Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Phòng bếp trang nhã với màu trắng

http://nhadep.vnexpress.net/GL/Nha-dep/Xu-huong-mau-sac/2010/10/3BA220C8/

    Phòng bếp trang nhã với màu trắng

    Nhiều gia chủ cho rằng, trắng là màu duy nhất thích hợp với phòng bếp vì cảm giác tinh khiết, trang nhã, phảng phất vẻ cổ điển mà tông màu này mang lại. Tuy nhiên, cần phải rất chú trọng tới vấn đề vệ sinh.

    Mùa trắng giúp cho phòng bếp trở nên sáng sủa, sạch sẽ và thoáng đãng.
    Để không phá vỡ mảng màu trắng chủ đạo mà vẫn khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn, chủ nhân của căn bếp này đã sử dụng sàn gỗ sậm màu và đèn chùm màu vàng.
    Bàn ăn với ghế cao được thiết kế như một quầy bar mini, đem đến sự tiện lợi cho chủ nhân và giúp cho phòng bếp không bị đơn điệu.
    Lợi thế không gian rộng rãi giúp gia chủ thoải mái bày biện và trang trí cho phòng bếp liền kề với phòng ăn này.
    Góc bếp gọn gàng, sạch sẽ và nổi bật trên nền trắng.
    Một chiếc máy hút mùi hiện đại cùng tủ bếp màu trắng xung quanh không chỉ tạo độ sáng mà còn thể hiện sự vệ sinh, sạch sẽ cho gian bếp.
    Để tạo sự bắt mắt và đồng điệu cho gian bếp này, màu trắng của sơn tường và gạch ốp được phối hợp hài hòa với những chiếc tủ bếp cùng tông màu.
    Màu xanh nhạt của ghế và cây cỏ, hoa lá xung quanh giúp cho căn bếp trắng này trông thật mát mẻ và góp phần cải thiện không gian.
    Thiết kế mang phong cách cổ điển mang lại vẻ sang trọng và tiện nghi cho căn bếp này.
    Để tạo độ sáng cho căn bếp, kiến trúc sư đã lựa chọn màu trắng cho toàn bộ tủ bếp và màu xanh nhạt cho tường. Ngược lại, màu đen được sử dụng cho mặt bàn để căn phòng trông sinh động hơn.

    Cẩm Ly
    Ảnh: HGTV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM