Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

HAI SẮC HOA TI GÔN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ T.T.KH




Flower

HAI SẮC HOA TI GÔN
T.T.KH

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng


Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi


Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy


Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường


Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người


Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha


Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi


Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò


Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

23 nhận xét:

  1. Em vẫn thường ngâm bài thơ nầy đó chị. Nó nói lên tâm trạng của em và của nhìu người...!

    Trả lờiXóa
  2. Chị em mình đều nhớ những bài thơ này, và đã nghêu ngao ngâm từ thủa chẳng biết yêu là gì..

    Trả lờiXóa
  3. Đừng có nói là tâm trạng hiện nay của chị nha hihihi

    Trả lờiXóa
  4. Thương thơ xưa thì lưu vào đây thôi em!
    Chị hình như không có quá khứ em ạ..
    chỉ có hiện tại mà thôi ...

    Trả lờiXóa
  5. Bài hát này dường như là bài hát nằm lòng của mọi người đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Lần đầu tiên nghe bài hát. Còn thơ thì thuộc từ xưa xửa xưa rồi chị à.
    Nghe là biết nhạc Võ Tá Hân. Hơi có vẻ Huế!

    Trả lờiXóa
  7. Ai cũng biết bài thơ này, riêng Chị thì không thích họ phanh phui TTKH là ai!
    Cứ để vậy thì hay hơn..

    Trả lờiXóa
  8. Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

    Trả lờiXóa
  9. Có một thuở thuphai cừ nghe mãi Hoàng Oanh ngâm bài thơ này ... ngậm ngùi ...

    Trả lờiXóa
  10. Hihi... chính xác luôn chị ui. Lúc trước ba mẹ em hay nghe nên em thuộc luôn đó. Hay lắm chị ui. Ngày xưa em cũng thắc mắc sao là TTKH?

    Trả lờiXóa
  11. Kg biết thuphai post nhạc ai hát cũng hay lắm chị. Hình như là ca sĩ xưa đấy ạ...mà em kg biết tên.

    Trả lờiXóa
  12. thuphai ghé vào lúc khuya chắc, cái đầu chị bị đuối nên phải đi nằm ngủ trong tiếng nhạc của bài A Thousand Whispers - Michael Hoppe, và ngủ mê đến 7 giờ sáng, thuphai ạ..
    Chị ít khi ngủ dậy trễ lắm.

    Trả lờiXóa
  13. thuphai wrote on Aug 20 (chắc khuya 00:00)
    moonbel wrote today at 2:11 AM
    thuphai wrote today at 6:21 AM

    Trả lờiXóa
  14. Và dù người ta đã có sách nói về TTKH là ai, thì chị cũng không muốn biết TTKH là ai đâu...
    Chị thích bài thơ vẫn như thế muôn đời .. muôn đời như thế
    sự thật của đời thường thì trần truồng lắm, nên đôi khi cứ muốn hư ảo như thế, cứ như thế....

    Trả lờiXóa
  15. Em đang mở 2 clip này cùng Má em nghe đây chị! (-:
    Rất hay chị há!

    Má em kể hết huyền thoại bài thơ & tác giả TTKH này rùi chị hihih ...

    Trả lờiXóa
  16. chị ơi, Má em nói T T KH là bút danh tắt của Thâm Tâm Khánh (-:
    Người yêu cô Khánh này là nhà thơ, nhà văn thời ấy Thâm Tâm (-:

    Sau này tác giả này lại gởi tới nhà báo (bằng bưu điện) 1 bài thơ khác: Đan Áo Cho Chồng
    Sau đó lại là: Ở Lại Vườn Thanh
    Và cuối cùng là: Bài Thơ Cuối Cùng

    Chỉ bài Hai Sắc Hoa Ti Gôn là tác giả đến tận Tòa Soạn trao tay
    (mà cũng bỏ đi liền, không cần nhuận bút) hihih

    Trả lờiXóa
  17. mấy hôm trước em cứ lẩm bẩm bài này, hôm nay chị post cả bài ... đọc hoài mà vẫn thích chị ạ.

    Trả lờiXóa
  18. Thì chị cùng thời với má em đó buido, người xưa đều nói thế, vừa rồi có mua một quyển sách nói TTKH là ai, nên chị mới nói chị không thích biết nàng là ai, chỉ nên để người ấy là nàng thơ của mãi mãi thôi..

    Trả lờiXóa
  19. Người ta nói "trần trụi" cho sang đúng mode văn chương mà chị bảo trần truồng kỳ quá. haha..............

    Trả lờiXóa
  20. Khoái xài để lột tả điều chị cần nói hả chị? hí hí..................

    Trả lờiXóa
  21. Thì không thích lột trần truồng nàng thơ TTKH của chị í mà...
    lột trần thì sẽ thấy hiện diện một bà già TTKH của bây giờ xấu xí không còn như thơ nữa...
    mà con người ta thì có khuynh hướng mỹ hóa thi hóa cái đẹp mà em..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM