Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Tóc với tai.. chán chưa !

Start:     Apr 12, '12 09:00a
End:     Apr 12, '12 6:00p


Trong bảy chị em, thì chỉ mỗi một mình Tôi được thừa hưởng mái tóc mềm và chậm.. bạc màu của mẹ, nhưng lại thừa hưởng cái gien tóc xoăn xoăn của cha tôi.


Và từ lâu, khi thấy từng nhúm tóc bắt đầu rơi rụng.. đầy sàn nhà, tôi đã rất muốn than thở về mái tóc của mình lắm.. Mà nghĩ thì cũng thật bất công cho chị hai và các em tôi, trong khi em út nhỏ hơn tôi tới 14 tuổi, mà mái tóc cứng bồng bềnh của nàng đã "tâm sầu bạch phát" lâu lắm rồi, trong khi đó mái tóc màu hạt dẻ sậm màu của tôi, chỉ bị thời gian từ từ làm cho màu của nó phai nhạt đi tí ti mà thôi, tuy nhiên từ gần một năm nay nó đã bắt đầu trở màu và bị highlight vài chùm tóc rồi, thương thay mái tóc của tôi! :((





Ngày mai, lần đầu tiên tôi đi bộ về nhà, đang dọn dẹp chuẩn bị hành lý, mà tôi lại nhớ tới mái tóc của mình, ngày mai mái tóc đó sẽ bị phơi dưới ánh nắng chói chang của Campuchia, chắc lần này mái tóc của tôi sẽ được nhuộm thêm một chút màu.. của bụi đường xa nữa đây! :((


Nên tôi lại ngồi vào bàn, để viết vài dòng thở than cho mái tóc xoăn xoăn của mình ...


Tóc ngày xưa còn dày, còn nặng, ít rụng nên ít thấy tóc quăn..



Tóc bây giờ, do rụng rồi mọc lại, nên càng xoăn tít..













Thương lắm, mái tóc mẹ cho tôi
Bồng bềnh xoăn cuốn cả một đầu..
Cuốn cả đời tôi và cuốn cả..
Vướng bước chân người, bước chẳng ra.


TTM.
PP. 2012/04/11

36 nhận xét:

  1. Tóc có gene Mẹ gene cha
    Con mang theo cả mẹ cha trên đầu.

    Trả lờiXóa
  2. Cũng còn đẹp chán chị ạ ... ta đâu có cãi được thời gian chị nhỉ ?
    Em cũng thuộc dạng tóc phai màu chậm nhưng không xoăn như chị. Thỉnh thoảng nhìn thấy sợi bạc chỉ mỉm cười. Cũng nhiều bạn hỏi em có mhuộm không , em thì không thích màu tóc nhuộm nhưng tự nghĩ : Có ngày nào thức dậy, nhìn vào gương thấy tóc mình bạc trắng liệu mình có hết hồn mà nhuộm nó đen lại không ? Chớ nó cứ bạc từ từ thì thây kệ nó, heng chị ? :)

    Trả lờiXóa
  3. Nhờ mái tóc mà chị Già thêm chút duyên :)

    Trả lờiXóa
  4. Cũng còn xinh chán mà than thở gì chứ... hehheeh.. Về nhà vui nha bà già... :D

    Trả lờiXóa
  5. Cuốn cả đời tôi và cuốn cả..
    Vướng bước chân người, bước chẳng ra.

    ........Và cuốn cả mọi người...
    Lại thấy CG:
    Cũng còn xinh chán mà than thở gì chứ... hehheeh.. Về nhà vui nha bà già...

    Chúc CG về Nhà thật vui và Hạnh phúc. Đi đường bộ chụp nhiều hình CG nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Cái ảnh chị xoã tóc dài ra ấy trông trẻ lắm. Mà em nghe nói những người tóc xoăn thì thường hay vất vả, không biết có đúng thế không?

    Trả lờiXóa
  7. Bói Bói (Free)
    Tóc có tính di truyền rất mạnh. Tình hình sinh trưởng tóc của mỗi người thường rất giống với bố mẹ. Có thể có căn cứ để nói rằng: tóc là bộ phận thể hiện cá tính rõ nhất. Tóc nói ở đây bao gồm: dày, mỏng, thô, mịn, cứng, mềm, màu sắc và độ xoăn. Tóc tuy ko cố định suốt đời như vân tay, nhưng cũng biểu thị những đặc trưng tính cách khác nhau khá rõ. Tóc của mỗi người khác xa với hình dạng của người đó. Nếu phân tích tóc của mỗi người một cách khoa học, chúng ta có thể rút ra được những nét đặc trưng trong tính cách của họ
    Tóc xoăn

    Tóc xoăn là chỉ tóc xoăn bẩm sinh. Tính cách của người tóc xoăn phụ thuộc vào mức độ xoăn khác nhau mà có biểu hiện khác nhau. Nhưng xét một cách tổng quát người tóc xoăn tính cách thường bướng bỉnh.

    - Tính tình bướng bỉnh: Nói chung người tóc xoăn tính tình bướng bỉnh, cho dù trong công việc, học tập hay trong giao tiếp họ đều rất khó làm vui lòng người khác. Mức độ xoăn càng cao thì tính cách này càng rõ rệt. (Không đúng)

    - Tự cao, tự đại: Người tóc xoăn có tật hay tự cao tự đại. Họ thích móc máy vào nhược điểm của người khác, lật đi lật lại thất thường, lúc sang trái, lúc lại sang phải, hơn nữa nhiều khi việc nhỏ cũng xé ra to. Thích nói những điều đao to búa lớn hù doạ người.(....Không đúng)

    - Không hay lên mặt: Người tóc xoăn không hay lên mặt: rất ghét xuất đầu lộ diện, nhưng lại nhiệt tình, sâu sắc với bạn tri âm. ( ...Và đúng !)
    Heeeeee CG đừng giận nhá: Tóc hơi Xoăn....

    Trả lờiXóa
  8. Chị ơi, Em hông phải thấy người sang bắt quàng vào họ, chớ tóc em cũng màu hạt dẻ nè Chị. Em đi cắt tóc người ta hay hỏi Em nhuộm ở đâu? Mà Em chưa bao giờ nhuo5m cả. Hồi nhỏ tóc em còn đỏ chạch như râu bắp. Nhìn tưởng cháy mà nó hông cháy... 2 bà chị em học cùng trường, giờ chơi mà mún kiếm em là cứ ưứng trên lầu tìm...cái tóc... hehe!
    Già rồi phải bạc tóc là quy luật Chị à... Em tóc cũng bạc quá chừng rồi mà ba lơn chánh hiệu chớ hem có tâm sầu bạch phát... em lại thấy người sang một lần nữa: Em gái Chị có cái form giống em quá... hehe! cả cái áo pull vàng nữa ...

    Trả lờiXóa
  9. HT thật là hay,luôn viết bài và chọn nhạc thích hợp.

    Trả lờiXóa
  10. Cuốn cả đời tôi và cuốn cả..
    Vướng vô ai đó , bước chẳng ra.

    Heeeeee

    Trả lờiXóa
  11. Bao nhiêu người mê mẩn mái tóc này đây, vừa mềm mại vừa ấm áp đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Tóc xoăn xoăn tự nhiên khỏi tốn tiền uốn tóc, sướng, chị ơi.
    Em thì tóc gần bạc trắng hết rồi, ngày nào mà phai thuốc nhuộm chắc chị nhìn không ra đâu, y bà già bảy mươi ý. Đúng là buồn hiu.

    Hãy là bà già xinh với mái tóc xoăn xoăn mềm mại đầy nữ tính như vậy mãi ,chị nhé.

    Trả lờiXóa
  13. Bồng bềnh mái tóc xoăn xoăn
    cõng thơi gian đã muốn oằn rồi đây
    một ngày bỗng ngả màu mây
    bỗng thương thương lắm những ngày còn xanh
    :))

    Trả lờiXóa
  14. Trời xõa tóc đẹp thấy mồ luôn ...!

    Trả lờiXóa
  15. Chi xoa toc dai dep & tre qua chung a !
    Em thich 2 Cau tho cuoi cua chi dő ;)

    Trả lờiXóa
  16. zẫy nahh.., cùng tóc xoăn zí nhau muh !
    Thik bài Thơ " Tóc xoăn " nheng ! bài nhạc nữa , Hay...ác liệt luôn :
    " iu ianh iu cả...linh xì hồn..., một mơi iem không coàn chẻ, xin thề toai vữn...ssương iem "...

    ( ..chậc ..chậc, chịu seo nỗi : iu wa'...dử nuôn nhe ! ;))

    Trả lờiXóa
  17. ( * P/S :
    Xí...wuên :
    Thik tấm hình xõa tóc : Vữn trẻ Đẹp , mái tóc...xoăn lãng mạn...hết xảy !
    ( bỏ cái kính và không bó túm chùm đằng sau mái tóc đẹp của mình thế mãi chứ ! Nhất là khi...chộp ảnh nhé, và "Phải" nhớ câu...Kinh này cho các phụ nữ nàh :

    " Không Có Phụ Nữ Xấu...,
    Chỉ Có Phụ Nữ Không Biết...Làm Đẹp thoaiiiii..."
    ...
    Thôi...zọttttt , noái nũa, bị...la !..heheheh..."))

    Trả lờiXóa
  18. Cái gì cũng co thể là đề tài chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
  19. chi đã đẹp nhiều quá rồi, còn than vãn chi nữa chị :)

    Trả lờiXóa
  20. Ngắm chị xinh đẹp , thuần hậu lắm, em thích tóc xoăn , như chị Yến nói, đỡ phải đi ... uốc tóc .. :))

    Cái góc con người của chị sáng hẳn lên chị ạ !

    em lại ngâm nga .... tóc mai sợi vắn sợi dài ... sau khi nhìn hình chị và đọc entry này đó !

    Trả lờiXóa
  21. Bốn câu thơ cuối làm bu tui nhớ lại bài thơ TRÁI TIM MẮC CẠN của Trần Mạnh hảo
    Dòng đời con nước vèo qua
    Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
    Cỏn con một sợi lông mày
    Mà đem cột trái đất này vào anh
    Cột vào trái đất thì hết đường tháo gỡ, đấy mới chỉ là sức mạnh của sợi lông mày, huống hồ là một sợi tóc, còn cả mái tóc thì chết người ta như chơi. Nhưng mà cứ để ai đó vướng víu vùng vẫy cho đáng kiếp, ai bảo dại dột để mắt vào làm gì......hehehe
    Chùm ảnh của bạn thiếu đi tấm ảnh hồi bạn còn trẻ mắc áo ca rô bế cháu Hà Con gái đầu lòng. Bu để mắt tới tấm ảnh này khi xem bài kể chuyện hai cô em mới đây sang chơi và thăm chị ở Phnom Penh.

    Trả lờiXóa
  22. Vô đây em thấy ..xót em quá, thua bọn chị bao tuổi mà tóc...huhu...trắng hết rùi :((

    Trả lờiXóa
  23. Chắc có người không rõ "Tâm sầu bạch phát" là cài chi?.Bu tui xin cầm đèn chạy trước ô tô thử coi.
    Phát: Là tóc
    Bạch Là trắng
    Tâm sầu bạch phát là "Dạ sầu tóc trắng"

    Trả lờiXóa
  24. Oh chi cua em dep that ....voi mai toc xoan tu nhien trong chi cang dep va de thuong hon do chi cua em a !

    Trả lờiXóa
  25. Bài hát gì vậy chị?? Lạ và hay quá!:)

    Trả lờiXóa
  26. @trucngth
    Bản "Một mai em không còn trẻ" đó Trúc ơi!

    Trả lờiXóa
  27. @ nangtuyet : Tóc càng khô thì càng rồi, khỏi cần chải luôn đó OK ơi!

    Trả lờiXóa
  28. @minht wrote today at 6:37 AM, edited today at 9:01 AM
    "Tóc có gene Mẹ gene cha
    Con mang theo cả mẹ cha trên đầu."


    Khổ đau con cũng chẳng sầu
    Cho dù lặn lội canh thâu miệt mài..
    Chỉ mong trọn đạo làm người
    Để cho cha mẹ cuối trời ủi an.

    Trả lờiXóa
  29. @gioheomay wrote today at 6:58 AM
    "Cũng còn đẹp chán chị ạ ... ta đâu có cãi được thời gian chị nhỉ ?
    Em cũng thuộc dạng tóc phai màu chậm nhưng không xoăn như chị. Thỉnh thoảng nhìn thấy sợi bạc chỉ mỉm cười. Cũng nhiều bạn hỏi em có mhuộm không , em thì không thích màu tóc nhuộm nhưng tự nghĩ : Có ngày nào thức dậy, nhìn vào gương thấy tóc mình bạc trắng liệu mình có hết hồn mà nhuộm nó đen lại không ? Chớ nó cứ bạc từ từ thì thây kệ nó, heng chị ? :)"


    Chị nghĩ nếu tóc của chị bị bạc hết thì cũng phải nhuộm thôi! Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  30. Thật vậy không bác BU? vậy thì ..em tự hại em rùi :((

    Trả lờiXóa
  31. Chị nhớ để xõa đi nhe, anh Vynk nói đúng đó :)

    Trả lờiXóa
  32. Vì hôm qua cả một ngày dài đi đường, tối về Bà già cũng bị đuối quá, mà Mul tự nhiên không cho reply từng bạn được, thôi thì viết vào đây, gởi lời cám ơn những tình cảm của bạn bè dành cho bà già này nha!

    Bà già lâu lâu than thở cho mái tóc của mình tí thôi mà, định đưa cả hình mái tóc của ngày xanh nữa cơ, nhưng thôi để khi nào tóc phai nhạt thêm vài màu nữa thì giới thiệu luôn thể vậy. hihi

    Đọc những lời bình và thơ của các bạn dành cho mái tóc của TTM, làm cho bà già này cảm động lắm đó. Cám ơn tất cả nha.

    Trả lờiXóa
  33. TTM. Em chụp hình còn dễ thương và còn đẹp lắm, nét hiền hoà dễ thương, vui vẻ, trẻ trung, hèn chi mà em làm hoài không mệt, và không muốn nghĩ hưu, nghĩ hưu ở nhà mãi cũng chán lắm nhĩ...nhưng sao gần đây chị muốn nghĩ hưu non quá chừng, mặc dầu q/đ như thế sau này sẽ khôg có bao nhiêu tiền hưu...who care fải khôg? Trời sinh trâu, trời sinh cỏ!

    Trả lờiXóa
  34. Vì hơn 2 tuần lận đận chẳng có thời gian online để reply từng comment thân thương của bạn bè. Mình xin cám ơn về tất cả, cám ơn các bạn đã luôn nhớ đến mình nhé!

    Trả lờiXóa
  35. QA thấy tóc xoăn cũng đẹp mà.
    Hồi bé QA xem truyện tranh cổ tích và thấy những ông tiên, bà tiên tóc bạc như mây; QA thích lắm.
    Với QA người đẹp hay xấu không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng của họ.
    QA cảm nhận Cô rất gần gũi, dễ mến và có nét phúc hậu, xinh tươi. :):)

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM