Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Tôi và hai ngày cuối năm 2011

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

Khi gặp nhau, người ta thường hay hỏi "nghề nghiệp" của nhau. Ngày xưa tôi chỉ đơn giản nghĩ danh từ kép đó là một công việc mà mình đang làm thôi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cái nghề và cái nghiệp nó vận vào và theo con người ta suốt cả cuộc đời... Nghề nào cũng vất vả cả, có điều nghề của tôi thì đôi khi không có ngày nghỉ tết Tây.. nghĩ cũng tiếc, nhưng biết sao giờ! "Đã mang lấy nghiệp vào thân..." thì thôi đã qua mấy mươi năm như thế rồi, bây giờ cố gắng thêm nữa thì có sao đâu nhỉ!!


Chuyện từ chiều hôm 24/12 tôi về nhà đến ngày 27/12 thì để hôm nào đó tôi trở lại kể sau. Tối nay tôi kể cho tôi và cho các bạn nghe chuyện mấy ngày cuối năm vừa qua của tôi nhé!

Từ hôm 28/12 tôi bận rộn cho đến hôm nay, chẳng còn thời gian nào dành cho mình, cho gia đình và cả cho Mul. nữa!

Sáng 30, tôi và con bé Baden chuẩn bị chạy ra phi trường
đón mấy sếp của Tổng Cty và mấy bạn auditors từ Taiwan qua.



Hai cô cháu đến phi trường, trong khi chờ đợi lại chụp hình.
Tôi cũng muốn qua hình ảnh,
tôi nhìn lại tôi trong những ngày cuối năm này..





Con bé Baden là người Trung Quốc
trong công việc và hành xử rất dễ thương.







Quay qua chụp cho 2 tài xế của Cty (người Khmer)



Sau đó, con bé Baden đưa đoàn sếp CEO về Cty,
còn tôi đưa mấy bạn auditors đi dạo quanh PP..









Tôi rất thích ngồi bên bờ sông,
mà sao mái tóc cứ rối tung lên thế này.
Nhìn tôi vẫn tươi cười chẳng mệt gì cả nhỉ!



Ăn cơm trưa..





Sáng 31 thì cũng lại bận rộn, làm việc tới chiều mới dứt việc ra để đi đón mấy em auditors từ Việt Nam qua.

Phi trường Pouchentong về đêm.



Một chút hoa và ánh đèn phi trường về đêm..







Quầy bán rượu và sảnh đón khách..







Cửa ra của ga quốc tế..



Trông như ánh trăng..







Cửa ra cho bay nội địa ở ngay bên cạnh cửa ra cho bay quốc tế.



Chuyến bay trễ vài phút, tôi lại ra chỗ quầy rượu mà bây giờ đã vợi bớt người..









Máy bay đã hạ cánh.
Tiếc không kịp chụp cảnh con trai đón và hôn cha mẹ,
và lại bị cô gái này vừa bước tới che khuất



Hai cô bé đã ra tới và cười tươi rói.





Đón mấy em qua trong đêm 31, đêm giao thừa chứ nhỉ! Các em cũng vì cái nghề nghiệp của mình mà chẳng nghỉ Tết tây. Một tí man mác cho mình và cho mấy em.

Tôi đưa mấy em đi ăn tối tại cái nhà hàng mang tên: Old Place - 老地方, cái tên tiếng Hán Việt mà tôi dịch ra tiếng Việt nghe hay hay "Chốn Xưa"!



Các em cười thật là tươi..



Sau khi ăn xong, tôi đưa các em về khách sạn, thấy cây Noel ở trước khách sạn Asia, ở ngay trung tâm thành phố, nhìn cây Noel thì thấy không khí Noel ở đây dĩ nhiên là không bằng Sài Gòn mình rồi..



Về tới nhà nghỉ của Cty, nhìn cây dừa và vài chậu cảnh được quấn vài sợi dây đèn lấp lánh... Đêm giao thừa! chỉ còn vài tiếng đồng hồ giao thoa nữa thì đã bước sang năm 2012 rôi, vậy mà tôi lại một mình ở chốn này.



Con bé Baden vừa đi ngang..



Tôi cười với tôi..



Tối hôm qua, sau khi về phòng, ngồi post hình lên rồi ngồi viết một chút cho đêm cuối năm, cho đêm giao thừa, nhưng viết xong rồi lại ngừng.. không viết được gì cả. Nên tối hôm nay, tôi lại viết, nhưng cũng chẳng viết được gì! Không biết sao nữa! Chắc tại quá mệt đây! Lát tôi kể chuyện của ngày hôm nay ở entry khác nhé!

Cám ơn các bạn đã ghé thăm, chia sẻ và xem hình ảnh của tôi trong 2 ngày cuối năm này nhé!

Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng!

TTM
PP. 01/01/2012


54 nhận xét:

  1. Trong công việc mệt nhọc mà M vẫn tìm ra niềm vui . Hiiiii. Chúc M một năm mới đầy hạnh phúc và may mắn




    More New Year 2012 Comments

    Trả lờiXóa
  2. Ôi! Một người tất bật công việc trong những ngày cuối năm mà vẫn viết được entry thế này và xem hình thì thấy vẫn cười xinh như chẳng mệt nhọc gì cả. Chị làm em... ganh tị đấy. Hi hi...

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng năm mới Chị hiền...
    Mấy lọai rượu mà Chị post lên hình, em đã có hân hạnh bê tha cùng nó... cảm động nhất là năm đó, Bạn em - ngừ rất ghét mang xách khệ nệ- đã khiêng về cho em một chai Chivas 18... con cointreau và perneau thì nó gởi vềchai nhỏ không thôi...
    Công việc thì nó cứ cuốn mình đi hén Chị... hôm 31/12 em cũng đi học hai buổi. May mà có cái đám cưới buổi tối...
    Chị làm gì cũng nhớ giữ sức khỏe nhé Chị...

    Trả lờiXóa
  4. Bống ơi! cám ơn Bống nhé. Chúc Bống cũng luôn bình an và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  5. GM ơi ! mình cố gắng đó. Chúc bạn cũng luôn vui nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Hôm nào chị em mình cùng bê tha nha! haha..
    Ừ công việc cứ lôi mình đi sềnh sệch như thế đó Mập à. Chị em mình ráng Mập há!

    Trả lờiXóa
  7. Chị vẫn xinh tươi giữa những bộn bề cuối năm đấy. Đừng lo gì cả chị nhé, về đây óp tất niên với bạn mul thân quen là tươi trẻ thêm nữa ngay đó mà.

    Trả lờiXóa
  8. Chị sẽ chuẩn bị bay về tới nơi là ra nơi off là vừa đó hihiii

    Trả lờiXóa
  9. Chị có một công việc rất thú vị và năng động chị hén
    Chúc chị và gia đình có một năm mới 2012 thật đầm ấm và vui vẻ chị nha
    Hugs

    Trả lờiXóa
  10. Chúc em và gia đình một năm mới đầy hạnh phúc và thịnh vượng nha.

    Trả lờiXóa
  11. Vậy mỗi năm đến ngày mấy thì chị mới nghỉ Tết và về VN hả chị ?

    Trả lờiXóa
  12. Chuc co nam moi nhieu niem vui. Con thay co khong co doi thay may, van dep lam a.

    Trả lờiXóa
  13. Lyly ơi! tháng nào chị cũng về nhà, nên mấy ngày Tết thì chị cũng về em ạ!

    Trả lờiXóa
  14. Cám ơn Lamhiro. Hình hài của con người ta sẽ phôi phai theo năm tháng con ạ!

    Trả lờiXóa
  15. Nghề em thì cũng phải trực vào dịp lễ Tết chị ạ ! Hồi chưa lập gia đình, em thường tình nguyện trực đêm 30 cho các anh chị lớn. Tuy ở xa nhà nhưng gia đình và các bạn bè chắc ai cũng nhớ đến chị. Tối hôm qua chắc em bị trúng gió mệt quá nên không online chia sẻ với chị. Chị dịch old place thành Chốn Xưa rất hay. Đoạn cuối lúc trở về nhà nghỉ thấy man mác buồn. Thôi em về nhà em để viết vài hàng đầu năm !

    Trả lờiXóa
  16. Khi chị viết tới chữ nghề - nghiệp thì chị cũng nghĩ tới nghề của Andro nữa đó!
    Bây giờ thì chắc em đã có các em trực thay cho Andro rồi chứ!

    Trả lờiXóa
  17. Chúc chị năm mới nhiều niềm vui và sức khoẻ.

    Trả lờiXóa
  18. Tóc bay trong gió cho lãng mạn HT nhỉ / Chúc HT nãm mới vui khỏe và Hạnh Phúc.

    Trả lờiXóa
  19. Bận bịu thế mà chụp hình vẫn xinh lắm kìa... đúng là bà già xinh,.. hhehehe.. Năm mới sức khỏe an lành hạnh phúc bà già nhé.

    Trả lờiXóa
  20. Tựa đề ca khúc Tóc gió thôi bay nghe nó oái oăm thế nào. Tóc gió bay bay mới tự nhiên chứ nhỉ??
    老地方 (Lão địa phương) mà dịch ra chốn xưa là đạt lắm

    Trả lờiXóa
  21. Chúc mừng chị có 2 ngày cuối năm tuyệt vời dù bận rộn !

    Trả lờiXóa
  22. Em cũng thích cái ảnh tóc gió bay bay của chị, vẫn xinh tươi dù bận rộn, :)

    Trả lờiXóa
  23. Làm gì mặc kệ, as long as em feel happy là tốt rồi. Nhìn hình thấy tươi rói, cám ơn em dành thời gian updated hình ảnh và sinh hoạt cá nhân cho bạn bè biết để an tâm and chia xẻ..., mỗi người có một hobby, và hobby của em là lao mình vào công việc, it's good though! Thương chúc EM lluôn khỏe, vui và an bình!!

    Trả lờiXóa
  24. Cám ơn Em ghé thăm nhé! Chúc Mừng năm mới em!

    Trả lờiXóa
  25. Tóc này mới bay sơ sơ thôi đó Tuyetmai ơi! hihi bố mẹ sanh ra cho mình một mái tóc chẳng suông sẻ gì cả!.
    Chúc TM luôn vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Cô đây! lại nhớ mấy ngày bị nhốt trong chuồng.. ở phòng cô rồi hả!! hihiiiiiii
    Năm mới vui nha.

    Trả lờiXóa
  27. Chị Hà ơi! bi giờ mới về tới phòng nghỉ nè chị ơi!! hhhhhhiiiiiii

    Trả lờiXóa
  28. Em vui trong những bận rộn nhé Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  29. Vậy thì bữa nào chị gom mớ tóc xù trong gió của chị cho em xem nha! hihi

    Trả lờiXóa
  30. Chị ơi! Em gái của chị vẫn như ngày xưa lúc còn bé đó chị ơi!
    Chị cũng luôn an vui nha!

    Trả lờiXóa
  31. Tóc của M vẫn mãi bay bay như thế đó anh Bu ơi!
    Chờ mai mốt tóc bạc nữa thì xem sao? Chỉ sợ rơi rụng theo thời gian kg còn để mà bay nữa!

    Vâng M thích cái tên 老地方 đó lắm, đọc bằng tiếng Hán nghe rất thiết tha.. Mà tiếng Việt "Chốn Xưa" nghe cũng tuyệt vời, phải không anh Bu ?
    Mỗi người đều có một chốn xưa để nhớ nhỉ!!

    Trả lờiXóa
  32. Nam moi tet den, Chuc chi va gia dinh mot nam moi tran day suc khoe, hanh phuc va van su nhu y nha Chi

    Trả lờiXóa
  33. Chúc Nụ cười ngày cuối năm Tân Mão sẽ luôn đồng hành cả năm Nhâm Thìn CG nhé! Haaaaaa

    Trả lờiXóa
  34. "Chốn Xưa và Nay" Heeeeee Bicon chẳng biết tiếng Hán....

    Trả lờiXóa
  35. Điệu này sẽ mỏi miệng đó Bicon à!!! hee

    Trả lờiXóa
  36. Vậy à, vậy thì Cô sẽ cười mãi như thế nhé ! hihi

    Trả lờiXóa
  37. Mong nụ cười của CG sẽ là ...vĩnh cửu!

    Trả lờiXóa
  38. Tới hôm nay chị bớt bận rộn chưa chị . Nghỉ ngơi chị nhé

    Trả lờiXóa
  39. Chưa đâu Marg ơi! ráng cho xong mọi việc để về ăn tết cho thong thả đó Marg.

    Trả lờiXóa
  40. Người bận rộn nhưng vẫn để lòng theo một chút cảm xúc cuối năm.
    Từ dạo biết M đến giờ, mình càng lúc càng cảm nhận được cái thâm trầm sâu sắc ở bạn.
    Thương mến!

    Trả lờiXóa
  41. Mấy hôm nay cận tết lại càng bận Thunhan ạ, tối về M cũng hơi hơi mệt.. hôm nay mới mở Mul ra xem lại, thì thấy Thunhan khen mình, và anh Bicon lại ghé vào mà "xác nhận" nữa chứ hihiii

    Trả lờiXóa
  42. Bicon lại ké vào mà "xác nhận" .. hihi được vậy thì Cô cũng "ác" thật đó heee

    Trả lờiXóa
  43. Heeeeeee đố CG thay đổi được Tính cách ...Bản thân và của nửa kia đấy Heeeeee (Thêm một lần nữa Hee...)

    Trả lờiXóa
  44. Thực ra nếu muốn thì Mình cũng có thể thay đổi được bản thân mình không nhiều thì ít mà Bicon.., còn nữa kia thì tùy thuộc ..heee
    Bicon cũng vậy mà đúng không!! nên thôi ráng chiều Lá DB đi nhé!!!heeee

    Trả lờiXóa
  45. Bi là thân cây Diêu Bông còm mà, Lá sao lìa.... khỏi Cây được CG ơi Heeeeeee

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM