Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Giáo sư TRẦN VĂN KHÊ - Người trẻ lạ lùng

http://trantruongca.multiply.com/
TRẦN VĂN KHÊ - Người trẻ lạ lùng

Danh nhan

TRẦN VĂN KHÊ - nhà giáo - nhà nghiên cứu dân tộc nhạc học - nhạc sĩ truyền thống Việt Nam

- Sinh ngày 24.07.1921 trong một gia đình 4 đời nhạc sĩ truyền thống ở làng Đông Hòa, tỉnh Mỹ Tho (Tiền Giang ngày nay)
- Tiến sĩ Văn chương (Âm nhạc học) tại Đại học Sorbonne, Paris 1958
- Giáo sư Tiến sĩ tại Đại học Sorbonne, Paris 1964-1988
- Giám đốc nghiên cứu Trung tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Khoa Học của Pháp
- Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc Tế Âm Nhạc (UNESCO)
- Nguyên Chủ tịch Hội đồng Viện Quốc Tế Nghiên Cứu Âm Nhạc với phương pháp đối chiếu (Tây Berlin)
- Chung sinh Thành viên danh dự của Hội đồng Quốc Tế Âm Nhạc UNESCO (Membre d'hommeur à vie)
- Viện sĩ thông tấn Hàn Lâm Viện Âu Châu về Khoa học Văn chương & Nghệ thuật
- Nhà nhạc học nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam và các nước Á Đông
- Được ghi tên vào nhiều từ điển bách khoa âm nhạc trên thế giới

"Hương sen chẳng ngại gần bùn
Bão giông không dễ gì ngưng cánh bằng
Đêm dài mới thấy thương trăng
Núi khô sông cạn mới cần gió mưa

Tim người là Nhạc là Thơ
Khi ngâm, khi hát, khi đùa năm cung
Khi Âu Mỹ, khi Nhật Trung
Tranh, tỳ, trống, nguyệt... từng rung cõi ngoài
Mượn âm thanh nối tình người
Về Đông, Đông mến, sang Đoài, Đoài vui
Nhạc năm châu sẵn trong tay
Cả ba miền thuộc những ngày còn thơ
Từ phen có Nhạc đến giờ
Mây ai nước đợi non chờ như ai?..."

(Thơ NGUYỄN HẢI PHƯƠNG tặng GS TRẦN VĂN KHÊ)

Danh nhan

6 nhận xét:

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM