Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Chim sẻ ngoài trời..






Rất lâu rồi mới có một giấc trưa như thế, nắng le lói chiếu ngoài song cửa sổ, tôi kéo rèm cửa sổ nhìn ra khoảnh vườn nhỏ, một đôi chim sẻ đang ríu rít chuyền trên cành..

Tôi cầm lấy cái máy chụp hình vội bấm vài tấm..
Những con chim sẻ vẫn bay ríu rít ngoài trời...

TTM.
PP. Chiều chủ nhật 15/7/2012




60 nhận xét:

  1. Oh ! Giống như tranh vẽ . người chụp đẹp

    Trả lờiXóa
  2. Ở đó nhiều muỗi và côn trùng hay sao mà có lưới ở cửa sổ vậy chị?

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh này thật đẹp.
    Nhìn rất thanh tao.
    Như là tranh của người TQ xưa vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Cửa kính ở trong, cửa lưới ở ngoài em ạ, vì ngày trước đó là đầm, mà bây giờ bên kia bức tường cũng là đầm lau sậy, vì chỉ còn khoảnh vườn đó ở ngoài Cty họ chưa xây dựng. Mà cũng nên có cửa lưới để chống côn trùng.

    Trả lờiXóa
  5. Chị chụp xong thấy đẹp quá, ngồi ngẫm, nó ở ngoài trời, còn mình ở bên trong khung cửa sổ... nên lại post lên ngắm.

    Trả lờiXóa
  6. Hình của chị gợi em nhớ lập tức cái truyện tranh Tấm Cám ...:D

    Trả lờiXóa
  7. May quá đó Bống ơi!, chỉnh chế độ chụp vừa xong thì nó bay mất có lẽ nó nghe tiếng động của M ở trong nhà.

    Trả lờiXóa
  8. Vàng ảnh vàng anh có phải vợ anh ...:)))

    Trả lờiXóa
  9. Name có trí tưởng tượng phong phú quá đó..:))

    Trả lờiXóa
  10. hihi, hồi bé nhà em có nhiều truyện cổ tích , truyện tranh lắm chị ạ...Bây giờ trẻ con chỉ biết có đô rê môn ...chán chết :D

    Trả lờiXóa
  11. Mua truyện tranh cổ tích cho chúng đọc Name ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Tiếc là khi chị bỏ chế độ ngày giờ thì chim bay mất em ạ, chứ bức này nhìn hay thật.

    Trả lờiXóa
  13. Vâng.Sao mấy bức hình nhìn đúng như tranh chị ạ :D

    Trả lờiXóa
  14. Có thể coi là ảnh hậu được đó chị.
    Hihi.

    Trả lờiXóa
  15. Nghe Bống, Name và Tử khen như tranh thì chị già cũng khoái đó, vì chị thấy cũng giống tranh, mà không biết mắt mình nhìn đúng kg nữa hihi..

    Mà nhìn chim sẻ bay ở ngoài trời, còn con người có khi lại chỉ ở trong góc nhỏ của mình, thì chợt thấy cũng có tí ngậm ngùi..

    Trả lờiXóa
  16. Tùy thời điểm mà ở trong ở ngoài chứ chị.
    Khi chim về tổ trú ngụ thì chúng cũng phụ thuộc vào không gian tổ của chúng.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng thế em nhỉ? nhưng lúc thấy chim bay đi, còn mình ngồi trong góc nhỏ của mình.. lại quay qua cặm cụi với công việc của mình, thấy lòng cũng là lạ em ạ.

    Trả lờiXóa
  18. M chụp hay quá. Đúng là giống như tranh tàu... hay nhất là chộp được con chim đậu trên cành.. Chắc cảm giác vừa vui vừa lạ lạ... Chiêu nay chị nhìn ra song cửa thấy ráng chiều rất đẹp định chộp nhưng bị toà nhà cao cao đối diện che khuất.. tự hẹn lần sau sẽ lên tận lầu 5 chộp... Thích cái cảm giác như mình khám phá ra điều gì lạ lùng M ơi...:DD

    Trả lờiXóa
  19. Rãnh rỗi cứ đi thu nhặt lại hình ảnh của thiên nhiên cũng vui chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  20. Đấy là chị nhạy cảm quá đó thôi.

    Trả lờiXóa
  21. Em thì cũng có thua gì chị đâu Tử nhỉ?

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn lời nhận xét của Haquang nhé!

    Trả lờiXóa
  23. Đâu có, em mà thấy đôi chim này thì em chỉ ngồi nghe chúng hót thôi.
    Không cả chụp ảnh lẫn nghĩ về bản thân.
    Em nói chắc thế vì em nghe chim hót nhiều lần rồi ạ.

    Trả lờiXóa
  24. Thì Chị nói em cũng nhạy cảm với những sự việc quanh mình.. chứ không nói tới sở thích em ạ.

    Trả lờiXóa
  25. Nhưng rõ ràng là em còn kém xa chị về mặt này.
    Nhân tình thế thái em không tinh tế để nhận ra đâu ạ.

    Trả lờiXóa
  26. em nói chị đừng cho em ....hâm nặng nhá.Từ bé xíu đến tận bây giờ, đôi khi ngó những hàng cây vi vu trong gió em cứ tưởng tượng là mình nhún cái ....bay từ ngọn này sang ngọn kia ...thật :)))

    Trả lờiXóa
  27. Vậy là có Cốt chim vành khuyên rồi hihi

    Trả lờiXóa
  28. Nhìn lại thấy cũng hay hay đó Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  29. Sao giống tranh quá! Nhìn đẹp ghê! Phục chị M thật!!!! :)))

    Trả lờiXóa
  30. Bà già chụp hình lên tay rồi nè , để dành có dịp gởi dự thi ảnh nghệ thuật là nhận giải về thôi .

    Trả lờiXóa
  31. Để gởi đi dự thi nha NC ơi! NC ủng hộ cho một phiếu nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Ui, dep qua ta oi! Hehe. Con chim ay sao y chang ba gia a.

    Trả lờiXóa
  33. Nếu mà ở VN, kéo rèm ra mà thấy đôi chim sẻ này, thì dám có nhà nghĩ ngay đến món...chim quay á Chị... hihi!

    Trả lờiXóa
  34. Nhờ cái nền mờ mờ ấy mà "tranh" bỗng đẹp chị ạ.

    Trả lờiXóa
  35. Anh chup xuyen qua cua so luoi...nen mo ao nhu tranh ve. Dep lam chi oi.

    Trả lờiXóa
  36. Oh ! Dep tuyêt voi ....chi chup dep và hay qua chi oi ...trông mo mo ao ao ...em thich lam chi a !

    Trả lờiXóa
  37. Trùi ui! chim đó bay ngoài trời, bà già ngồi trong nhà sao giống được hả Mun đen thui..uiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  38. Tâm hồn ăn uống đó nha! Ở bên đây chim sẻ nhiều lắm, ở quảng trường còn có chim bồ câu nữa, ờ mà sao kg thấy ai săn nó cả!!

    Trả lờiXóa
  39. Hihiiii đúng là nhờ cửa lưới em hén.! Lúc đó vội chị nghĩ cứ chụp đã xem sao, kẻo chim bay.. hihi ai ngờ chụp xong thấy hay quá !

    Trả lờiXóa
  40. Đúng vậy !
    Anh cũng "xin" được đồng ý kiến rất tinh tế của Q.Anh : Nhìn như Tranh xưa của người Trung Hoa...
    Đây là do chụp bên trong nhà ra ngoài, xuyên qua lớp kính, qua cái...màn lưới muỗi mà ra..."nghệ thuật " đới nhá chị Hai ...:))
    ( Thế mới cho người ta "Ngộ" ra rằng , phàm ở đời những "vô tình", những "tình cờ" ..v.v...cũng có khi chính là cái Đẹp ẩn tàng trong ấy...Mà Ta cũng chỉ vô tình..."khều" nó ra được : Đó chính là cái Đẹp trong Nghệ Thuật có...chủ ý !:))

    Trả lờiXóa
  41. Sau những buổi hạnh ngộ thâu đêm, nhận định về nghệ thuật càng thêm sâu sắc thâm thúy nhỉ!

    Trả lờiXóa
  42. Thực ra khi nhìn qua cái cửa kiếng và cửa lưới của cửa sổ đã thấy rất đẹp rồi, chỉ sợ là mình không kịp thu được cái đẹp đó vào máy của mình không thôi, nên có vài tấm sau khi bỏ chế độ ngày thì bị rung tay hình mờ và rung tiếc ghê!!

    Trả lờiXóa
  43. Chuyện !...chị Hai àhhhhh...nha, nha...:))

    Trả lờiXóa
  44. Không cá chậu
    Chẳng chim lồng
    Đời đổi chỗ
    Chim ở ngoài
    Người ngồi trong

    Nghiệm ra đúng
    Sắc là không

    Trả lờiXóa
  45. Da ...dep qua ...lai thêm tiêng nhac dêm nhè nhè cung voi tiêng chim hot ...môt phong canh thât sông dông !

    Trả lờiXóa
  46. Không bất dị sắc
    Sắc bất dị không...
    Người lại ra đồng..

    Trả lờiXóa
  47. Khi bấm máy, mình cũng không ngờ sẽ có một bức tranh em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  48. " Chim ở ngoài
    Người ngồi trong"
    Bi định bình hai câu thơ của Bác Bu quá ...Hay! Heeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  49. Thì bình đi, chỉ có cười thôi sao?

    Trả lờiXóa
  50. Cuộc đời có lúc oái oăm thế dấy Bi à
    Chim thường ở rong lồng để người đứng ngoài quan sát ngắm nghía, đằng này người thì ở trong lồng (nhà đóng cửa lại thì khác chi lồng) còn chim thì ở ngoài trời ngắm người. Một thứ sao đổi ngôi, một hiện tượng ngược..
    Xét ra đấy cũng là vô thường, đức Phật nói cấm sai, phải không?

    Bạn đinh bao giờ mới bình, để bu tui sang nhà TTM đọc??

    Trả lờiXóa
  51. Bi cũng định khai thác hai chữ "Oái oăm " này đấy! Nhưng sợ phạm thượng. TTM là CG của Bi mà! Nên chỉ dám Heeeeeeee thôi Bác Bu ơi!
    ..... Chim ngoài chuồng Free, mà CG của Bi lại tự Nhốt mình trong nhà có lưới sắt Bảo vệ, tuy hơi bị ....không kín Heeeeeee
    Đúng là: "Xét ra đấy cũng là vô thường, đức Phật nói cấm sai, phải không?"
    Cho nên, chỉ dám tôn vinh Bác Bu: giỏi, uyên thâm và rất Tâm lí khi ....làm thơ, bình ảnh Chim Sổ lồng. Của Bi phải nhốt thật kĩ ....Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  52. Anh Bi cứ việc bình luận đi, đừng ngại, M rất cám ơn mà kg có suy nghĩ gì đâu!
    mà nếu có giận thì dấu ở trong lòng chứ ai lại nói ra.. heee

    Trả lờiXóa
  53. Cô giáo này hiền lành không giân ai lâu nên cứ bình loạn lên Bi ơi

    Trả lờiXóa
  54. Sao bác Bu biết cô giáo hiền lành!! Bác thấy không? Bicon "sợ" CG vì CD dữ lắm, nên mãi hôm nay vẫn không dám vào đây để mà "bình loạn" hihiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM