Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Thẻ ATM gặp nguy với máy ảnh hồng ngoại .!! TTO - Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học tại Đại học California, San Diego vừa phát hiện rủi ro mới nhằm vào thẻ ATM của tất cả mọi người.

14 nhận xét:

  1. Heeee. Luôn luôn cảnh giác . Tốt nhất không để trong thẻ nhiều tiền

    Trả lờiXóa
  2. Không biết phải sống như thế nào nữa với những điều bất an luôn quanh mình Bống nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Chị chẳng quan tâm gì đến thẻ ATM.. giao hết cho mấy đứa nhỏ quản lý.. hehehe...

    Trả lờiXóa
  4. Cũng nên biết về thẻ ATM có thuận lợi và nguy cơ gì chị ạ.
    Lỡ vô ý để cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình mà bị mất thì cũng cực đó.

    Trả lờiXóa
  5. Chà ...bi giờ chẳng có gì là an toàn hết chị nhỉ ..!

    Trả lờiXóa
  6. Đâu có được như vậy Gió ơi! Cuộc đời mà!
    Có để rồi không.. nhưng vẫn phải có mà.

    Trả lờiXóa
  7. Thiệt là ..ớn quá hen chị, e sử dụng thẻ ATM cho tiện lợi mà lâu lâu cứ đọc mấy bài cảnh báo này cứ thấy ơn ớn..nhưng cũng phải dùng thôi ko thể k dùng :D

    Trả lờiXóa
  8. Thì mình phải cẩn thận thôi Khúc ơi!

    Trả lờiXóa
  9. con người còn giả, thẻ nào kg giả nè hén bà già. hehee
    cho nên lâu nay em xài ATM hay visa em có thói quen 1 tay bấm code 1 tay che, đó là lời cảnh báo từ nhiều chuyên gia thẻ.

    Trả lờiXóa
  10. Bi chưa dùng thẻ ATM lần nào! Hiiiiiiiiii CQ trả lương vào thẻ ATM, vợ cầm luôn...Heeeeeeeee may thật.

    Trả lờiXóa
  11. Mun vẫn bị ...Theo dõi CG ơi! Bi muốn bị ...Theo Dõi, mà chẳng ...Ai thèm....Hiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  12. Giời ạ! Lá DB vẫn dõi theo Bicon đó thôi. còn muốn thêm ai dõi theo nữa cho đôi chân khỏi bước đi luôn hả Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  13. À HT.... quên! Vả lại chuyện đó là thường xuyên....Ở Huyện rồi. Hì Hì Hì CG nhỉ?

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM