Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Bao giờ hết bị sạt bờ...


Vào ngày hôm qua, lúc xem TV đài VTV1 buổi sáng và VTV3 buổi tối, tôi thấy đài báo tin bờ biển ở dọc xã Nhân Trạch, Bố Trạch tỉnh Quảng Bình lại bị sạt lở, nhìn hình ảnh nhà cửa của dân ở khu vực đó có nguy cơ mất trắng, tự nhiên tôi lại thấy buồn thiu.

Mà lên net, tôi click vào báo tuoitre online, báo thanhnien, vnexpress.. nhưng sao tìm chẳng báo nào đưa tin về việc sạt lở ở Nhân Trạch cả.. kỳ thật.





Rồi cái tin sạt lở đó, lại làm tôi nhớ vào năm 1998, lúc tôi qua Đài Loan, vào ngày nghỉ tôi được bạn bè đưa đến những vùng biển ở gần cảng Keelung, tôi được xem nhiều vùng đá hóa thạch tạo nhiều hình dáng ở bờ biển đó, nhưng đặc biệt tôi nhớ nhất một vùng biển với rất nhiều những khối bê-tông rất lớn được nằm sát chân kè của bờ biển, tôi ngạc nhiên, tưởng rằng những bê-tông đó không còn sử dụng nữa nên họ bỏ ở dọc bờ biển đó.. Nhưng bạn tôi trả lời là đó là những khối bê-tông được bỏ ở dọc bờ biển khu vực này để giữ bờ chống sói mòn.. Lúc đó tôi thật sự ngạc nhiên và thấy lý thú quá. Rồi tôi cũng quên đi.

Nhưng hôm qua sau khi xem TV, tôi nhớ lại và thấy buồn. Tôi nhớ vào những năm 1970, lúc đó tôi đã lớn khôn, thấy những người bà con của anh rể tôi từ Taiwan qua làm thuê ở Sài Gòn.. Thế mà bẵng đi từ 1975 đến năm 1998 hơn hai mươi năm qua, lúc có dịp qua đó, tôi rất khâm phục sự phát triển của Taiwan, nhìn những con đường cao tốc họ xây dựng, nhất là những con đường xuyên núi, có quá nhiều đường xuyên núi mà tôi không đếm hết được, chứ không chỉ có 1 con đường hầm xuyên qua đèo Hải Vân như ở VN mình đâu và bây giờ nhớ lại tôi lại khâm phục những bờ biển với những khối bê-tông để đón sóng vỗ đó quá..

Những khối bê-tông nằm dài dọc những bờ biển, ngày đêm chịu đựng cho những con sóng lúc giận dữ, lúc ầm ĩ, lúc rạt rào vỗ vào.. đỡ khổ cho dân biết là bao.. Sao VN mình không làm được như thế nhỉ?

Thế là sáng nay, tôi nhắn skype cho anh bạn, đòi gửi lại những tấm hình chụp ngày xưa, nhưng bạn ấy nói hình ngày ấy lâu quá rồi, còn hình mới thì phải về nhà tìm, thế là tôi nhờ tìm cho tôi đường link về bờ biển ngày ấy.

Tôi muốn giới thiệu hình ảnh đó cho bạn bè tôi xem, xem biết đâu có bạn nào đó có thể kiến nghị lên nhà nước làm những cái kè và khối bê-tông như thế này để đón những con sóng vỗ vào bờ nhỉ!!



Biết đâu đấy! Thể nào cũng có lúc nào đó VN sẽ có những cái kè với những khối bê tông như thế, để cho khách du lịch ghé thăm.. để cho dân chúng buổi chiều ra hóng mát.. để cho dân chúng được sống bình yên, để cho nhà cửa không bị sạt bờ tụt xuống bờ biển nữa.. Biết đâu đấy! Người ta làm được thì mình sẽ làm được. Thế là tôi đem hình ảnh của bờ biển đó về đây.

Tản mạn đôi dòng cho bờ biển ở xã Nhân Trạch, Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

TTM
PP. 05/01/2012.



http://blog.xuite.net/dear.land/breakwave/21547804

縱橫消波塊

    限於個人經歷,下是以高屏區域海堤為參照說明,可能無法類諸各地,先敘明。 

    學習釣龍蝦如果有先進帶領,釣點難尋的困礙,二三趟也許可突破,如果真的找不到同好,不妨參考自行研究。 

    再認識消波塊種類前,請先觀察了解一下防波堤構造,以有助釣點、釣棚深度及塊間生態群聚判斷。 

一、防波堤構造

地質:海港堤或護岸防波堤不外乎建構於砂質、礁岩、礫石、河口(泥沙)   等地質上,其地型與構築海面下深度決定了塊間群聚生態,有無龍蝦決定於此(岸帶污染另論) 

穩樁基塊、級配卵石:為防止防波堤、消波塊位移或下潛,原地形上會鋪設級配卵石、穩樁基塊(亦見直接投置外方塊供消波塊置放其上),形成類礫石灘生態,其間底層小縫隙是幼小生物庇護所,如果是大型卵石塊則其空隙較大也是蝦避敵棲息產卵穴居之處,級配卵石的坡度是判斷釣棚的粗略依據,坡度一般介於35~45度間,所以如竿長水平面增加一公尺,水下垂直深度會增加0.7~1公尺


 

沉箱堤、混凝土方塊或合成堤:這是防波堤主要結構也是巡釣通路,沉箱型一般為預鑄現場投放再填沙,易於伸出海域突堤或離岸堤之施工投放,較常設計孔道供海水流通交換水質,通常堤外即垂直海底(深度與原海岸地形相當),混凝土方塊一般為現場施作,離堤外海部分鋪設之卵石塊常有坡度設計。 

直立壁:防止濺浪的構造也是攀爬消波塊前主要障礙,如果直立壁設計較高與消波塊間隔較遠,只能借助好人幫搭設的簡易攀附物。




  沉箱型堤緣一般為垂直縱深,愈往堤頭深度愈深,如果沒有污染,即便堤岸釣亦能釣獲(不需攀下消波塊間),沉箱接合斷面及孔道附近即是釣點(當然如有投放消波塊區更佳),因深入海域且水質流通,因此蝦況較為穩定。

  釣棚與最適釣層

海堤潮下深淺影響龍蝦釣棚,以個人經驗,從二分之一水深開始探棚,如果不足二公尺直接探底,最適釣層部分淺場釣層頗窄,深場則較寬,淺場約略平行級配卵石坡度上80公分之帶狀,深場約為水深二分之一至三分之二左右區間。 

二、消波塊種類

    限於實體,可拍攝種類不多,但主要是說明其設計及投放方式對釣龍的影響: 

*空隙率大小:四腳林克塊、雙T塊、鼎型塊等形成空隙較大,相對形成類穴空間較少,且因形體較巨不易攀爬。

*平整投放:鼎型塊、安卡塊、天允塊等較易平整投放,因此釣點立位、座位較平穩,且容易下放鉤組至釣棚及掛底機率相對較低。 

*堆疊角位:消波塊堆疊時形成的縫隙是龍蝦覓食的路徑,四腳林克塊、鼎型塊、協克塊設計之疊角處是探點最好參考。


 


 *亂拋型態:消波效果較好,所以近岸塊間泳流較緩,且層層疊疊較易造成類穴空間供龍蝦躲藏,探穴好所在,一般在堤頭、堤角以此型態投放消波塊,但因泳流較緩,如淺場又遇廢棄物、泥濁、流木淤積或海水污染等塊間環境變化,往往需要較長時間淨化。 


*規則排列:護岸型堤區中段或近期消波塊投放型態(可能是為了節省數量、費用,另有說是因視覺景觀),常見為四腳林克塊等類,以堆疊(交錯)立 面很少超過三層,因孔隙率較大所以流速變化較大,天氣不佳時易碎波飛濺,此型態蝦群較鮮密集,一般釣人往往忽略此釣區,但只要探釣釣穫,即可推判釣點,雖 然不會百分百,但較亂拋型態隨機探點,成功率高出許多,與其挖菜園不如尋樂園,想要常常與龍蝦照面,尋得並分析此類釣場是一好途徑。



11 nhận xét:

  1. nhìn rào kè của người ta chắc chắn quá ,nhìn lại của mình thèm chán chị ha !

    Trả lờiXóa
  2. Đúng rồi, nhìn rất chắc chắn, còn là nơi cho khách du lịch tham quan nữa đó em.

    Trả lờiXóa
  3. VN cũng có nhưng mà thưa thớt quá nên chỉ ngăn ngừa những nơi quan trọng ! Còn xã nghèo thì đành chịu !!!

    Trả lờiXóa
  4. Em ơi, ý kiến hay lắm em ạ, người ta dùng tiền tỉ để ăn chơi thỏa thích, đánh bài ở Casino Ma Cao mà sao không nghỉ đến sự dự phòng sụt lỡ bờ biển và những nơi khác...đất sói mòn, sụt lở chẳng những làm cho người dân sống gần đó chịu khốn khổ mà tương lai đất liền của nước Việt Nam mất dần trong khi dân số ngày một tăng. Em hảy liên viết một bài cho các báo ở ViệtNam và Đài truyền hình cùng với những gợi ý mẫu bê tông bên Đài Loan....bìết đâu sẽ wake up những kẻ có quyền hạn trách nhiệm đang ngũ mê, và dân chúng còn biết đên để họ có hành động thích hợp giữ gìn khỏi sự mất đất do sụp lở, và em cũng được ân phước nữa đó.

    Trả lờiXóa
  5. Bác Bu đọc tin này thì xúc động lắm vì chị M quan tâm đến Quảng Bình...
    Các đúc bê tông này VN cũng đã làm ở một số nơi, nhất là ngoài đỏa nhưng không làm hết được khắp các nơi hay sạt lở, có lẽ do tốn kém quá. ĐL giàu hơn VN ta nhiều lần mà chị.
    Tuy vậy, tiền vay ODA nhiều, xi măng thì thừa, không có chỗ tiêu thụ, nếu đặt ra mục tiêu đúc bê tôn cho bờ biển thì dự án này làm trăm năm mới hết, quá hay đó chị . Tiền không thiếu, chỉ thiếu dự án mà...

    Trả lờiXóa
  6. Trời! nghe em nói kìa, chỉ thiếu dự án thôi hả? Hay thiếu sự quan tâm!
    Có một lần chị cũng bay từ Taiwan về tới sân bay TSN, chị thấy vài sếp chủ tịch của vài TP, họ cũng đã từng tham quan ĐL đó. Chắc đó là không là vấn đề để họ chú ý đến!!!

    Nhưng em nói ĐL giàu hơn, thì bây giờ họ giàu hơn, nhưng chị tức lắm, vì trước đây họ còn qua VN, qua SG làm thuê cho người VN mình mà.!!

    Trả lờiXóa
  7. Vâng, em cũng muốn viết vào đây xem bạn bè, hay người có trách nhiệm, nhắc cho bạn bè quan tâm đến vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  8. M,chào em, không hiểu sao gần đây những gì em auto reply vao trang Mail box chi khôg đọc được, chữ chạy tứ tung giog nhu article về vụ đất sụp lỡ ở bờ biển Quảng Bình mà em re-sent yesterday "Bao gio hết sạt lở". Em xài Font gì?

    Trả lờiXóa
  9. Ở đây thì font nó mặc định mà chị. Vả lại M cài font tiếng Việt là Unikey 4.0RC2, chị download trên net là có đó chị ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Vì sao xưa Đài sang VN ( Nam) làm thuê, ngày nay ta lại sang bển làm ô sin, lấy chồng già để thoát nghèo??... "Hỏi Trời , trời vờ không biết, hỏi người người nỡ quay lưng"...

    Trả lờiXóa
  11. Nhiều khi chị (gốc Hoa), mà cũng tức cho người Việt mình nữa đó em, và chị cũng tức cho bản thân của chị, vì tuy chị làm thuê mà chẳng phải là làm thuê mà lại là làm thuê đó Toro à.. huhu...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM