Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Bảy mươi tuổi ư!!



<
七十詞 - Thất thập từ
唐寅 - Đường Dần

Thơ gốc Hán Việt Dịch nghĩa
人生七十古稀,Nhân sinh thất thập cổ hy,Con người bảy mươi tuổi xưa nay hiếm,
我年七十爲奇.Ngã niên thất thập vi kỳ. Tôi tuổi bảy mươi nghĩ cũng lạ kỳ.
前十年幼小,Tiền thập niên ấu tiểu,Mười năm đầu thì còn ấu thơ,
後十年衰老;Hậu thập niên suy lão ;Mười năm sau thì già yếu mất rồi;
中間止有五十年,Trung gian chỉ hữu ngũ thập niên, Ở giữa chỉ còn lại năm mươi năm,
一半又在夜裡過了.Nhất bán hựu tại dạ lí quá liễu Mà một nửa thì trải qua trong đêm tối.
算來只有二十五年在世,Toán lai chỉ hữu nhị thập ngũ niên tại thế, Tính ra chỉ còn hai mươi lăm năm tại thế.
受盡多少奔波煩惱.Thụ tận đa thiểu bôn ba phiền não. Mà nhận vào biết bao là bôn ba phiền não.









Mãi làm việc thì cũng mệt, để giải lao cho mình, tôi lại lấy bài "Thất thập từ" của Đường Dần, là một trong Tứ Đại Họa gia đời Minh trong quyển "Tuyệt diệu hảo từ 絕妙好詞", là một loại cổ thi của Trung Quốc ra ngâm nga...



Ừ nhỉ! đọc xong tôi thấy chẳng sai tí nào. Ngày xưa, con người ta mà sống tới bảy mươi tuổi thì rất hiếm, dĩ nhiên thời bây giờ thì sống dai sống dẳng hơn rồi...



Vậy mà, vào thời đó, nhà danh họa kiêm thi nhân này tính toán cũng thật là.. xưa nay hiếm ai nghĩ tới!



Này nhé, con người ta nếu sống tới 70 tuổi, mười năm đầu còn thơ ấu chỉ biết bám vú mẹ, tách vú mẹ ra là lao vào học sống học chết, để rồi lại lao vào cuộc mưu sinh sanh tồn..






Mười năm sau, giả sử là tính theo kiểu ngày xưa, chứ tính theo thời đại bây giờ 10 năm sau là tuổi từ 60 tới 70, thì ... vẫn còn có thể dancing, lướt web, tán tỉnh nhau tốt... chẳng có.. mà suy và lão đâu nhé..



Mà thôi, ta cứ theo họa gia Đường Dần tính đi. Mười năm sau của đời người, thì suy yếu quá, chỉ nằm một chỗ, đi phải có người dìu, ăn uống phải có người chăm bón... Nếu hai nửa còn đủ thì còn chăm sóc qua lại, hay là ngồi nhìn nhau mà qua ngày.. Mà ôi thôi! cực quá đời này!! (nhớ chọn phối ngẫu lớn hơn nhau vài tuổi nhé, kẻo khi cùng yếu.. thì chỉ còn có nước ngồi nhìn nhau mà .. chẳng nói!)



Còn lại, chính giữa là 50 năm, mà trong đó đã mất một nửa để ngủ nghê trải dài trong đêm tối rồi.. Thì ngày xưa, vào 6 giờ chiều thì chắc tối lắm rồi, đèn điện đâu mà sáng trưng nhỉ, nên từ 6 giờ tối đến 6 giờ rạng sáng hôm sau là một nửa trong bóng đêm...



Mà ta cứ cho là đúng đi, như vậy thì chỉ còn lại 25 năm, sống tới 70 tuổi mà chỉ có 25 năm sống, hết học hành, lại lao làm việc mưu sinh, lên thác xuống đèo, lặn lội bôn ba phiền não.. đã vậy còn bị đời tung lên ném xuống.. đấu đá, bị lời ăn tiếng nói... mệt mỏi, phiền lòng, cuộc đời cực khổ nhỉ!







Mà sao ông Đường Dần ấy chẳng thống kê hộ xem trong 25 năm ấy, có bao nhiêu thời gian con người ta được hạnh phúc không phiền não!


Chắc là cũng có, chỉ là có mà hơi ít so với cái thời gian dài 70 năm!



TTM

Tản mạn đầu tháng 4

PP. 06/04/2012


PS.

Chôm vài tấm hình bè bạn

minh họa cho vui vui nha.





32 nhận xét:

  1. Bài viết làm cho ta phải suy ngẫm . Tem phát rồi đọc lại

    Trả lờiXóa
  2. Mấy cái hình minh họa thì thấy 70 tuổi,80 tuổi hoặc 90 tuổi cũng là chuyện nhỏ chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. Thì đúng là suy nghĩ của thời bây giờ khác với thời trước Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  4. Sống ngắn lắm, cho nên tụi mình nên sống vui và thanh thản nhé Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  5. ui thấy các anh chị lớn mà tâm hồn còn trẻ, vậy mới thích á chị. 70 vẫn vậy chị nhé

    Trả lờiXóa
  6. GHen tị , lem em chả bít nhảy nhót lịch sự dư thế bao giờ , mỗi điệu giẫy dụa dư ...bọ gậy thui huhu

    Trả lờiXóa
  7. Ảnh động giọt nước (tranparenz) trên nền đen thấy hay và đẹp há chị .Em có thử trên những màu nền khác nhưng không đẹp bằng nền đen .

    Trả lờiXóa
  8. Còn "ẹo" được như mấy anh chị trong này thì tâm hồn chẳng thể già được

    chị có nghe câu: cửu thập ...nhảy nhót... bất vi kỳ. ? hhihi

    Trả lờiXóa
  9. Mỗi người tùy theo hoàn cảnh, cũng nên tìm cho mình niềm vui gì đó để sống, phải không em!

    Trả lờiXóa
  10. Giời ạ, học rồi sẽ nhảy choi choi được mà em! Dưng mà ở Tây thì hay nhảy mà, em cứ dẫm chân vài lần là biết nhảy thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng rồi! chị thích Giọt nước này lắm.. thích nhìn giọt cứ rơi rơi như thế đó!

    Trả lờiXóa
  12. GH ơi! biết ẹo cũng thấy vui mà. 90 tuổi mà còn nhảy nhót được mới hiếm mới lạ, chứ sao lại "bất vi kỳ" ?

    Trả lờiXóa
  13. chị này, tương lai sắp đến, mấy cụ 90 thi nhau nhảy nhót rùm beng, lúc ấy sẽ ... hết lạ ? :o))

    Trả lờiXóa
  14. Ông Đường Dần này mà sống lại thì thấy người đời nay thật là lạ nhỉ!

    Trả lờiXóa
  15. Đi cùng với đời người là tất yếu sanh, lão, bệnh, tử phải không Chị... ngồi thống kê thì chắc chắn ngoại trừ thời niên thiếu là vui ( mà trong nhiều trường hợp trẻ em trên thế giới hiện nay, điều này là chưa chắc ) còn thì buồn nhiều hơn vui, đặc bêệt là đến cái tuổi tứ thập bất hoặc, hay ngũ thập tri thiên mệnh...biết hết sự đời, không còn bất ngờ nữa thì còn buồn dữ tới đâu...
    Cho nên, cứ vui ngày nào thì ta tính ngày đó. buồn ngày nào ta xử ngày đó, rồi là sống tiếp Chị hén... chỉ cầu cho đừng đổ bệnh thôi, rồi lúc nào Trời muốn, gọi một tiếng, ta dạ, thì gọi là ...xong phim... hihi!

    Trả lờiXóa
  16. Hi hi... GM đang ở trong cái "10 năm sau" đó, nhìn hình các bạn bên trên thấy chị Hà Tím "te" một cái ngọt xớt, thì tính như cụ Đường Dần bây giờ phải + thêm 10 nữa nhen.

    Trả lờiXóa
  17. GM ơi! chắc chắn là cụ Đường Dần, phải tăng thêm, không những 10 mà phải 20 nữa đó GM à.
    Mấy chị mình chắc ngoài 70 vẫn dancing tốt mà.. hihi

    Trả lờiXóa
  18. Ai cũng mong như thế Mập nhỉ! cho nên tại sao cứ buồn làm gì, vui lên cho đời nó bớt khổ em hén!

    Trả lờiXóa
  19. Chỉ cầu cho đừng phải đau ốm mới có thể dancing đến 70.. hehhehe..

    Trả lờiXóa
  20. Chị thì chắc chắn 70 cũng còn dancing rồi :))

    Trả lờiXóa
  21. Có bệnh viện cao cấp 5 sao khi ta bị mệt chi HP ơi, không lo!!! Heeeeeeeeeee Cứ Dancing hàng ngày, nhất là tập siêu nghệ điệu Samba...

    Trả lờiXóa
  22. Ông Đường Dần dời lại mười năm cuối rồi, tới U90 mới suy lão Bicon à.. hihi mà tới lúc đó, công nghệ sinh học phát triển thì chưa biết được......

    Trả lờiXóa
  23. Trên đại thể ông Đường Dần tính đúng, mỗi người sống 70 năm chỉ có 25 tuổi'.
    Nhưng trong số 25 tuổi thì người ta mất đi một số tuổi do các việc
    - Chơi bời vu vơ
    - Cãi nhau do bất đồng chính kiến
    - Nhậu nhẹt say sưa mút mùa
    - Sống với nhau đồng sàng di mộng
    - ....
    Vậy thì mất đi mấy năm nữa rồi??

    Trả lờiXóa
  24. Còn đấu đá nhau nữa chứ anh Bu ơi!
    Tính ra chẳng có bao nhiều năm cuộc đời cả.. :((

    "Hãy cho tôi cuộc đời bình an!"

    Trả lờiXóa
  25. Mình không có tiêu chuẩn 5 sao Bi ơi, nên chăm chỉ luyện cẳng để vui khỏe hằng ngày...hhehe... samba là vũ điệu gợi cảm và quyến rũ nhất đó Bi... sợ Bi nhìn rồi xỉu luôn..hi hi hi..

    Trả lờiXóa
  26. Bệnh tật trời kêu ai nấy dạ M ơi đâu có đoán trước được điều gì. Chỉ mong sao mỗi ngày qua đều có những niềm vui nho nhỏ là OK rồi.

    Trả lờiXóa
  27. hehehe.. hồi đó còn chưa biêt te sợ te thành té.. nhìn lại cái ảnh cả hội nhảy nhót ở Nha Trang tức cười quá. Bà già xinh giỏi thật khi chịu khó cất công tìm được những ảnh tưởng đã cho vào kho rồi.. hi hi..

    Trả lờiXóa
  28. Bài thơ hay mà chị phân tích lại càng hay hơn ! Tuần rồi em bận kinh khủng đến nỗi không vào blog luôn ! hgu71 bả và chủ nhật này kiên quyết ăn chơi kẻo phí tuổi xuân !!!!

    Trả lờiXóa
  29. Đúng đó em, hãy sống cho mình! Kẻo mai kia chỉ ngồi thở và tiếc!!!

    Trả lờiXóa
  30. hihi, ở đây báy lâu em đi sàn được dăm lần chị ạ...hehe...bên đây đa số chúng em đầu tắt mặt tối...hiếm có ai biêt món đó lắm chị :)

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM