Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Hình ảnh hôm đi Trúc Nam..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM
Sáng nay xem TV thấy hình ảnh sạt lở ở Nhơn Trạch Quảng Bình, nghĩ lại thấy tức tức mới kỳ lạ. Làm tôi liên tưởng đến năm xưa đi Đài Loan, ngày thứ 7 chủ nhật, được mấy anh chị bạn đồng nghiệp đưa ra một bãi biển ở Keelung.

Dọc bờ biển, tôi thấy ở phía dưới có rất nhiều khối bê-tông đủ kiểu hình với kích thước rất lớn, được vứt nằm lăn lóc ở sát bờ kè dưới biển, mặc cho sóng biển cứ đổ xô lên rồi lại rút xuống.

Tôi ngạc nhiên hỏi mấy anh những khối đó sao lại vứt lăn lóc ở dưới bờ kè thế này mà nhiều quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM