Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Vài điệu salsa cho chiều thứ sáu hôm nay nhé..

94 nhận xét:

  1. Cặp 1: World salsa champions 2007 Cali Colombia - NILSON Y DEISY

    Trả lờiXóa
  2. world salsa champions 2007 cali colombia - JOHN Y JOHANA

    Trả lờiXóa
  3. Các điệu nhảy Latin luôn rất sôi động,trẻ trung và hấp dẫn.

    Trả lờiXóa
  4. ồ! hay quá cô ơi ! cặp thứ nhất nhảy các động tác đẹp và khó, cặp thứ hai cũng đẹp và có các động tác thiệt dễ thương, như đang đùa giỡn, thích nhất là đá đá cái chân.

    Trả lờiXóa
  5. Người mình thì hơi thụ động nhỉ ! người dân xứ ấy sống cũng hay.
    Người mình thì thích lắng đọng - đôi khi trầm mặc quá thì cũng buồn..

    Trả lờiXóa
  6. Ừ cô cũng thấy vậy. Các động tác khó quá... nhưng đẹp quá...

    Trả lờiXóa
  7. Nhảy cho hưng phấn khỏe mạnh chiều thứ sáu này. Gió nhỉ..

    Trả lờiXóa
  8. Anh Ốm Ròm đưa bạn nhảy đến nhảy đó sao... Ui đẹp sáng lấp lánh....

    Trả lờiXóa
  9. MậpỐmRòm thời còn tung tăng ....hihihi....còn bi giờ thì hông ..hông ..hổng nghĩ tới đâu hehehe

    Trả lờiXóa
  10. Thời nào cũng nên tung tăng cho đời có sóng nhấp nhô tí, Ốm Ròm ạ.

    Trả lờiXóa
  11. hí hí... say qua đây nhảy cho sung hén chị.

    Trả lờiXóa
  12. hì hì... nhảy tự do chị nha.

    Trả lờiXóa
  13. vừa nhảy vừa hát nè chị.

    Trả lờiXóa
  14. Kg biết là chị nào đây? hì hì..

    Trả lờiXóa
  15. Moon đưa 1 tấm hình Moon nhảy vào đây đi

    Trả lờiXóa
  16. hí hí............ em làm gì có hình chị ui.

    Trả lờiXóa
  17. chị nãy chạy về phòng đang ăn cơm..

    Trả lờiXóa
  18. dạ, ăn chay chị hả? an ngon nha chị ui.

    Trả lờiXóa
  19. Chị bếp nấu riêng cho chị. Tàu hủ ky xào cũng ngon lắm..

    Trả lờiXóa
  20. Mun em đang nhảy trên cung Trăng ạ. Chị Hằng và Cuội đó chị ui. hehe........

    Trả lờiXóa
  21. Bên đây cherry mua 1 kg 10.5 USD /kg đó Moon.
    Chị thích ăn, nên mấy em nó đi mua về cho chị.

    Trả lờiXóa
  22. Ui, thế rẻ quá đấy chị. Chắc nhập Mỹ. Chứ châu Âu ở đây là 8eu chị ui. hihi.............

    Trả lờiXóa
  23. Nay ăn cherry là ngon ngọt, trái to mà đen bóng chị ui. Nhìn là đã thèm quá. Em mua 1 ký ăn trưa xong là ăn mà hai lần là hết. hic

    Trả lờiXóa
  24. Chị vừa chạy qua nhà Ròm xem cái vụ ""cao su bảo vệ vùng kín""

    Trả lờiXóa
  25. Hôm nào sưu tầm mấy cái hình vui vui cho vào một cái note nhìn cho vui.

    Trả lờiXóa
  26. Xem cô đó nhảy Salsa em lo lắm,sợ rớt hết,nguy hiểm quá chị ơi.

    Trả lờiXóa
  27. Mới chiều thứ sáu mà mấy chị em tưng bừng quá.

    Trả lờiXóa
  28. Hồi chiều treo note lên bán cafe không thấy Y
    Buồn quá, lại sửa lại bán rượu, cũng không thấy Yến, thế là hai chị em chị và Moon say.

    Trả lờiXóa
  29. Ráng quậy mà kg thấy chị Yến đâu hết. Bùn tình hai chị em mỗi người ôm chai uống giãi sầu ạ. hic hic........

    Trả lờiXóa
  30. Em thấy chị gọi mun bán rượu chứ, nhưng lúc ấy sắp hết giờ làm việc, em phải hoàn tất cho xong một lệnh sản xuất cuối cùng nên không bán buôn được chị ạ.
    Cả đọc tin của nhỏ Mun cũng đọc chớp nhoáng đến sai nữa là...
    Hì hì.

    Trả lờiXóa
  31. Đợi đấy, mun nhé, đang rủ mọi người...nhảy đây. hèhè...

    Trả lờiXóa
  32. hì hì... em biết rùi nè. Chờ chị rủ bạn bè qua uống cafe, rượu và dancing chị hén.

    Trả lờiXóa
  33. Không rủ là chị nhả thơ vào đây đó..

    Trả lờiXóa
  34. Hoàng Cầm

    Một Mình


    Dường như
    cánh gió không bay
    Lời ca không hát
    Rượu đầy không men
    Dường như biết lại không quen

    Một mình tôi
    Một mình em
    Lạ thường

    Dường như trăng chếch bên tường
    Tiếng gà tiễn biệt
    đêm trường lặng im.

    (1941)

    Trả lờiXóa


  35. Xem sương sương một show trước đã nhé.

    Trả lờiXóa
  36. Trời, nhảy dữ vậy mà bạn em kêu em đi học nhảy điệu này hưhư

    Trả lờiXóa
  37. Chị này tên gì mà em thấy quen quen chị há. Quay ở đâu thế chị?

    Trả lờiXóa
  38. Để chị tập nhảy kiểu này nhe Moon.

    Trả lờiXóa
  39. Có lý đó HT ơi! sẽ eo ọt dữ lắm..

    Trả lờiXóa
  40. Đơn giản chị hén, nhảy tự do. hehe...

    Trả lờiXóa
  41. Ở nhà chị Hà đó, nhân dịp cuối năm, 3 nàng ấy là chị Hà, Gió và BAchtuyếttùng.

    Trả lờiXóa
  42. Chị Yến đâu? Sao hỏng thấy chị nhảy? hihihi

    Trả lờiXóa
  43. Ui, hèn gì em thấy quen quen chị á. hihi... Ba chị ấy trẻ trung quá hén chị.
    Em thấy anh K nhảy đẹp mà chưa thấy anh chị sóng đôi nhen. hehe.....

    Trả lờiXóa
  44. dzụ gì mà bà chị lấy hình này bỏ vào đây chời? hic

    Trả lờiXóa
  45. Anh đang nghe bài "Anh còn nợ em"
    Còn chị thì post bài "Hai sắc hoa tigon"

    Trả lờiXóa
  46. wow, chị Yến mặc áo hồng hai dây nhìn kg ra.

    Trả lờiXóa
  47. Wow, Yến mặc áo đỏ, Khánh mặc veston đẹp đôi nha

    Trả lờiXóa
  48. Hehehe hôm nay MậpỐmRòm mới biết tài nhảy của chị Yến rồi hihihi

    Trả lờiXóa
  49. Thư giãn chút chút thôi mà, tài gì đâu chứ.

    Trả lờiXóa
  50. Còm dài quá rùi nên em hông còm nữa...hehe

    Trả lờiXóa
  51. chà, giờ mới thấy điệu salsa, M nhảy với chị nghen... hihi. mới biết được chút chút à...

    Trả lờiXóa
  52. hehhhe.. nhìn lại mấy clip của Yển thả vào đây.. tức cười quá, ghiền dancing dữ vậy kìa...

    Trả lờiXóa
  53. Nhảy đại đi chị, dân tộc người ta có tính cộng đồng, nên các điệu nhảy đều vui và khỏe, còn mình thì cứ e ngại..
    Vì vậy cứ nhảy thường xuyên chị ạ, sẽ khỏe và thấy mình vẫn còn trẻ mãi.... hii

    Trả lờiXóa
  54. hehhhe.. ngày nào chị cũng nhảy... chị đang chuyển sang bước nam để có dịp dìu M nè.. Khiêu vũ và bơi lội đều làm cho chị vui! hehhhe.

    Trả lờiXóa
  55. M nhớ luyện nhá, 20/10 sẽ có màn nhảy nhót mừng ngày PN vùng lên.. hehhheh...

    Trả lờiXóa
  56. Sướng quá đi nha! M ganh tị, M ganh tị ....

    Trả lờiXóa
  57. Nếu có về được thì hò hét cùng Chị và các bạn nhé....
    M mà lắc nhìn cái mông chắc cười chết...

    Trả lờiXóa
  58. Sao cười hở chị? Vui là chính. Chị thấy nhỏ langyen không? Nhảy như con cào cào, cười gần chết luôn, mà nhỏ ấy có sợ gì đâu.

    Trả lờiXóa
  59. Em biết chắc như đinh đóng cột là chị rành lắm nè.

    Trả lờiXóa
  60. Ui ! lầm rồi em ui! ngày nhỏ xíu thì không nói làm gì, bây giờ chị chỉ biết bay thôi em..
    quên đi bước nhảy ngày xưa dại khờ... hihi

    Trả lờiXóa
  61. Em biết vì sao chị M sợ bì cười nè... vì hơn 90cm đó ạ. haha..............

    Trả lờiXóa
  62. Nhỏ này, không...tế nhị gì hết trơn. Chị đừng giận mèo đen trẻ người non dạ nghen chị.

    Trả lờiXóa
  63. Cám ơn Ốm vì cái clip Cha cha cha nhé, chị cũng thích điệu nhảy đó lắm, thấy dễ nhảy mà nhảy không được...

    Trả lờiXóa
  64. Chời, em có nói gì đâu ạ. hic.....................

    Trả lờiXóa
  65. Giời ạ, thị chị đang định trách hắn nè, tốt thì khoe xấu thì che, thế mà nó đưa ra bàn dân thiên hạ biết cái số đo vòng ba của chị nè giời....

    Trả lờiXóa
  66. Yến ơi ! chị nói nhỏ cho nghe, vòng ba nàng Moon nhìn vậy chứ chẳng thua gì đâu cũng hơn 90cm đó...hihi..

    Trả lờiXóa
  67. Cái này chị M nói huỵch toec à nha, em vô can hén. haha............

    Trả lờiXóa
  68. Em nói thế này có chữ nào vòng 3 hay vòng 4 đâu hai chị ạ. hic............

    Trả lờiXóa
  69. Ý nàng Moon nói "điều đó hiển nhiên mà chị" với mình đó Y và các chị em ơi!

    Nào cũng nhảy chiều nay thứ bảy
    cho lấp lánh vui cùng buổi chiều nay

    Trả lờiXóa
  70. khà khà... thật chính xác chị hén. Em nghĩ người ta nhìn cũng biết thui à... nên bật mí chút cho ai kia khỏi ngỡ ngàng. haha......

    Trả lờiXóa
  71. vậy M nhớ đó nha, ngày đó lắc để cười mà. Nhỏ LY làm chị cười nghiêng ngã đó.. hhehhe..

    Trả lờiXóa
  72. M nhớ rồi ngày 20/10 ! vậy nên đưa vào event luôn chị ạ!

    Trả lờiXóa
  73. hihi.. đợt này có gió nữa yến ơi!

    Trả lờiXóa
  74. NY ơi! hai chị em mình, chắc chị chịu thua đó, chị mà lắc thì mắc cười lắm lắm.. tối ngày ngồi, cái mông nó to đùng, mà hồi nào giờ có nhảy đâu - thật đấy - Nhìn Y nhảy cũng có lý lắm ...

    Thôi nếu có chung vui thì đến để xem chị Hà - Gió - LY và Y nhảy nhé....

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM