Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Sáng sớm mùng một Tết hôm ấy!

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Mỗi lần về nhà, thì tôi rất thích buổi sáng ở nhà, nhất là vào sáng thứ 7 và Chủ Nhật, vì những ngày ấy các con tôi đều ở nhà cả. Đợt này về nghỉ Tết nên cả nhà càng vui.

    Bình thường, sáng sớm tôi sẽ lên tầng thượng thắp nén nhang lên bàn thờ, rồi ra sân thượng tưới cây, chụp vài tấm hình mặt trời lên buổi sớm, chụp hình những cành hoa còn đượm hơi sương, rồi lại xuống cái vườn nhỏ tưới cây dọn cỏ tỉa hoa lá..









BỮA ĂN SÁNG: Nếu là ngày thường thì chị Hai ở nhà lo cho chúng tôi ăn sáng, dĩ nhiên là theo đơn đặt hàng từ sáng hôm trước. Nếu là ngày thứ 7 và Chủ Nhật thì sẽ do tôi hoặc mấy con tôi chuẩn bị.

Sáng hôm mùng 1 tết hôm ấy, con tôi chuẩn bị món ăn cho cả nhà. Mà hôm ấy con tôi chỉ chuẩn bị món ăn rất bình thường giản dị, nhưng đủ chất và hình ảnh thật dễ thương, nên hôm nay tôi lại muốn lưu hình ảnh ấy vào đây.

Trước hết hãy đi thăm những hoa cỏ ở trong cái vườn tiểu cảnh nhỏ của gia đình tôi trong buổi sáng đầu xuân Nhâm Thìn năm nay đã nhé.


Cây Sung ở bên hông nhà năm nay không sai trái lắm..






Cái vườn nhỏ mấy hồ Sen Súng năm nay cũng chậm ra hoa, chỉ có những hoa Vàng vẫn vờn trước nắng nhẹ buổi sáng sớm đầu xuân.



Cành hoa Khế ở cuối hồi nhà đang nở rộ, báo hiệu mùa khế sai trái đây..







Cũng đã có vài chùm hoa ra trái..










Mấy cây Cau kiểng cuối hồi nhà cũng đã bói ra hoa..



Hoa ở cây Cau khác đã nở hoa trắng ngát..





Từ ngoài vườn tiểu cảnh, nhìn thấy bàn ăn của gia đình, những cành hoa vàng đang vờn với tấm kiếng tường..




Mấy con Cún nhà tôi cũng đang nằm chờ.. ăn sáng.



Con trai tôi cũng đã ra vườn nhỏ phụ tôi tưới cây..






Con dâu tôi cũng đang tưới chậu hoa Nguyệt Quế
và các chậu hoa khác ở sân trước..



Nụ Nguyệt Quế nở ra thơm ngát..



Chậu Tắc đẫm nước..





Chậu hoa Cúc nhỏ cũng đã nở hoa..





Chậu Mai năm nay chỉ ra lộc nụ ít quá..



Chậu hoa Đỗ Quyên và mấy trái bưởi Diễn ở trên bàn ăn.










Anh Tuấn đã tưới cây xong và đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà..



Con dâu tôi cũng vào nhà bếp phụ với chồng..






Sáng mùng một tết cả nhà ăn chay, nên hôm nay con tôi cho cả nhà ăn món bánh AFC và Cowhead Cheese (loại bơ miếng vuông), cà chua trộn dầu, chanh (không dùng dấm).





Món cà chua trộn dầu dấm.





Lâm cũng vừa ngủ dậy, nắng sáng rọi qua kiếng..







Hai vợ chồng con trai tôi..







Năm nay ông xã đi chơi xa, không ăn tết ở nhà,
nhà chỉ mấy mẹ con nên bữa ăn cũng đơn giản và gọn nhẹ.

Cách ăn bánh là cứ một miếng bánh, một miếng bơ và 1 miếng cà trộn hồn hợp dầu, chanh, muối, đường, ngò rí thái nhỏ..



Thêm vài trái olive đen..




Mấy mẹ con đã ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi chúc tết ông bà nội ở Cai Lậy Tiền Giang.









Gia đình tôi đã cùng nhau qua một buổi sáng ngầy đầu xuân như thế đó.. Ra ngoài hiên nhà, cành hoa Bồ Cạp đỏ đang đung đưa trước nắng xuân..




Từ hôm qua bên đây làm việc đến hôm nay, tôi mới rãnh tí để xem lại những tấm hình chụp hôm tết. Ngày mai tôi lại về phép thăm nhà, nhìn hình ảnh của buổi sáng mùng một tết hôm ấy như mới đó thôi! vậy mà đã qua đi một tháng Giêng, tháng Giêng của năm Nhâm Thìn... Hôm nay đã vào tháng 2 AL, thời gian chẳng đợi ai cả!

TTM
PP. Viết xong đêm 23/02/2012
Mùng 2/2 Nhâm Thìn.


6 nhận xét:

  1. Nhìn cây trái trong nhà đẹp quá . Có tý đất mà làm như một vườn cây hàng mẫu . Heee. Phái đàn cún nhà M .
    Cây sung nhà Bống nè

    Trả lờiXóa
  2. Cây Sung nhà Bống đẹp đó Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Nụ cười cũng chỉ là nụ cười
    Nụ cười là kết quả của sự ngộ ra rằng đời chỉ là hư không.
    Khi nó là của ta thì là của ta.
    Khi nó không còn là của ta nữa thì ta cũng chẳng vì đó mà hủy hoại bản thể của cha mẹ đã cho mình.

    Nên nụ cười ơi hãy cứ mỉm cười..

    Trả lờiXóa
  4. Hiiii. Đúng vậy . Nhưng có mấy ai hiểu được như vậy

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM