Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Mối lo "'ăn gì bây giờ cũng sợ độc'" @ Đọc báo xong cũng đừng lo lắng!!

26 nhận xét:

  1. Hix, hông đọc cũng đã lấy lo, đọc xong càng lo hơn :((

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay em vừa mới hay tin 1 người bà con trong gia đình bị ung thư nhủ hoa, làm em càng hoang mang và lo sợ thêm đó chị. Ngoài những thực phẩm mà bài báo này nêu trên, em còn nghe BS nói không nên ăn những thực phẩm lên men tự nhiên như chao, nước tương, dưa cải chua, dấm... nữa đó chị. Riết rồi bị ám ảnh luôn, nhìn thấy thực phẩm nào, kể cả thực phẩm chay cũng nghĩ là có hóa chất hết đó chị.

    Trả lờiXóa
  3. Thôi thì đừng lo đi em. Ăn các thực phẩm lên men như chao tương, mắm muối..... từ ngàn xưa dân mình đã ăn, chị nghĩ kg sao đâu.. em à.

    Trả lờiXóa
  4. Đừng lo, mình ăn xong lại đi dancing là phẻ lại liền chị ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Hôm bữa con bị dị ứng nỗi mề đay khắp người luôn
    Nhớ lại hôm trước do mua phải bó đọt lang non mướt, cọng to to
    Giờ con còn thấy sợ

    Trả lờiXóa
  6. Em thì thôi... cứ ăn là chính... còn mấy chuyện lo lo này thì để nhà nước lo Chị ạ, hihi!

    Trả lờiXóa
  7. sao người ta độc ác dữ vậy chứ, làm bao nhiêu thứ giả rồi đi tẩm hóa chất lên thịt.Càng thấy sợ chị ơi.

    Trả lờiXóa
  8. Đừng ăn gì - khỏi sợ . Heeee

    Trả lờiXóa
  9. đừng lo lắng mà chuyển qua lo sợ! hiiii

    Trả lờiXóa
  10. Em la mot phat tu , em chi an chay 10 ngay trong thang ma thoi ...gia nhu em dung lay chong tay thi em co the an chay truong giong nhu Me va hai dua em gai cua em o Viet Nam luon do chi oi ....chi biet khong ngay nao em an chay la toi em ngu ngon lam !

    Trả lờiXóa
  11. Ăn chay thì tốt rồi, nhưng rau cỏ trồng cũng bón nhiều thuốc và phân bón độc hại đó em.. :>(((

    Trả lờiXóa
  12. @ Nói tóm lại là thời thế thay đổi, tư duy con người cũng đổi thay, mạnh vì gạo bạo vì tiền, nên tất cả đều vì sự nghiệp kiếm tiến làm sao cho mau giàu.. còn hậu quả để lại di chứng cho con người thì để cho các nhà y học, khoa học.. nông học... v.v.. và v.v.. tính sau!!!

    Trả lờiXóa
  13. Chi oi , nhu vay thi minh an cai gi cho khoi bi benh chi hen ?

    Trả lờiXóa
  14. Chịu thua em ạ. Thời buổi này mua cái gì thì cũng nghĩ là người sản xuất ra nó với lương tri của con người, chứ ai ngờ độc hại tùm lum đâu em! Thôi phó cho số mệnh em ạ, có khi ta và độc tố tương tác quen rồi thì nó và mình cùng vui vẻ mà sống chung với nhau.

    Trả lờiXóa
  15. Vang thoi thi cu nghi nhu the de thoai mai ma an chi nhi ! Vi minh an de song co ma !

    Trả lờiXóa
  16. Nhu vay mua thuc pham cua sieu thi cung khg bao dam nua, thi biet mua dau la an toan. H doc bai viet nay thay that toi cho nguoi VN minh. Theo minh nghi co the an ca do hon phai khg M?

    Trả lờiXóa
  17. Cũng chưa biết nữa KH ơi! mà thôi kệ đi, chỉ biết để đó, chứ lo rồi cũng vậy thôi.
    Chỉ mong các nhà chức năng, những ng sản xuất cảnh tỉnh mà nhìn lại thì đỡ cho bách tính muôn dân phải không KH.

    Dạo này khỏe không?

    Trả lờiXóa
  18. Bi vẫn mua thực phẩm cho Bà và cho cả bản thân hàng ngày....Chẳng sợ, vì đã là người cao tuổi rồi, không hiếm, nhưng cũng vô tư....Hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  19. CG Bà già này cũng vô tư .. hiếm đó Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn chị đã cảnh báo ! Thời gian gần đây em cũng ít ăn sáng ngoài hàng quán !

    Trả lờiXóa
  21. Chị thì toàn ăn ở nhà, hiếm khi đi ăn ở ngoài lắm.

    Trả lờiXóa
  22. Dân nghèo cũng có lổi về thực phẩm bẩn kìa chị ơi ....Nghèo quá cũng có lổi nửa .
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2012/04/thuc-pham-ban-tran-lan-co-loi-cua-nguoi-tieu-dung/

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM