Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Bi ket pha ca tieng dong ho roi! Thien ha nghi Tet, do don ve VN choi, lam pha bi ket, Ba gia khong sang .. duoc roi :))))

41 nhận xét:

  1. hihihi từ từ đi chị ...Đằng nào cũng tới nơi mà

    Trả lờiXóa
  2. Em biết ngay mà.
    Tranh thủ chụp hình, làm cái ẻn kẹt phà ngay đi chị.

    Trả lờiXóa
  3. Khổ thân . Chụp hình cảnh kẹt phà đi

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi, phà kẹt thì chụp hình chứ đừng cố lên phà, chen lấn nguy hiểm lắm.

    Trả lờiXóa
  5. không sang được thì trở lại ... cũng vui mà ... :))

    Trả lờiXóa
  6. Lại được ăn tết nữa ..chị ơi ...hi hi có dịp viết phóng sự rùi ...từ từ đi nhen chị ...!

    Trả lờiXóa
  7. Ở lại đầu tuần sang luôn chị ới ời ơi! :)

    Trả lờiXóa
  8. Bà già về VN, nhưng hôm nay là tết CPC, vé máy bay hết sạch, phải đi đường bộ đó Khúc ơi.

    Trả lờiXóa
  9. vào IBOX mà chưa thấy Tóc Tai đâu
    Đúng là nhiều mối quá....

    Trả lờiXóa
  10. Chờ tí nữa, phà thông thoáng cũng sang phà thôi mà.. tối nay có mặt bên chàng bù lại những giây phút mệt mỏi..hehhe

    Trả lờiXóa
  11. Tết người ta mà mình cũng bị kẹt máy bay , kẹt phà . Nghĩ tới cảnh ngồi chờ của chị cũng thấy ngán ngán ( M hơi bị mất kiên nhẫn mấy vụ chờ ((-:
    Mong chiều chị về tới nhà hén (-:

    Trả lờiXóa
  12. Vua qua pha duoc roi cac ban oi! Hihi ba gia than tho qua :(( cam on cac ban nha!

    Trả lờiXóa
  13. He..he...thế nào cũng có phóng sự "KẸT PHÀ" rất hấp dẫng để thưởng thức bà con ui.!
    Về nhà enjoy chị nhá . :)))))

    Trả lờiXóa
  14. Chưa kịp vô an ủi thì chị Ok rùi :)

    Trả lờiXóa
  15. Giờ này chắc chị gần đến VN rồi ! Bình an nhé !

    Trả lờiXóa
  16. Vua moi den cua Khau lam thuc tuc. Va qua cua khau la VN.

    Trả lờiXóa
  17. Về tới VN lúc hơn 4g chiều rồi TĐH ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Nhưng dài dằng dẵng thì bà già cũng mệt đó Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  19. Anh Bu nói thế làm M lại nhớ tới câu cuối đó hihi

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn Y đã giải thích hộ chị cho các bạn nha.

    Trả lờiXóa
  21. Đi thì nhanh, chờ tại phà thì cũng thú nhưng sẽ bí lắm đó Marg ơi!

    Trả lờiXóa
  22. Về tới nhà cũng bị đuối vì cái tuổi đó CT ơi!

    Trả lờiXóa
  23. Nhưng cũng thấy ấm ấm lắm đó MH ơi!

    Trả lờiXóa
  24. Bình an và đuối đuối rồi Andro ơi!

    Trả lờiXóa
  25. Nghỉ ngơi đi chị ơi. Không vào Mul nữa ạ.

    Trả lờiXóa
  26. Ngủ sớm để lấy lại sức khỏe và tinh thần cho ngày mai và những ngày nghỉ lễ chị nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Ồ, không biết chị đi phà nào, hôm em qua phà từ bển về VN mưa to tầm tã.

    Trả lờiXóa
  28. Trùi ui, anh Toro sang đó mà sao không liên lạc với chị HT là sao ta?

    Trả lờiXóa
  29. Phải kẹt Phà chứ!!! CG đang nóng lòng, mong về nhà ngay tắp tự mà! Về nhà ...ngay mà Cg?

    Trả lờiXóa
  30. Là Toro kể chuyện đi sang Camb lúc chưa biết chị, về tới VN vài ngày mới quen chị.. hihi nên lỡ dịp được chị đưa đi măm măm cà ri cua đó TĐH ơi!

    Trả lờiXóa
  31. Chị đi tới 9 tiếng đồng hồ mới đến nhà, bình thường nghe nói 6 tiếng thôi đó Lyly ơi!

    Trả lờiXóa
  32. hè! hè! Cuôi cung thi chi cung duoc vê bên vong tay yêu thuong cua gia dinh chi do co !

    Trả lờiXóa
  33. Em vào xem lần nữa thì chị đã trở lại Campuchia rồi nè OK ơi!

    Trả lờiXóa
  34. Hi!Hi! Vào nhà chi co nhiêu diêu rât hay dê hoc hoi và giai tri nua do . Chi thât hài huoc và tuyêt voi co duoc nhung bài viêt rât hay và rât vui ....thê nên em phai mân mo di tim tiêu dê dê xem do co .....

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM