Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Tháng Tư - Một thoáng SG - HN - Lào - PP

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Tháng Tư năm nào đối với tôi cũng có một vài điều để thậm thâm mà nhớ.. Tháng Tư năm nay đối với tôi lại là một hành trình đầy sự kiện dài và khép kín..

    • Tháng Tư, lần đầu tiên đi bằng đường bộ từ PP về Sài Gòn.
    • Tháng Tư, tôi có thêm đứa cháu ngoại nhỏ bé.
    • Tháng Tư, tôi có dịp gặp nhóm bạn nhỏ thân thương ở Hà Nội.
    • Tháng Tư, tôi có hơn nửa ngày thứ Bảy ở Hà Nội thấm đậm tình thân giữa tôi và bạn bè, giữa tôi và gia đình Sui gia...
    • Tháng Tư, tôi có một hành trình vòng quanh SG - HN - Lào - Phnom Penh.

    Đúng là tháng Tư này tôi đã có rất nhiều điều để nhớ.

    Vậy đó, cái bổn mạng tôi như cánh chim, cũng biết mỏi mệt lắm nhưng cái nghiệp lực của bản thân cứ kéo tôi mà mãi bay đi như thế.


    Cho nên hôm nay tôi ngồi đây kể lại, ngắn gọn thôi nhưng lại đầy hình ảnh, câu chuyện một hành trình trong hơn một tuần của mình, trong hơn một tuần, tôi đã từ sân bay này bay đến sân bay khác, đã thấy và cảm nhận những khác biệt của từng nơi. Nhưng tôi chẳng nhận xét đâu, tôi chỉ đưa hình ảnh vào đây để lưu nhớ thời điểm này mà thôi. Tôi cũng chẳng so sánh nơi này với nơi khác, cũng không so sánh với những sân bay quốc tế ở các nước tiên tiến mà tôi đã được đi ngang qua.. Tôi chỉ lưu lại nơi này để nhớ một đoạn đường mà tôi ta đi qua.


    Sáng 14/4 chuẩn bị ra sân bay rồi mà tôi vẫn còn ngồi ngắm mảnh vườn nhỏ của mình.




    1. Phi trường Tân Sơn Nhất


    Hình từ Wikipedia.


    Đã đến phi trường. Mấy năm trước, nơi này là nơi check in cho các chuyến bay đi nước ngoài, bây giờ đã chuyển thành khu check in cho các chuyến bay quốc nội. Tôi lấy vé ở đây nên cũng mau.



    Hành lang vào các cổng ra máy bay rộng rãi.



    Giữa hành lang có quầy hàng thêu nổi tiếng của Đà Lạt.



    Hành lang hun hút ra máy bay nhìn lại thì thấy rất khác với 3 phi trường trong hành trình này.





    Một góc của sân bay TSN..



    Bay lên rồi.




    14/4 Đã đến sân bay Hà Nội..



    Tươi tắn đứng đợi con đến đón về Hà Nội..





    Cháu ngoại và đứa em chú bác của cháu.






    2. Sân bay Nội Bài - Hà Nội.. (22/4)


    Hình từ Wikipedia.


    Sau một tuần chăm sóc con và cháu, cuối cùng tôi cũng phải trở về nơi làm việc của mình, dù biết bên con có nhiều người thân, nhưng thấy con và cháu còn non nớt mà lòng mẹ cứ rưng rức không nguôi. Cố lên con nhé!. Mẹ vẫn cười tươi tắn.





    Sân bay Nội Bài nhỏ hơn sân bay TSN, bên ngoài tôi thấy nhiều công trình xây dựng đang mở rộng sân bay..





















    Chuẩn bị bay lên rồi..



    Thành phố ven ngoại thành Hà Nội nhỏ dưới chân..









    Đã bay lên cao, chân trời tím ngát..



    3. Sân bay Wattay - Lào.


    Hình từ Wikipedia.

    Sân bay Quốc tế Wattay (tiếng Lào: ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, IATA: VTE, ICAO: VLVT) là sân bay của thủ đô Viêng Chăn, Lào. Sân bay có 1 đường băng dài 3000 m.


    Đã thấy đất nước Lào dưới chân rồi.
    Đây là những hình ảnh ở bên tay trái tôi khi máy bay hạ xuống.









































    Nhìn lại chuyến bay VN airline vừa từ HN đáp xuống phi trường của Lào, đợi trong nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ khởi hành bay từ Lào transit qua Phnom Penh để về TP. HCM.



    Giữa đường ống vào hành lang thứ nhất của sân bay nhìn ra toàn cảnh.











    Đã đến chỗ transit qua Phnom Penh rồi. Trang phục của thiếu nữ Lào và thiếu nữ Khmer có những nét tương đồng.



    Qua khỏi hành lang đầu tiên để vào phòng đợi. Hoa Champei, hoa sứ vàng, loại hoa đặc trưng của một dãy đất nước đông dương này.







    Phòng đợi của sân bay Quốc Tế Wattay Lào rất nhỏ.





    Phi trường này tôi đã ghé lần thứ hai, lần đầu cách đây vài năm, đến nay nhìn vẫn thế, không có gì thay đổi lớn, ngoài việc đang xây dựng thêm các đường phi đạo ở bên ngoài.

    Tôi đi dạo, chỉ có vài gian bán hàng..



    Ghé vào gian bán hàng lưu niệm, mua một thứ gì của Lào để mang về nhỉ! Giời ạ! Nhìn kỹ vẫn nhìn rõ bàn tay với những ngón tay đầy nghệ vàng.. :))





    Năm xưa, tôi nhớ người bán hàng ở quầy này nói được tiếng Việt, nhưng năm nay là cô bé này.



    Lại ngồi đợi chuyến bay..



    Tới giờ trở về máy bay để bay về PP.



    Bây giờ chuyến về tôi vẫn ngồi ở ghế A, nhìn ở phía ngược lại lúc đến. Nhìn thêm những ngổn ngang đang xây dựng.











  • Tạm biệt - một thoáng Lào hiền hòa.







    Đất nước Lào lại ở dưới xa kia..













    Thấy dòng sông lớn (có phải sông Mekong không nhỉ)



    Máy bay bay vút lên gặp đám mây che khuất tầm nhìn nên không chụp được toàn cảnh của con sông.



    Chân trời lại tím ngắt ở trên cao..





    Những dòng sông nối liên đất nước này với đất nước kia..





    4. Lại gặp Mây ở bầu trời PP rồi..





    Đã thấy dòng sông Mekong. Cách đây mấy năm, nhìn xuống chỉ là đồng không mông quạnh, với lưa thưa, xa xa vài hàng cây thốt nốt, nhưng vài năm trở lại đây, đất nước Campuchia đã có nhiều thay đổi, xây dựng nhà cửa ở Phnom Penh nhiều hơn.













    Dòng sông Mekong.











    Những con sông gặp nhau ôm vòng thành phố trong tay..





















    Đã hạ cánh ở phi trường Phnom Penh.







    Phi trường Phnom Penh cũng nhỏ bé..












  • Trên con đường, nơi Tôi trở về nơi làm việc, có hai dãy hoa vàng rực rỡ vào buổi trưa nắng của ngày chủ nhật hôm ấy.





    Một hành trình dài nhỉ! tôi đã đi như thế đó.

    TTM
    PP. 25/4/2012
    Viết cho những ngày của tháng Tư/2012


    Lãng Du.

50 nhận xét:

  1. Sao chị chụp hình ở dưới đất mà rõ và đẹp thế ...
    TSN đẹp chứ chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. Chỉnh tí cự ly và chế độ là rõ đó Gió ơi!
    TSN thì chỉ đẹp hơn so với 3 sân bay kia. Nội Bài đang xây dựng mở rộng đường bay, chắc sau này sẽ bề thề.

    Trả lờiXóa
  3. Như cánh chim không mỏi là chị đó!

    Trả lờiXóa
  4. Tại giỏi dấu cái mỏi rũ rượi đó Thuthuy ơi! hihi

    Trả lờiXóa
  5. Hơn chim đấy chứ. Còn khỏe lắm chúc mừng.

    Trả lờiXóa
  6. Hành trình dài, nhưng đầy kỉ niệm, tình yêu, thương. CG là phóng viên ....Ảnh tuyệt đấy



    Đây là khu vực Quân sự- Trung đoàn Máy bay chiến đấu đấy CG ơi, nơi này chỗ đóng quân của Bi những năm 1976-1979 đấy....Cấm chụp hình!

    Trả lờiXóa
  7. Tháng tư cua M quả là dài vì đầy kỷ niệm . Sướng nhất là có thêm 1 cô cháu ngoại kháu khỉnh . Siêng chụp hình thế . Tớ làm biếng chụp trên máy bay . Có lúc bị Tiếp viên nhắc nhở đấy. Chỉ chụp trôm thôi

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ chụp thoải mái rồi Bống ơi! tiếp viên đi ngang chẳng nói gì.. hee

    Trả lờiXóa
  9. Bây giờ chẳng thấy bảng cấm, chỉ có Bicon tự treo bảng thôi heee

    Trả lờiXóa
  10. Cảnh nhìn từ trên nhìn xuống đẹp lắm, nhìn cứ ngẩn ngơ mà tiếc Bống ạ.

    Trả lờiXóa
  11. Bay được như chim thì cũng hay anh Minh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  12. Tháng Tư bận rộn nhưng thật nồng ấm trong trái tim của cô.

    Trả lờiXóa
  13. Chúc mừng chị có thêm cháu ngoại kháu khỉnh , xa để mà nhớ , mà thương chị nhỉ?

    Cám ơn chị đã có công chụp hình và kể cho nghe từng chặng đường đi qua !

    Trả lờiXóa
  14. Cám ơn em! thoáng cái chị của năm nào bây giờ đã là bà ngoại của 2 cháu ngoại rồi em ạ! nghĩ đời người cũng thật là vô thường em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  15. Chụp để lưu lại thời điểm này, biết đâu năm mười năm sau, cảnh quang lại khác đi em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  16. Hihi, chan co banh xe, di de ma tro ve, that tuyet :-)

    Trả lờiXóa
  17. Đi có một đoạn đường thôi mà KT ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Vâng, ai cũng sẽ phải trở về.. thôi anh H nhỉ!

    Trả lờiXóa
  19. Thang 4 ve cho canh chim bay moi...
    hy vong som co ngay co treo note: thuong nho troi PP...

    Trả lờiXóa
  20. that dung la mot hanh trinh dai ha chi. Chuc mung chi lai len chuc ba ngoai lan nua.

    Trả lờiXóa

  21. Trong các nhà vòm bằng compozit( Đơn vị Bi làm đấy) có máy bay này....Không nhận chở khách đâu! Heeeeee

    Trả lờiXóa
  22. Mong thế, ngày ấy pà già sẽ viết về các chuyến bạn bè và Heo mập hành hạ bà già tại PP

    Trả lờiXóa
  23. Bicon giỏi nhỉ, nhưng có cho ngồi thì Cô cũng chẳng ngồi đâu! Sợ.

    Trả lờiXóa
  24. "Ôi, cánh chim không mỏi... bay khắp trời Đông Dương"...

    Trả lờiXóa
  25. Người cứ như chim ấy, thoắt một cái ở chổ này, thoắt một cái đã thấy ở kia. Chẳng thấy già một tẹo nào như vẫn tự xưng. :)

    Trả lờiXóa
  26. "Ôi cánh chim không mỏi
    Bay khắp trời Đông Dương"
    Tấm hình là lời nói
    Đầy ắp tình yêu thương

    Trả lờiXóa
  27. Mỗi nơi ngừng đôi cánh
    Tình thân ấp áp lòng..

    Trả lờiXóa
  28. Vẫn già đi đấy chứ
    Mỗi ngày tự diệt sinh.
    Nên già rồi lại trẻ
    Như thế mới nên tình.. :))

    Trả lờiXóa
  29. Vòm trời nơi trú ngụ
    Mây trắng là gối hoa
    Cho cánh chim di trú
    Gác đầu nhớ người xa..

    Trả lờiXóa
  30. Anh "đầy ắp yêu thương"
    Chị lấy vầng mây trắng
    "Gác đầu nhớ người xa"
    Mới nên tình tha thiết
    Rất gần dù bao la...

    Trả lờiXóa
  31. Em tôi giỏi ngâm nga
    Coi chừng bị gõ đầu nha!!

    Trả lờiXóa
  32. Ngày xưa NC có nhiều bạn bên Lào lắm , các bạn qua VN chơi tặng NC xấp vải may "sịn" ,NC đem may áo dài mặc rất đẹp . Mấy chục năm qua ,bạn bè thất lạc hết rồi .

    Trả lờiXóa
  33. Họ ở nơi xa vẫn nhớ NC đó NC ơi!

    Trả lờiXóa
  34. Oh ! Môt cuôc hành trinh dài và dây thu vi chi nhi , nhât là chi da ghi lai duoc nhung hinh anh o tu trên cao ..;dep lam chi a ! Sân bay Tân Son Nhât nhin dep chi nhi ? Em nho luc em roi VN , sân bay này chi moi vào hoat dông không bao lâu ....2 nam rôi không vê tham VN ...nhin nhung hinh anh này thât tuyêt làm sao ây !

    Trả lờiXóa
  35. Chi cua em trông xinh xan voi nu cuoi thât dôn hâu biêt duong nào ! Di nhu thê chac mêt lam chi hén ?

    Trả lờiXóa
  36. Chị lưu để so sánh giữa 4 phi trường mà chị đi qua trong cùng 1 hành trình đó em.
    Nếu đủ tư liệu viết tí so sánh thì hay quá.. hihi thôi để xem thưởng ngoạn hình nhìn từ trên cao thôi em há.

    Trả lờiXóa
  37. Nêu thê thi chi cua em mêt nhoài ...nhung voi nhung phong canh tuyêt dep o môi chuyên bay khac nhau và nhung diêm dên khac nhau nhu thê ...thât thu vi chi nhi . Em cung thich làm cuôc hành trinh nhu thê lam !

    Trả lờiXóa
  38. Bay cùng chị một chặng đường dài mỏi mắt nhưng thú vị lắm. VN, Lào, Cămphuchia có gì đó giông giống nhau. Mỗi vùng đất bay qua đều lưu lại kỷ niệm chị nhỉ. Có lần em bay ra nước ngoài, thấy tiếp viên giới thiệu: "chúng ta đang bay trên địa phận Ucraina" mà lòng bồi hồi nhớ lại một thời đã sống và công tác tại đó.

    Trả lờiXóa
  39. Tháng 4 có một hành trình dài và nhiều sự việc mà khi nghĩ lại tự nở nụ cười xinh. Nhưng vui nhất là được thăm con gái và đón cục cưng nhí hen M. Chúc mừng niềm vui tháng 4.

    Trả lờiXóa
  40. Sau này chị cũng sẽ nhớ lại như MTV đó.

    Trả lờiXóa
  41. Nhìn hành trình thấy cũng ngán chị nhỉ, nhưng qua rồi thì lại thấy như không có chuyến đi đó vậy đó chị ơi!
    Đúng là chỉ còn đọng lại và nhớ mấy đứa nhỏ ở xa mình thôi.

    Trả lờiXóa
  42. CV của TM ko ngơi thế mà còn siêng viết tỉ mỉ , MT chịu thôi ....hiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  43. Chị qua Lào rồi về PP luôn chứ không ở lại Lào ít hôm sao hả chị ?

    Trả lờiXóa
  44. Cô ơi! đó cũng là cách để thư giãn mà.

    Trả lờiXóa
  45. Đọc một lèo có cảm giác thật gần gũi vì cả ba xứ đều là Đông Dương, nghèo giống nhau !
    Cám ơn chị đã công phu gủi nhiều hình ảnh chi tiết !

    Trả lờiXóa
  46. Vì cũng vừa trong một chuyến đi - một vòng tròn khép kín nên cũng sẵn hình luôn đó Andro ơi.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM