Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Ngày đầu năm 1/1/2012 của tôi!

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM










Hôm nay là ngày Tết tây, vậy mà "mớ" cán bộ cấp trung và cao chúng tôi lại phải làm việc đó! Cho nên tôi rất muốn kể lể một tí..

Bình thường, hàng năm chỉ có tôi và một số CB chủ yếu của Cty cùng hai đoàn kiểm toán VN và Taiwan làm việc chỉ trong một buổi sáng, buổi chiều đã đi dạo chơi rồi. Nhưng năm nay xí nghiệp lại tổ chức hội họp vào ngay ngày mùng 1/1. Thế là 3 việc dồn trong1 ngày.


1.

Sáng nay, trước khi đi làm tôi tự chụp cho mình một tấm hình vào ngày 1/1/2012, để xem dung nhan ấy bi giờ ra sao!!!

Ui! cái mặt mộc, mắt bị đỏ, hậu quả của mấy ngày tất bật và thêm một đêm giao thừa không chịu ngủ!! Xấu cho chừa tật.. không ngủ!!




Thêm chuyện nữa! Sáng nay lên VP làm việc, tôi dùng xe đạp chạy từ nhà máy này qua nhà máy kia như thoi đưa đấy nhé! Mấy em bảo vệ ở cổng thấy tôi đi xe đạp thì lại cười, vì lạ quá mà, tôi chưa bao giờ trong giờ làm việc mà tự đi đâu bằng xe đạp cả. Nhưng Tôi lại thấy thích, tiếc là lúc đó không có ai chụp cho mình một tấm hình đi bằng cái xe đạp mini xinh xinh cả hihiiiiiiiii



2.

Hết một buổi sáng tất bật với nghề nghiệp, buổi chiều ngồi họp rôm rả với nhau. Lấy điện thoại chụp 1 tấm hình chơi...





3.

Vì năm nay có đoàn CEO của tổng Cty qua, nên Cty tổ chức ăn tất niên sớm, dĩ nhiên là mừng tết Dương lịch luôn.

Tôi và hai sếp cấp cao của Tổng Cty vừa từ TW đến vào ngày hôm qua.





Tôi và con bé Baden chuẩn bị mấy cái bong bóng trong đó
có ghi số tiền để bốc thăm trúng thưởng bằng hiện kim.




Ở khắp nơi trên thế giới, dù dân tộc khác nhau
dù nói bằng ngôn ngữ nào đi nữa thì vào năm mới cũng đều
chúc nhau "Năm mới hạnh phúc" hay
"Chúc mừng năm mới" nhỉ!!






Anh em bắt đầu tập trung lại rồi.. đây là những CBNV
thuộc nhiều dân tộc, cũng vì mưu sinh mà phải xa quê hương.






Bắt đầu trò chơi!

Trò chơi là bỏ những phiếu có ghi số tiền sẽ được nhận vào trong quả bong bóng, anh em lấy cái cây có đinh nhọn gõ vào bóng cho nổ tung ra, tờ giấy ghi số tiền sẽ bay ra, chỉ việc cầm tờ giấy đó mà đi nhận lì xì. Tôi thay mặt Cty sẽ phát lì xì theo phiếu cho anh em. Hơn trăm CBNV tụ tập lại, ai cũng có quà, không quà lớn thì quà bé, trong không khí ngày tết, thấy ai cũng vui vẻ cả. Cũng đỡ cái nỗi buồn xa nhà!





Em kỹ thuật viên đầu tiên (Philippine)
đã được nhận ngay 1 cái lì xì thật lớn.




Mấy em CBNV người Trung quốc..





Em gái người Myanmar cũng bốc được món lì xì lớn.




Cậu này người Trung quốc..






Tôi và một kỹ thuật viên ở dưới xưởng cũng là người VN,
cùng chụp với 2 em kiểm toán VN trước khi đưa hai em về khách sạn.




Tôi đã trải qua một ngày như thế đó, căng thẳng tất bật nào cũng qua, rồi nhìn lại tất cả để cảm thấy cũng bình thường thôi. Ai cũng phải làm việc cả mà. Công việc xong, về phòng nghỉ nhìn về gia đình qua cái màn ảnh ảo thì cũng là nhìn về nhà nhỉ!

Cầu mong cái mái nhà nhỏ của tôi trong đó có những người thân yêu đều bình yên và hạnh phúc trong ngày đầu năm này. Riêng tôi, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì dù phải đi làm xa nhà, nhưng tôi đã làm được nhiều việc cho gia đình, cho cái xí nghiệp nhỏ của tôi ở nơi này, bây giờ ngồi viết lách chia sẻ với bạn bè là cũng làm việc cho cái riêng của mình.. cũng vui lắm thay!

TTM
PP. 2012/01/01


60 nhận xét:

  1. Con mới chích 1 trái bóng! Được 1 triệu USôm... Cô ơi phát cho con mau mauuuuuuuuu.....

    Trả lờiXóa
  2. đứng cạnh ông sếp lớn, trông chị gầy mong manh .... hehe. Đầu năm đóng vai "thần tài" thì cả năm chắn chắn là cả năm phát đạt .
    Khi nào gặp em, chị nhớ đóng cái vai này ... em thích lắm !

    Trả lờiXóa
  3. Heeeeee bay qua mau, cô cho billion billion nuôn...........!

    Trả lờiXóa
  4. Sẵn sàng - chị chờ đó nha! Giahien ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Niềm vui và hạnh phúc luôn ở bên chị mãi mãi chị nha hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  6. riêng chị có dc cái phong lì xì nào to to hem?

    Năm mới dzui nghe chị HT:)

    Trả lờiXóa
  7. Mấy hôm nay em đi đâu mà không thấy tăm hơi vậy hả Linh ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Lu bu nên phần Chị cuối cùng, còn lại 1 cái bong bóng treo tòn teng trên cao với mệnh giá vừa vừa hihiiiii

    Trả lờiXóa
  9. Cũng vui vui chung với các em đó Bụi à.

    Trả lờiXóa
  10. Chị hai công dung ngôn hạnh đủ cả nheng !...
    Thik cái cười của chị : hiền, phúc hậu..., chúc năm coan Rồng tới chị thêm nữa an lành vui và thành công, chị...;))

    Trả lờiXóa
  11. Cô ơi hôm qua nói ch với Cô xong con đọc tài liệu đến gần 2g, rồi nằm thao thức đến gần 4g sáng luôn đó Cô... Huhuhu! Hôm qua Cô ngủ ngoan không thế? Con nghi qué >.

    Trả lờiXóa
  12. Nụ cười làm cho M bớt căng thẳng. Còn không cười thì trông mệt mỏi, và gầy. Ráng vài ngày nữa về nhà nhớ chăm chút lại tí dung nhan nghen...

    Trả lờiXóa
  13. Ngày đầu năm mọi việc đều tốt lành, năm nay chắc chắn hanh thông và may mắn nhiều đến với TTM.

    Trả lờiXóa
  14. Anh Minh ơi! cám ơn lời chúc tốt lành của anh nha!

    Trả lờiXóa
  15. M nhớ rồi, M sẽ cười đến mỏi miệng luôn hihi

    Trả lờiXóa
  16. Nghi qué .. mà còn hỏi nữa....hồi phia Cô cũng nèm đọc sách tới nửa đêm gần sáng.
    Mà bi giờ đi làm nữa rồi..Tối ngủ bù..hihi

    Trả lờiXóa
  17. Trùi ui! nghe em khen chị Hai già này thấy phái à nha!!

    Trả lờiXóa
  18. Mệt! nhưng mà vui chị nhỉ, em thì đón giao thừa chỉ có một mình.

    Trả lờiXóa
  19. CG ơi thừa ...Phong bì Lì Xì...Phần HT nhá! Cảm ơn CG ! Heeeee

    Trả lờiXóa
  20. Những ngày bận rộn đã qua rồi hả chị ?

    Tổ chức như vậy là chỉ dành riêng cho tết tây hay là gồm chung hai tết tây&ta hả chị ?

    Đã từ lâu rồi bên em lấy tết tây đốt pháo vui thế tết ta ...chờ tới ngày tết nguyên đán thì nấu mâm cơm cúng ông bà để nhớ quê hương nguồn gốc .Chớ tết ta ớ xứ người chỉ là ngày thường ,nhưng nếu trong tâm còn là được rồi chị há .Nhớ lắm cái mùi tết ta đó chị ,cái mùi tết nà bên em khó có được ,vì sống tỉnh nhỏ quá ít dân Việt ,không như những nơi có cộng đồng người châu á đông và lớn .

    Hình ngựa phi trên Entry nếu cho nó chạy cũng hay hay chị há

    <marquee behavior="scroll" direction="right"><img style="-webkit-user-select: none" src="http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/01%20Small/36963.gif">

    Trả lờiXóa
  21. Phong bì thì có dư đó Bicon ơi! heeeee

    Trả lờiXóa
  22. Tổ chức ăn tất niên mà vào ngày tết Tây đó em ơi!
    Ăn tết Nguyên đán thì đúng truyền thống được nghỉ em ạ!
    Tết về VN thì vui lắm đó Ròm.

    Trả lờiXóa
  23. Bicon làm bài tập lại nha. Cô chấm cái hình kg đạt điểm 10 rồi. Thu nhỏ lại 640 nhé.
    Làm bể cái nhà xinh xinh của Cô rồi.. Chắc bắt Bicon thi lại quá Bicon à.

    Trả lờiXóa
  24. Rất kì CG ơi HT đều thực hiện bài tập rất nghiêm với lệnh width="480" sao lúc được lúc không Heeeeeee

    Trả lờiXóa

  25. Bi thử chạy lùi về 2011 Heeeee Cảm ơn Ròn nhé!!!

    Trả lờiXóa
  26. Bu nhờ M chuyển lời chúc mừng năm mới đến cô gái Miến Điện nhé...

    Trả lờiXóa
  27. Như vậy là tết mà vẫn làm việc, hoàn thành nhiệm vụ, mang lại niềm vui cho nhiều người. Chị thật hạnh phúc đấy ạ. Hơn nữa, nhì vẻ mặt của hai sếp từ TW sang biết năm qua kinh doanh có hiệu quả, trong khi thị trường rất khó khăn...
    (P/S bác Bu nhờ vả chị cái gì kìa...)

    Trả lờiXóa
  28. Cuối năm thi lại thôi Bicon ơi!!! kẻo năm mới thì ngại quá heee

    Trả lờiXóa
  29. Bicon ơi! Cô không có muốn đi lùi đâu đó nha.. cho cô chạy tới đi đến đích, đến cái cửa cuối cùng luôn đi !

    Trả lờiXóa
  30. Vâng, M sẽ chuyển lời của anh đến 6 cô gái Miến điện dễ thương của M. Cám ơn anh.

    Hôm bữa đó còn có 1 em CN Miến điện nữa bốc được phần thưởng rất lớn, mà cô bé ngồi bên kg chú tâm nên không chụp được tấm hình đó.
    Cô bé đó mới đúng là người Miến điện, không lai tí nào cả anh Bu ạ!

    Trả lờiXóa
  31. Cái nghề nó thế em ạ, năm nay tổ chức tất niên vào ngay ngày 1/1 luôn, nên mọi người ai cũng vui..
    Riêng chị cứ phải cười chúc mừng mấy em. Cười xong rồi, tối về ê ẩm khỏi ngủ tới khuya thật khuya luôn.. :)

    Bác Bu vẫn nhớ đến nàng Miến điện ở đường biên giới Lào Việt đó Toro à!

    Trả lờiXóa
  32. Ôi CG bận vậy mà vẫn vào Mun được, giỏi quá. Em lười quá mong CG bỏ qua nhé. Năm mới chúc chị thật nhiều điều tốt lành, vui khỏe, hạnh phúc, thành công ...

    Trả lờiXóa
  33. Tết thế mà vui TM nhỉ ? việc làm tuy tất bật nhưng mọi người vui ,mình cũng vui lây TM hén !

    Trả lờiXóa
  34. hihihi , NC ái mộ người phụ nữ tài hoa , giỏi giang , xinh đẹp nầy lắm nha . Công việc tất bật thế mà nhìn ảnh của bà già tươi rói hà . Dù sao cũng nhớ chăm sóc sức khỏe nha bà già . Sau nầy thảnh thơi mình sẽ nhớ những lúc vất vã thế nầy hén bà già hén . Chưa tới SN cũa NC đâu bà già ơi , hí hí .

    Trả lờiXóa
  35. đọc entry này M thấy chị hài lòng với chính mình , với những gì mình đã và đang làm cho mọi người vậy là nhất rồi chị ơi . Mãi hạnh phúc chị nhé

    Trả lờiXóa
  36. Ôi! được NC ái mộ nên bà già này thấy vui ghê.. nãy giờ ngồi đọc lại miết những comment của NC và bạn bè.. thấy vui lắm. Cám ơn NC đã quí M mà nói thế nha.
    Khi nào đến SN thì báo nha.

    Trả lờiXóa
  37. Phải tập hài lòng với cái mình đang có thôi Marg ơi! cái gì đã tuột ra khỏi tầm tay thì cũng không nên tiếc nuối, cứ tiếp tục mà đi tiếp Marg nhỉ!
    Em cũng vậy nha. Thấy hành trình nghỉ ngơi ở ĐL của Marg rất đẹp lắm đó.

    Trả lờiXóa
  38. Hôm nay là 01/ 05/ 2012. Chúc mừng thêm lần nữa. Chúc Mừng Năm Mới. Chúc bạn sức khỏe , may mắn , yên lành trong công việc ,trong gia đình. Happy New Year :)

    Trả lờiXóa
  39. Một ngày của chị thấy ham quá, cực mà vui ghê, em thích vậy.

    Trả lờiXóa
  40. Vâng, cám ơn anh qua thăm, hôm bữa giao thừa không tìm được GB nhà anh, nên kg chạy qua chúc năm mới cho anh được.
    Cũng chúc anh một năm mới nhiều thuận lợi nhé!

    Trả lờiXóa
  41. Hôm nay cũng tổ chức cho CBNV người Khmer nữa nè mệt quá chừng luôn đó nhỏ à.

    Trả lờiXóa
  42. Em cũng thấy một ngày của chị bận rộn mà vui, chị thật là dễ thương lắm ! :)

    Trả lờiXóa
  43. Không gì hạnh phúc bằng mình luôn vui với công việc dù tất bật đến đâu phải không Mùi !
    Chúc mứng ! Chúc Mừng !

    Lâu nay CB bận nhiều việc linh tinh và nhất là vừa tổ chức xong Lễ Đản Sanh Đức Hùynh Giáo Chủ ngày hôm qua , nên ít có thì giờ đi thăm bạn hữu ;>((( !

    Trả lờiXóa
  44. Chị thật là giỏi ! Super !
    Nhìn hình này, em thấy chị rất ư là mi nhon !
    width="400">

    Trả lờiXóa
  45. Bữa nay mới rãnh mà vào xem lại các bạn comment nè..
    Nghe Andro nói chị mi-nhon làm chị già thấy buồn cười đó Andro ơi!

    Trả lờiXóa
  46. Vâng, bận bịu sẽ làm mình đỡ trống trải hơn anh CB ạ.
    Nhưng đôi lúc cũng thèm được nghỉ ngơi lắm.

    Trả lờiXóa
  47. Nói nghe thương quá đi!
    Mong mau Tết, người bận bịu về vui với gia đình!

    Trả lờiXóa
  48. Nhìn hình chị em mới thật sự cảm được chữ " mặn mòi " nó ra làm sao.Thật đó chị ạ .Luôn vui khỏe chị nhé

    Trả lờiXóa
  49. Mặn tới mòi luôn hở em!! hiiii đó là những giấc mơ chiều rồi em ơi!
    Em cũng luôn vui mà vượt qua mọi khó khăn nhé!

    Trả lờiXóa
  50. Cảm ơn chị nhiều.Mà em nói mặn mòi thiệt đó, cách nào mà chị giữ được ...đẹp lâu đến thế :)

    Trả lờiXóa
  51. Em ơi! dù sao đó cũng chỉ là ảnh mà thôi, ở bên ngoài khác đi chăng!!

    Nhưng với chị thì lúc nào cũng luôn: Cố gắng giữ tâm mình bình trong mọi hoàn cảnh, có đau khổ cũng mỉm cười trong nước mắt .. lạc quan trong đau khổ.. đọc sách nhiều một chút.. cứ nghĩ rằng mọi điều rồi cũng trôi qua... thì em sẽ có hình ảnh như thế đó em à.

    Trả lờiXóa
  52. Thuốc Tiên-Tinh thần quyết định ....Hình dáng. Sang năm Bicon sẽ trẻ và đẹp Lão đây!

    Trả lờiXóa
  53. Điều 1. CG nói đều đúng
    Điều 2. Thực tế nhìn ảnh, cũng đúng.
    Điều 3. Nếu CG nói xạo, xem lại điều 1, nhưng không bỏ qua điều 2!
    Heeeeeeeee Đầu Xuân luôn là Điều 1!

    Trả lờiXóa
  54. HT theo Điều 1! heeeeeeeee (Nhưng dài hơn một chút) +eeeeeee

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM