Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Phnom Bakheng - Núi Bakheng

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phnom_Bakheng




    Mấy năm trước tôi thường qua bên Campuchia công tác, rồi gần 2 năm nay tôi ở bên đây thường xuyên hơn, dĩ nhiên là tôi đã nhiều lần đến Siêm Riệp để viếng Angor Wat. Nhưng lần nào cũng đi vào mùa mưa, đi với các con cũng mùa mưa, đi với bạn bè cũng vào những tháng 7~9, cũng là tháng mưa.. thế là chẳng chụp được cảnh hoàng hôn ở đền Angor, cũng như chẳng có dịp lên được ngọn núi nơi có đền Bakheng để ngắm cảnh hoàng hôn ở Siêm Riệp nữa..

    Nên không có hình chụp ở đền Bakheng, đây là tấm hình mà tôi chụp ở trước đền Angor...


http://huynhtran.multiply.com/photos/album/7/7


    Hôm nay vì câu hỏi của anh Toro ở entry "Một lần đến Miến điện - bài cuối" của anh Bulukhin,



      torovn
      torovn wrote on Sep 11

      Đề nghị bác Bu và bác Huynhtran nghiên cứu giúp em chuyện Tháp Chàm, tức là xây bằng gạch, y như tháp bên VN, có đến 5 cái liền kề với tháp đá Khmer ở chỗ đền Bakhen, Siêm Riệp. Cái nào có trước, cái nào có sau ạ... Mối liên hệ nào giữa tháp Chăm VN và tháp Chăm bên CPC?!



    Thế là tôi lại lặn lội đi học lịch sử hình thành tháp ở Campuchia, cái nào có trước cái nào có sau ư!!! nhưng tôi vẫn chưa tìm ra, đang chờ bạn bè ở Campuchia trả lời, và tôi chờ xem cậu giảng viên Đại học đó có trả lời được việc mà anh Toro hỏi không nữa?
    Chờ nhé Toro ơi!

    Và tôi tìm ở trang wikipedia VN, có bài viết về đền Bakheng, nên đem về đây để tự học cho biết thêm về đất nước mà tôi đang sống và làm việc ở đây...

    TTM
    Sưu tầm.


    @



    PHNOM BAKHENG



Phnom Bakheng tại Angkor, Campuchia là một ngọn đồi nằm giữa Angkor Wat và Angkor Thom.


Đây là trung tâm của vương quốc Khmer đầu tiên ở Angkor, gọi là Yasodharapura là một ngôi đền Hindu dưới dạng một núi đền với chiều cao 65m . Đền được xây để thờ thần Shiva vào cuối thế kỷ 9, trong thời kỳ trị vì của vua Yasovarman (889-915).


Nằm trên đỉnh một ngọn đồi, ngày nay ngôi đền là một địa điểm du lịch phổ biến để ngắm nhìn hoàng hôn của ngôi đền Angkor Wat, một ngôi đền nằm ở giữa rừng khoảng 1,5 km về phía đông nam.


  • Lịch sử

    Ngôi đền đã bị một lần bỏ hoang vào năm 928, nhưng mãi đến năm 968 được khôi phục lại bởi Jayavaraman V. Như vây, xét về mặt lịch sử, vua Jayavaraman V có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố, kiến thiết và xây dựng thêm cho ngôi đền.


  • Miêu tả



    Đền Bakheng là biểu tượng của đỉnh núi thiêng Meru trong thần tích đạo Hinduđược và là ngôi điện thờ trung tâm của thành phố đầu tiên tại Angkor. Pnnom Bakheng có tầm quan trọng rất đặc biệt mặc dù nhiều cụm tháp đã xuống cấp.


    Tài liệu viết lại rằng vua Yasovarman I đã đời kinh đô từ Rolus - cách Siem Reap 13 km về hướng Đông Nam. Toàn bộ công trình bao bọc người ta gọi là Yasodharapura, chỉ rộng hơn 4 km² (rộng hơn đền Angkor sau này) và được bao phủ bởi một dãy tường đất. Điện thờ nằm ở khu trung tâm của ngọn đồi và rất biệt lập. Có mỗi điểm khác nhau quan trọng, Bakheng mô phỏng hình ảnh của điện thờ Bakong ở Roluos được xây dựng khoảng 2 thập kỷ trước đó.

    Tháp xung quanh có hình vuông còn tháp trung tâm có hình chóp bao bọc xung quanh là những tháp phụ bao bọc vô cùng linh thiêng với bốn ngọn tháp trên tầng cao nhất, năm tầng ở giữa với mỗi tầng 12 tháp được dựng lên bằng gạch nung tượng trưng cho 12 con giáp. Một con số thật bất ngờ: tổng cộng 108 tháp đền tượng trưng cho bốn chu kỳ mặt trăng tương ứng với 27 ngày cho một chu kỳ trong trời đất.


    Đền bắt đầu xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 9, linga - vật thờ chính của tháp của tháp trung tâm được xây dựng vào năm 907, nhưng các kiến trúc tháp được tiếp tục xây dựng ngay sau đó. Dưới chân ngôi đền thờ tượng thần Linga của nhà vua vẫn còn hình dáng bốn con đường và hào nước sâu bao bọc bốn hướng như một thành trì bảo vệ đền tháp trên đỉnh núi. Cũng còn đó dấu tích của những giếng nước mà sử sách đã ghi nhận về sự tồn tại của hơn 800 giếng nước cung cấp cho cả kinh đô ngày xưa.


    Toàn bộ kiến trúc ngôi đền xây dựng trên một ngọn đồi cao. Tính từ chân đền đến đỉnh đền hình vuông 31 m, và được kết nối với gần 108 tháp nhỏ. Đường lên đền trắc trở, khó đi và là một cản trở rất lớn đối với người chinh phục nó. Đường đi dốc đứng chếch gần bằng 70 độ cộng với cây dại và rừng cây bao phủ khiến cho việc chinh phục ngôi đền này không dành cho khách du lịch sợ độ cao.

    Đặc biệt ở đây, mỗi ngày khoảng gần 6 giờ chiều, các du khách đến tụ tập rất đông ở chân đồi Phnom Bakheng để lên đỉnh xem Mặt Trời lặn trên quần thể Angkor. Đa số đều muốn đi bộ, theo một ít các bậc thềm và các lối đi gập ghềnh đầy đá, rễ cây... Có nhiều đoạn phải cẩn thận vì rất nguy hiểm nếu sơ ý. Ai yếu hay sợ cực nhọc có thể dùng dịch vụ cỡi voi lên đồi với giá khoảng 15 - 20 USD.


  • Truyền thuyết




    Phnom Bakheng là ngọn núi thiêng của Angkor, như núi Meru thiêng liêng trong thần thoại Ấn Độ giáo.

    Trên đỉnh Phnom Bakheng là một đền thờ đã đổ nát. Nơi đây trên mặt đất đá, các nghệ nhân Khmer xưa đã khắc xuống nền đá một bàn chân khổng lồ. Tương truyền rằng bàn chân này là của đức Phật.

    Một sự kiện lý thú về Phnom Bakheng là nó có tác dụng như một cái trống, phản hồi và cộng hưởng âm thanh. Lý do là ở dưới tháp cao chính của đền có một vùng trũng tạo nên âm thanh vang dội cộng hưởng. Ngoài ra ở đấy cũng có một mộ vuông nằm sâu trong lòng đất, mộ này có duyên cơ từ câu truyện thần thoại "Mười hai cô gái Angkor".

    Câu chuyện kể về một người tiều phu nghèo có 12 người con gái, một trường hợp được coi là kém may mắn. Vì ông không thể nuôi nổi gia đình, ông đã mang con vô rừng bỏ, nhưng không thành công lúc đầu. Lần thứ hai thì ông thành công, nhưng thay vì chết, 12 cô gái được bà hoàng hậu Santhomea của thế giới chằng tinh cứu. Bà Santhomea mang các cô gái về nuôi chúng như con mình. Sau này vì quá cô đơn, các cô đã bỏ trốn. Chúng đến Vương quốc Angkor, tại đấy vị vua trị vì đã thương các cô và mang về làm vợ. Các cô đã sống trong hạnh phúc cho đến một ngày khi bà hoàng Santhomea tìm được tông tích của các cô. Để trả thù, bà đã mê hoặc vua và làm cho vua đuổi nhốt các cô gái vào một hố sâu trong lòng đất, sau khi đã khoét mắt các cô. Đây là lần thứ ba các cô đã bị bỏ rơi cho chết. Một trong các chị em đã dấu được một con mắt và vẫn còn có thể thấy được. Người con gái một mắt giúp tìm thức ăn cho các chị em sinh sống. Một trong các cô có mang một đứa con trai. Người con trai này lớn lên trả thù cho mẹ và các dì của mình. Anh ta đã giết được bà chằng tinh Santhomea và các chị em được trở về với nhà vua sống hạnh phúc.


  • Tình trạng



    Trên đỉnh đồi du khách rất đông, tất cả đều nhìn về hướng tây nơi Mặt Trời lặn trên Tonlé Sap. Về phía Tây Nam là đền Angkor Wat.

    Khi Mouhot khám phá ra Angkor, ông có lên đỉnh Phnom Bakheng nhìn xuống quần thể Angkor và đã mô tả như sau: "Tất cả vùng này giờ đây vắng lặng và cô quạnh, mà trước kia chắc chắn phải là sống động nhộn nhịp và vui vẻ; nay chỉ còn lại tiếng hú của các loài dã thú và các tiếng chim kêu giữa sự im lặng cô đơn mà thôi"[cần dẫn nguồn].

    Mouhot chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi là giờ đây có đến hàng trăm du khách từ khắp năm châu đang quay phim, chụp hình và nói chuyện náo nhiệt. Nơi mà những người giữ đền kể rằng: "Khi màn đêm xuống, hàng ngàn tiên nữ apsara từ những bức phù điêu trên các dãy hành lang cổ kính dài hun hút sà xuống nhảy múa, nữ thần sắc đẹp Laksmi lại ngồi bên chú khỉ Hanuman nghe kể chuyện khuấy biển sữa tìm thuốc trường sinh, và quan quân của đức vua Suryavarman II - người xây đền Angkor - lại từ trên các bức phù điêu hiện ra"[2]


    Tuy đường lên đỉnh khó đi và dốc đứng, thế nhưng, ngôi đền là một điểm tham quan không thể bỏ qua bởi sự ngọan mục của nó. Tuy đền Bakheng được xây dựng trước Angkor Wat. Thế nhưng như là sự tính toán trước của các kiến trúc sư Khmer, nơi đỉnh đền Bakheng lại là nơi duy nhất có thể ngắm nhìn được :

    • Đỉnh năm ngọn tháp của đền Angkor Wat phía xa.
    • Đỉnh núi Kulen.
    • Bình nguyên Xiêm Riệp.
    • Hoàng hôn lặn xuống đền Angkor đẹp nhất và là nơi duy nhất có thể nhìn thấy một cảnh tượng đẹp nhất của Angkor đó chính là "Angkor lửa".


    "Angkor lửa" là tên gọi do màu đỏ của Mặt Trời lặn tô điểm lên ngôi đền Angkor một màu đỏ rực của buổi hoàng hôn khiến cho ngôi đền nổi bật những đường nét một cách chi tiết nhất. Đây là nơi tham quan thích thú nhất cho du khách, và vì thế đây là ngôi đền đang bị đe dọa nhiều nhất.



  • Vài hình ảnh của đường lên đền Bakheng..















    TTM
    PP. Bài viết và hình ảnh lấy từ net.



    28 nhận xét:

    1. CG tìm được nhiều tư liệu quá đấy. Chúc CG nhiều niềm say mê tìm hiểu...Cuộc đời!
      Anh hay Chị Toro sẽ rất vui khi CG giúp rồi! Heeeeeeee Cảm ơn CG nhá, HT cũng hiểu thêm....

      Trả lờiXóa
    2. Cô chỉ có công .. search trên net một tí là ra ngay thôi mà Bicon ơi! hihiiii

      Trả lờiXóa
    3. Thích ở đây quá, chắc em phải đi 1 chuyến ^^

      Trả lờiXóa
    4. Ôi, bài dài quá.... để dành đó khi nào có nhu cầu qua đọc, giờ chị đi nấu cơm đây.. mới đi bơi về đói bụng bụng đói... hi hi.. À, mà mấy cái hình của M nhớ đã xem rồi đó.

      Trả lờiXóa
    5. Vâng, chỉ là minh họa tí cho bài sưu tầm này thôi chị ơi! hiiiiii
      Chị ăn cơm chiều ngon nha.

      Trả lờiXóa
    6. Ai mà yêu kiều thế này, lovely quá.

      Trả lờiXóa
    7. Cô ấy đó không phải là cô đâu.. BTT ơi! hiiiiiii

      Trả lờiXóa
    8. Ối ai mà ham học thế này thì trẻ mãi không già đó nghennnnnnnnnnnnnnn :*

      Trả lờiXóa
    9. Hihiiiiii bà già đó, học để QUÊN mà Heo mập ơi!

      Trả lờiXóa
    10. Phnom Bakheng nó có tác dụng như một cái trống, phản hồi và cộng hưởng âm thanh.
      Em nghe nói ngày trước Đàn Nam Giao ở Huế cũng có khả năng cộng hưởng âm thanh, vua đứng trên đỉnh núi nói gì âm thanh vang vọng xuống tân chân núi mọi người đều nghe thấy. Nay thì bị hỏng rồi.

      Trả lờiXóa
    11. Hỏng vì do mình làm vỡ đi đã phá vỡ cái môi trường cộng hưởng âm thanh của nó đó BTT ơi!

      Trả lờiXóa
    12. Một Nhà nghiên cứu nữa đấy CG ơi! BTT cũng có nhiều nguồn thông tin quí đấy CG ạ....Heeeeee

      Trả lờiXóa
    13. Vâng, BTT và Bicon cũng là những Nhà Nghiên cứu tuyệt vời mà.

      Trả lờiXóa
    14. Có dịp thì ghé ngắm hoàng hôn nha CK.

      Trả lờiXóa
    15. Thích những câu chuyện bàng bạc của chị ghê. Em rất thích đọc.

      Trả lờiXóa
    16. Nhưng chị viết cái lời nói đầu có tí xíu hà.. còn lại là sưu tầm mà.

      Trả lờiXóa
    17. Nhưng: Quan trọng ở chỗ Lấy từ đâu và Đặt ở đâu! HT ...Học và Học đủ kiến thức để thử ...THI! Heeeeeee

      Trả lờiXóa
    18. Cám ơn Hùynh sư tỷ, em nghe anh Bu nhắc mới biết để tìm sang. Blog của chị thật phong phú, khoongbieets chị có nhân viên nào hỗ trợ hay không? Bái phục sư tỷ.
      Bài này hay quá. Tuy chưa giải thích được chuyện Tháp Chàm nhưng có nhiều thông tin thật thú vị. Tháp đã đổ nát nhưng rất đẹp chị ạ. Ngoài tháp trung tâm hình chóp, ở bốn góc sân có bốn bộ Linga, Ioni còn khá nguyên vẹn... Em đã ngồi ở đó mấy giờ ... Đọc bài của chị lại nhớ cái gió mát rượt, phong cảnh hùng vĩ và những du khách rất xinh đẹp ở đó... Cám ơn chị ạ!!

      Trả lờiXóa
    19. Toro ơi! chị có mỗi mình chị ngồi cặm cụi thôi mà em..
      Số của chị là đi thì lặn lội, làm việc thì ngồi cặm cụi mày mò đó em.
      Còn bài gốm nữa để chị đưa link qua cho em nhé.

      Trả lờiXóa
    20. Chú TORO à

      Bác không dám nói rằng trả lời đươc câu hỏi của chú, vì đó là câu hỏi cực khó không chỉ đối với một anh phu lục lộ như bác mà còn khó cho các học giả chuyên nghiên cứu về Đông Nam á. Do vậy để hưởng ứng câu hỏi của chú bác đây sẽ có một bài "Suy nghỉ về cách trả lời câu hỏi của Luật sư nhà báo TORO về tháp Chăm và đền Bakheng". Hiện bác đang chuẩn bị ráo riết cho sự định cư phương nam nên chưa tập trung suy nghĩ về dự định trên. Bác biết sau chuyến đi CPC chú mày có nhiều rung động trào dâng ....muốn được bạn bè chia sẽ. Hehehe...Bác sẽ động bút vào một ngày nào đó

      Trả lờiXóa
    21. Toro à!

      Câu hỏi của em thì rất là khó cho bà chị của em đó, với trình độ của chị - người chỉ thích đi đến đâu thì cũng thích nhìn ngắm trên trời dưới đất ở nơi đó, cũng ngắm nhìn sâu hơn tí, chứ không hẳn chỉ là cưỡi ngụa xem hoa - nhưng cũng sẽ không thể có đủ công lực để đi sâu vào nghiên cứu mà giải đáp bài toán khó mà em đưa ra cho chị đâu.

      Nhưng hôm nay, ở nơi này em đã được anh Bu hứa sẽ trả lời cho em rồi, thì chị cũng yên tâm mà .. không đi tìm nữa .. sẽ ngồi ở cửa nhà MUL chờ, nhờ em mà chị sẽ được xem ké bài viết hồi âm của anh Bu về Tháp Chăm và đền Bakheng nhé...hihii

      Trả lờiXóa
    22. Huhuhu bu tui chỉ hứa "Suy nghỉ về cách trả lời câu hỏi của Luật sư nhà báo TORO về tháp Chăm và đền Bakheng". chứ không dám nói trả lời, vì ngoài khă năng hiểu biết .

      Ở Nông Pênh có nhiều giáo sư đại học về lịch sử CPC nếu TTM hỏi được họ thì hay quá

      Trả lờiXóa
    23. Anh mà huhu thì M cũng muốn hụ hụ theo đó anh Bu ơi!
      Anh chàng giảng viên ĐH đã trả lời rồi, vấn đề này ngoài vùng phủ sóng tri thức của anh chàng, nên .. chịu thua sao anh Bu. Anh cố lên nha..!

      Trả lờiXóa

    Bạn từ đâu đến..



    Bạn từ đâu đến bạn ơi!
    Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

    free counters


    Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

    Sắc tím Đài Đông

    Sắc tím Đài Đông

    Sương khói




    Suy tư vầng trán thêm gầy
    Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





    Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
    ................ bụi bặm...
    ..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
    ............cũ đến chẳng còn quen.......
    ................. TTM