Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

莫謂春殘花落尽 - 庭前昨夜一枝梅







Mờ nhân ảnh...

Ở tại nhà Q2.





Tối mùng 7 tết Nhâm Thìn qua Cambodia tại "老地方 Chốn xưa".



Ở phòng ngủ.



Buổi sáng ngày 01/02/2012



Buổi chiều ngày 01/02/2012














và cũng đến bên biển để trầm tư..





và để nghe tiếng sóng reo ở bên trời..

và giữa núi và biển..ta chợt cười giữa hư không..




Tết năm Nhâm Thìn - 2012








Chiều mùng 2 tết Nhâm Thìn:


    "Người về Định Quán ngày nay
    Để mùng hai tết trên này buồn teo."



    Vừa về đến ngõ cheo leo
    Chợt nghe tiếng biển.. sóng reo rằng buồn
    Biển ơi! nhớ nhé đừng buồn
    Người đi vẫn nhớ sóng tuôn trong lòng..


Đã qua ngày mùng 3 tết Nhâm Thìn:

    Viết rồi chợt thấy ngại lòng..
    Làm sao ta biết tiếng lòng (của) biển xa..
    Thôi thì về với lòng ta.
    Lên non mà thở mà than một mình..
    Trăm năm cũng một chữ tình
    Trần gian vời vợi một mình hư không!!


    TTM
    Rạng sáng ngày mùng 3
    25/1/2012 12:58AM


    NNN

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bạn từ đâu đến..



    Bạn từ đâu đến bạn ơi!
    Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

    free counters


    Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

    Sắc tím Đài Đông

    Sắc tím Đài Đông

    Sương khói




    Suy tư vầng trán thêm gầy
    Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





    Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
    ................ bụi bặm...
    ..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
    ............cũ đến chẳng còn quen.......
    ................. TTM