Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Tử Đinh Hương..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Từ trước tết Nhâm Thìn, Tử Đinh Hương! - tên của một loài hoa mà tôi chỉ thấy qua hình ảnh chứ chưa thấy ở ngoài bao giờ - cái nick ấy khi vào comment trong vài entries của tôi và vài bạn Mul.. làm tôi thấy thật là lạ.. Nàng là ai?


    Hoa Tử Đinh Hương lấy từ nhà MTV


    Sau đó tôi biết TĐH qua bài sưu tập: "Sự tích những ngày đẹp trời", rồi tôi đọc những bài về văn học, về lịch sử khác.. được cô nàng sưu tầm về càng làm tôi thấy thật lạ kỳ hơn. Nhìn hình ảnh và đọc bài viết thì thấy cô bé chỉ đang trong quá trình chiêm nghiệm cuộc đời, lúc ấy tôi đoán TĐH tuổi chỉ bằng đứa con gái đầu lòng của tôi... nhưng qua những trao đổi ở các bài viết, TĐH đã cho tôi những cảm nhận về một TĐH đầy mạnh mẽ!

    Và hôm nhóm bạn gặp nhau ở Hà Nội, tôi đã thấy một cô bé Tử Đinh Hương đúng như thế, một cô bé gốc Hà thành tuổi chữ Đinh với những cá tính và vóc dáng mạnh mẽ dễ thu hút mọi người. Lúc chia tay nhau, tôi rất muốn sắp xếp một buổi gặp nhau nữa.


Cuối cùng, ngày cuối tuần hôm ấy, ba chị em chúng tôi, TTM - Thu Thủy - Tử Đinh Hương cũng sắp xếp được thời gian để gặp nhau bên Hồ Gươm.

Entry này dành riêng cho Quỳnh Anh - Tử Đinh Hương đó em ơi!





































Tử Đinh Hương bên cội cây hoa Gạo..













Tác nghiệp bằng cellphone..











Hình ảnh của Tử Đinh Hương ở quán Chim Xanh.










Tử Đinh Hương ơi!

Cám ơn em đã cùng chị và chị Thu Thủy đi suốt cả buổi chiều thứ bảy hôm ấy ở Hà Nội, đã đưa mấy chị đến nơi cần đến, đã cùng cười vui khi đến Gia Lâm, vì lúc ấy nhớ đến lời giới thiệu của Toro về điển tích về Gia Lâm (???), làm lạc mất chị Thu Thủy.

Cám ơn em, cô gái Hà thành mạnh mẽ, chúc em đạt được mọi điều ước mơ em nhé!

TTM
Viết cho chiều thứ Bảy Hà Nội, 21/4/2012
Thân tặng TĐH.

PP. 22/4/2012


56 nhận xét:

  1. Something - Dường Như

    Lời Việt Leaqua - The Beatles

    1.
    Em yêu ơi xinh đến gót chân
    Em qua nơi đây lá cũng ghen rơi đầy
    Em thơ ngây tiếng cười vỡ trong ngần
    Cần em từng phút từng giây
    Chẳng nghi ngại yêu mất ai rồi

    2.
    Hoa nơi em qua thua xa em cười
    Yêu em bao lâu chẳng thiết tha bao người
    Em hay bâng quơ cười để anh si tình
    Cần em từng phút từng giây
    Chẳng nghi ngại yêu mất ai rồi

    ĐK
    Rồi tình mình đầy,ngày sau vẫn đầy?
    Ai biết chắc tình khác mai đây ?
    Giờ còn nồng nàn,ngày mai chẳng màng !?
    Yêu để chẳng hề tiếc ta yêu


    3.
    Em luôn cho anh yêu em mãi thôi
    Em luôn cho anh khao khát yêu em thật nhiều
    Anh đâu trông mong gì khác ai nơi này
    Cần em từng phút từng giây
    Chẳng nghi ngại yêu mất ai rồi...



    Something

    The Beatles - George Harrison

    Something in the way she moves
    Attracts me like no other lover
    Something in the way she woos me
    I don't want to leave her now
    You know I believe and how

    Somewhere in her smile she knows
    That I don't need no other lover
    Something in her style that shows me
    I don't want to leave her now
    You know I believe and how

    You're asking me will my love grow
    I don't know, I don't know
    You stick around and it may show
    I don't know, I don't know

    Something in the way she knows
    And all I have to do is think of her
    Something in the things she shows me
    I don't want to leave her now
    You know I believe and how

    Trả lờiXóa
  2. Cướp tem hehe.Em gái nhìn cá tính ghê .Chị ơi đây là chị Thuthuy thu thuy đó sao ?

    Trả lờiXóa
  3. Noname ơi! Chị Thu Thủy với nick là nguyenthuthuy1401 đó em.

    Trả lờiXóa
  4. a thế em nhầm chị ạ .Chị vẫn ngoài Bắc ạ , tói vui chị nhe

    Trả lờiXóa
  5. Chị vừa báo tin cho em rồi, chị đã về tới PP lúc trưa nay rồi Noname ơi!
    Em cũng ngủ ngon nha.

    Trả lờiXóa
  6. Bi đã thấy ...Rất cá tính của TĐH của CG trong Ẻn rồi! Tiếc là Bi không gặp được người đẹp, chân dài tại Quán Ngon cùng CG và các bạn. Bi chưa có duyên...
    Hôm nào Bi tự đến Quán Ngon ấy thăm cho bõ....thèm Hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  7. Bạn nghĩ thế nào thì chính là thế đó bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Ăn một mình thì khó .. bõ thèm lắm heeeeee

    Trả lờiXóa
  9. Bi chỉ ...Thăm, chứ không ăn, vì đắt lắm Heeeeeeee Khó thật là Khó...Huuuuuuu

    Trả lờiXóa
  10. Bicon nhắc làm Cô lại giận rồi Bicon ạ! bỏ thêm 1 con Xù nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là em gái cá tính, xinh đẹp và mạnh mẽ chị nhỉ. Đọc thơ của TĐH mà em ngỡ ngàng vì không ngờ em gái làm thơ hay và sâu sắc đến thế.

    Trả lờiXóa
  12. Chị TTM làm phóng viên tác nghiệp tài ghê, những bức ảnh chụp rất tự nhiên chị ạ.

    Trả lờiXóa
  13. Chị về tới nơi lại lo làm việc em ạ. Chờ xem phóng sự về Gia Lâm nhé :))

    Trả lờiXóa
  14. Tối hôm qua chị cũng vào xem trang thơ viết vào đời Lê Thánh Tôn của nàng rồi Thuthuy ạ!.:))

    Trả lờiXóa
  15. CG đã về PP rồi à, có mệt không?

    Trả lờiXóa
  16. Em gái TDH có một chiều cao thật ấn tượng , chụp hình rất tự nhiên , kể cả đôi môi chỉ mím chứ không cười như anh chàng Toro diễn tả cũng là một nét tự nhiên cá tính của nàng ((-:

    Còn TT chị có thấy hiền không ? Bác PNH cứ tấm tắc khen cô gái Hà thành hiếm có này đó chị (((-:

    Trả lờiXóa
  17. Đúng như em vừa nói đó Marg ơi! nhớ hôm ấy gọi điện ríu rít giữa HN và SG cũng rất vui Marg ạ.
    Bàn tay của bà ngoại vẫn vàng màu nghệ đó. hihi

    Trả lờiXóa
  18. Chị về tới PP vào chiều CN rồi đó BTT ơi! Tiếc là lần này kg được gặp em.

    Trả lờiXóa
  19. Nói thẳng ra Bi không muốn gặp bà già thôi . Không cần biết lý do gì

    Trả lờiXóa
  20. Bicon à! Bống mà nói ra thì chỉ toàn là sự thật thôi :(((((((((

    Trả lờiXóa
  21. Bống nói thật 100%, nhưng chẳng mất lòng CG và cả Bi..........Đúng là Bống nhà mình không biết nói ....Sai Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  22. Anh Bicon hả??? Bicon thì Cô giáo cho thêm con Xù rồi Bicon à.

    Trả lờiXóa
  23. Em cũng gặp TĐH được vài lần ! Nhưng mà bị khớp hay mắc cở gì đó nên chả chụp cho TĐH được tấm nào ra hồn !!!! Nhưng mà mấy chỗ mà nàng dắt đến ăn thì ngon lắm và quán cafe thì rất đẹp !

    Trả lờiXóa
  24. Chắc là khớp đó Andro à. Nhưng Andro đứng có cao bằng nàng không đó :))

    Trả lờiXóa
  25. Em thấp, có khi thấp hơn cả chị đấy chị à, bất mãn chiều cao, :D

    Trả lờiXóa
  26. Chị chọn bài hát nghe hợp với TĐH đấy, hay chị à, :)

    Trả lờiXóa
  27. Chị cũng nghĩ thế! kg biết QA có thích bài hát này không nữa?

    Trả lờiXóa
  28. Hà Nôi dep và tho mông bên hô Guom chi nhi ? Môt ky niêm kho quên voi cac ban Ha thành chi ha .

    Trả lờiXóa
  29. đứng cạnh Tử Đinh Hương, chị vĩ đại của em bỗng trở nên... bé nhỏ ... heheh

    Trả lờiXóa
  30. Ba tính cách gặp nhau thật vui vẻ

    Trả lờiXóa
  31. Cả Thuthuy và tudinhuong đều chụp cạnh gốc cây hoa gạo (pơ lang) , đã bắt đầu trổ bông màu đỏ trên nền trời biếc...
    Xin chú thích chung: Em đẹp như hoa pơ lang.

    Trả lờiXóa
  32. Em cũng rất thích gặp gỡ, nhất là những người hợp gu, dễ chịu. Em và Thu Thủy thì có "duyên" và nhiều mối quan hệ quen biết từ thời xa xưa (chỉ khi 2 chị em gặp nhau mới biết) vì trái đất tưởng bao la nhưng rất "chật hẹp" lại cùng ở Hà Nội. Có bạn gặp rồi, ngồi chuyện trò ít phút mới nhận ra là "người nhà" vì thấy "người sao giống người:-)))". Chị có chuyến đi thật vui vẻ, nhiều ấn tuwngj đẹp về Hà Nội và người Hà Nội. Giờ này ở Moscow tử điinh hương chưa kịp nở chị ơi!

    Trả lờiXóa
  33. À mà em có chút ghen tỵ với TĐH. Chị khêu gợi trí tò mò của em rồi đó:-)

    Trả lờiXóa
  34. Cô ấy cao ráo , cá tính và hiện đại. Một cô gái thật ấn tượng chị há.

    Trả lờiXóa
  35. Chụp hình thì phải chụp ở Hồ Gươm mới thấy mình đến Hà Nội đó OK ơi!

    Trả lờiXóa
  36. Hihi.. nghe em nói chị kìa. Đúng là TĐH có chiều cao chuẩn em ạ!
    GH mà đứng với nàng thì chắc chỉ ngang chân mày của nàng thôi đó hihi.

    Trả lờiXóa
  37. Vâng, ba tính cách nhưng không chỏi nhau đâu anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  38. Toro khen rồi đó nhé! làm chị lại nhớ bản nhạc này.

    Trả lờiXóa
  39. Cũng đáng để tò mò lắm đó MTV ơi! Sẽ có dịp gặp thôi mà.

    Trả lờiXóa
  40. Cao thật đó Yến ơi! chắc cũng cao cỡ em đó.

    Trả lờiXóa
  41. Àh..., àh..., trong mấy tấm hình trên , có được 2,3 tấm gì đó đôi môi cô ta đã chịu mỉm mỉm cho...nửa nụ rồi !;))
    Mọi người nói...hết roài...
    Đọc xong roài...
    dzìaa...;))

    Trả lờiXóa
  42. Mấy cô giỏi quá , văn chương thi phú đếy mình là em ... sợ nhất ! Vì trước mặt những người ấy, mình bỗng hóa ngô nghê !!!!

    Trả lờiXóa
  43. Mọi người nói chứ Vynn đã nói đâu mà dzìa..!!

    Trả lờiXóa
  44. Được ngô nghê một chút cũng vui đời mà Andro! :))

    Trả lờiXóa
  45. Cười tĩ tã thế mà anh mềnh nói là mỉm mỉm là sao ta.

    Trả lờiXóa
  46. ơ hơ.., khồng, khồng dám nói gì thêm nữa đâu ạh ! ( trước đây, bên nhà cô ấy, "nhỡ nhời" có mấy chữ thôi, xém nữa cô ta cho ăn nguyên cái gót giầy 6 phân ném theo, chạy hết gas mới né được cú đó áh ...)
    ...
    Ở đây, mọi người noái hết chơn hết chọi roài...!
    Chống càm nghe thôi chị, nói gì thêm , lại..."nhỡ nhời" , lần này cô ta ném thẳng tay cả đôi 8 phân thì...lủng đầu sao...hehehe...;))

    Trả lờiXóa
  47. Cười tĩ tã ? là sao Q. ? tra tự điễn woài khg thấy có nói cười tĩ tã là cười za mần sao zợ ?
    Anh chỉ thấy cô...mỉm mỉm nửa nụ thoaii !;))
    ( Q. dạo ni...chòn chòn nhìn..."phúc hậu" za nhễyy..;))

    Trả lờiXóa
  48. Giờ nhân vật chính xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị đây ạ.
    Em đã kịp xài 1 cái móc chìa khóa chị tặng.
    Cái áo cũng đã kịp tung tăng phố xá, nhưng chưa có chụp ảnh cho chị coi.
    Em luôn hy vọng sẽ gặp chị tại Phnom Penh.

    Trả lờiXóa
  49. Sẽ như thế em nhé! Muốn là được mà - Vouloir c'est pourvoir.

    Trả lờiXóa
  50. Giờ em chúc chị ngủ thật ngon, thật sâu, mơ đẹp (ví như mơ đang đi chơi với 3 chúng em: chị Thủy, anh Toro và em chẳng hạn)!
    Hihi.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM