Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Phôi pha

Rating:
Category:Music
Genre: Classical
Artist:TCS









           Ôm lòng đêm
           nhìn vầng trăng mới về
           nhớ chân giang hồ
           ôi phù du
           từng tuổi xuân đã già
           một ngày kia đến bờ
           đời người như gió qua

           Không còn ai
           đường về ôi quá dài
           những đêm xa người
           chén rượu cay
           một đời tôi uống hoài
           trả lại từng tin vui
           cho nhân gian chờ đợi

           Về ngồi trong những ngày
           nhìn từng hôm nắng ngời
           nhìn từng khi mưa bay
           có những ai xa đời quay về lại
           về lại nơi cuối trời
           làm mây trôi

           Thôi về đi
           đường trần đâu có gì
           tóc xanh mấy mùa
           có nhiều khi
           từ vườn khuya bước về
           bàn chân ai rất nhẹ
           tựa hồn những năm xưạ

          
TCS




7 nhận xét:

  1. Đây là bài hát tôi thích vô cùng,chỉ tiếc tôi khg thích ca sỉ

    Trả lờiXóa
  2. Nghe nhạc Trịnh thấy lòng nhè nhẹ.
    Uống ly cà thơm thấy cũng phê.

    Trả lờiXóa
  3. Chào huynhtran! hôm nay Nilan trở lại Mul nè, nghe nhạc Trịnh cùng bạn nè

    Trả lờiXóa
  4. Nilan nghe nhé! mình ra ngoài lát mới trở về.

    Trả lờiXóa
  5. có nhiều khi
    từ vườn khuya bước về
    bàn chân ai rất nhẹ
    tựa hồn những năm xưạ

    Trả lờiXóa
  6. ....khi đời sống quá dài để ta không còn có thể đợi chờ những niềm xót xa cứ mãi chập chùng phía trước dẩn dắt thân phận con người mõi mệt cho những cơn cuồng si bất tận cứ trôi dài theo năm tháng thì kiếp sống lại quá ngắn ngủi không đủ cho những trái tim mong manh đập những nhịp yêu thương , không kịp cho chỉ một cuộc tình đau hoàn thành trọn cuộc tình và hạnh phúc chỉ là ảo vọng trong những đêm mênh mông nắng khuya lên đầy để chỉ kịp thấp thoáng một bóng dáng nhẹ tựa khói sương , nghe bước chân xưa ngập ngừng trên những xác lá khô dỉ vãng về đây ru lại lời kinh xưa đã kịp quên rồi....

    Trả lờiXóa
  7. Nghe những lời của Vuonkhuya chợt thấy những u uẩn phù du vừa trôi quanh qua nơi này..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM