Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Oanh Mai - 08/08/2010 !








    Chúng tôi gặp nhau qua cái hư ảo, tưởng rằng mãi chỉ có sáng click vào cái tên của nhau, rồi gửi vào cái Guestbook đôi dòng, rồi lại vội vã trở lại với công việc của đời thường...
    Thế mà chúng tôi lại tìm đến để thăm nhau, thật sự đến thăm nhau trong buổi sáng chủ nhật hôm ấy...



68 nhận xét:

  1. Hơi bùn và chút ưu tư chị ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Nhớ anh Linh nên ngó trộm chị OM hả?

    Trả lờiXóa
  3. Mây lang thang nhưng xa lắm, đu kg tới đâu chị.

    Trả lờiXóa
  4. tóc bay quá, kg trật tự gì cả nhoa. haha......

    Trả lờiXóa
  5. sao kg đứng thẳng mà nghiêng chóng mặt quá.

    Trả lờiXóa
  6. cây che gần hết mặt nên bùn hả chị? hihi......

    Trả lờiXóa
  7. kg cho mỉm chi cọp nha, cười toe toét cho vui nè chị.

    Trả lờiXóa
  8. thế này ok, cho bác sĩ khám răng nha. haha......

    Trả lờiXóa
  9. chưa khám răng xong đã mỉm chi cọp nhanh quá.

    Trả lờiXóa
  10. Chị xinh tươi, dịu dàng nè.

    Trả lờiXóa
  11. Chị OM xinh tươi trong nắng nè... tấm mô cũng đẹp.... nhưng hông đẹp vì thiếu em...

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng OM ..chị tin em hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  13. Mừng chị có bờ vai chắc chắn. hehe

    Trả lờiXóa
  14. Hoa đẹp quá, Sao giống hoa ngũ sắc...

    Trả lờiXóa
  15. Lo cho anh ấy ở dưới lầu đấy, sợ ảnh...xỉn đó mà.

    Trả lờiXóa
  16. Khuôn mặt OM rất sáng, xinh lắm.

    Trả lờiXóa
  17. Mun mà gặp ở ngoài sẽ..ganh tị ngay đó.

    Trả lờiXóa
  18. Trui, chi Yen nho quy nho kia, mung qua! Hí hí

    Trả lờiXóa
  19. Nam rất "man" và nữ rất dịu dàng.

    Trả lờiXóa
  20. SAO KHÔNG CÓ CÁI CÒM NÀO CỦA NHÂN VẬT TRONG HÌNH NHỈ?

    Trả lờiXóa
  21. Nhân vật xem xong rồi nhân vật dịu dàng đi ra...

    Trả lờiXóa
  22. hehe... E vào cười cái nè chị iu!

    Trả lờiXóa
  23. Nhanh dữ!, mới kêu là có liền hén.

    Trả lờiXóa
  24. Hôm nay em trở vào đây, lúc này là lúc em im lặng thực sự đấy chị.... em nhớ lại những ngày vui, ngày đầu tiên mấy chị em mình " nhìn nhau không thông qua màn ảnh"... nhớ đủ thứ hết chị ơi!!!!!

    Trả lờiXóa
  25. đi bằng đường chim bay mà không nhanh sao được Trứ (chứ) hihiii

    Trả lờiXóa
  26. Em à ! dù vũ trụ có thay đổi, thì em hãy vẫn là như chính em là, em nhé.!

    Trả lờiXóa
  27. hihii... em không có đổi thay zì đâu nha, vẫn là em của chị hén chị!

    Cho dù vật đổi sao dời
    Thì em đây chẳng không dời đổi thay...

    Trả lờiXóa
  28. khoái thì cười hén chị, hehehe (35 quá) hí hí

    Trả lờiXóa
  29. Có nghe giọng cười hehe của Trứ không kìa...

    Trả lờiXóa
  30. Dạ em nghe,
    thường thì nghe cái nụ cười hehe là biết ngay cái nụ cưo27i của quý ông rồi chị ạ, hì hì

    Trả lờiXóa
  31. Dạ em có nghe ạ, cái nụ cười hehe xuất phát từ miệng của các chàng không hà chị ơi, hì hì

    Trả lờiXóa
  32. hihi, chạy tìm nhanh lên chị ơi... ờ, mà có cần phải tìm một khi nó muốn rời khỏi mình không chị nhỉ?
    Hạnh phúc và tràn ngập yêu thương cho chị của em nè! hihi

    Trả lờiXóa
  33. Nhành hồng cứ chạy lăng xăng..
    Chạy qua chạy lại rơi ngay bình hồng
    Bình hồng có cá đang bơi
    Cá linh trông thấy lại bơi đến gần
    Đến gần ve vẩy xa gần
    hồng ơi hồng hỡi đừng hờn cá linh
    cá linh và nhánh hoa hồng
    Lâu nay vẫn sống tô hồng bên ai...

    Trả lờiXóa
  34. Ủa, comment của mình người khác đâu có xóa được ngoài chủ nhân của cmt đó hoặc chủ nhà.

    Trả lờiXóa
  35. há há, còm của mình vì nó trong nhà mình, nhưng không còn trong nhà mình vì chủ còm xóa nên chủ nhà mới là làng vậy đó... biết chưa em "chai", em giả NAI đầy à????

    Trả lờiXóa
  36. Em đọc thơ chị em cười đến "té giếng " luôn rồi... hahaha
    Người ta làm thơ con cóc
    chị em làm thơ con cá... hahaha
    cười chít được chị hiền ơi!

    Hoa nở bên đời và Cá lội tung tăng, vui lắm chị hén! bức tranh của cuộc sống đời thường mà a cũng ham muốn

    Trả lờiXóa
  37. Chủ nhà than là chính còm của mình bị deleted nên e mới nói vậy chứ nai hươu gì đâu chị.

    Trả lờiXóa
  38. Cô M chơi chữ đó, "hồng ơi hồng hỡi đừng hờn cá linh". Sao không là cá gì khác mà là cá linh? heheee

    Trả lờiXóa
  39. hihi,ai mà thèm hờn...chứ... xương hỏng hết... xương xương nhất nhà đó nha,đừng có mà mơ là hờn,hihii
    Nếu hỏi rằng là em là em thương ai...là em rằng em thương LINH,hahaha

    Trả lờiXóa
  40. Thú thiệt trước bình minh rồi đó nhé OM!
    Nhớ thực hiện lời đã hứa trước chúa đó.

    Trả lờiXóa
  41. Chứ sao nữa chị ơi. Em là em hiểu hết ở đầu mày cuối mắt kìa. Giấu ai chứ sao giấu được em. Hì hì...

    Trả lờiXóa
  42. ẹc ẹc,khg qua khỏi cặp mắt của hai bà chị rồi,DẠ TÂM PHỤC,KHẨU PHỤC ạ

    Trả lờiXóa
  43. wao... em nhìn tấm ảnh mà mũi em ngữi được mùi trái cấm,hehe

    Trả lờiXóa
  44. ( Không biết Vynn mình có...nhạy cảm quá không thành ra có khi sai hoặc lầm không ta !?
    Nhưng , thật thì cũng đã có được xem nhiều hình của OM. , nhưng vẫn cứ..."thấy " sao sao ấy nhỉ !
    Lạ thật...!!!
    Nghĩa là cô ấy...không hề xấu, phải nói là Đẹp nữa là khác !
    Nhưng nhìn vẫn...không vui sao đó đằng sau khuôn mặt cô..., dù cô ấy chụp hình cũng hay...cười cười mím chi...cọp !
    Hy vọng anh Vynn mình...sai bét, Oanh Mai nhễyyy...;))

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM