Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

"Trăng khuyết.."




Trăng Khuyết..

""Một ngàn năm,một vạn năm ư...hừ...hự ..
Con tăm vẫn kiếp con tằm,dăng tơ
Ai ơi chín đợi mười chờ
Chờ ai,ai đợi,ai chờ đợi í..ai









Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết chọn truớc ư ..đêm rằm









Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi









Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng.. không tròn .









Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết chọn truớc ư ..đêm rằm









Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi









Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng.. không tròn .









Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ ...thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn .







Một ngàn năm, một vạn năm ư...hừ...hự ..
Con tăm vẫn kiếp con tằm,dắt tơ .. ư hự
Ai ơi chín đợi mười chờ
Chờ ai, ai đợi, ai chờ đợi í..ai...""




Thuphai ơi!
Đêm nay chị đã tách cái file "Trăng khuyết" xong rồi.
Cám ơn em.


Đêm nay trăng vẫn chưa tròn
Vầng trăng vẫn khuyết nửa vòng...vắng ai


TTM
PP. 09/09/2011
(12/8 Tân Mão)

Attachment: Trang khuyet.pps

26 nhận xét:

  1. Đêm nay ai đổ trăng vơi
    Để em ngồi đợi trăng ngời đầu non
    Lời yêu anh nói chưa tròn
    Nên tình mình khuyết thuở còn đôi mươi..... hihihi

    Em múa vài câu cho vui nha chị, những hình ảnh quá đẹp, dòng nhạc nầy thì không thể hát nỗi, chỉ có nghe thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Tinh yeu vo chong nhu trang ram sang soi .Nhung co ong no lai noi : Trang ram ,moi thang chi mot lan .Con lai 29 ngay kia no ca chon lam ! hi...hi.. ( Nguyen-Ngoc-Ngan)

    Trả lờiXóa
  3. Trăng chờ ai ..trăng khuyết
    Em chờ ai em gầy
    Đêm chờ ai vời vợi
    Gió chờ ai ...gió bay !

    :) Mấy cái pic đẹp quá ...em lấy nghen chị !

    Trả lờiXóa
  4. Nhớ ngày ấy thửa xinh tươi
    Nhìn trăng vầng khuyết vẫn cười với trăng
    Bây giờ ngồi ngắm nửa vầng
    Sao lòng thổn thức bâng khuâng.. bên trời..

    Trả lờiXóa
  5. Trăng rằm mỗi tháng một lần
    Còn lại chỉ những vài lần đầy vơi..

    Trả lờiXóa
  6. Thật đáng quí những bức tranh mà họ chụp được em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  7. Gió chờ ai.. gió bay..
    Ai nhớ ai .. lắm thay
    Trăng khuyết treo nửa vầng
    Người nhớ.. đến gầy vai..

    Trả lờiXóa
  8. Tranh đẹp, thơ hay, cảm ơn chị thật nhiều nà!

    Trả lờiXóa
  9. Tính em vốn 'đa đoan' chị post trăng và các em thế này là sao em ngủ được , chị ơi là chị ...

    Trả lờiXóa
  10. hahhaaa... trăng khuyết thì ít mà toàn mấy cái lưng "khuyết vải" kg à bà già.
    Thế này thì mấy anh vào coi bồi hồi bổi hổi cho coi nhen. hahaa
    Mà có cả diễn viên hài Thúy Nga biểu diễn luôn ta ơi.

    Trả lờiXóa
  11. khà khà... 1 anh thao thức cùng "khuyết vải"

    Trả lờiXóa
  12. Sẽ bị muỗi đốt vào cái lưng trần đây! Thương quá...Trăng khuyết ...

    Trả lờiXóa
  13. Trăng Khuyết...Lưng Trần đẹp xinh...
    Trăng đầy...Lưng kín còn mong làm ...gì
    Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  14. Thì tất cả đều KHUYẾT mà em.. hihiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. Có anh Andro và anh Bicon của Mun bồi hổi bồi hồi rồi đó...
    Anh Bi còn lo lưng "khuyết" bị muỗi cắn nữa kìa.. haha..

    Trả lờiXóa
  16. Mun thì lo lắng.. anh Bicon thì bồi hổi bồi hồi.. haha

    Trả lờiXóa

  17. Cựu TT Bush cũng Bồi Hồi với Lưng Khuyết....Tây....Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  18. Hình minh họa tuyệt vời đó TTM !

    Trả lờiXóa
  19. Vâng, cái file.pps này do Thuphai gửi cho M. M chỉ tách ra thôi anh ạ. M có cái attachment file ở dưới entry đó anh. Anh có thể load về máy của mình.
    Người làm cái slide.pps này cũng rất là tinh tế anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  20. hahaha... đọc còm của hai anh mà cười chít nè bà già.

    Trả lờiXóa
  21. ông Bush thấy hình này khóc ròng đó anh Bi! hahaa
    Hình độc quá Bi ơi.

    Trả lờiXóa
  22. Tặng bà già cái hình trăng khuyết đẹp của Mun nè, Mun cất kỹ lắm nhen. hehee

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM