Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Đôi mắt người Sơn Tây - Hồng Vân diễn ngâm




Thơ Quang Dung
*
*
*

11 nhận xét:

  1. ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY

    Quang Dũng

    Em ở thành Sơn chạy giặc về
    Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
    Cách biệt bao lần quê Bất Bạt
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

    Vừng trán em vương trời quê hương
    Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
    Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
    Em có bao giờ em nhớ thương

    Từ độ thu về hoang bóng giặc
    Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn
    Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ
    Em có bao giờ lệ chứa chan

    Mẹ tôi em có gặp đâu không
    Những xác già nua ngập cánh đồng
    Tôi cũng có thằng em còn bé dại
    Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông

    Đôi mắt người Sơn Tây
    U uẩn chiều lưu lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây

    Cho nhẹ lòng nhớ thương
    Em mơ cùng ta nhé
    Bóng ngày mai quê hương
    Đường hoa khô ráo lệ

    Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
    Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
    Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc
    Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng

    Bao giờ tôi gặp em lần nữa
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
    Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
    Còn có bao giờ em nhớ ta

    Trả lờiXóa
  2. Em mê Duy Trác hát bài này chị ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Có ở trên đó Yến, lúc trưa nghe ở youtube hay quá, download về thì âm thanh hơi chậm, nên chị treo thêm mấy bản nhạc ở đó, nghe luôn cho tiện.

    Trả lờiXóa
  4. Gió cũng thích nghe Duy Trác hát bài này và bài ..: Gửi gió cho mây ngàn bay...

    Trả lờiXóa
  5. hehe. Em khoai chi Ngoc Yen nha o quan 12 ca nha. Mai mot em ve em se xin duoc nghe 3 chi hát nha! :))

    Trả lờiXóa
  6. Moon lúc đó, nghe Gió và Yến hát nhé, chị bi giờ thì khàn khàn rồi, không tin hỏi 2 chị xem,
    thật đấy...

    Trả lờiXóa
  7. Hát thì hát, sợ gì chứ. Chỉ có điều không hay thôi. Hì hì...

    Trả lờiXóa
  8. Hat hay kg bang hay hat ma chi. Nho nha, nho hat that nhieu bai day chi, theo yeu cau of khan gia Mun. Em cung tap vai bai ve dap le lai chi Y chu. Nhung that tinh em chua hat bao gio nen run lam a...xin ung ho tinh than em nha cac chi.

    Trả lờiXóa
  9. Chụp tặng chị hình NSƯT Hồng Vân nè!

    Trả lờiXóa
  10. NS Hồng Vân lúc trẻ rất đẹp, sau giải phóng có gặp một lần ngoài phố,
    đến nay lâu rồi không gặp cô ấy nữa, dạo trước còn lên truyền hình, hình như sau này lại thôi..
    thời gian làm phôi phai đi mọi thứ em nhỉ! nhưng nhìn rất là đậm đà.
    Thích cô ấy ngâm và hát được đủ giọng.

    Trả lờiXóa
  11. Chị ấy và em vẫn gặp nhau thường xuyên mỗi lần đi thu băng đó chị, Trưa qua em vừa đi ăn với chị Hống Vân đó! Chị ấy tuy lớn tuổi nhưng luôn lạc quan, ngồi với chị ấy thì ko biết buồn, cứ cười suốt thôi! chị ấy còn những tấm hình ngày xưa... đẹp lắm!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM