Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Chúng ta luôn hiện hữu...





Đúng vậy, chúng tôi là có thật, chứ không phải chỉ connect lên cái net này rồi click vào cái nickname mới được gặp và thấy nhau trên cái hư không ảo ảnh này, mà chúng tôi đã thật sự gặp nhau ... qua cái ảo, chúng tôi biết nhau và rồi cũng từ cái ảo mà đã trở thành sự thật...

Và sáng chủ nhật hôm đó, tại cái vùng đầm lầy ngày trước, chúng tôi đã gặp nhau, và chúng tôi đã không có ngôn từ gì để diễn đạt cho buổi gặp gỡ đó, mà chúng tôi chỉ cảm nhận, cảm nhận sự hiện hữu thật sự...





126 nhận xét:

  1. hihi, có cả bánh gatô nữa, đã quá !

    Trả lờiXóa
  2. ai cũng cười tươi, cũng đẹp !

    Trả lờiXóa
  3. hihi, nhìn cô chú YÊN- kHÁNH nhà ta hạnh phúc quá !

    Trả lờiXóa
  4. ba ông ngồi tán gẫu để phụ nữ rửa dchén phải hôn?

    Trả lờiXóa
  5. Chu choa, gặp mặt mà cũng có bánh nữa như sinh nhật Mun á. hehe........

    Trả lờiXóa
  6. rau câu này Mun thích là của Mun nha 3 chị.

    Trả lờiXóa
  7. Hoành tráng quá mà vắng quỷ nhỏ nên ai cũng tiếc ghê.

    Trả lờiXóa
  8. chị M cần ly là em biết chuẩn bị khui rượu nha. hehe......

    Trả lờiXóa
  9. Cái bếp cũng có phước, được chụp hình. Ba chị tươi roi rói á.

    Trả lờiXóa
  10. Anh chị cùng tông trắng, thư sinh quá.
    Chị M đang chỉ đạo nghệ thực, chị OM trợ lý hả? hehe......

    Trả lờiXóa
  11. Còn chị Yến đang tư vấn thiết kế. haha.......

    Trả lờiXóa
  12. Ánh nắng chói chang, sáng trưng.

    Trả lờiXóa
  13. Vợ áo cam, chồng xanh nước biển thật trẻ trung, nhí nhảnh.
    Anh K-chị Y thư sinh, phóng khoáng; còn chị M-anh Hoàn thì soang trọng, quý phái.

    Trả lờiXóa
  14. Cặp áo trắng còn e ấp, ngại ngùng quá à. heehe....

    Trả lờiXóa
  15. Chị M được anh Hoàn vịn vai chắc nên cười hết cỡ luôn á. haha..........

    Trả lờiXóa
  16. Đạo diễn nên đứng. 1-2-3 cạn ly chúc mừng ngày hội ngộ.

    Trả lờiXóa
  17. Đạo diễn và thiết kế đứng chung cho tình nè. Anh Linh ăn trúng ớt hiểm sao mà nhăn, còn chị OM phê nên nhắm mắt á. haha.....

    Trả lờiXóa
  18. Anh Hoàn mắc cỡ kg dám nhìn ống kính hén.

    Trả lờiXóa
  19. xanh biển-hồng, mình cùng cạn ly anh nhé.

    Trả lờiXóa
  20. Tay kia sao kg choàng vai cho êm mà để sau thành ghế ta? Tay trước để lên đùi áo hồng chứ. Phí phạm quá anh Linh à. haha

    Trả lờiXóa
  21. Ôi, hai gia đình này mặn mà duyên thắm quá.

    Trả lờiXóa
  22. Như anh Khánh nè, tranh thủ mà ôm chứ hén.

    Trả lờiXóa
  23. haha. anh Khánh tươi nha nhớ có vai em êm quá.

    Trả lờiXóa
  24. 3 chàng đàm đạo, 3 nàng chắc về phòng ạ.

    Trả lờiXóa
  25. Đúng mà, chụp từ trên cao nên hai chàng ngoái cổ kìa.

    Trả lờiXóa
  26. Ba anh uống cafe còn 3 nàng đi chụp hình, đùa giỡn chứ rửa chén đâu nè em Hồng. hí hí....

    Trả lờiXóa
  27. giống đang ngồi cafe ghê anh K ui.

    Trả lờiXóa
  28. Sao kg xin lên ngồi đùi anh Linh chị OM ui. hehe
    Chị Y nép tình tứ quá à.

    Trả lờiXóa
  29. chị OM vòng tay kỹ, kg thể chạy thoát nha anh L.

    Trả lờiXóa
  30. "Hai đứa mình tình củm quá anh hén!"

    Trả lờiXóa
  31. Anh K giờ mệt nên quên tranh thủ tay trong tay nha.

    Trả lờiXóa
  32. vậy thì dựa đầu vào vai nàng đi anh K à.

    Trả lờiXóa
  33. nàng toe toét miệng cười, chàng hạnh phúc mỉm chi. haha........

    Trả lờiXóa
  34. Ở trên là đôi cá tung tăng hạnh phúc, ở dưới là anh chị vai kề vai-mà má chưa kề má. haha.....

    Trả lờiXóa
  35. Một chàng phong sương bụi đường, còn chàng lãng tử đào hoa.

    Trả lờiXóa
  36. Chị OM ui, cười tươi chị sẽ đẹp nhất.
    Hình này sắp chia tay nên ai cũng hơi bùn chút chút....hic

    Trả lờiXóa
  37. màu đen là trung tâm thu hút sự chú ý ạ. Ai cũng thật dễ thương.

    Trả lờiXóa
  38. Anh L chụp hình toàn giấu tay kg nha chị OM. hehe..

    Trả lờiXóa
  39. Mãi hạnh phúc bên nhau anh chị nhé.

    Trả lờiXóa
  40. hic... anh chị xứng đôi và hạnh phúc bên nhau đây.

    Trả lờiXóa
  41. anh chị chủ nhà dễ thương nè. hehe.......

    Trả lờiXóa
  42. Ui, hạnh phúc quá à, tình củm dạt dào chị M ui.

    Trả lờiXóa
  43. Trùi, ấn tượng dép vàng nha chị M ui. haha.......

    Trả lờiXóa
  44. Ấm áp đến nghẹn lời....

    Vui và hạnh phúc quá à chị ới ời ơi!

    Trả lờiXóa
  45. Chúc mừng vì chúng ta thật sự có trong cuộc sống nhau

    Trả lờiXóa
  46. Biết ngay là chỉ có con nhỏ ni dám phanh phui một sự thật phũ phàng không đồng bộ của ta thui...

    Trả lờiXóa
  47. Những cái hạnh duyên chợt đến...

    Trả lờiXóa
  48. Đúng vậy Gió ạ! nhân duyên tới một mức thời gian nào đó sẽ đưa đẩy cho chúng ta gặp nhau.
    Gặp để yêu nhau cũng có, để trả nợ đời cho nhau cũng có, để rồi ghét hận nhau cũng có ...
    Nhưng tội gì Gió nhỉ! "cuộc đời đó có bao lâu ..."
    nếu trả xong nợ rồi thì để Gió thổi bay đi hận ghét, và Gió sẽ để lại tình yêu trong lòng mọi người...

    Trả lờiXóa
  49. Anh Khánh đeo kiếng ngầu wá!

    Trả lờiXóa
  50. Đừng hóc, đừng hóc em... sẽ còn những dịp bất ngờ mà em.
    Hầm càng lâu, canh càng ngọt dịu em ơi!

    Trả lờiXóa
  51. Giờ mới biết oanhmai, thấy hoài nhưng ko quen chị ạ!

    Trả lờiXóa
  52. Đẹp quá! Rinh dìa đi Yến ơi!

    Trả lờiXóa
  53. Chàng và nàng đều rất phúc hậu.

    Trả lờiXóa
  54. Ngược sáng nhưng rất hay, chị há.

    Trả lờiXóa
  55. Đạo diễn để chụp hình cho mun coi đó.

    Trả lờiXóa
  56. Mừng hay tiếc, tiếc hay mừng ta? Có mừng có tiếc. hí hí...

    Trả lờiXóa
  57. 3 chị đều trẻ và dễ thương hết á.

    Trả lờiXóa
  58. Buổi họp mặt đầu tiên, nhưng thật hòan hảo. Cám ơn chị.

    Trả lờiXóa
  59. Chúc mừng buổi họp mặt thành công tốt đẹp. Hẹn lần sau vào năm mới. hehe...

    Trả lờiXóa
  60. Anh chị thật lịch thiệp và phúc hậu.

    Trả lờiXóa
  61. Mặn mà nhất anh K.
    Ngầu là phong cách của anh Linh.
    Phúc hậu là nét mặt anh Hoàn ạ.

    Trả lờiXóa
  62. Tại chị kg muốn làm thế, chứ đâu phải chị kg trẻ? hic

    Trả lờiXóa
  63. Món tráng miệng Mun iu đó chị. Bên này ăn flan của Nestle ạ.

    Trả lờiXóa
  64. chời! nhìn vậy mà bit Rau câu nữa hả chời
    bốn mắt ơi! pó tay nhỏ Moon đen luôn.

    Trả lờiXóa
  65. ừ tiếc thật đó nhỏ!
    phải chi.... hic!
    lúc đó mấy chị nhớ, nhắc nhỏ hoài mun đen ah.

    Trả lờiXóa
  66. giờ chia tay đã cận kề, bùn bùn sao mà cười được hở nhỏ, hix!

    Trả lờiXóa
  67. Trời ! Mun mà biết món này do cậu Út Lâm nhà chị làm nữa là em càng thích đó,
    nguyên liệu làm là thứ thật, và đặt cả tấm lòng làm cho mẹ đãi các cô chú cũng là thật, thật đó...

    Trả lờiXóa
  68. cho em thêm câu này nữa, gừng càng già càng cay, hihi! Lúc đó gặp nhau sẽ thật ấm nồng đó chị!

    Trả lờiXóa
  69. Bây giờ quen nhé chị, chị ơi!
    hihiii
    em hát cái câu trong bài "nhỏ ơi! để làm quen với chị đấy chị KL ạ!

    Trả lờiXóa
  70. Câu phát biểu nghe chí lý nhất trong ngày đó nhỏ
    hihihiii

    Trả lờiXóa
  71. hí hí, chị Y nói cặp áo xanh-đỏ có phải hok ạ???

    Trả lờiXóa
  72. tưởng chị bảo em "nịnh pà cố" như chị Y chứ nè. hehe......

    Trả lờiXóa
  73. Chị OM nghe hí hửng nhận ngay kìa nhoa. haha..............

    Trả lờiXóa
  74. hình này do anh K mình đạo diển nè
    2 người mẩu chẹp,
    máy chụp hình chẹp,
    người chụp hình có nghệ thực
    si ra---> Anh chị đẹp đôi quá!
    hihi

    Trả lờiXóa
  75. ... nên hú hồn phải hok!
    hihii
    ừ thì nịnh bảo là nịnh có sao đâu hén nhỏ!

    Trả lờiXóa
  76. không lo làm bếp, lo điệu chụp hình nè.. hi hì

    Trả lờiXóa
  77. nhà M đẹp quá, lần đầu gặp tròn trịa vậy là hên lắm đó!

    Trả lờiXóa
  78. cười cái coi.. gì mà mỉm mỉm giống chị vậy Khánh? hehhhe.

    Trả lờiXóa
  79. hình như cặp này trẻ nhất!

    Trả lờiXóa
  80. Vui quá. Nhìn ba chị thích thật.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM