Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Viết cho hai con - Tuấn Yến.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM.


















    Nhân kỷ niệm ngày cưới của các con, mẹ muốn viết một entry, nhưng cả tuần nay mẹ cứ viết rồi lại thôi. Cái album hình mà chính tay mẹ chụp cho Yến hôm đón con về nhà, mấy tấm hình mẹ chụp lúc đưa con lên cầu thang vào phòng, đẹp lắm, mẹ nhớ là đám cưới xong mẹ đi Taiwan, nên tất cả hình mẹ đã lưu ở máy vi tính ở nhà, vậy mà tìm mãi vẫn chưa thấy. Nên đêm nay mẹ chỉ viết vài dòng cho các con mà thôi.







    Một năm đã trôi qua, năm đầu tiên sống chung với nhau, các con sẽ phát hiện ra cuộc sống vợ chồng sẽ khác với thời gian mà các con đang yêu và tìm hiểu nhau đúng không con.

    Nhưng Mẹ tin rằng với trình độ của các con, các con sẽ tự điều chỉnh giúp nhau vượt qua những khó khăn ban đầu, biết tìm ở nhau những điểm mạnh yếu để sống hài hòa và hạnh phúc với nhau..


     Anhdepblog.com


    Mẹ chỉ tiếc là mẹ đi xa nhà trong những ngày này, đáng lẽ ngoài việc các con tự chia sẻ cho nhau ngày kỷ niệm này, thì nếu có mẹ ở nhà cha mẹ sẽ tổ chức buổi tiệc đầm ấm ở nhà cho cả nhà cùng chung vui, nhưng đành vậy, năm nay gia đình mình tạm vậy đi con nhé.

    Thôi, các con cố gắng nhé, mẹ cũng cố gắng vượt qua, mong rằng công việc mà mẹ đang theo đuổi, nay cộng thêm sự góp sức của các con, mẹ tin rằng gia đình mình sẽ tốt hơn lên các con ạ.

    Khi Mẹ về VN rồi, thì lúc ấy, gia đình mình dù có còn ít nhiều những chông chênh, nhưng gia đình mình lại đoàn tụ và đầm ấm trong tất cả những ngày kỷ niệm của gia đình mình.

    Và lời cuối của mẹ, là mẹ luôn mong các con biết sống tôn trọng nhau, thương yêu nhau, biết giúp nhau bỏ qua những nhược điểm, nhân những điểm mạnh của nhau lên để cuộc sống luôn là những ấm nồng thương yêu các con nhé.



    Mẹ của các con.
    TTM
    PP. 18/9/2011



61 nhận xét:

  1. Mẹ cũng muốn lưu lại ở nơi này mấy tấm hình mẹ chụp với bạn bè.
    Mẹ - cô Thu Hồng - cô Thường (bạn học của mẹ) và cô Yến chú Khánh.

    Trả lờiXóa
  2. wow, quá hay quá tình củm bà già ơi. hehee
    chúc mừng hai bạn nhỏ kỷ niệm 1 năm ngày cưới nha!
    chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc hén. hihi.........

    Trả lờiXóa
  3. Hiếm có mẹ chồng như M . Mình có con gái nên luôn thương những ai đi làm dâu . Gặp mẹ chồng tốt là may mắn cả cuộc đời . Chúc hai chau luôn hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn nhỏ nha Mun đen thui ui.
    Mun ở nơi xa cũng sống vui đầm ấm nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn Bống !
    Thì tụi mình cũng đã từng làm dâu rồi mà. Mong các con trưởng thành và hạnh phúc là cha mẹ yên lòng rồi Bống nhỉ.

    Trả lờiXóa
  6. Các con chị thật sướng. Nhất là con dâu chị, có mẹ chồng tâm lý như chị thì dễ tâm sự.

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn Bụi nhé. Sống mình cứ mở lòng cho con dễ .. thở em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  8. chòi, bà mẹ chồng này quả là "hết ý" luôn đó. Ngày cưới của bọn trẻ, bọn chúng kỷ niệm chứ M. Chả lẽ 30 năm ngày cưới M cũng lo cho chúng sao? hi hihi..

    Trả lờiXóa
  9. mẹ chồng tâm lý và dễ thương :) chúc mug hạnh phúc cho con chị!

    Trả lờiXóa
  10. Một người mẹ chồng hết ý luôn , chị quả là người phụ nữ vĩ đại trong mắt đứa em gái này đó . Trong cái thế giới ảo này chị là người phụ nữ chân tình , còn trong gia đình chị là một người phụ nữ sống cho chồng cho con em khâm phục chị lắm . Em sẽ noi gương theo chị mai sau khi em cũng sẽ làm mẹ chồng người ta nè hiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Co oi that cam dong qua, me chong nao cung suy nghi nhu co thi con dau that hanh phuc nhat.



    Trả lờiXóa
  12. Chúng có tổ chức 2 đứa với nhau rồi, nhưng bà mẹ này cứ nhơ nhớ các con..hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  13. Chời ơi ! mình phải thương con chân tình thì con nó mới thấy hạnh phúc bên chồng nó chứ Linh.

    Trả lờiXóa
  14. Con ở nơi xa cũng sống hạnh phúc nha Lamhiro ơi !
    Nếu mẹ chưa thương mình thì mình thương mẹ nhiều nhiều thì thể nào bà cũng sẽ cảm động mà thương mình thôi em nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Tụi nhỏ hạnh phúc lắm đó bà già ơi.

    Trả lờiXóa
  16. hèn gì than nhớ than bùn quá chời hả bà già ơi.
    tụi nhỏ lớn, bà già lo cho ông già là đủ gòi mà. hehee

    Trả lờiXóa
  17. CHUC MUNG DAI GIA-DINH CHI HANH-PHUC ...

    Trả lờiXóa
  18. Trong anh cua Chi,chup cung ban hoc nam 1972.Ngay dam cuoi cua TUAN & YEN . Chi HONG ,Minh nhin hong biet ,tuy biet duoc ten ma thoi .Chi THUONG ,Minh con nho duoc cai dang cua ngay xua .om om den den cao cao...Minh xin chup lai mot tam nhe chi M. Con chi YEN va Anh KHANH ,ban moi nhi ?

    Trả lờiXóa
  19. Minh cứ lấy tấm nào Minh thích nhé.

    Trả lờiXóa
  20. Tuấn Yến cùng mấy chị em con của Tài Dì.

    Trả lờiXóa
  21. Mẹ mong các con mãi nắm tay đi về tới cuối trời con nhé.

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn mẹ và tất cả các cô, các chú, anh chị đã chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng em/cháu.

    Trả lờiXóa
  23. uiiiii, mỗi lần vầy con khoái bà mẹ chồng giống co gì đâu :x
    e chúc mừng anh chị Tuấn-Yên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    đặc biệt chúc mừng chị Yến có mẹ chồng xịn ơi là xịn đó nhennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

    Trả lờiXóa

  24. Chúc mừng Ngày Vui và Hạnh phúc của Gia đình CG!

    Trả lờiXóa
  25. Ui giời ! nhỏ làm mũi của bà mẹ này nổ cái bùm rồi..

    Trả lờiXóa
  26. Cô thay mặt các cháu cám ơn Bicon nha !

    Trả lờiXóa
  27. Em cũng thấy chị là mẹ chồng thật hết ý, chúc mừng chị vì có con trai và con dâu cũng thật dễ thương ! :)

    Trả lờiXóa
  28. Cam on chi Moon. Em chuc anh chi cung mai mai hanh phuc nhen

    Trả lờiXóa
  29. Cam on co Bong. Con chúc Cô có 1 chuyến đi thật vui và đầy thú vị .

    Trả lờiXóa
  30. Cam on em Trang. Em Trang dễ thương vầy chắc chắn sau này cũng sẽ được mẹ chồng cưng đó. Chúc em có nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
  31. con cam on Me ve tat ca nhung tinh cam Me danh cho con.Moi dip nhu vay , con cam thay minh that may man va hanh phuc do .

    Trả lờiXóa
  32. Chúc mừng niềm vui đại gia đình luôn hạnh phúc , tình cảm của TM dạt dào và nhân ái lắm, MT cũng vui lây nè TM ơi....

    Trả lờiXóa
  33. Hôm nay xin add Chị mới đọc được entry này. Đọc xong em tự dưng nhớ đến phim "ngôi sao hiểu lòng tôi" xem lâu rồi...
    Các cháu được sự bảo ban này của Anh Chị, chắc chắn hạnh phúc và trưởng thành...

    Trả lờiXóa
  34. Anh Bicon bung hình cho to, làm hình bể và nhòe quá à. hihi..
    Resize chút xíu anh Bi ơi, hình sắc nét đẹp, em coi máy còn đỡ coi đt là bể tan nát á. hehee

    Trả lờiXóa
  35. Vì đường đời chẳng bằng phẳng nên Mẹ chỉ mong hai con mãi luôn nắm lấy tay nhau mà cùng đi tới, cùng buồn - vui mà vượt qua tất cả những cái trở ngại của dòng đời này con nhé.

    Trả lờiXóa
  36. Yến ơi! con hãy nắm chặt lấy bàn tay chồng mà cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau con nhé. Dù ở đâu thì tấm lòng của Mẹ sẽ luôn ở bên các con.

    Trả lờiXóa
  37. Cô ơi! cô đã gặp các cháu rồi mà. Thấy cô vào vui với M nên M cũng vui lắm.

    Trả lờiXóa
  38. NT ơi! con dâu hay con rể cũng là con của mình mà, con dâu mới chính là người ở bên con trai mình mà chia sẻ ngọt bùi trong suốt dòng đời, nên chị càng lo lắng cho các con đó em.

    Trả lờiXóa
  39. em cũng hy vọng hy vọng, heheeheheeeeeeeeeeeee
    (được mẹ chồng cưng khoái hơn là được chồng cưng 1 chút, tất nhiên được cả 2 cưng là đã nhất - em đoán zậy thui :D )

    Trả lờiXóa
  40. NC chúc mẹ chồng HT nhiều sức khỏe và hạnh phúc cùng gia đình mình nha .

    Trả lờiXóa
  41. Đây là tấm lồng thương con vô bờ bến của ngừơi mẹ ,vẫn nhớ từng ngày ,từng phút đến con, xin chia sẽ niềm vui với chị nha !

    Trả lờiXóa
  42. Phải được cả hai cưng mới "phái" nhứt đó nhỏ à..

    Trả lờiXóa
  43. Mẹ chồng HT này phẻ lắm đó NC ơi! hihi Cám ơn NC nha.

    Trả lờiXóa
  44. Có được Mẹ chồng yêu thương và thông cảm thế này, nàng dâu này may mắn thật!!! Mong là chị đã hái được "quả dâu ngọt lịm", chị há! :)

    Trả lờiXóa
  45. Mình cứ thương con trước.. và chỉ mong chúng được hạnh phúc em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  46. Me chong the nay thi con dau suong roi...
    OMe chong ngay xua thi "ba mat tien mua mam ba dam cho thung"... He he.

    Trả lờiXóa
  47. Em nói, chị nghe mà sợ đó nha Toro ơi!

    Trả lờiXóa
  48. Một năm, hay trăm năm, tình vẫn đẹp như ngày đầu tiên yêu nhau, hai cháu nhé.

    Trả lờiXóa
  49. Các cụ có câu "sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy" chị yêu con dâu hết lòng thế này thì Yến sẽ cảm nhận được điều đó và yêu mẹ chồng nhiều hơn. Em cũng tâm niệm sẽ cư xử với con dâu tương lai sau này như chị, nhưng chẳng biết có thực hiện được không? Mong chị sớm được lên chức bà nội nữa nhé

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM