Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

TPHCM: Cất nóc tòa tháp hình búp sen cao nhất Việt Nam - Sau 5 năm thi công xây dựng, dự án Bitexco Financial Tower đã chính thức hoàn thành tầng 68 với độ cao 262m, trở thành tòa nhà cao nhất tại Việt Nam tại thời điểm hoàn thành với tổng diện tích 48.000m2. Với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD, dự kiến tòa tháp hình búp sen này sẽ hoàn thành vào tháng 10/2010.

22 nhận xét:

  1. TPHCM: Cất nóc tòa tháp hình búp sen cao nhất Việt Nam

    Sau 5 năm thi công xây dựng, dự án Bitexco Financial Tower đã chính thức hoàn thành tầng 68 với độ cao 262m, trở thành tòa nhà cao nhất tại Việt Nam tại thời điểm hoàn thành với tổng diện tích 48.000m2.



    Tòa tháp hình búp sen cao nhất Việt Nam này sẽ được khai trương vào tháng 10/2010

    Ngày 13/6, tập đoàn Bitexco đã tiến hành đổ mẻ bê tông cuối cùng đánh dấu lễ cất nóc công trình tòa tháp Bitexco Financial Tower cao nhất Việt Nam, với 68 tầng cao, hình búp sen tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh
    Tòa nhà này mang hình dáng kiến trúc độc đáo, biểu tượng sự phát triển của thành phố mang tên Bác, xứng đáng với vị thế là trung tâm kinh tế của cả nước. Phần trên cùng của toà cao ốc sẽ được trang trí, thắp sáng đèn về đêm, tạo ra vẻ đẹp lộng lẫy như ngọn hải đăng của thành phố. Khi đi vào hoạt động, tòa nhà sẽ cung ứng cho thị trường trên 38.000m2 diện tích văn phòng hạng A+ theo tiêu chuẩn quốc tế cùng với trên 8.000m2 diện tích của 6 tầng dành cho khu trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu làm việc của gần 10.000 người trong tòa nhà.
    Với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD, dự kiến tòa tháp hình búp sen này sẽ hoàn thành vào tháng 10/2010.

    Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=188976#ixzz0vMGQqMGH

    Trả lờiXóa
  2. Hình mình chụp từ đường Hàm Nghi...

    Trả lờiXóa
  3. Kg biet sau nay su dung the nao day chi ui! O vn nha cao qua em thay so lam. Hehe.

    Trả lờiXóa
  4. Phải, ở VN xây nhà cao mình thấy sợ sợ làm sao ấy.

    Trả lờiXóa
  5. Sẽ là một biểu tượng quen thuộc cho Sài gòn sau này.

    Trả lờiXóa
  6. Hình dáng nó tựa tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai khánh thành đầu năm đó chị ui.

    Trả lờiXóa
  7. Chị có nhiều hình về tòa nhà này và cầu Thủ Tiêm lắm, lần nào về đi ngang cũng chụp, chụp nhiều góc độ, chụp đủ kiểu ...
    lần vừa rồi, anh đưa về nhà bằng phà, chụp được vài tấm cũng hay hay...
    Nhiều thay đổi, nhiều thay da đổi thịt...
    vẫn còn nhiều điều để trăn trở, nhưng nhìn chung là đất nước đang phát triển ...

    Trả lờiXóa
  8. SG dạo này phát triển quá chừng chừng, nhận hỏng ra luôn.

    Trả lờiXóa
  9. Mình đứng ở gần đường Hoàng Việt - Tân Bình, cuối con kênh (gì nhỉ?) nhìn thấy tòa nhà này in hình dưới bóng nước thấy hay hay.

    Trả lờiXóa
  10. Chắng biết độ bền ra sao chị ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Cái hình M chụp từ đường HN đó vừa cao vừa gầy.. nhìn lại sợ...

    Trả lờiXóa
  12. Nhìn thì sợ vậy, nhưng kg sao đâu mà, vì dân vẫn ở quanh đó đấy ...
    Ban đêm nhìn từ phía cầu Thủ Thiêm mới nhìn sang, đèn sáng trưng thấy đẹp lắm chị.

    Trả lờiXóa
  13. Tòa nhà này là điểm nhấn cho không gian kiến trúc thành phố,hoành tráng thật.

    Trả lờiXóa
  14. Lá ơi sau này khi hoàn chỉnh sẽ đẹp lắm - tòa nhà tên là Tòa Búp Sen - mong rằng người xây dựng có một tấm lòng để ngôi nhà hoàn chỉnh không tì vết.

    Có khi nào họ thiết kế thêm một tòa nữa với tên là Lá nữa không nhỉ !

    Trả lờiXóa
  15. Phía Thủ Thiêm mai mốt cũng hoành tráng lắm đó chị.

    Trả lờiXóa
  16. Lần nào đi từ q 2 vìa em cũng nhìn tòa nhà đó , thấy cái sân bay dành cho trực thăng em em sợ nó đáp xuống ko biết có sập ko , nhìn nó tròn tròn giống cái lá sen chị nhễ ...

    Trả lờiXóa
  17. Đi đâu mà đi qua Q2 mà về vậy LY ơi!
    Bên Q2 có nhiều nơi hò hẹn lắm đó...

    Trả lờiXóa
  18. Hì hì...thì em đi hò hẹn mà . 2 ngày cuối tuần là em ở q 2 , ở trong nhà chứ k phải cái chòi cà phê chị ơi ...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM