Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Tháng sáu vừa trôi xa ...

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM


    Co hoaCo hoa

    Tháng sáu vừa trôi xa
    mang đi màu nắng hạ
    mang đi nửa trưa hè
    phượng hồng đã trôi xa

    Tháng sáu vừa trôi qua
    Em tôi màu nắng lụa
    Ôm chiều mưa ngày ấy
    Biền biệt một trời qua

    Tháng sáu vừa đi qua
    Biền biệt ngày hôm qua
    Bôn ba nửa chặng đời
    Vời vợi tháng sáu qua

    Tháng sáu chợt nhạt phai
    cho chiều mưa hôm ấy
    cùng màu nắng hôm nay
    trôi đi trong nhạt nhòa
    một chiều qua ...


    Chang va co hoa 6/2010


    TTM
    tháng 6 qua


9 nhận xét:

  1. Bài thơ dễ thương quá chị ạ, giống lời thủ thỉ của một cô thiếu nữ vậy đó.

    Tháng sáu

    có điều gì kỳ lạ
    dường như ta
    vừa nhấp chén quỳnh tương
    nửa như say, thấy đời mộng vô thường
    nửa như tỉnh để thấy hồn chao chác
    nửa như mơ thấy trời xanh bát ngát
    nửa bềnh bồng
    như nắng trải ngoài hiên.

    Tháng sáu
    nhớ mắt ai trong chiều ấy, rất hiền
    thả dìu dặt chút cung trầm xa vắng
    ta đi giữa chiều vàng ngập nắng
    lòng bập bênh như mây trắng ngang trời
    thoáng ngậm ngùi
    nhành phượng đỏ chơi vơi
    nghiêng chén cạn
    mưa sắp về
    rồi đó.

    Trả lờiXóa
  2. Lời thơ em dìu dặt
    như gió thoảng trưa hè
    như hương đưa chiều nhẹ
    đẫm lòng lữ khách tôi
    ...

    Trả lờiXóa
  3. Rồi Tôi sẽ thở than
    Công việc sao nhiều quá
    sao vương những bộn bề
    làm sao cho ngừng lại
    để cho tôi trở về
    tôi làm mảnh thơ vụn
    tặng em ...

    Trả lờiXóa
  4. Bài thơ nhẹ nhàng, dễ thương quá chị ơi!

    Tháng sáu vừa trôi xa
    Có điều chi rất lạ
    Cho em quen người xa
    Một tháng sáu trôi qua
    .....
    ......

    Trả lờiXóa
  5. Tháng Sáu vừa trôi qua
    Rồi hạ vàng sẽ tắt
    Cho lòng người thêm chút phôi pha
    Tháng Sáu trôi qua
    Lòng vắng thêm một nửa
    Để mỗi ngày
    rong ruổi với giọt mưa xa
    Tháng Sáu trôi qua
    thêm một bản tình ca
    cho người và cho ta

    Trả lờiXóa
  6. Gặp nhau giữa bộn bề bôn ba
    Chợt thấy chúng ta nào có lạ
    Có những điều như rất lạ kỳ
    Trong trời tháng sau vừa trôi xa
    ....

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn em đã ghé qua đây
    Trong chiều nay ngắm nắng đầy
    Và của hôm qua
    tháng sáu qua
    ...

    Trả lờiXóa
  8. Còn đây là bài thơ em đọc kg biết của ai, chôm đại tặng chị hén.


    "Gối đầu ngực hè phượng tím tương tư tiếng ve

    Đốt que diêm khát khao nhóm hồng mù sương đêm tháng sáu

    Tay em mềm ủ ấm hương núi đồi thiêm thiếp

    Nụ hôn đẫm phù sa chạm bảng lảng tóc mimosa



    Rượu chia xa níu vòng tay phố núi

    Rờn rợn đường ma lẻ bóng em về

    Đêm vọng nhớ thương mèo con đi lạc

    Anh gọi tên người khản giọng cơn mê…





    Đêm tháng sáu ửng hồng miền nhớ

    Đếm bước về anh lạc bóng cô đơn"

    Trả lờiXóa
  9. Ai gọi tên Moon mà khàn cả giọng
    Mèo con đi lạc ai sẽ ẵm mèo con sang
    Ngắm trời tháng sáu vừa qua mất..

    Tháng sáu vừa qua, vừa mưa vừa nắng
    nắng gắt bầu trời, mưa xóa cơn hanh
    chim én bay về hang động, xây đắp tổ
    Mèo con lượn về tổ ấm, đợi mưa tan...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM