Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Gặp nhau giữa Hà Nội - 18/4/2012

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM - Toro - Tudinhhuong - Thuthuy

    Hôm thứ Bảy 14/4 vừa rồi, tôi ra Hà Nội để thăm con gái sinh cháu. Sau vài ngày sắp xếp công việc cho con và cháu, trưa nay tôi và nhóm bạn mới sắp xếp được thời gian để gặp nhau ở giữa lòng Hà Nội.

    Hà Nội vào đầu mùa hạ rất nóng, mà cái nóng ở Hà Nội chẳng giống cái nóng ở Sài Gòn. Trên bầu trời chẳng thấy ánh nắng vậy mà lại thấy cái nóng, cái nóng oi nóng bức.

    Ở SG, trời nắng gay nắng gắt, đi xe Honda thì phải che kín mặt mày và mặc áo thật dày để che tránh nắng và bụi, ăn mặc che kín vậy đó nhưng ta cảm thấy làn da lại mát rười rượi trong bầu trời đầy nắng nóng. Còn ở HN, trời ít nắng hơn, trên đường tôi thấy người đi xe gắn máy ít người đeo khẩu trang và cũng chẳng cần mặc áo khoác.. nhưng có lẽ từ cảm nhận của tôi, tôi thấy làn da mình nó nóng hôi hổi, nóng rưng rức trong cái bầu trời nóng oi ả đang vào hạ này! Thật là hay, cùng bầu trời mà thế đấy!

    Và trưa nay, trong bầu trời oi ả, chúng tôi gặp nhau, vắng mỗi anh Bicon do bận việc nhà không đến được, sau khi ngồi rộn rã với nhau một lát là chúng tôi (có lẽ chỉ mình tôi) đã quên đi cái khí trời oi ả ở bên ngoài.

    Bạn Toro thì năm ngoái tôi đã gặp mặt, bạn Tử Đinh Hương, Thu Thủy, tuy lần đầu tiên gặp nhau nhưng chúng tôi nhận ra nhau ngay, thật là vui trong buổi đầu hạnh ngộ nhất là sau khi kết nối với Vũng Tàu cho nhóm bạn gặp vợ chồng anh Bulukhin, chỉ tiếc là tín hiệu hơi yếu. Sau đó chúng tôi nhắc đến Marg., anh PNH và các bạn Mul mà chúng tôi quen biết... thật vui.




    Tôi và Tử Đinh Hương




    Tử Đinh Hương và Thu Thủy.




    "Tương tự như vậy, tôi được gặp người đẹp tudinhuong, được ké cẩm bá vai chụp hình. Tử xinh đẹp, vui vẻ nhưng khi máy sắp bấm bao giờ cũng làm mặt kiêu.." Toro viết ở entry mở đầu câu chuyện đã nói thế! Có kiêu không nhỉ ! hihi




    Toro và chị Thuthuy... (sao ngồi xa thế)




    Tôi và Thuthuy.




    Tôi và cậu Toro nghịch ngầm...




    Sau khi chụp hình kỷ niệm, chúng tôi ăn trưa, thương hiệu của quán Ngon này đã có mặt ở khắp ba miền VN và lan đến Phnom Penh. Dĩ nhiên khẩu vị và phong cách phục vụ thì sẽ khác theo từng miền.

    Đến 14g thì Thuthuy bận việc ở cơ quan nên về trước và chúng tôi lại.. chụp hình.

    Đứng để thấy dáng xinh của nhau...




    Lên hình mới thấy Tudinhhuong cao chưa!!! lại chợt nhớ câu PR của Toro: "Hôm nay, Tử mặc jupe đen xếp nếp có nhiều khóa ( cho an toàn?!), ngắn trên đầu gối 19cm, áo xanh màu non tơ..." Nhìn lại thì Toro diễn tả rất ư là exactly luôn





    Bốn chị em chụp lưu niệm một tấm trước khi Thuthuy ra về.




    Sau đó thì... xem kìa hai bạn đang bình luận rất là hăng say..



    Có kiêu đâu nhỉ!!



    Mà có kiêu thì đã làm sao nào!!



    Dù sao thì cũng chỉ đứng... tới vai của người kiêu thôi..hihi Đừng nhìn xuống giày của TĐH nhé!



    Chúng tôi chụp vài tấm hình trước cổng quán Ngon..





    Toro có đứng trên bậc thềm không đó !! hihi




    Dù chưa gặp hết bạn bè quen biết ở Hà Nội, nhưng hôm nay tôi đã có một bữa trưa đơn giản mà thật là vui với bạn bè.

    Hàng ngày chúng ta gặp nhau ở trong cái màn hình cũng đã vui, bước ra khỏi màn hình lại càng vui hơn. Tình bạn làm cho ta quên đi những bức bối của cuộc đời nhỉ!

    Cám ơn tình thân của các bạn!

    TTM.
    Hà Nội, viết cho ngày 18/4/2012
    Bước qua ngày 19/04/2012 - 01:23AM

  • Bài PR của Toro : http://torovn.multiply.com/journal/item/533/533


92 nhận xét:

  1. Chưa ngủ hả Yến ơi! Chị ra tới HN bận quá, tối nay fhi5 tranh thủ post hình của các bạn lên, kẻo ngày mai lại lo cho cháu sẽ kéo dài thời gian..

    Trả lờiXóa
  2. Chi vui den khuya cung chua chiu ngu ne.

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ chị đi ngủ đây. Cả tuần nay Bà Ngoại đuối quá chừng luôn đó.

    Trả lờiXóa
  4. Em bay gio moi xong viec, vao ngam chi va cac ban chut. Chi thuthuy that hien, em tudinhhuong thi cao va dep nhu nguoi mau, lam cau toro nha minh chac uc lam vi con thua cai chom toc. Hehehe.

    Trả lờiXóa
  5. Chị cũng cười như em, mà còn cười Toro như thế này này...

    Trả lờiXóa
  6. Chúc chị và các bạn ở Hà nội vui vẻ ...!

    Trả lờiXóa
  7. họp mặt các bạn vui quá ha chị Mùi . Mùa này ngoài ấy trời nóng hay còn lạnh?

    Ai chụp hình khéo quá, canh khoảng cách rất chuẩn !

    Trả lờiXóa
  8. nghe bài hát làm em nghĩ yeu nhau đi như chị và các anh chị hôm nay gặp nhau đó, thích lắm

    Trả lờiXóa
  9. Đi thăm con
    nhưng cũng còn chút thời gian hẹn hò
    Viết ẻn
    Cũng vẫn hay ho....

    Trả lờiXóa
  10. Ẻn này chứng minh vụ 19 cm ... Hii. Chúc cả nhà cùng vui!!

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn vui là bu cũng vui lắm
    Nghĩ thương TORO lọt thỏm giữa 3 người đẹp, xoay xở được là khá
    Con số 19 cm của TORO vừa khéo, có sai số nhưng không đáng kể... hihihi

    Trả lờiXóa
  12. Sao trông em mất sổ gạo quá chị HT ơi.
    Mà anh Toro nè, chỉ 9 phân thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Heeee. Buổi off tuy ít người nhưng vui đấy nhỉ . Toro lọt giữa rừng hoa tại vì chiều cao hới khiêm tốn .

    Trả lờiXóa
  14. Chú Bu à, cháu được nghe giọng Quảng Bình của chú rồi. Quả là hơi khó đối với cháu đó ạ. Cháu hy vọng trong tương lai không xa được gặp chú ngoài đời. Khi ấy có cả chị TTM, anh Toro, chị Thuthuy và anh Andro nữa. Cứ nghĩ đến là thấy hân hoan chú ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng cuộc hội ngộ ở Hà Nội .

    Trả lờiXóa
  16. Cuộc gặp mặt của CG tại HN năm nay vui thật, Chúc mừng các bạn! Bicon tiếc quá, đáng lẽ ra Bicon là đồng minh với Toro, may ra còn giúp được nhau! Chắc Toro ...mệt nhỉ! Nhưng một mình xông pha mới ....Đàn Ông 100% Heeeeee

    Trả lờiXóa
  17. Bi dỏm quá . Xí . Nghỉ chơi với Bi luôn

    Trả lờiXóa

  18. Ai thấp hơn ai? Heeeeee CG nhà mình thứ nhất....về chiều cao!

    Trả lờiXóa
  19. Tuy vậy nhưng Thật Cao ....thứ Nhì Heeeeeee May mà không lộ chiều cao! Bống ơi của quí phải bí mật chứ Haaaaaaaa

    Trả lờiXóa


  20. Mỗi CG mình không cần giầy cao gót, nhờ bậc thềm! Còn hai bạn kia có đôi giầy khá là mốt...Chênh vênh cao gót. Lần Off sau Bi sẽ sắm một đôi cao hơn nhiều Heeeeee

    Trả lờiXóa
  21. Vui quá chị Huỳnh..., có 3 niềm vui lận : Thăm con gái sanh Cháu: chị lên...chức "Grandma" nha !;))
    Rồi gặp bạn Mul., và thăm Hanoi chơi nữa...;)
    ( cái nhà cô cao cao mặc áo xanh xanh kia ..., trông cô ta giống giống QuỳnhAnh iem mềnh nhễyyy...hehehe..,giúng ở chỗ cô ta...it khi cười cho một nụ khi chộp ảnh lắm áh...hứ !;)))

    Trả lờiXóa
  22. ( p/s :
    Wuên : tòa nhà gì gì đó mà sơn...mầu zàng zàng , chị Huỳnh ?;))

    Trả lờiXóa
  23. TM ơi! em thức khuya quá đó. Khi nào sẽ gặp nhau ở NT nha.!

    Trả lờiXóa
  24. Anh mềnh không bao giờ quên là đi bất cứ đâu luôn sẵn sàng cho em mềnh ăn bánh kháy nhỉ.
    Toà nhà màu vàng đó là quán Ngon. Có lần em đã gửi ảnh cho anh mềnh lần gặp nàng Sông và mẹ Nhím xù đó. Anh mềnh nhớ chưa?

    Trả lờiXóa
  25. Chi Huynhtran di den dau cung co ban be nhu the nay la vui qua roi :-)))

    Trả lờiXóa
  26. Cuộc hội ngộ vui quá chị nhỉ! Có chuyện trò nghiêm túc, có đùa tếu, có sẻ chia... Một điều em cảm nhận rõ là cái tình thân ấm áp vẫn còn đọng quanh đây!

    Trả lờiXóa
  27. Cuộc gặp gỡ nào của chị cũng đầy tình thân . Anh chàng Toro gặp bên ngoài có chọc ghẹo chị như trên Mul không chị (-:
    Thuthuy lâu nay chưa gặp lại giờ nhìn thấy ở đây đỡ ... ghiền , hihi ...

    Trả lờiXóa
  28. KL ơi! chị có kể chuyện thời tiết ở trên đó em, trời HN đang vào Hạ, rất oi nóng đó KL ơi!
    Hình tụi chị chụp cho nhau đó em.

    Trả lờiXóa
  29. Anh Minh ơi! đã ra tới HN rồi mà không gặp được bạn bè cũng buồn, mà M cũng cố gắng hết sức, anh biết là làm bà ngoại cũng khó ghê lắm cơ! :))

    Trả lờiXóa
  30. Còn chứng minh được nhiều điều mà Toro ơi! hee

    Trả lờiXóa
  31. Mấy anh em anh Bu đo bằng con mắt vừa khéo! hihi

    Trả lờiXóa
  32. Vậy mới xứng đáng chữ "Kiêu" mà Toro và bạn bè đặt cho chứ TĐH ơi!

    Trả lờiXóa
  33. May mà có M ở đó, kg thôi thì Toro đứng đầu sổ về chiều cao rồi đó Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  34. Mong rằng như thế ! đi tắm biển VT đi TĐH ơi!

    Trả lờiXóa
  35. Gặp nhau cũng cả là một nhân duyên Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  36. M cũng định nói thế đó Bống ơi! Bicon ơi! muốn mấy con xù đây!

    Trả lờiXóa
  37. Chia sẻ với chị.... cái nóng oi bức dần tan trong niềm vui hội ngộ ở Hà Nội, chị nhé!....

    Trả lờiXóa
  38. Bicon có thấy cô đứng trên thềm cũng đừng có la lớn chứ! bạn bè nghe hết rồi. hee

    Trả lờiXóa
  39. Chị già lên chức lâu rồi, lần này là cháu ngoại thứ 2 đó Vynn ơi!

    Còn hai anh em nhà mềnh cứ kháy nhau đi nha..hee chị hẻm có tham gia đâu.

    Trả lờiXóa
  40. Có đi thì có đến, mình quí bạn thì bạn cũng quí mình mà phải không anh PNH ơi!

    Trả lờiXóa
  41. Chỉ cần có tấm lòng chân thành với nhau là có tất cả Thuthuy nhỉ!

    Trả lờiXóa
  42. Các bạn nhất nhất đều nhắc đến anh PNH và Marg đó Marg ơi!
    Thuthuy thật là nhỏ nhắn dịu dàng Marg nhỉ! người ở bên ngoài xinh hơn cả ở trong hình nữa đó.

    Trả lờiXóa
  43. Em nhắc chị mới nhớ, chàng Toro này hư lắm em ạ, chẳng biết vì sao mà vẫn chọc ghẹo như thế đó chứ! kiểu này như châm ngòi bom nguyên tử vậy đó Marg ơi!

    Trả lờiXóa
  44. Cái oi bức thật kỳ lạ đó Thuphai ơi!

    Trả lờiXóa
  45. TĐH ơi! chị vẫn bận bịu lắm, tranh thủ vào reply cho vui kẻo nguội, bây giờ lại đi làm bà ngoại đây. :))

    Trả lờiXóa
  46. Ảnh nào anh Toro cũng cười tươi quá vậy cà. Em có thấy tấm hình ảnh chụp đi du lịch đâu đó cười toe như thế đâu cơ chứ. Chắc đứng bên chị em phụ nữ nên mới hớn hở như vậy, anh Toro nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  47. Heeeeeee Mấy con Xù hả CG........Dứt khoát Bicon ...Cao thứ nhì....

    Trả lờiXóa
  48. Nhưng thứ Bảy mà rảnh được lúc nào chị cứ a lô cho em chị nhé!

    Trả lờiXóa
  49. thuphai đã từng chịu không nổi cái nóng oi bức này nên ngày đó được nghỉ hè một tháng chạy về Sài Gòn luôn đó chị!.... :)

    Trả lờiXóa
  50. Thật cảm động khi nghe chị M. nói các bạn nhắc đến "Tiều" tôi, cuộc sống vẫn còn những tình thân như thế thật đáng quý :-)))

    Trả lờiXóa
  51. Chúc mừng gặp mặt. Chỉ biết mỗi bà già xinh xinh...:DDDDDDDD

    Trả lờiXóa
  52. Chừng nào có dịp ra Bắc thể nào cũng phải "quấy quả" các bạn ngoài ấy một phen, coi chừng anh bạn Toro lại chê khách sáo, hìhì!

    Trả lờiXóa
  53. Hừm, ẻn này còn trấn an các bác ở xa vì nhiều lý do mà không dám ra Hà Nội, ví dụ sợ bị chửi bới khi vô hàng ăn, sợ con gái HN đanh đá, sợ người Hn khách sáo... và vô số cái sợ tưởng tượng khác. Kính mời các bác ra, anh chị em hân hạnh đón tiếp và làm Psự ghi hình để lưu vào lịch sử...
    Và các bác có gặp mới biết em Tử không kiêu tý nào, rất dễ chịu nhưng vì mẹ dặn chụp hình phải kiêu kiêu mới đẹp nên em ý cứ chấp hành vậy thôi. Hii

    Trả lờiXóa
  54. Lần thứ hai được làm bà ngoại nên bà ngoại TTM "hớn hở" thấy rõ ạ.
    Chị cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bạn "rắn" chị nhé.
    Đáng lẽ ra em phải gọi chị bằng cô mới đúng đó ạ.
    Hì.

    Trả lờiXóa
  55. Vui quá chị, em mà đến tụ tập được thì chị HT sẽ đứng thứ nhì về chiều thấp thôi, ngưỡng mộ chiều cao của TDH, :D

    Trả lờiXóa
  56. @Toro: Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa/thấy em gái bé, phải người nhớn cơ!

    :D

    Trả lờiXóa
  57. Chúc mừng chị có thêm một cháu ngoại...Trai hay gái vậy chị ? Cho em góp vui trong niềm hạnh phúc vô biên này nhá
    Lại thêm hội ngộ với Bloggers nữa...Thú vị thật. Xem hình thấy vui ghê ! Chúc mừng buổi hội ngộ dễ thương & thân tình này chị ơi.:-))

    Trả lờiXóa
  58. TORO à, butui có nửa thế kỷ học hành làm việc với Hà Nội ...nhưng chưa từng nghe những phở thạch sùng, phở cứt gián,. lẩu chuột, ai nói giọng Sài Gòn thì tính giá đắt gấp đôi (Vietnamnet), Ai phản ứng thì chủ hàng chửi bới và dọa hành hung.
    Mừng 4 bạn vừa rồi chọn được nhà hàng vô sự..

    Trả lờiXóa
  59. Bác Bu: Thật ra những hàng quán bán kiểu lưu manh đó không nhiều, chỉ tập trung ở chợ Đồng Xuân, nhà ga, bến xe thôi, còn đại đa số các hàng quán không như thế đâu bác ạ. Bọn em chả bao giờ gặp... Bọn VNN tệ thật, HN phải kiện mới được. Hii...
    Nói chuyện Phở thạch sùng em nhớ ngày xưa ở phố Đặng Dung có hàng phở K và một hàng gì đó em không nhớ tên. Nhà phở K rất đắt hàng vì có cô con dâu bán hàng rất đẹp ( cỡ Tudinhuong). Nhà kia tức quá, một hôm nó bí mật cho một cái quần lót màu đỏ vào thùng nước dùng nhà phở K, đến lúc đông khách, khoắng lên thì ối giời ơi, khách chết khiếp, người ta đồn ầm lên rằng trong nồi nước dùng nhà Phở K có silip con dâu. Nhà phở K dẹp tiệm. Hii...

    Trả lờiXóa
  60. Đi chơi vui em nhỉ, nhìn em hiền hoà xinh tươi phúc hậu và nụ cười thoải mái với hết cả tấm lòng như em thật ngoài đời, còn cái o trẻ kia bạn em, nếu mà cười hết ga ra chắc tươi đẹp hơn, nụ cười nói lên tất cả...có lẽ lòng có chuyện không vui nên chỉ mím chi cho có lệ thôi, hình nào cũng thế....

    Trả lờiXóa
  61. Chị Hằng ơi! hôm ấy tranh thủ lắm mới đi được buổi trưa đó. Giống như hôm nay từ sáng đến giờ làm việc của bà ngoại mệt :( nhưng cũng vui :)) chị ạ.
    Còn chị thì lúc nào cũng khen em mình thôi!

    Trả lờiXóa
  62. Con bé đó tuổi Rắn như gái Hà đó chị Hằng ơi! con gái tuổi Đinh Tỵ nên cũng có tí ti mím chi như thế..hihi

    Trả lờiXóa
  63. Có dịp nào sẽ gặp các bạn chị Hà nhé!

    Trả lờiXóa
  64. TĐH & Thuthuy ơi! chị già mấy hôm nay làm việc với tối đa công suất, từ sáng đến giờ mới xong việc (đi chợ, đi siêu thị baby, nấu nướng, giặt giũ..) đuối quá luôn nè. Chị em mình nếu mà có đi rong ruổi phố phường HN thì chắc từ trưa đó! Tối nay confirm lại đã nhé! Vì còn kế hoạch đi Gia Lâm nữa ... Oh mà kg phải đi Gia Lâm theo kiểu của Toro nói đâu.. heeee

    Trả lờiXóa
  65. Anh PNH ơi! Vừa ngồi vào bàn là Toro, Thuthuy nhắc đến anh Bu, anh PNH và Marg rồi, riêng TĐH thì chưa quen thôi, anh và Marg nhớ invite TĐH nhé.

    Trả lờiXóa
  66. Tối hôm viết entry, bạn ấy có ghé mắt vào xem mẹ viết, và đã xem hình người bạn đồng niên giỏi dắn mà mẹ giới thiệu rồi đó TĐH ơi!
    Nàng bây giờ một nách 2 con.. làm mẹ ở xa thấy con vất vả vì cháu nhỏ cũng xót ruột quá chừng luôn.

    Oh mà con gái tuổi Đinh Tỵ cao hay sao đó em ạ. Nàng này cũng cao lắm tuy nhiên kg biết hai nàng Rắn này ai cao hơn ai thôi.

    Trả lờiXóa
  67. CT ơi! Cám ơn em. mấy hôm nay chị bận bịu nên ít vào Mul đi thăm bạn bè được...
    Khi nào em về thì chị em mình gặp nhau cũng vui như vậy đó CT ơi!

    Trả lờiXóa
  68. Toro thiệt là!!! em nó ngất thế kia mà chẳng lời an ủi!!!!

    Trả lờiXóa
  69. Anh Bu ơi! việc ở HN đối với du khách trong nước và nước ngoài là có đó, vì hôm M đưa đoàn sư cô đi hành hương phía bắc đã bị mua bán giá trên trời rồi anh ạ.
    Nhưng những năm 1996- 2000, M đến HN đầu tiên thì rất thích, nhưng sau này thì khác nhiều quá, dĩ nhiên là ở HN thì chỉ có một số ít hộ mua bán, tài xế xe taxi.. đối với du kháck thôi. Riêng ở Hạ Long, ở chùa Hương thì nên thay đổi phong cách phục vụ, kẻo khách đến một lần thì hết muốn quay trở lại.

    Trả lờiXóa
  70. Hì. Nhưng người đàn ông nào mà lấy được các nàng Đinh Tị thì chỉ có sướng trở lên thôi chị ơi.
    Em chắc chắn thế.
    Vậy là hạnh phúc vẹn tròn rồi.

    Trả lờiXóa
  71. Anh ấy chỉ nói là em tự bật điều hòa mà hạ hỏa đó chị.
    Hức.
    Chứ chẳng có lời ngọt ngào nào đâu chị ơi.
    Đàn ông vô tâm thật.

    Trả lờiXóa
  72. Dạ. Có gì chị "phone" cho em nha chị.
    Em nghĩ chị nên qua đó một lần để thấy chị à. :(
    --------
    Anh Toro thiệt tình là rất hay ghẹo chị em phụ nữ.

    Trả lờiXóa
  73. Cháu hoàn toàn đồng ý với anh Toro ở điểm này đó chú Bu vì cháu chưa bao giờ ghé đến hay gặp phải những hàng quán chặt chém khách thái quá. Nếu có chặt chém thì chỉ đắt hơn 5k đến 10k so với mặt bằng giá cả. Còn với những quán mà đắt tiền thì đồ ăn ở đó rất chất lượng và nấu ngon, điều đó là đương nhiên (giá nào chất lượng nấy), nên không thể nghĩ là chặt chém.

    Cũng tội cho những khách du lịch đến Hà Nội mà không biết quán nào với quán nào để vừa được ăn ngon, vừa thấy túi tiền của mình không bị móc trộm.

    Nhưng có lẽ mọi người quên mất rằng, muốn đi đâu, ăn gì, mua gì thì nên hỏi người nhà, bạn bè hay đối tác đang sống ở HN, thì tất nhiên là sẽ không bao giờ gặp phải cảnh cháo chửi, phở silip hay gì gì đó mà VNN tả rợn hết cả người.

    Đúng là mất mặt Hà thành quá ta ơi.
    Chả có cái bài viết nào tệ như thế.

    Trả lờiXóa
  74. Hà Nội vẫn như ngày xưa chú Bu đội mưa đạp xe trên đường Quán Thánh đó chú.
    Hà thành, anh Toro, chị Thuthuy và cháu sẽ nồng hậu đón tiếp cô chú ra chơi thủ đô ngàn năm văn hiến với sự yên tâm cao nhất về mọi thứ ạ.

    Trả lờiXóa
  75. Oh thât la vui chi nhi ? Quen biêt nhau qua mul và sau do duoc gap nhau thât su ...không co gi tuyêt voi bang duoc chia se voi nhau , duoc tâm tinh voi nhau nhu thê ....môt ngày thât thu vi và dây y nghia chi hén !

    Trả lờiXóa
  76. "Chọc ghẹo phụ nữ " , chắc là Toro có... tật đã chuyển sang ... tài rồi đó chị , mà bom nguyên tử này có nổ cũng chỉ vui thôi chị ha ((-:
    M ra Hà Nội năm 2009, cũng hay là chuyến đi đa phần để lại những ấn tượng dễ chịu cho lần đầu tiên đến đó . M với con gái đi từ HN ra Côn Sơn ( dự lễ phát giải thưởng của Hội Kiến Trúc sư VN ) , phải chuyển mấy chặng xe và đều được mọi người chỉ dẫn tận tình khi biết mình từ xa tới . Rồi những cô gái chàng trai sinh viên ĐHKT HN rất dễ thương đến giờ vẫn liên lạc với cô con gái M và không quên thăm hỏi M.
    Có một lần đi taxi biết là bị chở chạy lòng vòng , khi đến nơi M nói với tài xế một cách nhã nhặn là M biết điều đó và anh đã làm mất thì giờ và làm khách mệt khi phải ngồi taxi lâu , tuy vậy tôi vẫn trả tiền đầy đủ . Anh tài xế chỉ im re nhận tiền , không chút cự cãi ((-:
    Lần khác , ăn quán biết là có trả tiền đắt hơn người ngoài ấy , nhưng cũng chẳng có bao nhiêu nên thôi , cho qua cho vui ((-:
    Mấy ngày lễ M sẽ vù lên Sapa nhưng không biết có dừng lâu ở HN không đó chị .

    Trả lờiXóa
  77. Cảm ơn các bác đã quan tâm, thảo nào em cứ hắt hơi suốt ngày...
    Em áy náy cái vụ 19 cm, làm các bác bị cuốn hút vào đó quá mức, nên vội làm một ẻn để đưa các bác (trai) tâm thân an lạc trở lại, không quẩn quanh nữ sắc, quanh cái chỗ 19 cm ấy nữa. Có rảnh các bác ghé qua coi ạ. Chúc cả nhà một tháng 4 an vui...

    Trả lờiXóa
  78. QA à Chú viết vội vài dòng trước khi lên xe đi Đà Lạt đây

    Là chú nói vậy thôi chứ Hà Nội trong chú vẫn luôn luôn là niềm tự hào và mến yêu.
    Hà Nội luôn luôn là nỗi nhớ đối với chú. Ngoài những kỉ niệm như QA đã nhắc lại, chú còn nhớ đến một chàng trai Hà Nội tử thủ với giặc Pháp trong một ngôi nhà gần bưu điện bờ hồ. Trước khi rút chốt lựu đạn sẽ cùng chết với giặc anh ta mặc com lê, thắt cà vạt, chải tóc brizangtin...Người Hà Nội thế đấy cháu ạ.

    Trả lờiXóa
  79. Hôm nọ em vào ẻn này, vừa đọc được tí thì bận việc phải out. Chị và các bạn HN gặp nhau vui quá. Chúc mừng chị lên chức bà ngoại. Gia đình con gái ở HN thì còn nhiều cơ hội off với "dân Hà Nội" chị ơi. Nhiều người bảo "cạch Hà Nội" làm người HN buồn day dứt đó chị:-)

    Trả lờiXóa
  80. Chẳng bao giờ và chẳng ai cạch người Hà Nội cả đâu MTV ơi!
    Tất cả chúng mình đều cùng chung một dòng máu thôi mà, có điều mình nên bảo ban nhau mà thay đổi phong cách sống đúng kg em! Làm sao cho bạn bè kg ấn tượng người của từng vùng miền nữa thì hay biết mấy nhỉ!

    Trả lờiXóa
  81. ....Nhưng khác loại CG ơi! Hiiiiiiiiii
    Cái chính, mỗi người đều coi Quê hương, nơi chôn rau, cắt rốn là...Chùm khế ngọt, hái xuống thưởng thức...khen ngon, khế nhà Bạn chua...quá, chê! Heeee

    Trả lờiXóa
  82. Vui quá chị nhỉ. Năm nay chả biết có dịp nào ra HN không nữa. Thường thì hai ba năm em có ra Bắc 1 lần. Lần nào về cũng 'say nắng' chị ơi !

    Trả lờiXóa
  83. 'Say nắng' trong ngoặc kép thì cũng đáng say Andro nhỉ !!! hihi

    Trả lờiXóa
  84. Anh Andro này thích gái Hà thành lắm đó chị.
    Trừ em Tử đó chị.

    Trả lờiXóa
  85. Andro ơi!!!!!!!!!!!! qua confirm lại nha!

    Trả lờiXóa
  86. Đúng đó chị ! Lần nào ra HN em cũng bị 'sét đánh' !

    Trả lờiXóa
  87. Giời ạ! bị un coup de foudre l thế ư!

    Mà confirm câu thứ 2 của Tử kìa!!!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM