Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

GS Ngô Bảo Châu: "Văn hóa của mình là hay suy diễn quá nhiều tới những gì diễn ra trong đầu người ta. * Trong khi, đáng lẽ nên nhìn xem những việc cụ thể xảy ra như thế nào" !!

18 nhận xét:

  1. GS Ngô Bảo Châu:
    "Văn hóa của mình là hay suy diễn quá nhiều tới những gì diễn ra trong đầu người ta.
    Trong khi, đáng lẽ nên nhìn xem những việc cụ thể xảy ra như thế nào"
    (Ảnh: Hoàng Hạnh - Bee)

    Trả lờiXóa
  2. Giáo sư trẻ tuổi - người Việt Nam đầu tiên được vinh danh với Giải thưởng Fields danh giá - đã nói thế.

    Còn chúng ta thử suy nghĩ điều mà GS đã nói xem sao?
    hihi... vì cụ thể xảy ra thì là GS đã nhận giải Fields rồi ...

    Trả lờiXóa
  3. Dụ chị nói mà hỏng được ak ak...

    Trả lờiXóa
  4. Ý giáo sư nói, chứ không phải ý chị đâu, chúng ta cùng suy nghĩ suy diễn về lời giáo sư thôi mà ...

    Trả lờiXóa
  5. Dụ chị nói là dụ gì...
    hihi sao chị không biết gì cả...

    Trả lờiXóa
  6. ĐI HỌP RỒI ... các bạn cứ suy nghĩ nhé. ... mình cũng không dám bình luận gì nhiều ..

    Trả lờiXóa
  7. Em cung kg biet anh ay dang nghi gi? Thoi em khoi suy nghi cho met. Hehe.

    Trả lờiXóa
  8. Thì nghe giọng cười cũng đã là thể hiện một cái suy nghĩ....
    hihi.........

    Trả lờiXóa
  9. Anh chang nay noi dung! Suy dien qua nhieu la nhà báo, khai thac moi cach de gop phan thoi phong su viec. Boi thuc thong tin ve anh ta luon chi ui.

    Trả lờiXóa
  10. Người Việt Nam đúng là có căn bệnh đó, hay suy diễn. mà lại là suy diễn thiếu logic. Ví dụ như anh Châu, báo chí viết về thời đi học của anh như là cuộc đời của một thiên tài được dự báo trước, ai trong chúng ta thời đi học mà không như thế? chỉ hơi khác là ba mẹ anh Châu phải nhắc anh đi ngủ sớm, còn ba mẹ mình nhắc mình không được đi ngủ sớm mà thôi. nói tóm lại, người Việt Nam là "thương nhau thương cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông ti, họ hàng". Anh Châu nhận được giải thưởng lớn, vì vậy cái gì của anh Châu cũng đáng nói, đáng học theo.... còn đối với tên giết người Nguyễn Đức Nghĩa, cái gì cũng xấu xa, bỉ ổi cả.

    Trả lờiXóa
  11. Đành chịu thôi Sóng BĐ ạ! điều đáng ngẫm nghĩ là nhà nước mình đã có biện pháp nào để tạo được môi trường tốt cho đội ngũ giáo viên, để cho họ không còn lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền mà chỉ tập trung nội lực để dạy dỗ thế hệ kế tiếp nữa hay không ?

    Trả lờiXóa
  12. À Sóng bạc đầu có cái nick giống em trai út của chị đó..
    Nên rất vui khi quen em.

    Trả lờiXóa
  13. cảm ơn chị, em cũng vậy. hơi riêng tư một chút nhé, em có thể biết thêm một số thông tin về chị không?

    Trả lờiXóa
  14. Hình ảnh và gia cảnh của chị trên blog rất rõ ràng mà Sóng !

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM