Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Chiều tuần đầu tháng 7.

 
Chiều tháng 7, chẳng hiểu sao mỗi lần đến tháng 7, dù dương lịch hay âm lịch, nhưng cứ nhìn thấy lịch hay nghe đến hai chữ tháng 7 thì hình như tâm trạng cũng thấy có gì đó khang khác, cái gì man mác.. thì cũng chẳng lạ gì nhỉ? Có lẽ là tại ta thấy mình lại đi thêm được quá một nửa năm rồi, lại cảm thấy hình như ta lại đi quá một nửa của đời người rồi... Mà có lẽ là tại ông trời cả, cứ vào hạ thì trời lại đổ mưa, mưa ầm ầm, mưa rì rào.. mưa ray rức cả lòng người, có lẽ tại vì thế nên lòng người cứ ray rức bâng khuâng..



Chiều nay lại gần hết một tuần đầu của tháng 7, công việc vẫn ngập cái đầu già, vậy mà tự dưng lại đi ngheTuấn Hưng hát bản nhạc "Cỏ úa" chi cho thêm là lạ cõi lòng nhỉ?

Cỏ Úa

Lam Phương

Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu

Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ.

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang ... !!!





Lại nhớ đến mớ hình rong rêu bụi bặm chụp hôm ở Trúc Đông, cái xứ gì mà có đủ cả bốn mùa, đủ cả núi non, đủ cả bão bùng giữa bốn biển.. để cho ngày hôm ấy ta thu được cả một khoảng trời thật dễ thương vào lòng.

Thôi chiều nay ta gom một chút vào đây, ngắm nhìn cho đời thêm lãng đãng.

TTM
PP. 05/07/2012

Rong rêu, hoa cỏ, núi rừng
ở Trúc Đông, Đài Loan.
Ngày 16/6/2012

 








Dưới chân cầu suối chảy cuồn cuộn..

Cầu treo Nội Loan 內灣吊橋 - hình chụp từ bên cầu xây.
Cầu được xây từ thời chiến tranh Hoa Nhật.



Từ bên cầu treo chụp qua bên chiếc cầu xây.







Rong rêu..








Lá phong chưa úa.



Lá Phong vào hạ nên chưa thay màu..














Xa xa núi đồi chập chùng, suối chảy quanh co..





Trời hôm ấy cũng đổ mưa..







Để nhớ một buổi sáng ở Trúc Đông, Đài Loan.
Taiwan, ngày 16/6/2012

46 nhận xét:

  1. Em thích nghe ca sĩ Elvis Phương hát bài này...

    Trả lờiXóa
  2. Hihi.. kể lể tí cho vui mà Bụi ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Chị chưa nghe Elvis Phương hát. Để chị tìm nghe thử.

    Trả lờiXóa
  4. Bà già lúc nào cũng tươi rói hà....

    Trả lờiXóa
  5. Bụi lấy code hình giỏi rồi đó heeee

    Trả lờiXóa
  6. Chị viết bài giàu cảm xúc quá ! Rong rêu trầm mặc bên lá vàng cô quạnh, những tấm ảnh rất có hồn ! Chị đi Trúc đông là đi chơi hay đi công việc ? Chỗ đó thật đẹp.

    Trả lờiXóa
  7. Tại em bận bịu nên kg để ý đấy thôi, chị đi công tác ở Đài Loan từ ngày 11/6 đến 23/6 mới về Camb làm việc lại đó Andro ơi!
    Một tuần ở Trúc Nam, cuối tuần về Trúc Đông, hôm đó thứ 7 nên đi chơi, sau đó một tuần làm việc ở Đài Bắc mới về Cambodia em ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Ban nhac hay qua chi oi ...dâu oc nang triu ghé tham chi cam thây thu gian phân nào ....

    Trả lờiXóa
  9. Đừng lo lắng quá, hãy buông lỏng mình ra vì em cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu NT ơi! Ráng lên nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Con chưa nghe bản nhạc này bao giờ. Mỗi khi tâm trạng không vui con hay nghe những bản nhạc rộn ràng để mau thoát khỏi cảm giác buồn.
    Tối nay con sẽ nghe "Cỏ úa" - Con thấy lời bài hát thật hay.
    Đài Loan tuyệt đẹp, con thích những con đường trong rêu và nhiều bóng cây. Ước gì con sẽ có dịp đặt chân đến đó. :):)
    Cô giữ sức khỏe nha. Những ngày mưa rồi sẽ qua mà. :):)

    Trả lờiXóa
  11. Ôi những tấm hình đẹp lắm pà già ơi. Ước gì em cũng có 1 lần đến đây nhỉ. hihihi

    Pà già mấy hôm nay tâm trạng quá nha. Tháng 7 có mưa có những suy tư trăn trở và có những buổi gặp mặt bất ngờ đó nhe pà già hí hí

    Trả lờiXóa
  12. Tâm trạng quá hử chị ?
    Mấy tấm hình đẹp sẽ nhẹ nhàng hơn nghen chị

    Trả lờiXóa
  13. Tuổi đời còn dài sẽ có dịp thôi nhé QA ơi!

    Trả lờiXóa
  14. Hihiiiiiiii vậy thì Bụi của chị càng giỏi quá sức luôn đó.

    Trả lờiXóa
  15. Hihiiiiiiii có gì bất ngờ dzui dzui hông ta ? Bà già chờ xem nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Tại trời mưa và tại bản nhạc thôi mà.

    Trả lờiXóa
  17. Sẽ có dịp thôi nhỏ ơi! nhiều nơi rất đẹp đó. Từ từ bà già post lên cho ngắm nha.

    Trả lờiXóa
  18. Lòng đã rong rêu tự kiếp nào
    Kiếp này sao vẫn thấy lao xao
    Rong xanh phủ kín trời hôm ấy
    Để cho người về buồn xôn xao.

    Trả lờiXóa
  19. Em cam on chi voi nhung loi khuyên rât chân tinh !

    Trả lờiXóa
  20. Cảnh và người đẹp quá chị ơi ...!

    Trả lờiXóa
  21. nhanh nhanh ve nha chi oi, thang 7 se vui thoi ma. Hinh qua dep .

    Trả lờiXóa
  22. Chị đang cố dứt việc ra nè Marg ơi!

    Trả lờiXóa
  23. hehehe. Man mác ma sao tuoi roi roi the ba gia ơi!
    Mun thay het năm nhanh qua, già roi ma homeless chán ghê. Già roi ma van lận đận. Thôi kg bun nua ba gia hen, nuoc cứ chảy, đời cứ trôi hen ra sao ngay sau ke nó, ta cứ ráng het suc, toan tâm toan y lam viec la tot roi ba gia há. Hugs. Cuoi thang gap hug that cho suong ne ba gia oi. Khakha

    Trả lờiXóa
  24. Cố gắng và từ từ rồi sẽ hết homeless hén.
    Cuối tháng này ai đến ai về đều vui hết đó nha.

    Trả lờiXóa
  25. Hehe. Homeless het Mun mung lam ba gia oi. Thèm di camb ma ngán di xe, so di may bay...chac di gan may ba gia ôi.
    Mun mung ba gia ve lém ne. Hehe

    Trả lờiXóa
  26. Thôi chờ bà già về đi nhé, về thì bận hết mấy ngày với khách hàng từ TW qua đó Mun ơi!

    Trả lờiXóa
  27. Đẹp quá Chị ơi... Em đi cầu treo hay bị...sợ, mà vẫn thích đi... Về nơi này, thấy nhớ nơi kia hén Chị...

    Trả lờiXóa
  28. Cứ nhớ vậy cho đừng quên nhau hén Mập ơi!

    Trả lờiXóa
  29. Cũng có khi phải quên Chị ạ... nhưng những gì là máu thịt, thì khó lòng... vậy nên kiếp người mới đa đoan hén Chị...

    Trả lờiXóa
  30. NC thích Họa Mi hát Cỏ úa hơn , nghe sao mà ray rức .....Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang .....Nghe nhạc êm tai rồi ngủ ngon nhen bà già ..

    Trả lờiXóa
  31. Nhạc nền hay, entry có nhiều tâm trạng quá à ơi.
    Cuối tuần thật yên bình chị nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Chị khỏe MD ơi! chỉ là người già cả nghĩ thế thôi em ạ.

    Trả lờiXóa
  33. ".........Thôi chiều nay ta gom một chút vào đây, ngắm nhìn cho đời thêm lãng đãng...."
    CG Tâm trạng chiều nay, hay cả tháng 7...? Hix

    Trả lờiXóa
  34. Người đẹp nhờ nụ cười
    Bức tường đẹp nhờ rong rêu

    Ngẫm ra cái con người
    Có cách nhìn thật trớ trêu

    Trả lờiXóa
  35. Đời rong rêu, người cô quạnh...nghe buồn!

    Trả lờiXóa
  36. Vẫn đang trong tháng 7 đó Bicon ơi! Mưa vẫn cứ ào ào, rì rào.. đổ vào chiều tối đó.

    Trả lờiXóa
  37. Đôi khi cứ buồn như thế em nhỉ? Biết buồn là hết buồn đó em.

    Trả lờiXóa
  38. Nụ cười cười trăm năm
    Rong rêu xanh vĩnh cửu

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM