- Thương quá những tình thân bè bạn!
Lúc đầu, nhận được quà của em, chị định viết riêng cho Marg thôi. Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vì chai rượu lại viết chung luôn cho mấy anh em mình cùng xem, cũng nhân tiện ghi lại một ngày của mình..
Tối 19/1 từ PP về đến nhà, ổn định xong thì cũng khuya lắm. Sáng hôm 20/1 lại đi về Biên Hòa..
Về BH vì M có một Cty nhỏ ở đó, Cty của M là đại lý độc quyền của một hãng chuyên kinh doanh thuốc nhuộm của Taiwan. Do đó M về BH để lo vài công việc của mình và đồng thời lo tết nhất cho anh em và cúng tất niên cho Cty.
Đang chụp hình báo, thì có mấy em đến chúc tết..
Đến chiều Út Lâm đi làm về, nói với mẹ rằng: "Cô Băng Tâm gửi tiền trả cho mẹ, và gửi biếu mẹ quyển sổ và chai rượu, cô nói rượu này là rượu tình rượu nghĩa, cô được người ta biếu 1 cặp, cô cho mẹ 1 chai còn cô giữ 1 chai... "
Sau đó, sửa soạn đi dự Tất Niên với nhóm bạn Mul ở SG.
Những người bạn Mul. đầu tiên của TTM.
Andro đến muộn hơn các bạn, đến ngồi bên chị
vì đây là lần đầu tiên gặp nhau mà.
Về đến nhà, lên phòng thì thấy quyển sổ và chai rượu để gần tấm hình khoa cử vào những năm xưa, lúc đã về chiều rồi mà còn ham vui đi học của mình, lại muốn chụp chung để khoe với mấy anh em nha!
Hết một ngày 27 tháng chạp của mình, qua sáng hôm sau 28 tết một ngày lo nhà cửa và tết nhất cho gia đình.
Hồi chiều định viết mau vài giòng, ai dè cuối cùng viết tới 2 năm mới xong bài viết này gửi cho các bạn. Vậy xem như bài này là bài khai bút của M đó nhé.
Toro ơi!
Cám ơn em nhé! cũng vài lần thấy ảnh mình trên báo Công đoàn của địa phương thấy cũng bình thường, nhưng hôm nay thấy bài viết của mình được em chọn đưa lên báo, tự nhiên lại cảm thấy rất vui và cảm động hơn đó.
Toro ơi! chị tìm trong Tạp chí, chỉ thấy bài của anh Bu và anh Hiệp, còn bài của em vì lấy bút danh, chị tìm không có ra!
Marg ơi!
Cám ơn em! có chai rượu uống cho nồng say Marg nhỉ!
Cám ơn anh Hiệp, anh Bulukhin đã.. lâu lâu quan tâm tới cái trang Mul. của M nha ! hihi..
Cám ơn về tất cả.
Chúc mấy anh em mình luôn bình an và hạnh phúc nhé!
TTM
Đêm Trừ Tịch Nhâm Thìn
Q2. 23/01/2012 - 01:35AM