Mùng 5 tết tết qua
Chị em mình lại qua
Gặp nhau nâng ly rượu
Rượu ấm nồng chẳng xa..
Đỗ Quyên hồng đôi má
Ta cùng cười với hoa..
...........
Lắng nghe Mùa Xuân Về
Hồng Nhung - Bằng Kiều
* Bài liên quan:
- Cô Bác sĩ nhỏ của tôi!
- Khúc Thụy Du chiều Wat Phnom đầy sắc tím.
- Lydia và tôi dưới nắng tháng năm ở PP.
- Nơi ấy có Vua..
- Bước ra cửa gặp Tỳ Kheo xứ chùa Tháp..
- Bống và Khúc viếng sân Wat Phom.
- Rồi thì cũng tìm được trẻ lạc..
- Tìm thấy hai trẻ lạc gồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Sỏi Đá..
- Khúc và con phố vừa qua cơn mưa!
- Ngoại Bống.. chuẩn chưa kìa!!!
- Pipuska
- Thuphai.
- Quy An - Chợ Phsa Thmay 01/05/2012
- Nguyenthuthuy1401
- Tử Đinh Hương..
- Gặp nhau giữa Hà Nội - 18/4/2012
- Gió ơi! cám ơn về clip "Lời Rêu" của em nha!
- Anh chị Bulukhin đến thăm nhà 4/3/2012
- Gặp nhau giữa Sài Gòn 03/03/2012
- Gặp nhau 03/03/2012
- TTM 25.02.2012-nhặt từ bạn.
- Góc tình thân nhóm Mul. Sài Gòn.. (25/02/2012)
- Người và Hoa.. 25-02
- Mùng 4 Tết Nhâm Thìn
- Lá thư gửi vào đêm Trừ tịch - Nhâm Thìn 2012.
- Bà già nhớ hôm Noel 2011 đó nha!
- Chúc mừng Sinh nhật anh Cái Bang.
- Lô-en 2011 Tập 3 : Nung Ninh ánh đèn.. hiiiiiiiiiiii
- Lô-en 2011 Tập 2!!! heeee
- Lô-en 2011 Tập 1 đó nha!!!
- "I've decided to get retired.."
- Baden 12/12/2011
- Tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn phải học mãi đó Heo Mập à!
- Những nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp..
- Rong chơi..
- Chẳng hẹn mà lại gặp nhau!
- Bố vợ anh Bicon qua đời!
- Gửi cho Út Trinh!
- Út Trinh
- Gặp Marguerite và anh Ngochieppham
- Marguerite
- Ngọc Yến và đêm Sài Gòn - 02/11/2011
- Thiên di 遷移...
- Thăm Toro..
- Thăm Bicon "đảm đang" và Binhthuytinh ở HN
- Thăm Bicon "đảm đang" và Binhthuytinh ở HN
- Toro 01/10/2011
- Gió lay... buồn sân ga..
- Mun ơi! Thu ca của Mun đây nha!
- Nhỏ ơi ! Cô đọc xong "Rừng Na-Uy" rồi nha!
- Thăm bạn đã về hưu..
- Thăm bạn đã về hưu..
- Shop của Ngọc Yến 16/08/2011
- My Mul site's visitors
- Xuất phát từ SG ghé Bảo Lộc thăm Cô Minh Tâm (7/7/11)
- Gặp anh Tungbachnúi ở Đà Lạt !
- Mấy em CN người Myanmar và tôi trong sáng Chủ nhật 19/6..
- Khánh Yến ơi! Âm vang ngày ấy vẫn quanh đây..
- Gió heo may đã về ...
- Bống bồng Bống lội đi đâu...
- Chị Haphan.. và phượng vĩ.
- Tung tăng với Phượng vĩ ở CV Lê Thị Riêng.
- Hai chị em Nilan - TTM
- Bống và các bạn - Vui 20/3/2011
- Hai chị em Oanhmai & Moonbel
- Bống Bồng ơi!
- Chị Haphan đến thăm nhà.
- Khucthuydu - con bé nghịch ngợm.
- Chủ nhật - các bạn ghé thăm.
- Lặng Yên!
- "Phe phang" quà của bé Khúc !
- Chào mừng ngày hạnh ngộ !
- Họp mặt cuối năm Canh Dần - 30/1/2011
- Hình ảnh đẹp của các bạn cuối năm 2010 Canh Mão.
- TTM đi dự đám cưới con trai Khánh Yến
- Khánh - Yến và các bạn.
- Oanhmai và các bạn...
- Sóng "phó dòm" và các bạn...
- Gió và các bạn...
- Bống và các bạn ...
- Chị Hà và các bạn ...
- Bố chồng Khánh dancing !
- Mẹ chồng Ngọc Yến ơi!
- White Palace 11/9 - Hình các bạn của mình
- Moonbel đã bị TTM túm tại một làng của Khmer!!!
- Những ngôi nhà Multiply !
- Avatar của gia đình Mul. qua năm tháng !
- Cây khô không lá - William
- Những người bạn - va cac em
- Đi tìm dáng thuyền trôi !
Xinh quá Yến ơi
Trả lờiXóaXinh bên chậu đỗ quyên
Trả lờiXóaHai người đều tươi hơn hoa
Trả lờiXóaTết qua Xuân chưa qua.
Trả lờiXóaTình nồng ấm chan hoà
Nâng ly ta cùng chúc
Năm mới thật an hoà.
Cùng chúc nhau đầu năm vạn sự như ý
Trả lờiXóaChúc mừng năm mới
Trả lờiXóaGặp nhau đầu năm vui quá hả chị
Trả lờiXóaBên hoa rực rỡ hẳn
Trả lờiXóaUi Moon khoe nhá
Trả lờiXóaCười tươi hơn hoa
Trả lờiXóaXuân tươi rói chị ơi
Trả lờiXóaCoi chừng viêm mũi nha cưng :)))
Trả lờiXóaCoi pà Mun đen thui pả liếc kìa :))))))))))))))
Trả lờiXóaPà già tóc xù đây rồi :)))
Trả lờiXóakhakha. 2 bà già dieu qua, coan Mun nhi nhanh nhu cá cảnh á.
Trả lờiXóaBà già có châu Đổ quyên đẹp nha ,Tết nầy , Đổ quyên gần nhà NC không được tươi nên kg mua chậu nào . hihihi
Trả lờiXóaTụi mình cứ lỗi hẹn hoài héng bà già xinh ơi ......
Trả lờiXóaCười toe toét đó Bống ơi!
Trả lờiXóaKhoe tí mà Gió ơi!
Trả lờiXóaMun đang đói bụng nữa đó Khúc ơi!
Trả lờiXóaHeeee Pà già vẫn xù như vậy mà..hiiiiiiiii
Trả lờiXóaĐúng là Tết, ai cũng tươi!
Trả lờiXóaNhỏ lười vào Mul bằng điện thoại hả!!
Trả lờiXóaTết là Bà già thích Đỗ Quyên sau Mai đó NC ơi! Hoa Bách Hợp cũng thích, nhưng hoa Đỗ Quyên thích hơn.
Trả lờiXóaLần sau là hông được lỗi hẹn nữa nha NC ơi!
Trả lờiXóaEm có về SG chơi không hả UV ơi!
Trả lờiXóaBà già sung quá.. ăn chơi tới bến luôn hen... Ủa sao hông có OM? 3 người là xui lắm đó.
Trả lờiXóaXuân tươi sắc thắm ..nụ cười xinh .
Trả lờiXóaCành lá rung rinh ...em mới tinh .
Đỗ quyên đỏ thắm ..như môi chị
Tình nghĩa ngày xuân...thắm thiết tình ...
Chúc Tết của dân làng Mul phải không chị?
Trả lờiXóaTrông ai cũng vui như tết
Trả lờiXóaChài ơi, có 3 người nhậu đâu có rôm, sao hông kêu em với, em chưa được gặp chị M và Chị Yến...Hic!
Trả lờiXóaNhờ máy xịn của chị Mùi đó Bống.
Trả lờiXóaKhông cần điệu cũng đẹp. Hehehe.
Trả lờiXóa..Gian gúm.
Trả lờiXóaBận với bếp núc,tóc càng...xù hơn.
Trả lờiXóaCám ơn Gió. Chị Mùi đạo diễn đó.
Trả lờiXóaCòn nói nữa chứ. Ghét.
Trả lờiXóaChúc mừng Hôi OFF đầu Xuân Nhâm Thìn
Trả lờiXóaĂn chơi tới hổng có rãnh mà reply mọi người luôn đó chị ơi! Sao lại xui hả chị? Chẳng hẹn mà gặp nhau nên rất vui đó chị Hà ơi!
Trả lờiXóaMong ngày nào đó.. hội chúng mình
Trả lờiXóaGặp được nhau .. để tỏ chút tình..
Cứ đến thì thành hội nhậu em ơi! Qua tết hẹn.. tháng sau nhé!
Trả lờiXóaMáy xịn người xịn nên ảnh càng xinh... hihi!
Trả lờiXóaĐúng đó TĐH ơi! mấy chị em ngày mùng 5 chạy đến thăm nhau thế là có hình lưu niệm.
Trả lờiXóaCó OFF gì đâu Bicon ơi! lúc nào cũng ON đó! hihi
Trả lờiXóaVâng, Tết về nên ai cũng rung cảm với đóa xuân tươi!
Trả lờiXóaTình bạn tuổi trung niên có niềm vui riêng chị hén.
Trả lờiXóaBếp nhà em hả? I like it, hình như cửa window bằng kiến fải khôg? I like it! VN mình giờ làm nhà không thua gì bên này, có khi còn đẹp hơn. I love the 1st picture with eveyone in the kitchen table.
Trả lờiXóaĐúng rồi chị ơi! lần tới chị về VN, thì chị em mình tập trung ở đó nhà em chị nhé!
Trả lờiXóaM đi ngủ đây, bị đuối cái đầu quá chừng chị ạ!
Hôm nay mở hàng chắc vui và phát Tài NY ơi! Bà Chủ tươi và rất duyên Bán hàng đấy!
Trả lờiXóaMun đầu năm khoe Tay đẹp nhiều Au 99999,9999 Heeeeee
Trả lờiXóaĐúng là " Rượu Tam, Trà tứ...." Để Bi chụp ảnh cho, khỏi phải để tự động ....Trả công ...một li rượu thôi!
Trả lờiXóaThì có Bi nữa thì uống trà "trà tứ" khỏi uống rượu ..hee
Trả lờiXóaChi Mui,hinh nay dep qua. Nguoi va hoa nhu chia se niem vui.
Trả lờiXóaI love you and wish you all the best!
THU
Thanks and I also love you too.
Trả lờiXóa