Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Riêng một góc trời... nghe ông xã nói rằng, chàng bạn nhỏ ngày xưa ấy bây giờ lại cô đơn ở một góc trời lần nữa - chữ NHẪN - ở trên đời có khi cũng có giới hạn... gia đình chia ly - tan vỡ, lòng mình chợt chùng xuống... người bạn nhỏ của tôi ơi!

36 nhận xét:

  1. Cái ngôi nhà là cái tổ ấm để cho ta đi về...
    Tuy nhiên cái tổ ấm của gia đình - cũng rất mong manh dễ vỡ
    Nếu từng ngày ta quên nâng niu vun xới ...
    thì sẽ rất mong manh ...

    Trả lờiXóa
  2. Sự đổ vỡ bây giờ dường như ở khắp mọi nơi chị ạ ....Khi cái giá trị vật chất trở thành quan trọng ...thì những giá trị tinh thần mất đi là điều chắc chắn ...Ta mơ một hạnh phúc bình dị như cỏ hoa heng chị

    Trả lờiXóa
  3. Em chào chị, em vào đây cũng coi như được thấy sự an ủi hen!

    Trả lờiXóa
  4. Buồn nhất đổ vỡ chỉ vì giá trị vật chất phải không hở Gió!
    Tiền thì mình đi làm kiếm được, chỉ là phương tiện thôi mà.
    Tình thì có tiền cũng không mua được...

    Thương cho sự chia ly lần nữa ấy...
    Mong rằng có sự nhiệm màu cho họ quên đi vết nứt... mà trở về cái ổ rơm của họ...

    Trả lờiXóa
  5. Sao lại thấy sự an ủi hả em! Em lại sao rồi. ...

    Trả lờiXóa
  6. hic! Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế....

    Trả lờiXóa
  7. Buon that! Tai sao dong tien co suc manh ghe gom va co the quyet dinh tat ca? Thieu thon tien cuoc song cung som tan vo, du da tien an choi sa doa cung tan. Song thoi ky nguyen thuy coi chung suong nhat a chi.

    Trả lờiXóa
  8. Cũng còn có nhiều nguyên nhân nữa em ạ! nhưng buồn nhất là trong lúc sa cơ,
    mà tan vỡ gia đình thì thật là đau đớn.

    @ "Một ngày như mọi ngày em trả lại dời tôi"
    TTM: Phải T. đang online kg?
    TTM: Đang đòi ai trả lại đời tôi đó...
    TTM: Cố gắng lên T. nhé

    Sáng nay mở máy lên thì có cái tin. Hỏi lại thì không thấy bạn trả lời, có lẽ tin viết từ khuya...
    và nhận lại chỉ là sự im lặng... cái buồn thì chắc chẳng ai trang trải chia sẻ cho bạn được...
    đành nói bạn cố lên thôi..

    Trả lờiXóa
  9. Vì vậy hàng ngày ta phải luôn tự kiểm điểm bản thân mình, xem có làm cho người thân quanh ta đau đớn gì về lời ta nói hay về hành vi của ta hay không nhỉ !
    chờ đến khi người ta chịu không nổi rồi bỏ ta mà đi mãi mãi thì cũng chỉ ngậm ngùi mà thôi...

    Trả lờiXóa
  10. Vì cái tổ của em vỡ lâu rồi, ba năm rồi :)

    Trả lờiXóa
  11. con cũng có một entry viết về người xưa cùng với bài hát này, hì !

    Trả lờiXóa
  12. Ui! lại thêm một tên dấu kín cái xưa trong lòng...

    Trả lờiXóa
  13. Thôi thì chị đành nói : "chia dzui" với em, em nhé...

    Trả lờiXóa
  14. viết ra rồi cô ạ! lâu rồi, nhưng nơi đó chỉ có kị niệm mà thôi !

    Trả lờiXóa
  15. thỉnh thoảng nhớ bậy vây chứ trong lòng ko còn gì cô ạ! cũng ko yêu lắm! giờ hết trơ rồi! hì

    Trả lờiXóa
  16. con có gửi địa chỉ bài đó cho ngdó đọc, mà ngđó cũng hiểu tình cảm của con.

    Trả lờiXóa
  17. Tình cảm rồi cũng phôi phai theo năm tháng.

    Trả lờiXóa
  18. Nhớ có đọc 1 câu chuyện là, sau khi gả xong đứa con gái út đi lấy chồng, người vợ đưa đơn ly dị chồng, lý do vì đã quá sức chịu đựng của con người, bây giờ xong nghĩa vụ rồi, thì người vợ khi tuổi đời đã lớn, khi cảm thấy đã trả xong nợ đời rồi, nên không muốn chịu đựng thêm nữa. Và người chồng khi nhận lá đơn ly dị của vợ thì sửng sốt và nói đại khái nói "sao trước giờ bà không nói cho tôi biết về điều mà bà không hài lòng về tôi..."

    Con người ta, đôi khi vô tình về cảm nhận của người phối ngẫu của mình
    Khi nhận thấy thì đã quá muộn rồi....

    Dù sao thì cũng buồn...

    Trả lờiXóa
  19. thuphai thích bài hát này lắm ... biết là do một người bạn gởi cho ... Thế là nghe mãi nghe mãi ...

    Trả lờiXóa
  20. Chị cũng thích bài này thuphai ạ....
    sáng nay nghĩ tới bài hát, lại chợt nhớ chuyện mấy ngày qua của người bạn...

    Trả lờiXóa
  21. Chiều nay, em cũng vừa nói chuyện với một cô bạn nhỏ, cô ấy khóc vì tổ ấm của cô vừa sụp đổ, cô mất nhiều lắm , nhưng đau nhất là phải xa lìa con cái.
    Chẳng biết nói gì hơn, chị ạ.
    Xây thì khó, nhưng làm cho vỡ tan thì dễ lắm.

    Trả lờiXóa
  22. Trời kêu ai nấy dạ chị ơi, có hợp có tan theo quy luật trời đất. Còn vui ngày nào thì cứ vui hihihi.

    Trả lờiXóa
  23. Ở vào tuổi chị em mình thì nhận thức được rằng cái hạnh phúc gia đình vốn dĩ mong manh, chỉ cần một bên xô là đã lung lay và nếu cả hai bên đều xô nữa thì sẽ đổ vỡ thôi em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  24. Chị ơi! Muốn tổ ấm êm đềm cần có cả hai người vun xới... một người vun, một người đạp thì nó cũng sẽ có ngày đổ vỡ thôi...! Có khi vượt quá sự chịu đựng của con người thì người ta đành xuôi tay thôi chị ạ! Cũng đau lắm!

    Trả lờiXóa
  25. Dĩ nhiên tất cả những gì đổ vỡ đều đau lòng chị ạ! Nhưng thà đau lòng một lần còn hơn đau cả một đời...!

    Trả lờiXóa
  26. Ngủ ngon đi KL - tất cả đã qua đi rồi... em sẽ thong dong đi tiếpđường mình đi thôi em a...
    cứ tự vun trồng hoa cỏ trên con đường của mình, cho lối mình đi được tươi đẹp hơn phải không KL!

    Trả lờiXóa
  27. Em cám ơn chị chia sẽ. Mong rằng rùi sẽ qua hết thôi chị ạ! Chị ngủ đi nhé! Em cũng ngủ đây!

    Trả lờiXóa
  28. Đổ vỡ nhìn ở khía cạnh nào thì cũng thấy xót xa nhưng đôi khi với người khác lại là sự giải thoát bởi nhìu lí do chứ ko cứ gì là tiền hén chị .Theo em khi hết tình với nhau thì chia tay chứ sống chung mà như hành hạ nhau thì tàn nhẫn quá .Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra ...song thuận vợ thuận chồng cùng đi tát biển Đông thì tuyệt vời rồi ...chị nhễ !

    Trả lờiXóa
  29. Thì còn ước gì hơn thế nữa hở cô em chưa chồng!

    Trả lờiXóa
  30. chị cũng có người bạn nhỏ... gia đìngh không hạnh phúc, và giờ đòi chia con. Thấy nhỏ đau mà mình không giúp gì được, xót trong dạ lắm..

    Trả lờiXóa
  31. Đành đứng ngoài thôi chị ạ.. mỗi người có cuộc đời mà mình tự chịu lấy trách nhiệm

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM