Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Hạt sương trên lá... Hạt sương long lanh trên lá - Khơi niềm thủy chung - ngày tháng đợi mong...

22 nhận xét:

  1. HẠT SƯƠNG TRÊN LÁ.
    Duy Thành - Lam Trường trình bày.




    HẠT SƯƠNG TRÊN LÁ

    Hạt sương long lanh trên lá
    Như màu tuyết trinh
    tình hiến dâng
    Hạt sương long lanh trên lá
    Khơi niềm thủy chung
    ngày tháng đợi mong

    Hạt sương long lanh trên lá
    Mơ màng dâng hiến
    tình thắm nồng
    Thấy yêu thương
    người thiết tha

    Hạt sương long lanh trên lá
    Bên đời lãng du
    một sớm mai
    Hạt sương mong manh trên lá
    Cho đủ thoáng qua
    một kiếp mộng mơ

    Hạt sương chơi vơi năm tháng
    Say tình vấn vương
    nay hững hờ
    Vẫn mơ tình em
    như hạt sương

    Lòng bồi hồi say đắm
    ngắm em đi lên đồi
    Nắng hồng buồn tiếc nuối
    chút sương mai còn

    trong ánh dương
    hoa nở sương vội tan
    Hỡi ân tinh sương khói

    là la la la la lá
    như hạt bông trên
    ngàn cánh hoa

    là la la la la lá
    anh về với em
    hạnh phúc ngày qua

    Chuyện đôi ta anh muốn nói
    sương dù có tan
    tình mãi còn
    Vẫn mơ tình em
    như hạt sương

    ***

    Lòng bồi hồi say đắm
    ngắm em đi lên đồi
    Nắng hồng buồn tiếc nuối
    chút sương mai còn

    trong ánh dương
    hoa nở sương vội tan
    Hỡi ân tinh sương khói

    là la la la la lá
    như hạt bông trên
    ngàn cánh hoa

    là la la la la lá
    anh về với em
    hạnh phúc ngày qua

    Chuyện đôi ta anh muốn nói
    sương dù có tan
    tình mãi còn

    Vẫn mơ tình em
    như hạt sương

    Vẫn mơ tình em
    như hạt sương

    Vẫn mơ tình em
    như hạt sương
    ..

    Trả lờiXóa
  2. Hạt sương, dù chỉ một hạt sương!

    Trả lờiXóa
  3. Một hạt sương cũng mát, cũng tràn đầy iu thương chị hén.

    Trả lờiXóa
  4. Nghe xong, nhẹ cả hồn, cám ơn chị đã chọn bài hát rất thích hợp với đêm. Lạ vậy chứ.

    Trả lờiXóa
  5. Tặng cho Chị một nụ hôn vì bài hát hay quá!

    Trả lờiXóa
  6. Hạt sương ngủ rồi, mấy đứa quậy, làm hạt sương thức giấc

    Trả lờiXóa
  7. ""Hạt sương treo mái Lương Đình
    Nửa đêm thức giấc hỏi MÌNH tan chưa""

    Trả lờiXóa
  8. hí hí hí...
    Thêm một giọt sương khác rơi xuống nè chị...

    Trả lờiXóa
  9. vậy thì 4 hạt sương long lanh long lanh giữa khuya....
    (3M+Y)

    Trả lờiXóa
  10. Chị nghe nhạc cũng tung tăng quá héng? Vui vào giấc ngủ nha chị...!

    Trả lờiXóa
  11. há há... người "giữ tiền" nên chơi blog cũng có công thức 3M+Y nha chị!

    Trả lờiXóa
  12. Tìm hạt sương, không có lại có giọt sương, thì cũng cho hạt sương tung tăng tí KL ạ!

    Trả lờiXóa
  13. đọc tới, đọc lui, nghe đi, nghe lại, mà hông biết comment sao cho hợp tình hợp lý hết, giờ sao chị.:D

    Trả lờiXóa
  14. bài hát trẻ trung nhẹ nhàng lắm...

    Trả lờiXóa
  15. Thì em đã comment rồi đó thôi...
    là những lời dễ thương không lời...

    Trả lờiXóa
  16. Chỉ muốn nói tới hạt sương, một hạt sương thôi
    nhưng cũng dễ thương như chị em mình nhỉ...hihiiiii

    Trả lờiXóa
  17. Bản nhạc này nghe thật yêu đời.

    Trả lờiXóa
  18. Tìm ngay được hạt sương "yêu đời"
    không thôi ngày tháng mãi sầu sao...

    Trả lờiXóa
  19. "là la la la la lá
    anh về với em
    hạnh phúc ngày qua"
    hay quá chị.:D

    Trả lờiXóa
  20. Sang xin chị một hạt sương ... soi lòng thanh thản chút

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM