mình vậy đó.

    Hôm nay hoa Khế nở đầy..
    Không ta, khế rụng sân đầy... tím rơi..

    Tím rơi.. tim rối tơi bời
    Khế kia kết quả, cánh rời.. nhành hoa..

    Thương cho bông hoa Khế quá Bicon nhỉ? Cánh hoa nhỏ xíu, màu hoa trăng trắng, tim tím biêng biếc nhuộm cả lối .. đi đó Bicon.

    Trả lờiXóa
  49. Hoa khế và chùm khế nhìn thích mắt quá. Khế nhà Huynhtran và nhà chị Thunhan là khế ngọt, trên Lái Thiêu GM cũng có một cây khế, nó chua ơi là chua, nói mà ê cả răng. He he...

    Trả lờiXóa
  50. @GM ơi! nghe GM nói rứa thì bà già thấy ê răng quá hehee

    Trả lờiXóa
  51. Trồng được cây khế chua , lấy trái làm mứt khế ăn ngon lắm đó bà già ơi .

    Trả lờiXóa
  52. Ăn làm sao hết hả, còn lại đi kho cá, nầu ghém cá ăn cũng ngon hén..Hết chỗ trồng rồi NC ơi!

    Trả lờiXóa
  53. Wow, Cay Khe sai hoa va trai qua, thay thich ghe!

    Trả lờiXóa
  54. Trèo lên cây khế nửa ngày/ Ai làm chua xót lòng mày khế ơi...
    Ngày xưa nói đến cây khế người ta nghĩ đến cảnh quê buồn. Bây giờ nhìn ảnh khế nhà chị M thi ngược lại, trù phú, hạnh phúc nên hoa khế trở nên sang trọng.
    (Chú ý nhất là ý bác Bu, bác tiếc chưa được uống nước khế ép nhà chị đấy)
    .

    Trả lờiXóa
  55. Hôm nay về cây Khế nhà chị vẫn đầy hoa và trái em ạ, nó có quanh năm hay sao ấy!

    Trả lờiXóa
  56. Cho nên không lo, khi nào có dịp vợ chồng ấy ghé thăm nữa thị Chị sẵn sàng mời anh chị Bu uống nước hoa quả + Khế ngon ngọt.

    Trả lờiXóa
  57. Nửa đêm em lẻn vào vườn nhà chị ngắm hoa và nếm khế nhà chị đây. Chưa ăn mà đã ứa hết nước miếng rồi. Hoa đẹp, trái xinh thế ko biết. Em cũng thích có vườn, trồng hoa lắm.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM