Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Rồi thì cũng tìm được trẻ lạc..




Từ 2g30 chiều mình chạy đi tìm, cuối cùng thì cũng tìm được hai bạn trẻ đi lạc của mình... vừa đưa hai bạn lên xe thì trời Phnom Penh đổ một cơn mưa mát mẻ để chào đón khách phương xa.

Hai bạn nhỏ ơi! bà già đêm nay thật là vui lắm khi được các bạn ghé thăm đó nha.



Chúc ngủ ngon, mai đi chơi tiếp nha..

TTM
PP. 2012/07/20
(Tập 1)

53 nhận xét:

  1. úi, chị Du qua thăm chị hả ? sướng quá !

    Trả lờiXóa
  2. Hihi , " trẻ " của chị bị lạc trên xe khách .

    Trả lờiXóa
  3. Hihii tưởng đi lạc gòi chứ :))

    Trả lờiXóa
  4. 3 chị em xinh tươi như hoa nè hihihi

    Trả lờiXóa
  5. Hí hí ôm bụng đói chụp hình nè:)) sắp được ăn gòi mừng quá :))

    Trả lờiXóa
  6. Món đậu hủ chiên này ngon tuyệt:))

    Trả lờiXóa
  7. Há há hết thuốc chữa rồi chị Ny ơi :)))

    Trả lờiXóa
  8. đợt này hết mụn rồi cứ ăn uống thoải mái nhá... béo tí cũng xinh như thường.. hì hi

    Trả lờiXóa
  9. giống 2 bà cháu hơn là 2 trẻ.. hehehhee...

    Trả lờiXóa
  10. Một mình Khúc hết to cà ri cua đó chị Hà ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Gặp nhau là vui phải không hở Bụi.?

    Trả lờiXóa
  12. Cái máy chụp hình nó dễ thương ghê hén, tự chụp có 1 lần mà ok luôn heee

    Trả lờiXóa
  13. Đang đọc còm trong Mul nên chu mỏ vậy đó UV ơi!

    Trả lờiXóa
  14. Thấy chụp hình là Khúc ẹo vậy đó Lyly ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Ấn tượng ghê vơi cà ri cua . Cám ơn bà già

    Trả lờiXóa
  16. Ấn tượng vơi món đậu hũ tôm

    Trả lờiXóa
  17. Nhậu say tối về ngủ đã luôn pà già ui hihihii

    Trả lờiXóa
  18. Dzô..dzô..cụng cụng cái coi :)))

    Trả lờiXóa
  19. Heee có điều bạn nhỏ của mình ăn ít quá đi.. Tối nay ăn nhiều nữa nha.

    Trả lờiXóa
  20. Hahaaaaaaaaaaaaaaa nói rứa ai tin. Có 1 chai 1 già 1 trẻ uống hoài tưởng hẻm hết mà say nỗi gì.. hihi

    Trả lờiXóa
  21. HE he ..một bé bự , một bé ròm ..!

    Trả lờiXóa
  22. Sợ lạc mà cười toe thế kia .he h ..!

    Trả lờiXóa
  23. Hôm nay bà già xinh ...ấm ..hí hí ...!

    Trả lờiXóa
  24. Một hai ba dzô....chụp hình ,,,he he .!

    Trả lờiXóa
  25. Aha ...đậu hũ chiên trứng ...!

    Trả lờiXóa
  26. Đấy đấy, ở "nhà" thì chẳng thấy bia bọt bao giờ.

    Trả lờiXóa
  27. Bống này thật can đảm, dám đi chơi Campuchia bằng xe buýt, làm mình thích đi ghê, hy vọng ngày đó sức khỏe vẩn tốt như Bống để mà đi chu du đó đây...

    Trả lờiXóa
  28. Mỏ chu vì đang xem note, xem còm của các bạn đó hihi

    Trả lờiXóa
  29. Thấy bà già nên hai nhỏ cười toeeeeeeeeee heeee

    Trả lờiXóa
  30. Vừa về rồi Yến ơi! Mau như thế đó.

    Trả lờiXóa
  31. Bây giờ đi xe rất bình yên mà lại rẻ nữa đó chị Hằng ơi! không lo như ngày xưa đâu.

    Trả lờiXóa
  32. Nghĩ lại cũng thật vui đó Bống ơi!
    Vậy mà vèo một thoáng đã qua cuộc vui rồi.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM